Gở rối tơ lòng thòng!
Cách sống vợ chồng của bác 3X có lẽ cũng giống tui. Tui thường nói với bà xã là mí thằng cha hay vênh mặt nói vợ chồng già rồi chỉ còn nghĩa chứ không còn tình nữa là thầy xạo. Vì tui thấy mình càng ngày càng thương và quý mến bà xã nhiều hơn là lúc mới cưới nhau. Có lẽ vì tui chưa nói bả đã biết tui muốn gì rồi. LOL.
Hello.
Reply
(2019-01-10, 03:43 PM)Gracie Wrote: anh BaEch 10_point Thumbs-up4

uoc gì nhung cap vợ chong song lau nam van còn nhung ý nghĩ , tình yêu về nguòi bạn đời mình tốt đẹp như vậy Tulip4 Cheer

Sóng gió thì cặp vợ chồng nào cũng phải trãi qua hết Gracie ơi. Tụi tui cũng đã tưởng phải ly dị rồi đó chứ chả phải chơi. Ngay cả bây giờ tui vẫn nghĩ rằng vợ chồng vẫn còn vấn đề, lớn nhất chính là communication. Nhưng deep down, tui yêu vợ tui hơn hết mọi thứ trên đời này và hy vọng rằng tui có thể vượt qua mọi trở ngại để giử bà xã bên cạnh đến cuối cuộc đời. Nói nào ngay, ước vọng của bả chính là cùng tui đi đến cuối cuộc đời. Chỉ có điều là tui cứ làm bả nổi giận hoài, nên không biết bả chịu nổi không thôi  Innocent

Reply
(2019-01-10, 03:34 PM)BaEch Wrote: Hôm rồi ngồi điền giấy tờ cho bà xã, nhẫm tính sơ thì chợt nhận ra bà xã mình đã lên tới 5 bó rồi. Nói nào ngay, bà xã mình vẫn nhìn rất trẻ trung xinh đẹp, không giống như một bà già chút nào. Tính tình nàng thì lại càng chả giống, đôi lúc mình cứ tưởng như còn trẻ con lắm kia chứ. Nhớ ngày xưa khi mới gặp nàng, mình cứ gọi là mê tít thò lò. Rồi thì giở đủ chiêu trò để tán tỉnh, dụ dỗ nàng. Sau đó vài năm thì nàng cũng gật đầu đồng ý về làm vợ thằng khùng như mình. Mình cưng nàng lắm. Sau vài chục năm, vẫn cưng. Thì do cái tính khùng khùng, lâu lâu cũng làm eo làm sách nhưng nói chung, tất cả lẽ sống của mình đều vì nàng. Mình yêu cái đẹp. Và nàng đẹp, đẹp lắm. Dĩ nhiên, nàng cũng có nhiều tính xấu lắm nhưng vì yêu nàng nên mình làm ngơ hết. Nhiều lúc cũng quạu, nhưng rồi nghĩ lại, nàng thật sự cũng có rất nhiều tính tốt. Nàng có một tâm hồn đẹp. Có lẽ, mình sẽ yêu nàng suốt đời, vì nhan sắc nàng sẽ không bao giờ phai tàn, dù da nàng nhăn, răng nàng rụng, lưng nàng còng...

[Image: The-only-lasting-beauty-is-the-beauty-of-the-heart.jpg]

Đọc cái tâm sự của anh Ba nói về tình cảm anh trao cho vợ của anh làm Bella rất mến phục và hâm mộ vợ của anh quá chừng! Heavy-black-heart4 :tropical-drink_1f379: 

 Bella dám chắc là cho dù anh có tặng cho chị nhà bao nhiêu vàng bạc, hột xoàn, kim cương hay ngọc ngà, châu báu đi nữa thì chị cũng không vui sướng và hạnh phúc bằng đọc được những giòng chữ này đâu đó! :slightly-smiling-face4:  Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 03:56 PM)BaEch Wrote: Sóng gió thì cặp vợ chồng nào cũng phải trãi qua hết Gracie ơi. Tụi tui cũng đã tưởng phải ly dị rồi đó chứ chả phải chơi. Ngay cả bây giờ tui vẫn nghĩ rằng vợ chồng vẫn còn vấn đề, lớn nhất chính là communication. Nhưng deep down, tui yêu vợ tui hơn hết mọi thứ trên đời này và hy vọng rằng tui có thể vượt qua mọi trở ngại để giử bà xã bên cạnh đến cuối cuộc đời. Nói nào ngay, ước vọng của bả chính là cùng tui đi đến cuối cuộc đời. Chỉ có điều là tui cứ làm bả nổi giận hoài, nên không biết bả chịu nổi không thôi  Innocent

