Sang Mùa
Cốc ... cốc ... cốc ... cốc 

Sư QX ngồi gốc cây Đa
Toạ thiền bắt ấn trên toà lá chuối xanh

Mắt tâm bổng thấy trên cành 
Có cô chim xanh nhỏ đang buồn thế nhân
Chim ơi sư nói nghe rằng
Tình yêu nhiều loại, chớ buồn làm chi
Trên đời thế sự lưu ly
Nay còn mai mất có gì chắc đâu?
Cho nên sư cũng muốn khuyên
Theo sư đi học đạo thành tiên chắc ngần
Thành tiên rồi sẽ có khối trai mê
Anh thì đưa, anh thì đón, anh thì kề hổng buông
Trên đời ai chẳng mê Tiên?

  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
(2019-01-20, 02:37 PM)chimxanh Wrote: Sang Mùa
(tiếp theo...)

..........….....Thời gian vài năm vừa qua, từ khi quen nhau tới hôm nay...Catherine đã nhận thức được rằng nàng và Mike gặp nhau là một định mệnh ...có thể là do một mãnh lực nào đó, đã khiến cho cả hai gặp nhau, tuy có tình cảm thât sâu đậm với nhau, nhưng có lẽ mãnh lực kia đã ngăn cản nàng và chàng, để dành Mike cho một nhiệm vụ nào đó...thế nên chuyện tình cảm giữa hai người đã không tiến triển như cả hai đều mong muốn….. :loudly-crying-face4:


[Image: 08532efdd860a5d1f400ea4c7a01a047.jpg]


Tulip4  Bẳng đi một thời gian lâu, mọi việc vẫn bình thản trôi qua. Tưởng rằng chàng đã quên đi bóng hình đã từng ấp ủ và mang theo những cơn lốc xoáy trong tim. Tất cả đã đi qua, có những hôm chàng ngồi lặng lẻ một mình trên chuyến xe lửa tốc hành. Ngồi gác chân nhìn ra cửa sổ. Những thành phố, những chiếc cầu, những cánh đồng, những bờ biễn bay lướt qua khung cửa như một cuộn phim. Chàng chợt thấy nàng ngồi đối diện, lẳng lặng đọc quyển sách hay chăm chú đánh máy trên chiếc laptop, miệng thỉnh thoảng mĩm cười vô tư. Những lọn tóc mềm mại tha thướt khẻ lung lay theo điệu lắc lư gập ghềnh của chiếc xe lửa. Ô, nàng đang ngồi làm việc một cách tự nhiên, quá thu hút trong công việc mà không để ý đến chàng cũng đang có mặt tình cờ.  Chàng muốn nhìn nàng thật chăm chú để biết đâu nàng cảm giác được và ngẫng nhìn lên? Nhưng biết đâu đó chỉ là một người khác có vóc dáng tương tự và sẽ nhìn chàng bằng một ánh mắt phiền toái xa lạ?

Giờ này nàng đang làm gì, ở nơi nào? Có bao giờ chợt nghĩ đến chàng như chàng đã bâng khuâng nhớ đến nàng chăng? Ôi nàng tiên luôn mang niềm vui và sinh khí theo bất cứ nơi nào nàng tới ...  Do you miss me ?  I miss you ...
Reply
(2019-01-22, 02:25 AM)quexua Wrote: Cốc ... cốc ... cốc ... cốc 

Sư QX ngồi gốc cây Đa
Toạ thiền bắt ấn trên toà lá chuối xanh

Mắt tâm bổng thấy trên cành 
Có cô chim xanh nhỏ đang buồn thế nhân
Chim ơi sư nói nghe rằng
Tình yêu nhiều loại, chớ buồn làm chi
Trên đời thế sự lưu ly
Nay còn mai mất có gì chắc đâu?
Cho nên sư cũng muốn khuyên
Theo sư đi học đạo thành tiên chắc ngần
Thành tiên rồi sẽ có khối trai mê
Anh thì đưa, anh thì đón, anh thì kề hổng buông
Trên đời ai chẳng mê Tiên?

  :face-with-tears-of-joy4:

Cheng cheng cheng….

Chim xanh đậu ngọn cây cao
Mở to mắt biếc nhìn sao trên trời
Tinh vân liên tục đổi ngôi
Thái Dương hăm chộp Vệ loi choi thần  Biggrin

Sư Quê gieo quẻ xa, gần
Gìa non, đoán nhẽ tần ngần dại, khôn
Quẻ ra lời cũng phát ngôn
Mơ làm tiên thánh lên bồng chốn non  Biggrin 

Chim xanh hãi sợ làm tiên
Xin làm chim nhỏ không phiền lụy ai
Tháng ngày bay suốt canh dài
Cuốn theo cánh gió thu phai bên trời  Innocent

Sợ làm ai đó bồi hồi
Hồn tiên mơ bướm rã rời… gươm đao  Biggrin
Đạo sư tay bấm quẻ đào
Hoa lưu hóa hạt thành sao lệ đầy…  :dance: :chay:

