tính tình con người có thay đổi không ?
#16
(2019-07-06, 07:41 PM)tuyetvan Wrote: trường hợp này , Vân thấy .. có thể là vì tình yêu

NHƯNG ĐÂY CHỈ LÀ THỜI ĐIỂM .. BAN ĐẦU


CÒN VỀ SỐNG CHUNG DÀI DÀI ... THÌ CÁI ĐÓ LÀ .. DIFFERENT STORY  Rollin

Một thí dụ ở đây là nếu chúng ta có thể làm cho Tuyết Vân có thể cô đọng những suy nghĩ của chị ấy trong 1 post thay vì chị ấy đăng liên tục cả chục posts thì đó là một phép lạ của Thiên Chúa Toàn Năng.  Please
Reply
#17
nói thiệt


Vân khuyên các bạn ... khi bước  vào tình yêu


1. biết mình muốn gì

2. biết người kia là thế nào ... và chấp nhận họ .. the way they are


đừng bao giờ nghĩ ... về nhà , mình sẽ trị nó , mình sẽ cầm cương nó  Rollin

thì mình sẽ ... thất vọng đó  :kiss:
Reply
#18
(2019-07-06, 07:47 PM)Blue Wrote: Một thí dụ ở đây là nếu chúng ta có thể làm cho Tuyết Vân có thể cô đọng những suy nghĩ của chị ấy trong 1 post thay vì chị ấy đăng liên tục cả chục posts thì đó là một phép lạ của Thiên Chúa Toàn Năng.



Clap Clap Clap Clap ok , 


Cha mẹ sanh con , Trời sanh tánh muh lị  Rollin
Reply
#19
Chị Tuyết Vân,

Điểm chính GG muốn nói, là mình phải tự muốn thay đổi vì người mình yêu chứ không phải người kia muốn thay đổi mình. :full-moon-with-face4:
Reply
#20
mình muốn thay đổi vì người mình yêu ??


really ??


bạn có coi film "Runaway Bride" chưa ??

cô nàng gặp anh chàng nào .. anh ta thích gì .. thì cô thích cái đó .. một chộc riết .. cô không biết cô thích cái  gì nữa .. tới lúc đám cưới , thì cô chạy trốn luôn


CÔ ĐẢ KHÔNG THẬT TÌNH SỐNG CON NGƯỜI THẬT CUẢ CÔ .. VÀ CÔ KHÔNG BIẾT .. CÔ SẺ KÉO DÀI CHUYỆN NÀY ĐƯỢC BAO LÂU





nếu bạn thay đổi , cho vừa lòng người yêu của mình 

mà nó không đi nghịch lại con người thật của bạn 

mà bạn có thể THẬT SỰ THAY ĐỔI

thì ok


CHỨ CÒN THAY ĐỔI LÚC CHƯA CƯỚI 

CƯỚI VỀ , THÌ TRỞ LẠI CON NGƯỜI CỦ ... THÌ  :bomb4: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4: :dagger-knife_1f5e1: :bomb4: :dagger-knife_1f5e1:
Reply
#21
to play it safe ...


Vân nghĩ

- mình nên cho người ta biết ... con người thật của mình thế nào ... nếu người ta love mình , thì take it ... nếu người ta không love mình , thì forget it

- mình cũng nên tìm hiểu đối tượng của mình ... mình love người ta the way they are được không ?? nếu được thì love , nếu không được thì đừng love





KHOAN NGHĨ TỚI CHUYỆN

- MÌNH THAY ĐỔI VÌ NGƯỜI TA

- HAY NGƯỜI TA THAY ĐỔI VÌ MÌNH

CHUYỆN ĐÓ NẾU CÓ THỂ XẢY RA KHI 2 NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH HƠN , THÌ OK .. NHƯNG ĐỪNG TRÔNG MONG VÀO NÓ LẮM .. LUNG LAY QUÁ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#22
Trong tình yêu mình không muốn hay hy vọng anh ấy thay đổi tánh tình vì mình, nhưng khi anh ấy làm những gì mình không thích thì mình nhẹ nhàng bảo là "Ứ! Em ghét anh, sao cứ làm chuyện em không thích"; và khi anh ấy làm những điều mình thích thì mình cũng vẫn thỏ thẻ "Em thích anh ghê á!". Cứ thế mà tình yêu của mình thêm mặn nồng đằm thắm. Và vào 1 ngày đẹp trời, anh ấy bỗng dưng tự thay đổi chính bản thân mình (tuy không hẵn là 1 lần thay đồi hết, nhưng anh ấy thay đổi từ từ theo những gì mà mình bảo là "Em ghét anh ghê á!" đó. Mình không hy vọng ảo huyền vì mình luôn nghĩ tánh tình mỗi người mỗi kiểu và mình chỉ ráng có thể dung hoà cùng với anh ấy cả cái xấu lẫn cái tốt, và trong tình yêu phải có đủ mùi vị mới đích thật là tình yêu. Khi yêu thì cho chứ không đòi, nhưng những gì mình không đòi thì lại được đền đáp rất là đầy đủ. Ôi tình yêu của em, anh thật tuyệt vời.
Reply
#23
(2019-07-06, 07:16 PM)Black Heart Wrote: Cái này coi bộ rất hửu lý nè. Tình yêu có thể làm thay đổi được tính tình của con người, nếu người ta yêu đủ mạnh để quên đi cái tôi của mình. 