nếu có rac rối gì thì còn option gặp marriage counseling nha anh 3 . cái quan trọng là 2 nguòi vẫn còn thương nhau thì em nghi những mâu thuẫn có thể work it out được :full-moon-with-face4:
Reply
(2019-01-10, 04:09 PM)Bella Wrote: Đọc cái tâm sự của anh Ba nói về tình cảm anh trao cho vợ của anh làm Bella rất mến phục và hâm mộ vợ của anh quá chừng! Heavy-black-heart4 :tropical-drink_1f379: 

 Bella dám chắc là cho dù anh có tặng cho chị nhà bao nhiêu vàng bạc, hột xoàn, kim cương hay ngọc ngà, châu báu đi nữa thì chị cũng không vui sướng và hạnh phúc bằng đọc được những giòng chữ này đâu đó! :slightly-smiling-face4:  Hello

Pí mật, bà xã tui thường nói là tui chỉ giỏi nói cái miệng, còn làm thì chả được bao nhiêu. Miệng cứ ra rả yêu em, yêu em... mà làm biếng như hủi, chả phụ việc nhà. Thành ra, mấy năm nay phải cố chứng minh bằng hành động 
[Image: t4513.gif]

Reply
(2019-01-10, 04:34 PM)BaEch Wrote: Pí mật, bà xã tui thường nói là tui chỉ giỏi nói cái miệng, còn làm thì chả được bao nhiêu. Miệng cứ ra rả yêu em, yêu em... mà làm biếng như hủi, chả phụ việc nhà. Thành ra, mấy năm nay phải cố chứng minh bằng hành động 
[Image: t4513.gif]

Dù anh Ba chỉ "nói bằng miệng" thôi, vậy cũng rất đáng quý lắm rồi đó anh Ba; và còn đáng quý hơn nếu anh có hành động luôn đó........Chứ Bella đã từng thấy ở ngoài đời có nhiều cặp vợ chồng dù họ đã cùng sống với nhau tới đầu bạc, răng long nhưng cả đời người vợ cũng chưa hề nghe được một câu nói êm dịu nào từ người chồng hết.....Làm tốt công việc thì không nói lấy 1 câu để khích lệ cho vợ, mà hễ làm sai bất cứ 1 chuyện nhỏ nhặt nào thì ông cứ chơi chửi thề luôn miệng luôn đó anh! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 04:49 PM)Bella Wrote: Dù anh Ba chỉ "nói bằng miệng" thôi, vậy cũng rất đáng quý lắm rồi đó anh Ba; và còn đáng quý hơn nếu anh có hành động luôn đó........Chứ Bella đã từng thấy ở ngoài đời có nhiều cặp vợ chồng dù họ đã cùng sống với nhau tới đầu bạc, răng long nhưng cả đời người vợ cũng chưa hề nghe được một câu nói êm dịu nào từ người chồng hết.....Làm tốt công việc thì không nói lấy 1 câu để khích lệ cho vợ, mà hễ làm sai bất cứ 1 chuyện nhỏ nhặt nào thì ông cứ chơi chửi thề luôn miệng luôn đó anh! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đời cứ vẫn là thế mà Bella, cỏ nhà hàng xóm luôn xanh hơn. Như tui biết, dù tui có ngọt ngào, không cờ bạc, không rượu chè, đi làm về là ru rú về nhà lo cho vợ con; nhưng bà xã vẫn có nhiều ước muốn lắm. Sao thằng chồng mình vụng về thế nhỉ, chả biết sửa chữa nhà cửa? Sao thằng chồng mình nó bụng pự như cái trống thế kia? Sao thằng chồng mình làm lương ra ít vậy, thằng chồng con bạn cứ sắm LV, hột xoàn hoài hà? vân vân và vân vân. Cứ mỗi một ước mơ được thoả mãn, một ước mơ khác được nảy sinh, và cái vòng hệ luỵ ấy cứ thế mà tiếp diễn. Tui thì luôn hài lòng với những gì mình có nhưng bà xã thì không. Thật ra thì tui đã từng ước mơ rằng có ngày bà xã sẽ trưởng thành hơn, sẽ chính chắn hơn trong suy nghĩ. Thế mà nàng đã gần 50 rồi đó!

Reply
anh 3 , em thì nghĩ trong tình cảm thì 2 nguòi thỉnh thoảng nên nói nhung câu appreciation nhau , nhìn ra được những đièu nguòi kia làm cho mình mà cám ơn ...làm cho tình cảm them đẹp ....

nhu* nguòi Mỹ nói : phu nu appreciate nguòi đàn ông thì họ can move the mountain cho mình :full-moon-with-face4: ...và cái câu " loi noi khong mat tien mua , lua lòi mà nói cho vừa long nhau " áp dung trong tình cảm cũng hay ....nguoi Viet mình co the cho là khách sáo màu mè ....nhưng em nghĩ nó make a difference .... Tulip4
Reply
(2019-01-10, 05:00 PM)BaEch Wrote: Đời cứ vẫn là thế mà Bella, cỏ nhà hàng xóm luôn xanh hơn. Như tui biết, dù tui có ngọt ngào, không cờ bạc, không rượu chè, đi làm về là ru rú về nhà lo cho vợ con; nhưng bà xã vẫn có nhiều ước muốn lắm. Sao thằng chồng mình vụng về thế nhỉ, chả biết sửa chữa nhà cửa? Sao thằng chồng mình nó bụng pự như cái trống thế kia? Sao thằng chồng mình làm lương ra ít vậy, thằng chồng con bạn cứ sắm LV, hột xoàn hoài hà? vân vân và vân vân. Cứ mỗi một ước mơ được thoả mãn, một ước mơ khác được nảy sinh, và cái vòng hệ luỵ ấy cứ thế mà tiếp diễn. Tui thì luôn hài lòng với những gì mình có nhưng bà xã thì không. Thật ra thì tui đã từng ước mơ rằng có ngày bà xã sẽ trưởng thành hơn, sẽ chính chắn hơn trong suy nghĩ. Thế mà nàng đã gần 50 rồi đó!

Theo Bella nghĩ thì chị nhà chỉ là nói để chọc ghẹo anh cho vui thôi, vì nếu chị ấy thật sự mà có sự so sánh mơ ước aka đứng núi này mà trông núi nọ như vậy từng thứ, từng thứ một thì chị với anh đâu còn sống chung, mặn nồng với nhau tới giờ đâu! Winking-face4 

Mà thôi mấy chuyện riêng tư thuộc về chuyện cá nhân của mỗi gia đình này Bella không dám vô nói nhiều thêm nữa....Sợ lỡ nói gì sai thì mình không bị chít cũng bị thương đó, nên Bella :chay: trước nha anh. Chúc vợ chồng anh Ba luôn mãi hạnh phúc, thương yêu và kính trọng lẫn nhau như bây giờ ngheng. :slightly-smiling-face4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 05:00 PM)BaEch Wrote: Đời cứ vẫn là thế mà Bella, cỏ nhà hàng xóm luôn xanh hơn. Như tui biết, dù tui có ngọt ngào, không cờ bạc, không rượu chè, đi làm về là ru rú về nhà lo cho vợ con; nhưng bà xã vẫn có nhiều ước muốn lắm. Sao thằng chồng mình vụng về thế nhỉ, chả biết sửa chữa nhà cửa? Sao thằng chồng mình nó bụng pự như cái trống thế kia? Sao thằng chồng mình làm lương ra ít vậy, thằng chồng con bạn cứ sắm LV, hột xoàn hoài hà? vân vân và vân vân. Cứ mỗi một ước mơ được thoả mãn, một ước mơ khác được nảy sinh, và cái vòng hệ luỵ ấy cứ thế mà tiếp diễn. Tui thì luôn hài lòng với những gì mình có nhưng bà xã thì không. Thật ra thì tui đã từng ước mơ rằng có ngày bà xã sẽ trưởng thành hơn, sẽ chính chắn hơn trong suy nghĩ. Thế mà nàng đã gần 50 rồi đó!

Bạn Ba Ếch ơi,

Phụ nữ đa số thường như vậy đó anh.  Anh cũng đừng có buồn.  Mỗi khi chị nhà anh nêu lên sự so sánh như thế, thì anh chỉ nên nhỏ nhẹ nói...em có thấy trên đời này có người phụ nữ nào có được tất cả những gì họ ước muốn từ người đàn ông của họ sau khi sống cùng dưới 1 mái nhà hay không?  Những gì anh có đều đã cho em hoàn toàn...còn những thứ mà những người đàn ông khác có thì anh hiện giờ chưa có.  Nhưng anh sẽ cố gắng để có được những điều đó, chỉ cần em cố gắng cùng anh cầu nguyện...xin cho anh đừng khi có được những điều đó thì anh lại có ước muốn có được những điều mà người đàn ông khác thường mơ tưởng nhìn sang vợ thằng bạn của nó thôi.

Người phụ nữ họ lúc nào cũng khát khao muốn có những gì họ chưa có nắm chắc được trong tay...thành ra người đàn ông cũng đừng để cho người phụ nữ của mình nắm hết những gì mình suy nghĩ trong đầu.  Dù có thương có yêu nàng nhiều đến bao nhiêu cũng vậy...tuyệt đối đừng bao giờ bộc lộ ra hết.  Phải nhử và nhấp họ như mình câu cá...mới làm cho tình yêu và sự khao khát của họ không ngừng nghĩ.
Reply
(2019-01-10, 05:27 PM)Hai Lúa Wrote: Người phụ nữ họ lúc nào cũng khát khao muốn có những gì họ chưa có nắm chắc được trong tay...thành ra người đàn ông cũng đừng để cho người phụ nữ của mình nắm hết những gì mình suy nghĩ trong đầu.  Dù có thương có yêu nàng nhiều đến bao nhiêu cũng vậy...tuyệt đối đừng bao giờ bộc lộ ra hết.  Phải nhử và nhấp họ như mình câu cá...mới làm cho tình yêu và sự khao khát của họ không ngừng nghĩ.

bởi vậy cho nên tui nói là tui tuy già nhưng chưa trưởng thành là vậy... Cám ơn bạn già.

Reply
(2019-01-10, 05:30 PM)BaEch Wrote: bởi vậy cho nên tui nói là tui tuy già nhưng chưa trưởng thành là vậy... Cám ơn bạn già.

Anh Ba Ếch ơi,

Thật ra không phải là anh chưa trưởng thành.  Mà tại vì hồi nào đến giờ anh ngoan quá, nên mới ít để ý rồi quan sát những người phụ nữ khác nghĩ và muốn gì thôi.
Reply
cầu cho tình yêu đến cuối cuộc đời. 
[Image: t0803.gif]

Reply
(2019-01-10, 05:34 PM)Hai Lúa Wrote: Anh Ba Ếch ơi,

Thật ra không phải là anh chưa trưởng thành.  Mà tại vì hồi nào đến giờ anh ngoan quá, nên mới ít để ý rồi quan sát những người phụ nữ khác nghĩ và muốn gì thôi.

Lol Lol Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2019-01-10, 05:00 PM)BaEch Wrote: Đời cứ vẫn là thế mà Bella, cỏ nhà hàng xóm luôn xanh hơn. Như tui biết, dù tui có ngọt ngào, không cờ bạc, không rượu chè, đi làm về là ru rú về nhà lo cho vợ con; nhưng bà xã vẫn có nhiều ước muốn lắm. Sao thằng chồng mình vụng về thế nhỉ, chả biết sửa chữa nhà cửa? Sao thằng chồng mình nó bụng pự như cái trống thế kia? Sao thằng chồng mình làm lương ra ít vậy, thằng chồng con bạn cứ sắm LV, hột xoàn hoài hà? vân vân và vân vân. Cứ mỗi một ước mơ được thoả mãn, một ước mơ khác được nảy sinh, và cái vòng hệ luỵ ấy cứ thế mà tiếp diễn. Tui thì luôn hài lòng với những gì mình có nhưng bà xã thì không. Thật ra thì tui đã từng ước mơ rằng có ngày bà xã sẽ trưởng thành hơn, sẽ chính chắn hơn trong suy nghĩ. Thế mà nàng đã gần 50 rồi đó!


Lại thêm một vụ lên net nói xấu vợ. Ai lấy nhầm ông này là vô phước.  Clap
Reply