….
Reply
(2019-01-22, 02:57 AM)quexua Wrote: Tulip4  Bẳng đi một thời gian lâu, mọi việc vẫn bình thản trôi qua. Tưởng rằng chàng đã quên đi bóng hình đã từng ấp ủ và mang theo những cơn lốc xoáy trong tim. Tất cả đã đi qua, có những hôm chàng ngồi lặng lẻ một mình trên chuyến xe lửa tốc hành. Ngồi gác chân nhìn ra cửa sổ. Những thành phố, những chiếc cầu, những cánh đồng, những bờ biễn bay lướt qua khung cửa như một cuộn phim. Chàng chợt thấy nàng ngồi đối diện, lẳng lặng đọc quyển sách hay chăm chú đánh máy trên chiếc laptop, miệng thỉnh thoảng mĩm cười vô tư. Những lọn tóc mềm mại tha thướt khẻ lung lay theo điệu lắc lư gập ghềnh của chiếc xe lửa. Ô, nàng đang ngồi làm việc một cách tự nhiên, quá thu hút trong công việc mà không để ý đến chàng cũng đang có mặt tình cờ.  Chàng muốn nhìn nàng thật chăm chú để biết đâu nàng cảm giác được và ngẫng nhìn lên? Nhưng biết đâu đó chỉ là một người khác có vóc dáng tương tự và sẽ nhìn chàng bằng một ánh mắt phiền toái xa lạ?

Giờ này nàng đang làm gì, ở nơi nào? Có bao giờ chợt nghĩ đến chàng như chàng đã bâng khuâng nhớ đến nàng chăng? Ôi nàng tiên luôn mang niềm vui và sinh khí theo bất cứ nơi nào nàng tới ...  Do you miss me ?  I miss you ...

Tulip4 :tropical-drink_1f379: Tulip4 Innocent Innocent Innocent
Reply
Kỷ Niệm
  
Vạn dặm xa nhau khơi niềm nhớ
Gặp gỡ bên trời ý tình lơi
Kinh đô đèn sáng thành Venice
Một tối bên nhau kỷ niệm ngời…

[Image: adrianred_venicelights.jpg]

Mắt thắm môi cười dấu lệ rơi
Lời ghét thay lời yêu dấu ơi
Mối tình câm nín thôi đành lỡ
Kiếp sau xin hẹn nỗi mong chờ…

:loudly-crying-face4:
Reply
(2019-01-22, 12:09 PM)chimxanh Wrote: Cheng cheng cheng….

Chim xanh đậu ngọn cây cao
Mở to mắt biếc nhìn sao trên trời
Tinh vân liên tục đổi ngôi
Thái Dương hăm chộp Vệ loi choi thần  Biggrin

Sư Quê gieo quẻ xa, gần
Gìa non, đoán nhẽ tần ngần dại, khôn
Quẻ ra lời cũng phát ngôn
Mơ làm tiên thánh lên bồng chốn non  Biggrin 

Chim xanh hãi sợ làm tiên
Xin làm chim nhỏ không phiền lụy ai
Tháng ngày bay suốt canh dài
Cuốn theo cánh gió thu phai bên trời  Innocent

Sợ làm ai đó bồi hồi
Hồn tiên mơ bướm rã rời… gươm đao  Biggrin
Đạo sư tay bấm quẻ đào
Hoa lưu hóa hạt thành sao lệ đầy…  :dance: :chay:

….

 
Chim xanh ơi!  nếu sợ làm nàng Tiên Nga
Vậy thì sư quê đây cũng niệm tình du di
Thêm lần nữa gieo quẻ Chu Hy
Thiên linh linh địa hỏi quẻ gì sẽ ra?
 
Quẻ ra ôi thật là linh lung
Quẻ nói lên non Bồng không đặng, thì Thủy Cung ta về.
Vậy Chim Xanh hãy theo sư Quê về chùa tu  để làm nàng Tiên Cá
Tiên cá coi vậy mà sướng hơn Tiên Nga
Khi nào thích thì cứ lội ra
Dọc theo bờ biển, leo lên mấy hòn đá mà ngồi hát
 
"Loài ngư nữ mang thân em,
Ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần.."
 
Hể khi đói bụng thì mình có sushi ăn
Và Miso Soup, rồi nào là oyster, lobster
Chim Xanh sẽ thoát kiếp Hải Âu
về làm nàng công chúa Cá
Mermaid princess, cầm cây chỉa ba 
Và raising the Atlantic Kingdom
Chịu không hè ?? 
Khi đó thì có cả khối anh sẽ mê mệt nàng tiên cá
Thật là đẹp xinh
Và mấy anh thủy thủ sẽ xỉu khi thấy nàng tiên cá
Từ dưới nước trồi lên …
và điệu điệu đi theo kiểu catwalk
bước lên bờ ...
 
