Gở rối tơ lòng thòng!
(2019-01-10, 06:23 PM)anatta Wrote: Đối với tôi, sự cư xử trong tương giao với người mình yêu mến tôi không thể "vờn tới vờn lui" được. Làm thế, lương tâm tôi thấy khó chịu, khó để làm.

Người bạn bảo tui phải cứng rắn lên, không phải lúc nào cũng chìu chuộng vợ hết. Mặt phải nghiêm nghiêm, lâu lâu mới cười một phát. Làm chả được, lúc nào cũng nháo nhào đu theo chọc ghẹo vợ, cười giởn cho đến khi bả nổi giận luôn. Cái tính mình thật điên điên khùng khùng, muốn sửa hết sức mà không biết làm sao để sửa. Và cái tật mê vợ thật sự là không thể không mê, bạn bè nói mày làm quá, vợ tao nó complain tao!

Reply
(2019-01-10, 06:32 PM)Bella Wrote: Nhưng anh BaEch đâu có nói gì đụng chạm tới danh dự hay trinh tiết của vợ ảnh đâu??? :thinking-face4:

Ủa, từ hồi nào, em lại đi cải lý với DieuAm vậy Bella?

Reply
(2019-01-10, 06:17 PM)dieuam Wrote: Có gì ở nhà đóng cửa dạy nhau chứ hết ông này bà kia đem người phối ngẫu của mình lên net tố giác thì còn đâu danh dự người ta. Ai cũng có danh dự phải không, nếu nghĩ bạn đời mình sai lầm thì ở nhà mà dạy cho thành người tốt và đừng cho ai biết chuyện này. Có nhiều ông, bà còn đem chuyện phòng the gia đình mình ra kể nửa , bêu rếu quá đi. Vừa phải thôi chớ.  Please

Diệu Âm à,

Theo anh nghĩ nếu mà tố nhau ở ngoài đời là sỉ nhục nhau.  Nhưng ở trên mạng, đâu có ai thật sự biết rõ mặt ai, thì những gì mình bất mãn về nhau cũng có thể nên thử tìm cách tõ bày để người kia của mình thấy rồi suy nghĩ lại thêm vài lần về những điều đó.  Hòng có thể giúp nhau sửa đổi, và hoàn thiện hơn.  Điều đó chỉ nên áp dụng với người mà mình hiểu rõ nhất, và biết người đó cũng có lòng quyết tâm cố gắng gìn giữ tình yêu giữa 2 người.  Còn đối với người không có lòng, thì cho dù là có trùm mền thủ thỉ với nhau hay là nhỏ nhẹ tỏ bày trên mạng cũng là vô ích rồi dẫn đến sự đổ vỡ sau đó thôi.
Reply
(2019-01-10, 06:28 PM)Hai Lúa Wrote: Anh Anatta à,

Có lẽ tại anh thần thánh vĩ nhân quá nên mới nghĩ vậy.  Chứ lúa nghĩ họ cũng là 1 con người bình thường có chỗ cao chỗ thấp trong suy nghĩ của họ mà mình chưa nhìn ra được thôi.

Bạn HaiLua nói cũng đúng, khiến cho anatta nhớ đến câu truyện khù khờ của Newton. Khi ông làm việc trong phòng riêng, thì hai con chó cứ cào cào cửa khiến ông bị mất tập trung. Nghĩ thế ông bèn khoét 2 cái lỗ thông nhau của vách phòng ông để chúng có thể tự tiện ra vào phòng, một cái lổ lớn cho con chó lớn và một cái lổ nhỏ cho con nhỏ. Đến khi làm xong thì ông thở phào nhẹ nhỏm khỏi bị chúng làm phiền nữa. Nhưng ông chợt tỉnh nghĩ ra và cười cho sự ngu ngốc của mình, vì chỉ cần khoét một cái lổ lớn thì cả hai con chó đều có thể ra vào được.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-01-10, 06:35 PM)BaEch Wrote: Người bạn bảo tui phải cứng rắn lên, không phải lúc nào cũng chìu chuộng vợ hết. Mặt phải nghiêm nghiêm, lâu lâu mới cười một phát. Làm chả được, lúc nào cũng nháo nhào đu theo chọc ghẹo vợ, cười giởn cho đến khi bả nổi giận luôn. Cái tính mình thật điên điên khùng khùng, muốn sửa hết sức mà không biết làm sao để sửa. Và cái tật mê vợ thật sự là không thể không mê, bạn bè nói mày làm quá, vợ tao nó complain tao!

