Posts: 2,604
Threads: 60
Likes Received: 1,564 in 1,095 posts
Likes Given: 2,242
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
2019-05-17, 07:32 PM
Nàng và chồng của chị trước đây có làm việc chung một hảng. Vì lý do gì đó, Nàng nghĩ việc và ra mở văn phòng riêng. Từ ngày Nàng mở văn phòng riêng thì hay tin nhắn cả ngày lẫn đêm, bên cạnh đó Nàng cũng tin nhắn chồng chị luôn những tấm ảnh "mát mẻ" lúc đi biển hoặc đi nhảy đầm với bạn bè. Mới đây cả những ngày chồng chị nghỉ, thì Nàng vẫn tin nhắn, lúc thì cái nầy lúc lại chuyện kia, nói chung là muốn getting together để 8888888888 (theo lời chồng chị nói lại); và trưa nay, nhân ngày chồng chị nghỉ làm, chị định dẫn con và chồng leo núi chơi thì đùng một phát Nàng tin nhắn bảo là muốn mua đất và nhờ chồng chị tới coi; nhưng sau đó chị lại được biết là chồng chị đang ngồi trên núi dưới gió mát hiu hiu hoang vắng thơm mùi cỏ dại và đang lắng nghe Nàng kể chuyện tình tan vỡ giữa Nàng và chồng Nàng; bảo là đang làm thủ tục li dị.
CÂU HỎI NHỜ BÀ CON CHỈ DẪN HAY GÓP Ý:
1). Như vậy thì chị có quá đa nghi hay không?
2). Nếu không thì chị nên làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình không sụp đổ?
Friday's Topic 88888888888 and giving your own opinions
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
Đứa nào cho ý kiến/kò là bị mù hết.
:chay: :chay:
Posts: 2,604
Threads: 60
Likes Received: 1,564 in 1,095 posts
Likes Given: 2,242
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2019-05-17, 07:45 PM)Vâng Wrote: Đứa nào cho ý kiến/kò là bị mù hết.
:chay: :chay:
Như rứa nghĩa là răng?????????????.....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2019-05-17, 07:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Như rứa nghĩa là răng?????????????.....
Cho mi bị ế luôn chứ răng với kưa
Posts: 2,604
Threads: 60
Likes Received: 1,564 in 1,095 posts
Likes Given: 2,242
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2019-05-17, 07:49 PM)Vâng Wrote: Cho mi bị ế luôn chứ răng với kưa
Đang Ế mừ! Phá ngừ ta quoài hà! ...chọt vô cái mục nhọt của tui....kekekeke...
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2019-05-17, 07:50 PM)TiểuHồLy Wrote: Đang Ế mừ! Phá ngừ ta quoài hà! ...chọt vô cái mục nhọt của tui....kekekeke...
Chọt vô chổ khác đc hông?
Nói chứ THL viết tôi đọc không hiểu cho lắm. Tôi dỡ tiếng Việt hay là THL đây?
Posts: 2,604
Threads: 60
Likes Received: 1,564 in 1,095 posts
Likes Given: 2,242
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2019-05-17, 07:54 PM)Vâng Wrote: Chọt vô chổ khác đc hông?
Nói chứ THL viết tôi đọc không hiểu cho lắm. Tôi dỡ tiếng Việt hay là THL đây?
Thế bạn Vâng định chọt chổ mô????????....
THL viết tiếng Việt giỏi như vậy mừ còn complaining nữa hả hả hả???????????....bạn Vâng góp ý kiến đê??????...
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
(2019-05-17, 08:00 PM)TiểuHồLy Wrote: Thế bạn Vâng định chọt chổ mô????????....
THL viết tiếng Việt giỏi như vậy mừ còn complaining nữa hả hả hả???????????....bạn Vâng góp ý kiến đê??????...
Bây giờ trời còn sáng quá. Vâng đi rữa chén bát cái nha.
Đợi tới khuya thì Vâng vào lại xin chọt.
Posts: 2,604
Threads: 60
Likes Received: 1,564 in 1,095 posts
Likes Given: 2,242
Joined: Mar 2018
Reputation:
31
(2019-05-17, 08:04 PM)Vâng Wrote: Bây giờ trời còn sáng quá. Vâng đi rữa chén bát cái nha.
Đợi tới khuya thì Vâng vào lại xin chọt.
kekekeke...Bạn Vâng khỉ vừa thoai nha nha nhaaaaaaaaaaaa.....topic đang chiêu mộ ý kiến mừ...chớ đâu có "cho chọt mà xin"....xí....kekekeke...thôi tui đi ăn á...ở nhà rửa chén bát dzui dzẻ hỉ?... :chay: :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 15,975
Threads: 1,116
Likes Received: 239 in 112 posts
Likes Given: 377
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Mình thấy anh chồng nên giữ khoảng cách với Nàng ( vợ người khác)
Thì tốt hơn...
Dù gì 2 bên cũng có gđ rồi...
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2019-05-17, 07:32 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng và chồng của chị trước đây có làm việc chung một hảng. Vì lý do gì đó, Nàng nghĩ việc và ra mở văn phòng riêng. Từ ngày Nàng mở văn phòng riêng thì hay tin nhắn cả ngày lẫn đêm, bên cạnh đó Nàng cũng tin nhắn chồng chị luôn những tấm ảnh "mát mẻ" lúc đi biển hoặc đi nhảy đầm với bạn bè. Mới đây cả những ngày chồng chị nghỉ, thì Nàng vẫn tin nhắn, lúc thì cái nầy lúc lại chuyện kia, nói chung là muốn getting together để 8888888888 (theo lời chồng chị nói lại); và trưa nay, nhân ngày chồng chị nghỉ làm, chị định dẫn con và chồng leo núi chơi thì đùng một phát Nàng tin nhắn bảo là muốn mua đất và nhờ chồng chị tới coi; nhưng sau đó chị lại được biết là chồng chị đang ngồi trên núi dưới gió mát hiu hiu hoang vắng thơm mùi cỏ dại và đang lắng nghe Nàng kể chuyện tình tan vỡ giữa Nàng và chồng Nàng; bảo là đang làm thủ tục li dị.
CÂU HỎI NHỜ BÀ CON CHỈ DẪN HAY GÓP Ý:
1). Như vậy thì chị có quá đa nghi hay không?
2). Nếu không thì chị nên làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình không sụp đổ?
Friday's Topic 88888888888 and giving your own opinions
Có phải ý của THL : Nàng và chồng ( của chị ) nhắn tin và 888 liên tục và hen nhau ra ngoài.... hóng mát
...nên chi nghi ngờ ?
và câu hỏi là phải làm gì để ....giũ lại hạnh phúc của chi ?
Bé 3 dịch dùm..
Posts: 3,066
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
46
Oh vậy V hiểu ra đc rồi. Cha chồng mắc dịt, vợ con éo lo.
Đàn ông đó giữ làm gì.
THL, no more chọt.
Posts: 2,742
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
đễ kiễm duyệt coi họ có gì không ??? 2 vợ chồng cùng đi chung gặp người kia ... cái đó là thượng sách đó THL
- nếu họ có tịch thì họ rục rịch ... họ ngại ngùng , họ cứ như ngồi trên ổ kiến lữa
- nhưng nếu họ vẫn có thái độ tự nhiên ... thì họ không có gì với nhau đâu
người vợ cứ bình tâm quan sát ... làm như vậy , cả 2 sẻ sợ người vợ hơn (i think)
***
nếu họ không có gì ... thì cứ mỗi lần họ gặp nhau ... 2 vợ chồng cứ việc đi chung
****
còn nếu họ có gì với nhau .. bây giờ có lấy handcuff cột tay ông chồng lại ... cũng không bao giờ giữ được ỗng để hạnh phúc đâu ... which is called "mission impossible" :78:
Vân nghĩ ... thường thường ... vợ hay chồng ngoại tình ... thì họ muốn dấu diếm người phối ngẫu của mình
bởi vậy , nếu họ đi ngoại tình .. mà có người phối ngẫu đi chung , thì thiệt là .. oái oăm
mà một khi người ta đả muốn ngoại tình rồi ... không có gì có thể thay đổi người ta được
có nhiều trường hợp ... vì change of heart , mà họ giết người phối ngẫu của mình để tới với người kia ... mình hảy hỏi "MÌNH CÓ MUỐN TAKE THIS CHANCE KHÔNG ?? NO I DON'T THINK SO , RIGHT ??"
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
đọc những gì Bella viết , lol
- chuyện tạt acid ... coi chừng mình bị vô ngồi tù oan , hại cả đời , khỏi đi tìm job được ... tuyệt đối KHÔNG HẠI ĐỜI MÌNH , IT'S NOT WORTH IT
- chuyện gặp người đàn bà kia ... cũng không cần thiết .. ông chồng đả muốn lẹo tẹo , bây giờ không bà này , thì cũng bà kia
người đàn bà chỉ có 1 phần lỗi nhỏ .. nhưng cái lỗi chánh là ở ông chồng mình ... ỗng không lộn xộn , thì người ta có làm gì được ỗng chứ ??
- chuyện ông chồng .. nếu ỗng đả muốn lẹo tẹo .. thì lấy cái gì giữ được trái tim ỗng ??? có xứng đáng để giữ một người như ỗng không ??
tuỳ theo người vợ nữa
- nếu she yếu đuối , thì có thể she chấp nhận "nhắm 1 con mắt , mở 1 con mắt" .. đả chấp nhận vậy rồi , thì đừng suy nghĩ nhiều
- nếu she mạnh dạn , a lê hấp , giải quyết ... life must go on
|