Câu chuyện của những giòng sông
#46
(2019-04-23, 01:13 AM)quexua Wrote: Bạn TV suy nghĩ sâu xa, xa xăm quá. Tại sao bạn lại nói ai cũng phạm tội, đứa bé mới sinh ra biết gì mà phạm tội? Có thể ông Adam và bà Eve phạm tội. Nhưng ai cũng đều phạm tội là sao?  Bạn giải thích thử?    Lol

Nói giởn chứ câu chuyện của những dòng sông đầu tiên qx chỉ ngồi và nghĩ đến giòng tư tưởng của mỗi người ... Mỗi người đều có một giòng tư tưởng tuông chảy ngày đêm, ngũ cũng nằm mơ, thức dậy thì bắt đầu suy nghĩ. Giòng tư tường sao mà tuông chảy giống dòng sông.  Có muốn ngưng cũng ngưng không được, có muốn empty mind giữ tâm tĩnh lặng cũng không xong, giữ tâm vô thì không thể. Muốn điều khiển tư tưởng cũng không được, nó muốn nghĩ gì thì nó nghĩ, mà ngược lại dường như nó điều khiển mình, nó lèo lái suy diển rồi xúi dục mình. Nó nổi nóng lên làm mình bị tim đập và hại cái thân vì vọng động. Gặp người đẹp thì tình cảm lãng mạn lầm ly, tình yêu nổi lên cũng mất tự chủ.   Vậy thì mình làm chủ tư tưởng hay tư tưởng làm chủ mình?

Rồi dòng sông tư tưởng của mỗi người đó tạo ra những suy diễn,  quan niệm, thành kiến, luật lệ, kết luận do họ tự đặt ra, không ai giống ai. Dòng sông Tuyết Vân suy nghĩ ra sao? Có giống với giòng sông Quê Xưa không? Tất nhiên là không giống chút nào. Dòng sông Tuyết Vân có thể thuyết phục được dòng sông Quê Xưa, hay dòng sông Khờ, hay dòng sông Anatta suy nghĩ hay tin theo đạo Tin Lành giống dòng sông TV được không?  Tất nhiên là không! Không dòng sông nào có thể thuyết phục được dòng sông nào cả.

Dzu see mai point?  Qx chỉ nói chuyện thuần tuý trên vấn đề tâm lý và con người ...  Dòng sông Tuyết Vân đang cố gắng chứng minh rằng dòng sông qx sai, ... dòng sông qx đang muốn nói rằng những cái đúng sai của dòng sông Tuyết Vân không cùng với hệ thống phân biệt Đúng sai của dòng sông quê xưa.  Cho nên dòng sông TV có chứng minh cở nào thì nó cũng là sự đúng sai của riêng dòng sông TV thôi, không thuyết phục được ai khác cả ... Yes ?  No ?  Dzu ờ gờ ri wiz mee nao ?


Hi QX


1. để trả lời câu hỏi của QX , Vân trả lời từng câu hỏi một nhá .... tại sao Vân nói ai cũng phạm tội ??? câu hỏi rất hay 

nếu ko đọc Kinh thánh , Vân ko biết rằng mình phạm tội ... vì Vân đâu có làm gì mà vào tù ra khám đâu ??? Vân sống bình thường , thì sao Vân nghĩ mình phạm tội được ???

mình chỉ nghĩ mình phạm tội , khi mình vào tù ra khám , khi mình cứ phải bị police gỏ cửa nhà , cửa xe của mình , right ??

Vân thiết nghĩ..... THEO LUẬT CON NGƯỜI , THÌ VÂN KHÔNG PHẠM TỘI , VÌ VÂN CHƯA TỚI NỔI VÀO TÙ RA KHÁM

NHƯNG THEO LUẬT CHUÁ , THÌ VÂN PHẠM TỘI ... VÌ LUẬT CHUÁ KHÔNG HỀ GIỐNG LUẬT CON NGƯỜI , KHÔNG NHẤT THIẾT MÌNH PHẢI VÀO TÙ RA KHÁM , MÌNH MỚI PHẠM TỘI LUẬT CHUÁ

CHUÁ PERFECT , LUẬT NGÀI CỦNG PERFECT

MÌNH THÌ KHÔNG THỂ NÀO PERFECT ĐƯỢC , NÊN MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ CHUÁ ĐÒI HỎI 

VÀ KINH THÁNH KHẲNG NHẬN ... TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI




QX hiểu Vân nói ko ?? QX là người CG .. bạn ko thể nào nói với Vân ... bạn không hề biết câu này .. mà cho dù có biết , bạn cũng không hề tin câu này ... vì trong nhà thờ , linh mục cũng cầm cuốn Kinh thánh giãng , chứ linh mục đâu cầm cuốn gì khác để  giãng , phải không bạn QX ?????
Reply
#47
2. QX nói Vân ko thuyết phục được những giòng sông khác sẽ chảy cùng nhịp với giòng sông của Vân ??


- nếu nghĩ như QX , thì đả không có những nhà truyền giáo

- đả không có những môn đồ Chúa đi nói về Chúa cho người ta biết Ngài dạy gì 

- đả không có những giáo sĩ tới VN để nói cho người Việt mình về Chúa , về Kinh thánh 



người ta cứ ngồi nghĩ ... thôi , mình đừng đi nói ... vì chẳng có giòng sông nào sẽ chảy cùng nhịp với giòng sông của mình


thỉ sẽ không ai biết về Chúa .... nhưng Christianity là 1 tôn giáo rộng lớn nhất trên thế giới này

người ta làm lịch ... 7 ngày ... cũng dựa theo Kinh thánh ... Chúa dựng nên vủ trụ trong 6 ngày , ngày thứ 7 , Ngài rest







Khi Tin lành được rao truyền ra ... thì con người chấp nhận ... hệ thống của Chúa được đặt vào xã hội loài người .... điều mình thấy hiển nhiên trước mắt

- tin hay không tin Chúa , anh cũng đi theo 7 ngày 1  tuần

- tin hay không tin Chúa , anh cũng tin ... con người rồi sẽ trở về cát bụi , như lời Kinh thánh nói 
Reply
#48
3. cái đó là nói chung chung cho con người .... nhưng còn nói  riêng về CG ....



các anh các chị biết mình không theo Lời Kinh thánh

nhưng các anh các chị vẫn bướng bĩnh 


một khi chưa nghe .... thì tội của các anh các chị ít

nhưng một khi đả nghe rồi ... mà vẫn bướng bĩnh ... thì tội của các anh các chị còn nặng thêm 


YES , IT'S YOUR CHOICE , MY FRIEND 



Gia cơ (James) 4:17

17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.






2 Phi e rơ 2

18 Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 
19 chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. 
20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu
21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn
22 Ðã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sách rồi, lại liên lạc trong vũng bùn.
Reply
#49
3. cái đó là nói chung chung cho con người .... nhưng còn nói  riêng về CG ....



các anh các chị biết mình không theo Lời Kinh thánh

nhưng các anh các chị vẫn bướng bĩnh 


một khi chưa nghe .... thì tội của các anh các chị ít

nhưng một khi đả nghe rồi ... mà vẫn bướng bĩnh ... thì tội của các anh các chị còn nặng thêm 


YES , IT'S YOUR CHOICE , MY FRIEND 



Gia cơ (James) 4:17

17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.






2 Phi e rơ 2:18-22

18 Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 
19 chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. 
20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu
21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn
22 Ðã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sách rồi, lại liên lạc trong vũng bùn.
Reply
#50
bạn QX hiểu đoạn Kinh thánh này nói gì không ???



Vân sẻ nói chậm từng điểm cho bạn hiểu nhá 


- ban đầu .... con người không biết về Chúa ... họ đi ngược lại với những điều Chúa dạy , vì họ không biết gì về Chúa cả

- sau đó ... có 1 số người trở thành CG ... họ thoát khỏi "cái xưa của họ" ... bây giờ họ biết về Chúa , biết về điều Chúa dạy

- TƯỞNG RẰNG SAU KHI BIẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU CHUÁ DẠY , THÌ HỌ SẼ THEO NHỮNG LỜI ĐÓ

- nhưng họ quay ngược lại ... HỌ CHỌN CÁI DẠY CUẢ CON NGƯỜI , CHỨ HỌ KHÔNG CHỌN CÁI DẠY CUẢ CHUÁ

- họ giống như ... chó liếm lại đồ nó đả mữa , heo đả rửa sách rồi .. lại liên lạc trong vũng bùn






NẾU LỜI CHUÁ VÀ LỜI CUẢ ÔNG POPE KHÁC NHAU , THÌ HỌ SẼ NGHE LỜI AI ??  Confused Confused Confused Confused

HỌ NGHE LỜI ÔNG POPE , CHỨ HỌ KHÔNG NGHE LỜI KINH THÁNH

VẬY HỌ BIẾT CHUÁ LÀM GÌ , BIẾT KINH THÁNH LÀM GÌ Confused  .... ĐỂ RỒI CUỐI CÙNG , HỌ CŨNG  QUAY TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA , LÀ NGHE LỜI "CON NGƯỜI"  Confused  ... VẬY THÀ ĐỪNG BIẾT CHUÁ THÌ TỐT HƠN







2 Phi e rơ 2:18-22

18 Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; 
19 chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. 
20 Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jêsus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu
21 chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn
22 Ðã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sách rồi, lại liên lạc trong vũng bùn.
Reply
#51
có bao giờ QX tự hỏi


MÌNH BIẾT CHUÁ ĐỂ LÀM GÌ ???

MÌNH BIẾT KINH THÁNH ĐỂ LÀM GÌ ???



bây giờ ... ông pope và Kinh thánh nói khác nhau

mình tin lời ông pope hơn là lời Kinh thánh




VẬY THÌ MÌNH BIẾT CHUÁ ĐỂ LÀM GÌ ?? RỒI BÂY GIỜ MÌNH TIN LỜI CON NGƯỜI , CHỨ KHÔNG TIN LỜI CHUÁ ???   Confused Confused Confused


MÌNH CÓ KHÁC GÌ ... CHÓ ĂN LẠI CÁI GÌ NÓ ĐẢ MỮA RA KHÔNG ?????   Confused Confused Confused
Reply
#52
nếu Vân là QX 

quyết định tin lời ông pope , chứ không tin lời Kinh thánh



Vân dẹp Chúa qua 1 bên

Vân dẹp Kinh thánh qua 1 bên

chỉ tôn thờ ông pope thôi

để sau này chết ... Vân sẻ theo chân ông pope ... đi về nơi nào ỗng đi 





banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon




MAKE SENSE ??? GIÒNG SÔNG QX ???  :kiss:
Reply
#53
QX QUYẾT ĐỊNH NGHE LỜI ÔNG POPE

CHỨ KO NGHE LỜI KINH THÁNH




??????




QX có dám bỏ Chúa , để chỉ tôn thờ ông pope ko ???

trả lời cho Vân biết đi


nếu dòng sông QX quyết định bỏ Chúa , để tôn thờ ông pope 

thì từ đây về sau , QX khỏi cần đọc những gì Vân viết nữa





VÌ DÒNG SÔNG TV NÀY CHỈ TÔN THỜ CHUÁ THÔI , CHỨ KHÔNG TÔN THỜ 1 CON NGƯỜI NÀO CẢ

AI MUỐN TÔN THỜ CON NGƯỜI , THÌ ĐỪNG BẬN TÂM ĐỌC NHỮNG GÌ DÒNG SÔNG TV NÀY VIẾT ... FAIR ENOUGH ???  Confused
Reply
#54
TV nghĩ rằng khi bạn “spam” như vầy thì có người chịu khó đi đọc từng post sao? ....  think again.

Qx không đọc post nào cả vì bạn không tôn trọng người đọc. Bạn đang xả rác ...

:face-with-tears-of-joy4:
Reply
#55
bạn QX , có hai chuyện 

1- không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông

2- khi hai dòng sông giao nhau thì chuyện gì xảy ra (dòng sông TV và dòng sông QX chẳng hạn)
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#56
Xin lỗi .Vân ko muốn xả rác

Bây giờ Vân chỉ nói 1 post thôi 

Nếu Kinh thánh và ông pope nói khác nhau

Giòng sông QX sẽ nghe lời ai?

Ông pope ? hay Kinh thánh? 😇
Reply
#57
(2019-04-23, 09:37 AM)caothang Wrote: bạn QX , có hai chuyện 

1- không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông

2- khi hai dòng sông giao nhau thì chuyện gì xảy ra (dòng sông TV và dòng sông QX chẳng hạn)

Sao lại có chuyện không ai tắm hai lần trên cùng một giòng sông vậy bạn Cao Thang? Tui nhớ hồi xưa một ngày tui tắm mấy lần luôn đó bạn  :dance:

Dường như khi dòng sông qx và TV giao nhau thì bá tánh sẽ khổ vì bị ngập lụt . Giống như trong bài hát .. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, .. I ì i íiii ...  Musical-note_1f3b5 :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f: Lol
Reply
#58
(2019-04-23, 10:08 AM)quexua Wrote: Sao lại có chuyện không ai tắm hai lần trên cùng một giòng sông vậy bạn Cao Thang? Tui nhớ hồi xưa một ngày tui tắm mấy lần luôn đó bạn  :dance:

Dường như khi dòng sông qx và TV giao nhau thì bá tánh sẽ khổ vì bị ngập lụt . Giống như trong bài hát .. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, .. I ì i íiii ...  Musical-note_1f3b5 :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f: Lol

 Theo Mm nghĩ, ý câu nói "không ai tắm hai lần trên cùng một giòng sông " không phải là địa lý con sông mà ý nói về con nước của dòng sông vì con sông lúc nào cũng theo dòng chảy nên con nước không lúc nào giống nhau, nếu QX tắm 2,3 lần trên cùng một con sông nhưng đã khác nhau về dòng nước của con sông Wink ...Nói một hồi muốn líu lưỡi luôn.... Lol Rollin

Reply
#59
Vân đả nói xin lỗi rồi , thì QX nên tha lổi cho Vân chứ. Ko có ý làm ngập lụt. Xin lổi lần nữa 

Bây giờ chỉ 1 câu hỏi nhỏ bé muốn học hỏi QX 


nếu Kinh thánh và ông pope ko dạy giống nhau, thì QX nghe theo lời ai dạy ạ ?



Edit ... Hay QX cảm thấy khó trả lời câu hỏi này quá ... vì câu trả lời sẻ shock người ta ?

Trong trường hợp đó , thôi thì khỏi trả lời. Vân cũng ko có gì nói với QX ngoại trừ 1 câu cuối cùng

BỎ KINH THÁNH ĐI

BỎ CHÚA ĐI

QUAY LẠI THỜ CON NGƯỜI NHƯ KINH THÁNH NÓI ... CON CHÓ ĂN CÁI GÌ NÓ ĐẢ MỮA RA .. Kinh thánh nói chứ ko phải Vân nói nhé bạn


Rồi khi chết , bạn sẽ theo ông pope về nơi Chúa dành cho ông và những người theo ông mà chống lại Lời Chúa


Chào dóng sông QX 🖖🖖
Reply
#60
(2019-04-23, 11:26 AM)tuyetvan Wrote: Vân đả nói xin lỗi rồi , thì QX nên tha lổi cho Vân chứ. Ko có ý làm ngập lụt. Xin lổi lần nữa 

Bây giờ chỉ 1 câu hỏi nhỏ bé muốn học hỏi QX 


nếu Kinh thánh và ông pope ko dạy giống nhau, thì QX nghe theo lời ai dạy ạ ?



Edit ... Hay QX cảm thấy khó trả lời câu hỏi này quá ... vì câu trả lời sẻ shock người ta ?

Trong trường hợp đó , thôi thì khỏi trả lời. Vân cũng ko có gì nói với QX ngoại trừ 1 câu cuối cùng

BỎ KINH THÁNH ĐI

BỎ CHÚA ĐI

QUAY LẠI THỜ CON NGƯỜI NHƯ KINH THÁNH NÓI ... CON CHÓ ĂN CÁI GÌ NÓ ĐẢ MỮA RA .. Kinh thánh nói chứ ko phải Vân nói nhé bạn


Rồi khi chết , bạn sẽ theo ông pope về nơi Chúa dành cho ông và những người theo ông mà chống lại Lời Chúa


Chào dóng sông QX 🖖🖖

Qx chỉ nhắc nhở TV đừng xem thường ng đọc quá thôi chứ ko giận gì cả. Nói thật nhỏ tới lớn chỉ nghe nói có ông pope hay ông Đạt Lai Lạt Ma nào ở đâu đó chứ chưa Bao giờ qx gặp hay biết ổng nói gì? Mấy ông mục sư cứ đi nhồi vào trong đầu TV là đám cg ngu lắm ai bảo sao nghe vậy. 

Qx ko nghe Pope mà cũng ko nghe theo KT một cách mù quáng mà ko hiểu. Giống như bạn theo một cái recipe nấu ăn trên YouTube vậy. Phải thử nghiệm và suy nghĩ .  Cái nào hay thì làm theo và improve nếu cần, ko hay thì vất.
Reply