Gở rối tơ lòng thòng!
(2019-01-10, 05:27 PM)Hai Lúa Wrote: Bạn Ba Ếch ơi,

...
Người phụ nữ họ lúc nào cũng khát khao muốn có những gì họ chưa có nắm chắc được trong tay...thành ra người đàn ông cũng đừng để cho người phụ nữ của mình nắm hết những gì mình suy nghĩ trong đầu.  Dù có thương có yêu nàng nhiều đến bao nhiêu cũng vậy...tuyệt đối đừng bao giờ bộc lộ ra hết.  Phải nhử và nhấp họ như mình câu cá...mới làm cho tình yêu và sự khao khát của họ không ngừng nghĩ.

Tình cờ đọc được đoạn này của bạn HaiLua thì anatta có cảm nghĩ như sau:

Người đàn ông có chánh khí, có tư tưởng chính đính, nội tâm có hàm dưỡng, thì tôi không nghĩ là người đàn ông đó sẽ dùng cách thức "nhử và nhấp" với người đàn bà của mình, người bạn lòng của mình để khiến giữ cho sự khao khát tình ái của họ thường được dâng đầy.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-01-10, 05:39 PM)Bella Wrote: Lol Lol Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Em Lan,

Sao em lại cười anh?  Chắc tại vì thấy hồi trước anh quá hư và không có được ngoan như anh Ba Ếch phải không?  Cũng không thể trách em cười được. Tại vì hồi xưa lúc mới chập chững bước vào đời, anh thường được nghe những người đi trước nói...nhỏ hư hõng thì lớn hõng hư.  Anh nhìn xung quanh thấy nhiều người lớn tuổi thân tàn danh bại, thì quá sợ hãi nên vội vàng chọn đi vào con đường hư hõng trước đám bạn cùng lứa thôi.
Reply



Như Em
Tác giả: Anh Bằng
     
Giá trời đừng mưa anh đừng nhớ
trời không mưa và anh không nhớ
anh biết làm gì
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
kỷ niệm như rêu anh dẫm vào chợt ngã
tình xưa xa lắm rồi

Giá trời đừng mưa, anh đừng xuống phố
trời không mưa và không xuống phố anh biết làm gì
hoa cúc vàng nhà ai nỡ từng chùm
Anh hoài nhớ em
nhớ tơ áo vàng nhớ chân dịu dàng
nhớ trời tháng sáu mưa rơi thật buồn
mưa rơi thật buồn...
Nhớ em.....

Bầy chim sẻ ngoài hiên bay đi 
bay đi mất như là em
như em.....

Reply
(2019-01-10, 05:43 PM)dieuam Wrote: Lại thêm một vụ lên net nói xấu vợ. Ai lấy nhầm ông này là vô phước.  Clap

 Tại sao DA đọc cái post này của anh Ba xong thì không nói gì :

(2019-01-10, 03:34 PM)BaEch Wrote: Hôm rồi ngồi điền giấy tờ cho bà xã, nhẫm tính sơ thì chợt nhận ra bà xã mình đã lên tới 5 bó rồi. Nói nào ngay, bà xã mình vẫn nhìn rất trẻ trung xinh đẹp, không giống như một bà già chút nào. Tính tình nàng thì lại càng chả giống, đôi lúc mình cứ tưởng như còn trẻ con lắm kia chứ. Nhớ ngày xưa khi mới gặp nàng, mình cứ gọi là mê tít thò lò. Rồi thì giở đủ chiêu trò để tán tỉnh, dụ dỗ nàng. Sau đó vài năm thì nàng cũng gật đầu đồng ý về làm vợ thằng khùng như mình. Mình cưng nàng lắm. Sau vài chục năm, vẫn cưng. Thì do cái tính khùng khùng, lâu lâu cũng làm eo làm sách nhưng nói chung, tất cả lẽ sống của mình đều vì nàng. Mình yêu cái đẹp. Và nàng đẹp, đẹp lắm. Dĩ nhiên, nàng cũng có nhiều tính xấu lắm nhưng vì yêu nàng nên mình làm ngơ hết. Nhiều lúc cũng quạu, nhưng rồi nghĩ lại, nàng thật sự cũng có rất nhiều tính tốt. Nàng có một tâm hồn đẹp. Có lẽ, mình sẽ yêu nàng suốt đời, vì nhan sắc nàng sẽ không bao giờ phai tàn, dù da nàng nhăn, răng nàng rụng, lưng nàng còng...

