Câu chuyện của những giòng sông
(2019-07-05, 06:59 PM)quexua Wrote: Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu?

Một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào?

Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau ..

Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mưa ngâu ...



 Lâu quá, bé 3 không thấy dòng sông chảy...

 thì ra có người ra dòng sông ngồi....... Crying-face4

 How r u? anh QX

 Hình chụp rõ và đẹp Thumbs-up4

Reply
(2019-07-05, 10:48 PM)Be 3 Wrote:  Lâu quá, bé 3 không thấy dòng sông chảy...

 thì ra có người ra dòng sông ngồi....... Crying-face4

 How r u? anh QX

 Hình chụp rõ và đẹp Thumbs-up4

Bé 3 có nhận xét rất đúng.  Cám ơn bé 3 thích hình bờ sông.

qx ra bờ sông ngồi si nghĩ về Thiền.  Thiền là gì?

Thiền là một thái độ suy tư, ngồi yên lặng, be still, nhìn dòng sông chảy, như nhìn giòng đời trôi … Nhin để làm gì? Để hiểu, để quan sát, để ngắm nhìn, để suy niệm, trong một khoảng thời gian, một vài phút giây.
Reply
Ngồi nhìn  sông rồi bây giờ ngắm nhìn thêm Núi nhé  ...





[Image: CayDa.jpg]
Reply
(2019-07-07, 02:26 AM)quexua Wrote: Ngồi nhìn  sông rồi bây giờ ngắm nhìn thêm Núi nhé  ...


  
 
  Anh QX, tấm hình này cũng rõ và đẹp.  Núi còn tuyết, chưa tan hết... Clap

  anh ngắm sông > suy tư về dòng đời , vây lúc ngắm núi thì ....nghĩ gì...... ?   Grinning-face-with-smiling-eyes4





[Image: 64895807-1099206453599521-6348460266241392640-n-2.png]

Reply
(2019-07-10, 10:29 PM)Be 3 Wrote:   
 
  Anh QX, tấm hình này cũng rõ và đẹp.  Núi còn tuyết, chưa tan hết... Clap

  anh ngắm sông > suy tư về dòng đời , vây lúc ngắm núi thì ....nghĩ gì...... ?   Grinning-face-with-smiling-eyes4





[Image: 64895807-1099206453599521-6348460266241392640-n-2.png]

Câu trên của ai nói mà hay thế ?  ... Có lẻ nó đúng với tâm trạng của nhiều người ...  Clap

Lúc qx ngắm núi thì nghĩ gì à ? ...  Face-with-rolling-eyes4

Ừm ... núi để lại nhiều ấn tượng trong tâm trí con người ... Núi thường hay đập vào mắt con người ta.

Càng đến gần thì lại càng thấy núi cao và khiến người ta nghĩ tới muốn trèo lên.

Núi mang nhiều ý nghĩa. Khi nói tới núi, người ta thường hay nói tới cái đỉnh ... 

Thí dụ .. Trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, trên đỉnh núi Linh Thướu, trên đỉnh núi Sọ, ....

Qx hồi xưa cũng có lúc nằm mơ thấy mình đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống chung quanh. Cảm giác rất là on top of the world, 

Mình ở trên đỉnh. Đó là một dấu ấn. Nhưng đồng thời, người ta nói, càng lên đỉnh cao thì lại càng cô đơn. 

Thế cho nên có câu, it's very lonely at the top. Làm qx nhìn mấy ngọn núi thì lại nghĩ tới sông ... !

Vậy qx xin nói tiếp về đề tài sông ...
Reply
(2019-07-07, 02:18 AM)quexua Wrote: Bé 3 có nhận xét rất đúng.  Cám ơn bé 3 thích hình bờ sông.

qx ra bờ sông ngồi si nghĩ về Thiền.  Thiền là gì?

Thiền là một thái độ suy tư, ngồi yên lặng, be still, nhìn dòng sông chảy, như nhìn giòng đời trôi … Nhin để làm gì? Để hiểu, để quan sát, để ngắm nhìn, để suy niệm, trong một khoảng thời gian, một vài phút giây.

Trở lại đề tài sông ... 

Hôm đó bị bé 3 hỏi qx ra ngồi bờ sông nghĩ gì? ... qx bí quá nên nói đại, tui ra bờ sông ngồi thiền!  May mắn hông bị ai bắt bẻ, chứ qx chỉ sợ có ngừ hỏi, thí dụ như ...

Người ta thiền có phương pháp để thoát khổ, thiền để tâm được an , cái đó mới gọi là thiền.

Còn ông nói ra bờ sông ngồi yên lặng mà gọi là thiền, lại còn quan sát dòng sông mà suy tư giòng đời thì thiền cái $%^& gì chứ hở ? Thiền như ông thì được cái gì?

hi hi hi ....

Đã vậy lại còn nói thiền gì chỉ có một vài phút giây ... Người ta ngồi cả tiếng còn chưa nhằm nhò gì, ông ngồi có vài phút và mấy giây mà cũng gọi là thiền .. hứ !  Thiền vậy thì được cái gì chứ hả?

Nói nghe thử ??

May mà không ai hỏi ... thôi tui thấy yên ắn vậy là mừng rồi ... bây giờ để mình nhập định nhìn dòng sông vài phút và mấy giây nhen ... :thinking-face4:   Omm ..  :chay:
Reply
Phải công nhận qx có cái tính xấu khi nói về thiền, ... đó là vừa nói xong một lát nữa chối ngay.    Rolling-on-the-floor-laughing4   :chay:
Reply
Thanks anh QX giải thích,

Anh có leo lên tới ngon núi bao giờ chưa?

Bé 3 có lần hiking lên tới ngon núi....cao 3000 feet, mêt gần đứt hơi.. Winking-face4  

Nhưng khi lên đến đó thì cảm thấy hết mệt liền.. :full-moon-with-face4: ,

 Đáng công Thumbs-up4 gió thổi mát, mình nhìn được toàn cảnh bên duới đep lắm.


 Smith Rock


[Image: images?q=tbn:ANd9GcSp3XxD5oDm--5iK_gthw7...YQGCGHbytE]


[Image: monkeyfacevar3web.jpg]

Reply
(2019-07-12, 04:07 PM)Be 3 Wrote: Thanks anh QX giải thích,

Anh có leo lên tới ngon núi bao giờ chưa?

Bé 3 có lần hiking lên tới ngon núi....cao 3000 feet, mêt gần đứt hơi.. Winking-face4  

Nhưng khi lên đến đó thì cảm thấy hết mệt liền.. :full-moon-with-face4: ,

 Đáng công Thumbs-up4 gió thổi mát, mình nhìn được toàn cảnh bên duới đep lắm.


 Smith Rock


[Image: images?q=tbn:ANd9GcSp3XxD5oDm--5iK_gthw7...YQGCGHbytE]


[Image: monkeyfacevar3web.jpg]

Innocent 

Chị Bé 3 và anh quê xưa bàn thảo về giòng sông nữa đi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Laurent Simons ....

Cậu bé mới 9 tuổi, sắp sửa tốt nghiệp kỹ sư điện tử tại đại học, và sau đó sẽ học tiếp để lấy bằng PhD.
 
Làm thế nào để cậu bé thần đồng thực hiện được điều này?  Chúng ta có thể giải mã phương pháp của cậu bé này không ?   Smiling-face-with-halo4

Cậu bé đã làm sao để học nhanh như thế?


"Sở hữu IQ lên đến 145, Laurent Simons bắt đầu lên tiểu học năm 4 tuổi, 6 tuổi lên trung học phổ thông. 
Cậu hoàn thành tất cả môn học ở trường cấp 3 trong một năm rưỡi và bước vào cánh cửa đại học khi tròn 8 tuổi. 
Tháng 3 năm nay Laurent mới bắt đầu là sinh viên của Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), 
tuy nhiên cậu chỉ mất 9 tháng để hoàn thành chương trình học kỹ sư tại đây."



https://vietgiaitri.com/cau-be-than-dong...7i4455829/


https://nypost.com/2019/11/15/laurent-si...n-college/
Reply
(2019-04-22, 02:11 AM)quexua Wrote: Nếu Chúa Phật không nắm hết được Chân Lý về Vũ Trụ, thì có nghĩa là Chân Lý hay Vũ Trụ (Vật) có trước Chúa Phật, và tạo ra Chúa Phật, mà Chúa Phật là tượng trưng cho Tâm, Duy Tâm, hay Consciousness, Ý, là điều mà theo đạo học, phải có trước vật, hay đúng hơn, ở ngoài vật.  Vì Vật, thuộc vào cõi Nhị Nguyên, trong khi Ý, Thức, nằm trong cả hai cõi Nhị Nguyên và Nhất Nguyên (cõi Vô Thường và Thưởng) ... Do đó có sự xung đột. Qx chỉ dựa trên lý mà nói thôi chứ thật ra điều này không quan trọng vì nó không liên hệ nhiều đến việc tu tập của chúng ta .. Hay nói cho đúng ra là qx chưa có ý kiến.  Tâm có trước vật hay vật có trước Tâm ... Hmmm  :thinking-face4:  Cheer Rollin

Chào bác Quê xưa, và mọi người,

Theo RMGT hiểu, Tâm có trước vật. 

Bởi vì ngay giây phút thụ thai (trứng kết hợp với tinh trùng), Thượng Đế thở hơi Thần Khí của Ngài cho sinh linh (phôi thai) vừa mới được tạo thành từ cung lòng người mẹ, và Ngài đã đặt vào nó một lương tâm, hay thiện tính của Ngài "nhân chi sơ, tính bổn thiện", để khi chào đời cho tới khi có trí khôn, trưởng thành và già đi, thì người này luôn có lương tâm nhắc nhở mình về những ý nghĩ, những lựa chọn, cho những lời nói, hành động của chính mình trong cuộc sống đời thường, song song với một lòng trăn trở,  ước ao tìm thấy Chân Thiện Mỹ và Nguồn Bình An, Hạnh Phúc thật sự của nội tâm (tâm linh) qua niềm tin tôn giáo của họ.  Innocent

Hôm nay, RMGT mới vào đọc thread  "Câu chuyện của những giòng sông"  Thumbs-up4   Hello
Reply
(2019-11-18, 08:34 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Chào bác Quê xưa, và mọi người,

Theo RMGT hiểu, Tâm có trước vật. 

Bởi vì ngay giây phút thụ thai (trứng kết hợp với tinh trùng), Thượng Đế thở hơi Thần Khí của Ngài cho sinh linh (phôi thai) vừa mới được tạo thành từ cung lòng người mẹ, và Ngài đã đặt vào nó một lương tâm, hay thiện tính của Ngài "nhân chi sơ, tính bổn thiện", để khi chào đời cho tới khi có trí khôn, trưởng thành và già đi, thì người này luôn có lương tâm nhắc nhở mình về những ý nghĩ, những lựa chọn, cho những lời nói, hành động của chính mình trong cuộc sống đời thường, song song với một lòng trăn trở,  ước ao tìm thấy Chân Thiện Mỹ và Nguồn Bình An, Hạnh Phúc thật sự của nội tâm (tâm linh) qua niềm tin tôn giáo của họ.  Innocent

Hôm nay, RMGT mới vào đọc thread  "Câu chuyện của những giòng sông"  Thumbs-up4   Hello

Bạn RMGT, Tâm có trước vật và sinh ra vật. Hay vật có trước tâm và sinh ra tâm? 

Chúa Phật (tượng trưng cho Tâm, hay ý thức) đã có từ vô thuỷ, hay là vũ trụ big bang có trước rồi sinh ra Chúa Phật? 

Chúa Phật đứng ngoài vũ trụ ở cõi tạm gọi là Nhất Nguyên rồi sinh ra vũ trụ là Nhị Nguyên, (Hỗn mang chi sơ, các sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi nhị nguyên)

Bạn RMGT nghĩ rằng Chúa Phật có trước ? .... Tui muốn đồng ý với bạn.  Nhưng ...  Hello

Biggrin
Reply
(2019-11-18, 12:59 AM)quexua Wrote: Laurent Simons ....

Cậu bé mới 9 tuổi, sắp sửa tốt nghiệp kỹ sư điện tử tại đại học, và sau đó sẽ học tiếp để lấy bằng PhD.
 
Làm thế nào để cậu bé thần đồng thực hiện được điều này?  Chúng ta có thể giải mã phương pháp của cậu bé này không ?   Smiling-face-with-halo4

Cậu bé đã làm sao để học nhanh như thế?


"Sở hữu IQ lên đến 145, Laurent Simons bắt đầu lên tiểu học năm 4 tuổi, 6 tuổi lên trung học phổ thông. 
Cậu hoàn thành tất cả môn học ở trường cấp 3 trong một năm rưỡi và bước vào cánh cửa đại học khi tròn 8 tuổi. 
Tháng 3 năm nay Laurent mới bắt đầu là sinh viên của Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan), 
tuy nhiên cậu chỉ mất 9 tháng để hoàn thành chương trình học kỹ sư tại đây."



https://vietgiaitri.com/cau-be-than-dong...7i4455829/


https://nypost.com/2019/11/15/laurent-si...n-college/

Có nhiều khi phép lạ xảy ra chung quanh mình mà mình không để ý ...

Lấy thí dụ như chuyện cậu bé thần đồng Laurent Simons 8 tuổi tốt nghiệp High School và một năm sau đó, cậu tốt nghiệp BSEE kỹ sư điện tử. Bây giờ thì cậu bé chuẩn bị học PhD.

Có lẻ bạn sẽ tự hỏi, chuyện cậu bé thần đồng này có gì mà đáng nói?  Nó vượt khỏi sự suy nghĩ hiểu biết của mình. Hay là ông quê này thấy sang bắt quàng làm họ ?
Reply
(2019-11-26, 01:39 AM)quexua Wrote: Có nhiều khi phép lạ xảy ra chung quanh mình mà mình không để ý ...

Lấy thí dụ như chuyện cậu bé thần đồng Laurent Simons 8 tuổi tốt nghiệp High School và một năm sau đó, cậu tốt nghiệp BSEE kỹ sư điện tử. Bây giờ thì cậu bé chuẩn bị học PhD.

Có lẻ bạn sẽ tự hỏi, chuyện cậu bé thần đồng này có gì mà đáng nói?  Nó vượt khỏi sự suy nghĩ hiểu biết của mình. Hay là ông quê này thấy sang bắt quàng làm họ ?

Những người quen biết và giáo sư hướng dẫn nói rằng cậu bé Laurent Simons này có vài đặc điểm đáng chú ý.

Có người thì nói rằng cậu bé này có một trí nhớ gọi là Photographic Memory. Có người nói rằng cậu có absorbtion capacity (khả năng thẩm thấu) rất lớn. Có người nói rằng "he is like a sponge, cậu bé giống như miếng sốp hút nước".  Nhưng nói chung, cậu bé này có sức học nhanh gấp 3, 4 lần một người thường.

Phép lạ đáng nói ở chổ này ... Có thể nào có một bộ óc có thể học nhanh gấp 4 lần những bộ óc được gọi là thông mình nhất?  Có thể được không?  Is it possible ?

Thế mà cậu bé này đã chứng mình rằng điều đó có thể làm được. Khả năng của bộ óc có thể làm được. 

Do đó câu hỏi ở đây không phải là What?  (What is genius ability?)

Mà câu hỏi là How?  (How is it done?  What method had he used?  Can we use his method?)

Nếu chúng ta biết được phương pháp học và khả năng của cậu bé này, thì nó sẽ rất ích lợi cho mọi người trong nhiều lãnh vực.

Điều đáng nói là, - phương pháp của cậu bé này cũng giống như phương pháp của những người đắc đạo, giác ngộ, thậm chí còn thua ở vài điểm lớn.  :78:
Reply
(2019-11-26, 02:18 AM)quexua Wrote: Những người quen biết và giáo sư hướng dẫn nói rằng cậu bé Laurent Simons này có vài đặc điểm đáng chú ý.

Có người thì nói rằng cậu bé này có một trí nhớ gọi là Photographic Memory. Có người nói rằng cậu có absorbtion capacity (khả năng thẩm thấu) rất lớn. Có người nói rằng "he is like a sponge, cậu bé giống như miếng sốp hút nước".  Nhưng nói chung, cậu bé này có sức học nhanh gấp 3, 4 lần một người thường.

Phép lạ đáng nói ở chổ này ... Có thể nào có một bộ óc có thể học nhanh gấp 4 lần những bộ óc được gọi là thông mình nhất?  Có thể được không?  Is it possible ?

Thế mà cậu bé này đã chứng mình rằng điều đó có thể làm được. Khả năng của bộ óc có thể làm được. 

Do đó câu hỏi ở đây không phải là What?  (What is genius ability?)

Mà câu hỏi là How?  (How is it done?  What method had he used?  Can we use his method?)

Nếu chúng ta biết được phương pháp học và khả năng của cậu bé này, thì nó sẽ rất ích lợi cho mọi người trong nhiều lãnh vực.

Điều đáng nói là, - phương pháp của cậu bé này cũng giống như phương pháp của những người đắc đạo, giác ngộ, thậm chí còn thua ở vài điểm lớn. :78:

Anh QX.

Anh khỏe ko? Lúc này duc đi cày.....ít tgmaf cg ko có laptop để viết theo ý......sài cái s4 tàm tạm nhưng khó viết vì nhỏ......cho nên ko viết nhiều.

Chỉlaf đọc câu văn Anh viết duc thấy rất nực cuời:

1/ kẻ giác ngộ học thế nào???
2/lại còn thua ở nhiều điểm??? Anh nói ra thử xem sao.....

Nhưng trc hết duc cg xin nói vs Anh.......đừng lôi hai cái khoa học và Đạo học vs nhau..........duc cg nói trc là nếu duc viết thì sẽ chỉ rõ ràng cái gọi là thần đồng đó .......và mong anh chớ có cảm thấy là bị phỉ báng.......vì chính anh đã coi bậc giác ngộ thua cái thứ phàm tịc vô tri kia......có lẽ anh nói họ học hiểu......ko.....họ copies rồi hiểu và làm theo dc chứ ko có nhận thức đúng sai......

Đạo học vs khoa học khác nhau là nhận thức đúng sai.....do cái hậu quả của vc làm đó.

Đi làm có tiền mua cái máy......báo 29/11 delivery.....
Reply