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRlkFB3b2bvWXxN3A9I6fm...iw8z_x5z0A]

Black Heart đã từng rung động trái tim vì tình chưa? Nếu đã rồi thì "cái tôi" không là gì cả đối với tình yêu đó. Ôi tình yêu lâng lâng khó tả những lúc say, và cũng đắng cay khó nuốt khi hai người đối lập nhau. Nhưng sau những lần ấy lại hiểu nhau và càng yêu nhau hơn. Khi yêu không còn chữ tôi, không còn biết giận, không còn biết hờn, mà trong mắt em, anh là tất cả, đúng lẫn sai. Các bạn có thể nói mình yêu mù quáng nhưng trong tình yêu càng mù quáng lại càng được hạnh phúc.
Reply
#24
yeah , nghe cũng thiệt là lãng mạn , dễ dàng như trong huyền thoại  Tulip4



cứ như chuyện tình Romeo và Juliet   Heavy-black-heart4
Reply
#25
[quote ]

Black Heart đã từng rung động trái tim vì tình chưa? Nếu đã rồi thì "cái tôi" không là gì cả đối với tình yêu đó. Ôi tình yêu lâng lâng khó tả những lúc say, và cũng đắng cay khó nuốt khi hai người đối lập nhau. Nhưng sau những lần ấy lại hiểu nhau và càng yêu nhau hơn. Khi yêu không còn chữ tôi, không còn biết giận, không còn biết hờn, mà trong mắt em, anh là tất cả, đúng lẫn sai. Các bạn có thể nói mình yêu mù quáng nhưng trong tình yêu càng mù quáng lại càng được hạnh phúc.
[/quote]

Bạn này bảo đãm chưa từng kết hôn... Biggrin
Reply
#26
Trong tình yêu suy nghĩ càng đơn giản thì bạn sẽ chiếm trọn trái tim của người tình.
Reply
#27
tại sao có người nói

TRONG TÌNH YÊU , TÔI KHÔNG NGHĨ TỚI CÁI TÔI


TÔI CHỈ "ĐƠN GIẢN" NGHĨ TỚI ... I LIKE THIS .. I DON'T LIKE THIS ??



NẾU BIẾT NGHĨ TỚI .. I LIKE THIS .. I DON'T LIKE THIS

TỨC LÀ ĐẢ NGHĨ TỚI ... CÁI TÔI RỒI  Rollin
Reply
#28
(2019-07-06, 08:50 PM)Blue Wrote: Bạn này bảo đãm chưa từng kết hôn... Biggrin

Blue có thể chia sẻ thêm về vấn đề sau khi kết hôn không? Để mình tiện học thêm  Innocent
Reply
#29
ừ 


suy nghĩ đơn giản thôi


anh chỉ cần ... ANH THÍCH CÁI NÀY ... ANH KHÔNG THÍCH CÁI KIA


em chỉ cần ... EM THÍCH CÁI NÀY .. EM KHÔNG THÍCH CÁI KIA



là thấy ... TÌNH YÊU THIỆT LÀ ĐƠN GIẢN  Rollin
Reply
#30
(2019-07-06, 08:59 PM)tuyetvan Wrote: tại sao có người nói

TRONG TÌNH YÊU , TÔI KHÔNG NGHĨ TỚI CÁI TÔI


TÔI CHỈ "ĐƠN GIẢN" NGHĨ TỚI ... I LIKE THIS .. I DON'T LIKE THIS ??



NẾU BIẾT NGHĨ TỚI .. I LIKE THIS .. I DON'T LIKE THIS

TỨC LÀ ĐẢ NGHĨ TỚI ... CÁI TÔI RỒI  Rollin

"Cái tôi" tức là mình muốn mình thắng hay đúng; còn "I like this; I don't like that" là nói lên cảm nghĩ của mình về vấn đề người khác làm và có liên quan đến mình. Không hẵn mình muốn họ thay đổi đúng sai mà mình muốn họ biết cảm tưởng của mình. Hai vấn đề này khác xa nhau.
Reply