Chừng vô đọc cái post sau của anh ấy thì DA liền vô chọt him vậy? Thánh thần kiểu gì mà lại chỉ biết moi móc với xỉa xói người ta không vậy hử??? Rollin Rollin Rollin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 05:47 PM)anatta Wrote: Tình cờ đọc được đoạn này của bạn HaiLua thì anatta có cảm nghĩ như sau:

Người đàn ông có chánh khí, có tư tưởng sâu rộng, nội tâm có hàm dưỡng, thì tôi không nghĩ là người đàn ông đó sẽ dùng cách thức "nhử và nhấp" với người đàn bà của mình, người bạn lòng của mình để khiến giữ cho sự khao khát tình ái của họ thường được dâng đầy.

Cheer

Tui thấy bản thân mình không thể nào thực hiện được. Có nhiều thứ tui đọc được trong sách, muốn áp dụng vào đời sống thực tế nhưng cuối cùng đều thất bại. Có lẽ nó có liên quan đến những cái mà bạn Anatta đề cập tới đây "chánh khí, có tư tưởng sâu rộng, nội tâm có hàm dưỡng"!

Reply
(2019-01-10, 05:49 PM)Hai Lúa Wrote: Em Lan,

Sao em lại cười anh?  Chắc tại vì thấy hồi trước anh quá hư và không có được ngoan như anh Ba Ếch phải không?  Cũng không thể trách em cười được. Tại vì hồi xưa lúc mới chập chững bước vào đời, anh thường được nghe những người đi trước nói...nhỏ hư hõng thì lớn hõng hư.  Anh nhìn xung quanh thấy nhiều người lớn tuổi thân tàn danh bại, thì quá sợ hãi nên vội vàng chọn đi vào con đường hư hõng trước đám bạn cùng lứa thôi.

Lan cười vì anh Hai dùng câu " vì anh quá ngoan" dành cho anh Ba đó thôi, chứ Lan không dám nghĩ bậy như anh Hai nói đâu! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 05:55 PM)Bella Wrote:  Tại sao DA đọc cái post này của anh Ba xong thì không nói gì :

Chừng vô đọc cái post sau của anh ấy thì DA liền vô chọt him vậy? Thánh thần kiểu gì mà lại biết moi móc với xỉa xói người ta vậy hử??? Rollin Rollin Rollin

Hông sao, tui không dám tiếp chuyện với thánh thần nữa 
[Image: t0814.gif]

Reply
(2019-01-10, 06:00 PM)BaEch Wrote: Hông sao, tui không dám tiếp chuyện với thánh thần nữa 
[Image: t0814.gif]

Nói chứ, chắc DA chỉ chọc anh cho vui thôi hà, anh Ba đừng buồn làm gì ha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c (Mình nói khích DA xong rồi giờ khuyên anh Ba kiểu này có khi nào có người nghĩ rằng mình là "đạo đức giả" không ta?) Shy Rollin Rollin :chay: :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 05:47 PM)anatta Wrote: Tình cờ đọc được đoạn này của bạn HaiLua thì anatta có cảm nghĩ như sau:

Người đàn ông có chánh khí, có tư tưởng sâu rộng, nội tâm có hàm dưỡng sâu xa, thì tôi không nghĩ là người đàn ông đó sẽ dùng cách thức "nhử và nhấp" với người đàn bà của mình, người bạn lòng của mình để khiến giữ cho sự khao khát tình ái của họ thường được dâng đầy.

Cheer

Anh Anatta ơi,

Lúa thì không nghĩ như anh đã nghĩ, mà chỉ là làm cho ngọn lữa tình yêu của người đàn ông và người đàn bà lúc nào cũng như là lúc mới bắt đầu thôi.   Người đàn ông có chánh khí vì nhờ vào sự hiểu biết sâu rộng, và thấy được những gì còn ở đằng xa, thì sẽ trân trọng vun đắp tình yêu của 2 người.  

Người không có chánh khí, vì không có đủ sự hiểu biết, nên không thể nhìn thấy trước được những gì còn ở đằng xa.  Nếu có nhấp nhử như lúa đề cập, thì anh ta ngoại trừ hit and run, hoặc bốc hốt rồi bỏ chạy...chứ làm gì gắn bó được với ai lâu dài...mà đi đến hôn nhân được anh?
Reply
(2019-01-10, 05:55 PM)Bella Wrote:  Tại sao DA đọc cái post này của anh Ba xong thì không nói gì :

Chừng vô đọc cái post sau của anh ấy thì DA liền vô chọt him vậy? Thánh thần kiểu gì mà lại chỉ biết moi móc với xỉa xói người ta không vậy hử??? Rollin Rollin Rollin


