Tâm Sự Cùng Chúa
#1
Mỗi khi chúng ta yếu đuối ....buồn khỗ ....tâm sự cùng Thiên Chúa là hữu hiệu nhất .....

Khờ có đọc trong 1 bài đọc rất hay nói về sự nhẫn nhục vợ chồng và hôn nhân hạnh phúc gia đình .....có nói ...Trong 1 gia đình ....nếu không được vui ....thì mình đừng cầu xin Thiên Chúa thay đỗi người thân cũa mình .... nhưng cầu xin Thiên Chúa thánh hoá chính mình ....đễ mình có thễ học ...hiễu ....và biết ý cũa người thân .....đễ mình học cách yêu cái tốt ....và chấp nhận cái xấu cũa người thân ...... 

Innocent Xin Chúa cho con tập tính kiên trì đễ có thễ yêu cã cái tốt ....cái đẹp và cái khuyết điễm cũa tha nhân .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
PVy#2


:chay:
Reply
#3
(2019-03-12, 01:28 PM)Vâng Wrote: PVy#2


:chay:

.....
Chị Khờ cám ơn em khen chị Khờ ....
Chọc cho Khờ đánh đòn hã ? 

Phương Vy nói bộ muốn giống PV là được giống sao đó ....
Có người khen Khờ giống PV mừng muốn lắm ....đừng làm Khờ mừng hụt nha ...khen rồi không cho lấy lại ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN MÙA CHAY THÁNH
HY SINH SỬA ĐỔI VỚI LÒNG THÀNH


Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa! Chúng ta đang hướng đến Mùa Chay Thánh. Mùa mà tất cả mọi người Ki Tô Hữu, sẽ hiệp thông cùng với Giáo Hội hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện và tưởng niệm lại Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu KiTô Chúa chúng ta.

Quý cộng đoàn thân mến! Chúa Ki Tô vì yêu thương chúng ta, đã vâng lời Đức Chúa Cha cho đến chết, và chết trên Thập Giá... với tâm tình đó, con xin được mạn phép kêu mời quý cộng đoàn dân Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp Thông với nhau, cầu nguyện và sửa đổi bản thân, để xứng đáng đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu Ki Tô, bằng cách dốc lòng chừa tội, hy sinh, hãm mình, siêng năng cầu nguyện, làm việc lành phúc đức, bác ái thương người, và san sẻ cho những anh chị em thiếu may mắn đang cần sự giúp đỡ.

Kính thưa anh chị em Ban Quản Trị và anh chị em thành viên trong trang nhóm. Chúng ta là những người loan tin, cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa. Đặc biệt trong Mùa Chay Thánh sắp tới, tôi xin tha thiết kêu mời, nếu có thể được, chúng ta đăng bài và dâng lời cầu nguyện, xin mọi người hướng ý về Mùa Chay.

Sau hết xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn đã cùng chung tay với chúng tôi xây dựng trang nhóm, chia sẻ và dâng lời cầu nguyện làm đẹp lòng Chúa. Kính chúc mọi người sống trong Mùa Chay Tịnh thành tâm, xám hối và sửa đổi, để xứng đáng cho sự hy sinh của Chúa Giêsu KiTô Chúa chúng ta. Amen.

Con, PhêRô Trần Ngọc Duy . Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
NGÀY 14/3


Et 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12.

LỜI SUY NIỆM:  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.”
          Trong cầu nguyện, người Kitô hữu cần phải đặt trọn niềm tin vào quyền năng yêu thương của Thiên Chúa, và kế hoạch của Ngài; Ngài là Cha của mình. “Tin là gắn bó đầy tình con thảo với Thiên Chúa, vượt quá những gì chúng ta cảm thấy và hiểu biết. Sự gắn bó này có thể thực hiện được vì Người Con yêu dấu đã mở lối cho chúng ta đến với Chúa Cha. Người có thể yêu cầu chúng ta “tìm kiếm” và “gõ”, vì chính Người là cửa và là con đường” (GL 2609)

          Lạy Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện của đức tin không hệ tại ở chỗ thưa: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, nhưng là sẵn lòng thi hành ý của Chúa Cha “ (GL 2611). Xin cho mỗi lời cầu nguyện của chúng con luôn quan tâm cọng tác vào kế hoạch của  Chúa Cha.