Bạn Ba Ếch,

Không phải làm như thế đâu anh.  Chỉ cần lúc nào anh biết ngọt ngào, chìu chuộng, lúc nào biết nghiêm mặt la rầy, sẵn sàng để chị nhà ở nhà 1 mình, còn anh thì gọi thằng bạn đến chở đi ra bar, rồi nghé motel ngủ vài ngày, thậm chí vài tuần, và chỉ ghé về thăm nhà mỗi ngày vài tiếng (xem có gì cần giúp hay không, chứ quyết không có vô ngủ lại) là đủ cho người phụ nữ cảm thấy trống vắng trong lòng và cô đơn mỗi khi đèn tắt là đủ giựt mình nhìn lại toàn bộ vấn đề rồi.
Reply
(2019-01-10, 06:32 PM)Bella Wrote: Nhưng anh BaEch đâu có nói gì đụng chạm tới danh dự hay trinh tiết của vợ ảnh đâu??? :thinking-face4:


Mấy ông lên net kể xấu vợ nên cả xã hội ai cũng biết bà vợ này có tánh mê tiền, mê giàu sang, hoặc cờ bạc, trèo cao, không thương chồng. Nhiêu đó cũng chết người ta rồi vì đi đâu cô vợ cũng sợ người quen chỉ trỏ nói sau lưng mình. Bạn gặp tình cảnh gặp ông chồng như thế bạn nghĩ thế nào. Tặng cho ổng tấm giấy ly hôn luôn cho gọn phải không. Làm sao ông chồng biết là cô vợ cũng vô Web đó đọc bài vỡ hay không, không chừng cô ta còn đăng ký nick chơi chung Forum luôn nhưng không ai biết ai nếu người kia không kể lể chuyện gia đình mình ra. Vợ lên net nói xấu chồng, chồng lên net kể xấu vợ là vô đạo đức. Thà là hai người ở nhà nói xấu nhau hay oánh nhau cũng chẳng sao nhưng các chuyện đó phải dấu người ngoài. Còn cứ tung hô chuyện riêng tư gia đình mình cho khắp thế giới biết là chẳng ai đồng tình.
Reply
(2019-01-10, 06:37 PM)BaEch Wrote: Ủa, từ hồi nào, em lại đi cải lý với DieuAm vậy Bella?

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 06:45 PM)dieuam Wrote: Mấy ông lên net kể xấu vợ nên cả xã hội ai cũng biết bà vợ này có tánh mê tiền, mê giàu sang, hoặc cờ bạc, trèo cao, không thương chồng. Nhiêu đó cũng chết người ta rồi vì đi đâu cô vợ cũng sợ người quen chỉ trỏ nói sau lưng mình. Bạn gặp tình cảnh gặp ông chồng như thế bạn nghĩ thế nào. Tặng cho ổng tấm giấy ly hôn luôn cho gọn phải không. Làm sao ông chồng biết là cô vợ cũng vô Web đó đọc bài vỡ hay không, không chừng cô ta còn đăng ký nick chơi chung Forum luôn nhưng không ai biết ai nếu người kia không kể lể chuyện gia đình mình ra. Vợ lên net nói xấu chồng, chồng lên net kể xấu vợ là vô đạo đức. Thà là hai người ở nhà nói xấu nhau hay oánh nhau cũng chẳng sao nhưng các chuyện đó phải dấu người ngoài. Còn cứ tung hô chuyện riêng tư gia đình mình cho khắp thế giới biết là chẳng ai đồng tình.

Diệu Âm à,

Tại em còn độc thân, chưa từng nếm qua tình cảm trai gái khi bị uất ức vì nhau nó khó chịu như thế nào...cho nên em mới nghĩ vậy.  Anh lúa khuyên em tránh xa bàn về chuyện tình cảm, hôn nhân, và gia đình của người khác em nhé.  Bởi vì em chẳng có 1 chút kinh nghiệm thực tiễn gì thì làm sao góp ý gì  cho anh chị em của em được.
Reply
(2019-01-10, 06:44 PM)Hai Lúa Wrote: Bạn Ba Ếch,

Không phải làm như thế đâu anh.  Chỉ cần lúc nào anh biết ngọt ngào, chìu chuộng, lúc nào biết nghiêm mặt la rầy, sẵn sàng để chị nhà ở nhà 1 mình, còn anh thì gọi thằng bạn đến chở đi ra bar, rồi nghé motel ngủ vài ngày, thậm chí vài tuần, và chỉ ghé về thăm nhà mỗi ngày vài tiếng (xem có gì cần giúp hay không, chứ quyết không có vô ngủ lại) là đủ cho người phụ nữ cảm thấy trống vắng trong lòng và cô đơn mỗi khi đèn tắt là đủ giựt mình nhìn lại toàn bộ vấn đề rồi.

Người bạn của tui cũng khuyên giống y như 2Lua vậy. Tui chưa bao giờ đi bar, chưa bao giờ đi riêng với bạn bè, cũng chả bao giờ ngủ xa nhà bao giờ. Nói chung là tui không có cái bản lỉnh đàn ông (hello, DieuAm). Cái bản lỉnh này không phải học một sớm một chiều mà có được.

Reply
(2019-01-10, 06:45 PM)dieuam Wrote: Mấy ông lên net kể xấu vợ nên cả xã hội ai cũng biết bà vợ này có tánh mê tiền, mê giàu sang, hoặc cờ bạc, trèo cao, không thương chồng. Nhiêu đó cũng chết người ta rồi vì đi đâu cô vợ cũng sợ người quen chỉ trỏ nói sau lưng mình. Bạn gặp tình cảnh gặp ông chồng như thế bạn nghĩ thế nào. Tặng cho ổng tấm giấy ly hôn luôn cho gọn phải không. Làm sao ông chồng biết là cô vợ cũng vô Web đó đọc bài vỡ hay không, không chừng cô ta còn đăng ký nick chơi chung Forum luôn nhưng không ai biết ai nếu người kia không kể lể chuyện gia đình mình ra. Vợ lên net nói xấu chồng, chồng lên net kể xấu vợ là vô đạo đức. Thà là hai người ở nhà nói xấu nhau hay oánh nhau cũng chẳng sao nhưng các chuyện đó phải dấu người ngoài. Còn cứ tung hô chuyện riêng tư gia đình mình cho khắp thế giới biết là chẳng ai đồng tình.

Nói nghe nè DA, chuyện riêng tư của gia đình người là chuyện rất tế nhị và rất nhạy cảm nên dù mình có nói cách nào đi nữa thì cũng rất dễ gây sự phản cảm đối với đương sự....Nên người ta có muốn nói gì hay kể lể gì đó kệ người ta...thích thì mình vô đọc, vô nghe...đọc xong, nghe xong thì cứ coi như không có chuyện gì hết...Chứ mà đưa ra lời phê bình kiểu như DA, mình thấy không tốt và coi như bạn tự hạ thấp cái nhân cách của chính bản thân bạn trước rồi đó DA à! Face-with-rolling-eyes4  Thôi tui đi ra, không dám thài lai với DA trong thread này thêm nữa đâu! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 06:56 PM)Bella Wrote: Nói nghe nè DA, chuyện riêng tư của gia đình người rất là tế nhị và dù mình có nói cách nào đi nữa thì cũng rất dễ gây sự phản cảm đối với đương sự vì chuyện rất nhạy cảm....Nên người ta có muốn nói gì hay kể lể gì đó kệ người ta...thích thì mình vô đọc, đọc xong thì cứ coi như không có chuyện gì hết...Chứ mình mà đưa ra lời phê bình kiểu như DA, mình thấy không tốt và coi như mình tự hạ thấp cái nhân cách của chính bản thân bạn trước rồi đó DA à! Face-with-rolling-eyes4  Thôi tui đi ra, không dám thài lai với DA trong thread này thêm nữa đâu! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay:




Vậy cuối cùng mọi người đồng ý là vợ có quyền lên net nói xấu chồng nếu bất mản điều gì. Chồng có quyền lên net nói xấu vợ. Sau đó cho đám con ở nhà vô Web đó đọc cảnh cha mẹ chúng nó đấu tố lẩn nhau trên net ? Trời ạ .  Please
Reply
(2019-01-10, 07:00 PM)dieuam Wrote: Vậy cuối cùng mọi người đồng ý là vợ có quyền lên net nói xấu chồng nếu bất mản điều gì. Chồng có quyền lên net nói xấu vợ. Sau đó cho đám con ở nhà vô Web đó đọc cảnh cha mẹ chúng nó đấu tố lẩn nhau trên net ? Trời ạ .  Please