Có gì ở nhà đóng cửa dạy nhau chứ hết ông này bà kia đem người phối ngẫu của mình lên net tố giác thì còn đâu danh dự người ta. Ai cũng có danh dự phải không, nếu nghĩ bạn đời mình sai lầm thì ở nhà mà dạy cho thành người tốt và đừng cho ai biết chuyện này. Có nhiều ông, bà còn đem chuyện phòng the gia đình mình ra kể nửa , bêu rếu quá đi. Vừa phải thôi chớ.  Please
Reply
(2019-01-10, 05:57 PM)BaEch Wrote: Tui thấy bản thân mình không thể nào thực hiện được. Có nhiều thứ tui đọc được trong sách, muốn áp dụng vào đời sống thực tế nhưng cuối cùng đều thất bại. Có lẽ nó có liên quan đến những cái mà bạn Anatta đề cập tới đây "chánh khí, có tư tưởng sâu rộng, nội tâm có hàm dưỡng"!

 Những đặc tánh trên có lẽ của các bậc vĩ nhân, bởi nếu họ làm như vậy họ không còn là vĩ nhân nữa. Mà người đàn bà dù bất cứ ở gầm trời nào cũng đều kính và yêu họ.

Tôi cũng như bạn BaEch thôi cũng là kẻ rất thông tục thường tình -- lục dục thất tình đầy đủ, nguyên con. :-)

Đối với tôi, sự cư xử trong tương giao với người mình yêu mến tôi không thể "vờn tới vờn lui" được. Làm thế, lương tâm tôi thấy khó chịu, khó để làm.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-01-10, 06:17 PM)dieuam Wrote: Có gì ở nhà đóng cửa dạy nhau chứ hết ông này bà kia đem người phối ngẫu của mình lên net tố giác thì còn đâu danh dự người ta. Ai cũng có danh dự phải không, nếu nghĩ bạn đời mình sai lầm thì ở nhà mà dạy cho thành người tốt và đừng cho ai biết chuyện này. Có nhiều ông, bà còn đem chuyện phòng the gia đình mình ra kể nửa , bêu rếu quá đi. Vừa phải thôi chớ.  Please

Cứ cho là DA nói đúng đi, nhưng sống trong một cộng đồng phải có này, có kia thì mình mới hòa hợp với mọi người được....Chứ cứ giữ cứng ngắc theo lối suy nghĩ của mình thì người ta sẽ cho rằng mình "đạo đức giả" hay kiểu như có người thường nói:  "em chả...em chả" mà mình lại cứ chúi đầu vô cái "em chả" đó hoài đó DA. Lol
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 06:23 PM)anatta Wrote:  Những đặc tánh trên có lẽ của các bậc vĩ nhân, bởi nếu họ làm như vậy họ không còn là vĩ nhân nữa. Mà người đàn bà dù bất cứ ở gầm trời nào cũng đều kính và yêu họ.

Tôi cũng như bạn BaEch thôi cũng là kẻ rất thông tục thường tình -- lục dục thất tình đầy đủ, nguyên con. :-)

Đối với tôi, sự cư xử trong tương giao với người mình yêu mến tôi không thể "vờn tới vờn lui" được. Làm thế, lương tâm tôi thấy khó chịu, khó để làm.

Anh Anatta à,

Có lẽ tại anh thần thánh vĩ nhân quá nên mới nghĩ vậy.  Chứ lúa nghĩ họ cũng là 1 con người bình thường có chỗ cao chỗ thấp trong suy nghĩ của họ mà mình chưa nhìn ra được thôi.
Reply
(2019-01-10, 06:26 PM)Bella Wrote: Cũng đành là DA nói đúng, nhưng sống trong một cộng đồng phải có này, có kia thì mình mới hòa hợp với mọi người được....Chứ cứ giữ cứng ngắc theo lối suy nghĩ của mình thì người ta sẽ cho rằng mình "đạo đức giả" hay kiểu như bên VF thường nói:  "em chả...em chả" mà mình lại cứ chúi đầu vô cái "em chả" đó hoài đó DA. Lol



Không được, danh dự của người phụ nữ quan trọng lắm, chơi kiểu đó là giết người ta rồi còn gì.  Clap
Reply
(2019-01-10, 06:29 PM)dieuam Wrote: Không được, danh dự của người phụ nữ quan trọng lắm, chơi kiểu là giết người ta rồi còn gì.  Clap

Nhưng anh BaEch đâu có nói gì đụng chạm tới danh dự hay trinh tiết của vợ ảnh đâu??? :thinking-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply