Hư Vô Luận......
(2019-01-27, 04:06 PM)RungHoang Wrote: oh no  ..... chời đất!!!.....

Bỏ qua bỏ qua ... please .... ai cũng nóng tánh, lại cũng lanh chanh, tự ái đầy chời , gặp nhau nuốn chửi .....

Xin 2 bên ngụi xuống chút nha . 

Tam Muội , để kaka gọi anh Đức chửi ảnh vài câu giùm em



Bả hỏng đi làm sao tui vô thế chổ được ông ơi. Cho tui ngồi chầu rìa phải hông.
Reply
(2019-01-27, 03:42 PM)dieuam Wrote: Thêm một con nhạn rớt xuống đất. Hihi.


Bạn Tam Muội cho Diệu Âm thế chổ bạn được hong . Diệu Âm và anh Đức dù sao cũng có điểm tương đồng là ăn chay, trong khi Tam Muội thì không ăn chay phải không.

Chị Tam Muội nhắn lại là: ĂN CHAY THÌ NÊN ĂN SÂU TỪ TRONG TÂM MÀ ĂN RA CÒN NHƯ TAM ĐỘC CÒN CHẤT NGẤT THÌ THÀ ĂN MẶN ĐI CHO NÓ LÀNH.. Grinning-face-with-smiling-eyes4 

và chị DIỆU ÂM cứ tự nhiên như người Hà Tịnh ạh! Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 04:06 PM)RungHoang Wrote: oh no  ..... chời đất!!!.....

Bỏ qua bỏ qua ... please .... ai cũng nóng tánh, lại cũng lanh chanh, tự ái đầy chời , gặp nhau nuốn chửi .....

Xin 2 bên ngụi xuống chút nha . 

Tam Muội , để kaka gọi anh Đức chửi ảnh vài câu giùm em

Xương KaKa nhất nhà!. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..hihihihihihi....Sao KaKa lấy chữ ký gì mà kỳ dạ???????...bộ đang hát hả?...Đọc chữ ký của KaKa xong làm Tiểu HồLy nhớ tới bài hát mà trước đây THL có hát....hình như là "đà đà đì đà, chẳng thèm yêu nữa đâu....".... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 04:52 PM)dieuam Wrote: Bả hỏng đi làm sao tui vô thế chổ được ông ơi. Cho tui ngồi chầu rìa phải hông.

Thế sao cho nó oanh liệt nghen chị Diệu Âm...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 05:51 PM)TiểuHồLy Wrote: Xương KaKa nhất nhà!. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..hihihihihihi....Sao KaKa lấy chữ ký gì mà kỳ dạ???????...bộ đang hát hả?...Đọc chữ ký của KaKa xong làm Tiểu HồLy nhớ tới bài hát mà trước đây THL có hát....hình như là "đà đà đì đà, chẳng thèm yêu nữa đâu....".... Rollin

Hồi nảy chắc ảnh còn đang ngủ, left mesage cho ảnh, ảnh text lại là ảnh chỉ chọc em cho vui thôi. Còn tại sao chọc thì kaka không biết. Chắc muốn có 1 cơ hội để năn nỉ .

đú da .... đú đa .... đa đí đa đù .......

Biggrin
Reply
(2019-01-27, 04:52 PM)dieuam Wrote: Bả hỏng đi làm sao tui vô thế chổ được ông ơi. Cho tui ngồi chầu rìa phải hông.

Mở 1 thread riêng coi bộ tốt hơn đó DieuAm

Cheer
Reply
(2019-01-27, 06:31 PM)RungHoang Wrote: Hồi nảy chắc ảnh còn đang ngủ, left mesage cho ảnh, ảnh text lại là ảnh chỉ chọc em cho vui thôi. Còn tại sao chọc thì kaka không biết. Chắc muốn có 1 cơ hội để năn nỉ .

đú da .... đú đa .... đa đí đa đù .......

Biggrin

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tiêu dao dữ đa! 

KaKa ơi! Theo như cảm nghĩ của KaKa về "Âm Dương" như thế nào? Nếu KaKa có nhã ý thì 8888888888 cho THL thông suốt, chớ nghe theo ngoại kia riết, THL bị tẩu hoả...hihihihi....toàn là opposite lại những gì THL đọc được và suy nghĩ không hà!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 07:51 PM)TiểuHồLy Wrote: Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tiêu dao dữ đa! 

KaKa ơi! Theo như cảm nghĩ của KaKa về "Âm Dương" như thế nào? Nếu KaKa có nhã ý thì 8888888888 cho THL thông suốt, chớ nghe theo ngoại kia riết, THL bị tẩu hoả...hihihihi....toàn là opposite lại những gì THL đọc được và suy nghĩ không hà!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Âm dương huh ? .... thì âm dương là nguyên lý của mọi chuyện trên đời đó . 1 phân tử có điện dương thì sẻ có các điên tử mang điện âm để tạo thành thế đối lập, hổ tương nhau mà cùng tồn tại. Rồi âm dương củng là căn bản của thuyết tương đối . có nóng thì sẻ có 1 thứ đối lại là lạnh, và cái lạnh này cũng có thể hiểu là sư nóng ít .  Rồi thì sáng tối (thị giác), rồi thì éo éo của tiếng đàn mà ùm ùm của tiếng trống (âm thanh), rồi thì con người. Con người thì có nam dương nữ âm. Người nữ mang nhiều dương tính quá thì thành les, người nam mang nhiều âm tính thì thành bóng .... 

Đại khái .... đơn giản mà ... phức tạp . Học 2 phút biết ngay nhưng cả đời vẩn chưa thâm thấu .

Cheer
Reply
(2019-01-27, 08:42 PM)RungHoang Wrote: Âm dương huh ? .... thì âm dương là nguyên lý của mọi chuyện trên đời đó . 1 phân tử có điện dương thì sẻ có các điên tử mang điện âm để tạo thành thế đối lập, hổ tương nhau mà cùng tồn tại. Rồi âm dương củng là căn bản của thuyết tương đối . có nóng thì sẻ có 1 thứ đối lại là lạnh, và cái lạnh này cũng có thể hiểu là sư nóng ít .  Rồi thì sáng tối (thị giác), rồi thì éo éo của tiếng đàn mà ùm ùm của tiếng trống (âm thanh), rồi thì con người. Con người thì có nam dương nữ âm. Người nữ mang nhiều dương tính quá thì thành les, người nam mang nhiều âm tính thì thành bóng .... 

Đại khái .... đơn giản mà ... phức tạp . Học 2 phút biết ngay nhưng cả đời vẩn chưa thâm thấu .

Cheer

hihihihihi...Tiểu HồLy cảm ơn KaKa đã giải thích...những chuyện nầy thì THL có thể hiểu na ná chứ hỏng "thâm thấu"...hihihihi.....NHƯNG cái THL thắc mắc là cái chức tự phong giáo chủ Âm Dương nè...theo suy nghĩ của KaKa thì con người của giáo chủ Âm Dương phải như thế nào?...

(Cái nầy là THL đang đàm luận với KaKa của THL thôi, còn ai cảm thấy chướng tai gai mắt thì đừng đọc và xía vô há)  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 09:19 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihihi...Tiểu HồLy cảm ơn KaKa đã giải thích...những chuyện nầy thì THL có thể hiểu na ná chứ hỏng "thâm thấu"...hihihihi.....NHƯNG cái THL thắc mắc là cái chức tự phong giáo chủ Âm Dương nè...theo suy nghĩ của KaKa thì con người của giáo chủ Âm Dương phải như thế nào?...

(Cái nầy là THL đang đàm luận với KaKa của THL thôi, còn ai cảm thấy chướng tai gai mắt thì đừng đọc và xía vô há)  Grinning-face-with-smiling-eyes4

À ... Chuyện này là cả 1 chuyện "Lịch Sử" của trang THTG ngày xưa. Em hiểu, đạo Cao Đài chuyên học về âm dương mà, Anh Đức có thể nói là người hiểu âm dương nhiều nhất trong trang THTG. Nhiều khi người ta có thắc mắc chuyện gì đều tìm anh ta để hỏi, và anh ta ít để ai thất vọng, nên Anh Đức có biệt hiệu Âm Dương giáo chủ từ đó, cũng không nhớ là do ai phong . Riêng về Anh Đức thì anh ta cũng âm dương tuyệt đỉnh thật. Hiền nhất cũng anh ta, ăn chay, làm thiện nguyện, không giết thú vật nhỏ ... và dữ nhất cũng anh ta, chửi hổn bà cố  Lol

OK, trên là câu trả lời của kaka. Nhưng kaka biết em không quan trọng ở câu trả lời đó, chủ ý của em chỉ là muốn chọc anh Đức mà thôi. Nhưng anh ta không reply đâu . 

Cheer
Reply
(2019-01-27, 09:47 PM)RungHoang Wrote: À ... Chuyện này là cả 1 chuyện "Lịch Sử" của trang THTG ngày xưa. Em hiểu, đạo Cao Đài chuyên học về âm dương mà, Anh Đức có thể nói là người hiểu âm dương nhiều nhất trong trang THTG. Nhiều khi người ta có thắc mắc chuyện gì đều tìm anh ta để hỏi, và anh ta ít để ai thất vọng, nên Anh Đức có biệt hiệu Âm Dương giáo chủ từ đó, cũng không nhớ là do ai phong . Riêng về Anh Đức thì anh ta cũng âm dương tuyệt đỉnh thật. Hiền nhất cũng anh ta, ăn chay, làm thiện nguyện, không giết thú vật nhỏ ... và dữ nhất cũng anh ta, chửi hổn bà cố  Lol

OK, trên là câu trả lời của kaka. Nhưng kaka biết em không quan trọng ở câu trả lời đó, chủ ý của em chỉ là muốn chọc anh Đức mà thôi. Nhưng anh ta không reply đâu . 

Cheer



Anh Đức xưng là Âm Dương Cung Chủ, không xưng Âm Dương Giáo Chủ. Hai chức vị này cao thấp khác nhau. Âm Dương Cung Chủ là người học nghề từ Âm Dương Giáo Chủ và được giáo chủ phong cho chức Cung Chủ, là làm chủ một cung . Cung này không có bóng hồng khác với cung chủ Runghoang là chủ một cung đầy bóng hồng lã lướt.
Reply
(2019-01-27, 09:47 PM)RungHoang Wrote: À ... Chuyện này là cả 1 chuyện "Lịch Sử" của trang THTG ngày xưa. Em hiểu, đạo Cao Đài chuyên học về âm dương mà, Anh Đức có thể nói là người hiểu âm dương nhiều nhất trong trang THTG. Nhiều khi người ta có thắc mắc chuyện gì đều tìm anh ta để hỏi, và anh ta ít để ai thất vọng, nên Anh Đức có biệt hiệu Âm Dương giáo chủ từ đó, cũng không nhớ là do ai phong . Riêng về Anh Đức thì anh ta cũng âm dương tuyệt đỉnh thật. Hiền nhất cũng anh ta, ăn chay, làm thiện nguyện, không giết thú vật nhỏ ... và dữ nhất cũng anh ta, chửi hổn bà cố  Lol

OK, trên là câu trả lời của kaka. Nhưng kaka biết em không quan trọng ở câu trả lời đó, chủ ý của em chỉ là muốn chọc anh Đức mà thôi. Nhưng anh ta không reply đâu . 

Cheer

hihihihihihi.. Tulip4 ...Ồ, nhờ KaKa mà THL em biết thêm về lịch sử của chức giáo chủ...nào giờ cứ tưởng ngoại tự phong...kekekekekek...mấy vụ kia thì THL hỏng chắc chớ riêng chuyện "chửi hổn bà cố ngoại" thì chắc luôn KaKa hén?.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...thôi hai anh em mình nắm tay đi ra hén?????...trả thế giới thanh bình lại cho ngoại đó.

Let's go!  :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 10:01 PM)dieuam Wrote: Anh Đức xưng là Âm Dương Cung Chủ, không xưng Âm Dương Giáo Chủ. Hai chức vị này cao thấp khác nhau. Âm Dương Cung Chủ là người học nghề từ Âm Dương Giáo Chủ và được giáo chủ phong cho chức Cung Chủ, là làm chủ một cung . Cung này không có bóng hồng khác với cung chủ Runghoang là chủ một cung đầy bóng hồng lã lướt.

Uả! Vậy chứ chức giáo chủ Âm Dương từ đâu ra vậy chị Diệu Âm??????...hình như có từ bên VF há????...THL nghe chức nầy lâu lắm rồi mà... Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-01-27, 10:01 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihihihihi.. Tulip4 ...Ồ, nhờ KaKa mà THL em biết thêm về lịch sử của chức giáo chủ...nào giờ cứ tưởng ngoại tự phong...kekekekekek...mấy vụ kia thì THL hỏng chắc chớ riêng chuyện "chửi hổn bà cố ngoại" thì chắc luôn KaKa hén?.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...thôi hai anh em mình nắm tay đi ra hén?????...trả thế giới thanh bình lại cho ngoại đó.

Let's go!  :chay: :chay: :chay: :chay: :chay: :chay:



Bạn Tam Muội cho phép thế chổ rồi phải không. Hai người cùng chí hướng ăn chay dễ nói chuyện với nhau hơn là người ăn chay nói chuyện với người không ăn chay. Vì ăn chay là lý tưởng cuộc sống của người đó nên dù có bất đồng ý kiến chuyện gì hai người ăn chay cảm thông cho nhau dễ dàng. Những người ăn chay tội nghiệp lắm, chỉ những ai ăn chay mới hiểu nổi việc này, cho nên những người ăn chay được coi như là những người cùng sống chung một thế giới, còn thế giới của người ăn mặn nó là thế giới khác. Người ăn chay không tài nào hiểu được cuộc sống của những người này. Có thể nói đây là hai loại người không nói cùng chung một thứ ngôn ngữ nên không thể hiểu nhau .
Reply
(2019-01-27, 10:04 PM)TiểuHồLy Wrote: Uả! Vậy chứ chức giáo chủ Âm Dương từ đâu ra vậy chị Diệu Âm??????...hình như có từ bên VF há????...THL nghe chức nầy lâu lắm rồi mà... Tulip4



Âm Dương Giáo Chủ là vị Giáo Chủ Cao Đài Ma Ha Tát, không ai dám dành chức này. Anh Đức chỉ là người theo học Giáo Chủ Cao Đài Ma Ha Tát và được giáo chủ phong cho chức Cung Chủ nhỏ bé.
Reply