Diệu Âm à,

Người khác không biết sao, chứ riêng anh lúa thì chắc em cũng biết là anh và Sao Mai đã cùng nhau vượt qua cách này rồi.  Khi các con anh vào mạng xem, rồi cười và nói với Sao Mai....Mom, you worried to much!  We trust our dad love you, us, and the family.
Reply
(2019-01-10, 07:11 PM)Hai Lúa Wrote: Người khác không biết sao, chứ riêng anh lúa thì chắc em cũng biết là anh và Sao Mai đã cùng nhau vượt qua cách này rồi.  Khi các con anh vào mạng xem, rồi cười và nói với Sao Mai....Mom, you worried to much!  We trust our dad love you, us, and the family.

Bà xã tui không bao giờ vào các forums, facebook thì thỉnh thoảng vậy thôi. DieuAm nói không sai, thật sự không nên nói xấu vợ. Đôi lúc có những điều mình muốn giải bày và mong tìm một lời giải đáp, một lời khuyên cho những gì đang xảy ra trong gia đình mình. Mình kễ ra những cái xấu của mình, hy vọng người đọc thấy được một hình ảnh khá chân thực hơn, mình không đơn giản chỉ kể những cái xấu của vợ, mà kể những cái xấu và tốt của cả 2 vợ chồng. Và tình yêu của cả hai vợ chồng nữa. Dĩ nhiên sẽ có những người bạn góp ý tốt và có những người dưng góp những ý negative. Chuyện đó chấp nhận được thôi. Nhưng tui cũng sẽ chú ý hơn về các lời "tâm sự loài chim biển" của mình. Thế giới ảo quả thật không phải là nơi phơi bày tâm sự.

Reply
(2019-01-10, 07:24 PM)BaEch Wrote: Bà xã tui không bao giờ vào các forums, facebook thì thỉnh thoảng vậy thôi. DieuAm nói không sai, thật sự không nên nói xấu vợ. Đôi lúc có những điều mình muốn giải bày và mong tìm một lời giải đáp, một lời khuyên cho những gì đang xảy ra trong gia đình mình. Mình kễ ra những cái xấu của mình, hy vọng người đọc thấy được một hình ảnh khá chân thực hơn, mình không đơn giản chỉ kể những cái xấu của vợ, mà kể những cái xấu và tốt của cả 2 vợ chồng. Và tình yêu của cả hai vợ chồng nữa. Dĩ nhiên sẽ có những người bạn góp ý tốt và có những người dưng góp những ý negative. Chuyện đó chấp nhận được thôi. Nhưng tui cũng sẽ chú ý hơn về các lời "tâm sự loài chim biển" của mình. Thế giới ảo quả thật không phải là nơi phơi bày tâm sự.


Khi bạn lên net kể xấu vợ mình là bạn đang làm nhục người đó, còn những gì bạn nói tốt cho vợ trên mạng thì cô ta không cần. Cái này không đủ sức bù đắp cho cái kia.
Reply
(2019-01-10, 07:11 PM)Hai Lúa Wrote: Diệu Âm à,

Người khác không biết sao, chứ riêng anh lúa thì chắc em cũng biết là anh và Sao Mai đã cùng nhau vượt qua cách này rồi.  Khi các con anh vào mạng xem, rồi cười và nói với Sao Mai....Mom, you worried to much!  We trust our dad love you, us, and the family.


Xạo tàn canh, không có tui hết lòng giúp đỡ lúc đó là gia đình ông bể như cái bánh đa từ lâu rồi. Giờ chẳng lẽ bơi móc chuyện cũ ra để làm ông xấu hổ là đã làm những gì với bà xã mình.  Please Người này không thật. Tui cứ phải nhai đi nhai lại hai chữ này mỏi miệng ghê. Khi đó không ai dám đứng ra chỉ trích bạn ngoài Diệu Âm và Anh Điếc, nhưng Anh Điếc chỉ trích bạn vì tư thù nên bạn không nghe. Bạn chỉ nghe lời mình Diệu Âm. Nhớ lại coi đúng không ông ơi.
Reply