Cốc … Cốc  … Cốc …
Reply
Khi nàng tiên VB nổi giận ....   chair-to-the-head    :chay: :chay:

Ai đây?  Confused   






:78: Rollin
Reply
Tiên cá làm gì có chân để đi ỏng a ỏng ẹo hả bác Q? Có thể lết lên lết xuống?
Hello.
Reply
(2019-01-27, 04:47 PM)OneSunday Wrote: Tiên cá làm gì có chân để đi ỏng a ỏng ẹo hả bác Q? Có thể lết lên lết xuống?

Hông biết .. cái này chắc phải nhờ nàng tiên cá CX trả lời ..

Rollin Rollin Cheer :chay: :chay:
Reply
Nàng tiên cá lững lờ bờ nước
Quẩy cái đuôi cả thước xinh xinh
Khi nàng múa vẫy, xoay mình
Nước tung bọt sóng linh đinh thủy triều

Chàng ngư phủ trên bờ trố mắt
Ngắm nhìn nàng nét sắc mày ngài
Eo thon mắt biếc tóc dài
Thả trên sóng bạc long lanh biển tình

Chàng đang mê mẩn say nhìn
Rơi tòm xuống nước ai khinh lên bờ?
Chàng tuy bơi giỏi hổng ngờ
Có ông Hà Bá đợi chờ nắm chưn…  vahidrk1 Biggrin vahidrk1 Rollin :chay: 

[Image: mermaid-world-HD-image-for-kids-and-todd...owload.jpg]
Reply
(2019-01-28, 12:51 PM)chimxanh Wrote: Nàng tiên cá lững lờ bờ nước
Quẩy cái đuôi cả thước xinh xinh
Khi nàng múa vẫy, xoay mình
Nước tung bọt sóng linh đinh thủy triều

Chàng ngư phủ trên bờ trố mắt
Ngắm nhìn nàng nét sắc mày ngài
Eo thon mắt biếc tóc dài
Thả trên sóng bạc long lanh biển tình

Chàng đang mê mẩn say nhìn
Rơi tòm xuống nước ai khinh lên bờ?
Chàng tuy bơi giỏi hổng ngờ
Có ông Hà Bá đợi chờ nắm chưn…  vahidrk1   Rollin  

[Image: mermaid-world-HD-image-for-kids-and-todd...owload.jpg]

Astonished-face4 Face-with-rolling-eyes4 :thinking-face4: Winking-face4 Shy Tulip4 Innocent
Reply
Nàng tiên cá này trông có vẻ hiền hậu thuỳ mị.   Smiling-face-with-halo4
Reply
(2019-01-28, 07:10 PM)quexua Wrote: Nàng tiên cá này trông có vẻ hiền hậu thuỳ mị.   Smiling-face-with-halo4

Coi chừng lầm chít nha sư Quê xửa xừa xưa… vahidrk1 Biggrin Lol Rollin :dance: :chay:
Reply
Bác Q, tui chưa bao giờ thấy cá mặc quần áo.
Hello.
Reply
Tình Sầu tim vỡ….

Sau vụ vỡ chai champane, Catherine cũng ngại không còn tìm cách quyến rũ Mike vào vòng tình ái, vì giác quan thứ sáu của nàng báo cho nàng biết, Mike là một chàng trai rất đặc biệt, số mệnh của chàng có lẽ đã dành sẵn để làm việc gì đó rất quan trọng cho những người chung quanh, chàng không thể dành riêng cho một ai chiếm hữu….thế là nàng đành ngậm ngùi dấu đi tình yêu của nàng dành cho chàng…


Mike hình như cũng biết được điều này, nên càng yêu thích nàng hơn...cả hai trở thành như hai người bạn vô cùng thân thiết….Sau khi chia tay nhau từ chuyến thăm nước Ý, mỗi người trở về lại nhà mình với công việc thường ngày, Mike thường xuyên liên lạc, hỏi thăm, nói chuyện, chia sẻ cuộc sống thường nhật, khuyến khích nàng, và đùa giỡn với nhau qua những dòng tin nhắn thân thương….mà mỗi khi Catherine đọc, thì tim nàng quặn thắt và nước mắt ứa ra đẫm ướt cả bờ mi sầu...bởi vì cả hai biết được không thể ở cùng nhau như một cặp tình nhân đời này....

Một ngày mùa Thu, Catherine bỗng nghe chuông điện thoại reo vang….Vừa bắt phone, nàng nghe tiếng vui vẻ của Mike hỏi thăm nàng dạo này ra sao...Nàng vẫn thế, vẫn thường mặc màu áo trắng Mike thích, vì chàng từng nói nhìn nàng thật trong sáng như một nàng tiên bé nhỏ rạng rỡ trong màu áo trắng...tuy vậy trong tim nàng vẫn mang một khối tình không trọn vẹn, tan vỡ đớn đau với nhiều sắc màu kỷ niệm....

 (còn tiếp …)

[Image: 778870954-sad-broken-heart-quotes-in-hin...hayari.jpg]
Reply