Mạnh Phương
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con sống công chính và yêu thương. Xin Chúa giúp sức cho chúng con sống yêu thương mỗi ngày. Amen.

Lạy Chúa Giếu. “Điều gì Thiên Chúa truyền dạy, Ngài đều ban ân sủng để chúng con có thể thực hiện”. (GL 2082). Xin cho chúng con vững tin vào ân sủng của Chúa ban, mà chu toàn các điều răn của Chúa, của Giáo Hội đã truyền dạy.

Innocent Innocent Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
Chào chị bs  Hello

😁
Reply
#8
(2019-03-15, 08:54 AM)Vâng Wrote: Chào chị bs  Hello

😁

Em đừng viết tắt ....chị Khờ dốt lắm không hiễu bs là gì ....chị hay viết tắt bs cho bull shjt
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#9
(2019-03-15, 10:02 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em đừng viết tắt ....chị Khờ dốt lắm không hiễu bs là gì ....chị hay viết tắt bs cho bull shjt

Sorry làm chị hoang mang. Bs là buổi sáng 😁
Reply
#10
hahaha, very funny and smart em  Clap




chị đang ngồi suy nghĩ xem Khờ muốn tâm sự gì ???

chu toàn điều răn của Chúa ??

hay chu toàn điều răn của giáo hội ??

thì thấy câu trả lời của em , i love it , thưởng 1 cái  :kiss:
Reply
#11
2 điều răn này phải khác nhau

vì nếu nó giống nhau , thì Khờ chỉ cần đưa ra 1 cái , chứ đâu cần phải đưa ra 2 cái

đưa ra 2 cái có nghĩa là 2 cái khác nhau

KHỜ THỎ THẺ TÂM SỰ CÙNG CHUÁ ... Chúa ơi , con tuân theo cả 2 điều răn nha Chúa , con đi hàng hai nha Chúa , Chúa thông cỏm 
Reply
#12
(2019-03-15, 10:16 AM)Vâng Wrote: Sorry làm chị hoang mang. Bs là buổi sáng 😁

Chào buỗi sáng em trai ........

Hôm nay em có đi trym chưa ? Nhấc lên đễ xuống mấy cục sắt chưa ?  Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#13
(2019-03-15, 10:28 AM)tuyetvan Wrote: hahaha, very funny and smart em  Clap




chị đang ngồi suy nghĩ xem Khờ muốn tâm sự gì ???

chu toàn điều răn của Chúa ??

hay chu toàn điều răn của giáo hội ??

thì thấy câu trả lời của em , i love it , thưởng 1 cái  :kiss:

Chào buỗi sáng chị Tuyết Vân .....

Chúc chị một ngày an lành trong tình yêu thương cũa Thiên Chúa  Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
(2019-03-15, 10:54 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chào buỗi sáng em trai ........

Hôm nay em có đi trym chưa ? Nhấc lên đễ xuống mấy cục sắt chưa ?  Lol

Em sẽ đi ban đêm, mặc dù thân xác nó đuối vô cùng.
Reply
#15
(2019-03-15, 10:41 AM)tuyetvan Wrote: 2 điều răn này phải khác nhau

vì nếu nó giống nhau , thì Khờ chỉ cần đưa ra 1 cái , chứ đâu cần phải đưa ra 2 cái

đưa ra 2 cái có nghĩa là 2 cái khác nhau

KHỜ THỎ THẺ TÂM SỰ CÙNG CHUÁ ... Chúa ơi , con tuân theo cả 2 điều răn nha Chúa , con đi hàng hai nha Chúa , Chúa thông cỏm 

Chị Tuyết Vân ,

Cho tới giờ này .....Khờ vẫn chưa tìm ra được câu trã lời .....thật sự Ý Thiên Chúa là gì ? 

Cho nên mỗi ngày ....Khờ chĩ biết phó thác vào Chúa và xin Ngài soi dẫn lòng trí đễ Khờ đũ lòng trí thông minh hiễu được ý Thiên Chúa muốn Khờ làm gì .....

Khờ dốt mà .... Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply