Gở rối tơ lòng thòng!
(2018-12-18, 09:10 PM)dieuam Wrote: Bạn BaEch vẫn còn mặc cảm nặng không tin mình có địa vị cao quý ?

thiệt là không hiểu sao các bạn ở VietBest có thể hiểu nổi bạn DieuAm này... tui thiệt sự chịu thua cái lối nói chuyện đu dây điện này!!

Reply
(2018-12-18, 09:12 PM)BaEch Wrote: thiệt là không hiểu sao các bạn ở VietBest có thể hiểu nổi bạn DieuAm này... tui thiệt sự chịu thua cái lối nói chuyện đu dây điện này!!


Hai tôn giáo lớn là Phật và Chúa đều xác nhận con người có địa vị cao quý. Chúa Giêsu và Phật Thích Ca cực khổ lặn lội đường xa diệu vợi xuống trần gian cũng chỉ có mục đích duy nhất là nhắc nhở con người chuyện này. Diệu Âm chỉ bắt chước hai vị đó. Nếu có thêm ai khác làm chuyện nhắc nhở này là việc rất tốt vì con người có tánh hay quên.
Reply
(2018-12-18, 09:12 PM)BaEch Wrote: thiệt là không hiểu sao các bạn ở VietBest có thể hiểu nổi bạn DieuAm này... tui thiệt sự chịu thua cái lối nói chuyện đu dây điện này!!

Anh BaEch! Tulip4 

DieuAm nói chuyện nghe vui mờ anh. :full-moon-with-face4: 

Anh BaEch đừng nổi giận với DieuAm nhe. Hug 

Thỉnh thoảng PVy cũng có cái lối nói chuyện đu dây điện như thế. Có sao đâu ta. :full-moon-with-face4:

DieuAm hiền lắm chả bao vờ nổi giận với ai, chỉ có cái DieuAm nói hơi nhiều và hơi trật đường rày. Mong anh BaEch thông cảm hỉ. Cheer

Tự dưng anh BaEch nạt người ta, người ta hết hồn bay mất PVy mắc đền anh BaEch đó. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
Đâu có nạt, đang định năn nỉ DieuAm đừng trả lời những posts của tui đó chứ. Sợ mang khẩu nghiệp :)

Reply
(2018-12-18, 10:55 PM)BaEch Wrote: Đâu có nạt, đang định năn nỉ DieuAm đừng trả lời những posts của tui đó chứ. Sợ mang khẩu nghiệp :)

Anh BaEch! Tulip4 

Anh BaEch đừng đọc những posts của DieuAm là sẽ không bực mình đâu ạ.

Với lại anh BaEch đừng nhắc đến tên của DieuAm nữa là DieuAm sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu ạ. Hug

Có gì PVy sẽ nhắc nhở DieuAm thêm. :full-moon-with-face4: 

Anh BaEch vui nhé anh! Cheer
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-12-18, 10:55 PM)BaEch Wrote: Đâu có nạt, đang định năn nỉ DieuAm đừng trả lời những posts của tui đó chứ. Sợ mang khẩu nghiệp :)

Phương Vy nói rất đúng đó anh BaEch, anh cứ làm như Bella nè....Những gì Diệu Âm post nói về chuyện tôn giáo hay thần thánh, ma quỷ gì đó thì Bella sẽ nhắm mắt không ngó tới....Nhưng những bài thơ DA làm thì Bella rất thích nên mình chỉ đọc những bài thơ của her post thôi đó anh. Làm như vậy thì mình bớt bực mình và cũng như bớt gieo thêm cái nghiệp khẩu nhiều lắm đó anh ạ. Smiling-face-with-halo4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-12-18, 11:15 PM)Bella Wrote: Phương Vy nói rất đúng đó anh BaEch, anh cứ làm như Bella nè....Những gì Diệu Âm post nói về chuyện tôn giáo hay thần thánh, ma quỷ gì đó thì Bella sẽ nhắm mắt không ngó tới....Nhưng những bài thơ DA làm thì Bella rất thích nên mình chỉ đọc những bài thơ của her post thôi đó anh. Làm như vậy thì mình bớt bực mình và cũng như bớt gieo thêm cái nghiệp khẩu nhiều lắm đó anh ạ. Smiling-face-with-halo4

Bạn Bella chỉ thích chuyện tình yêu nên Diệu Âm mới viết tình yêu cho bạn đọc còn anh BaEch không khoái yêu đương vì đã vợ con đùm đề mà chỉ khoái tìm chân lý nên Diệu Âm mới viết về chân lý cho anh ấy nghe. Chả nhẽ Diệu Âm phải nói xạo với ảnh hay sao.  Clap. Anh BaEch đâu thích nghe chuyện xạo. Viết về chân lý mà nói xạo thì ảnh còn biết tin ai ? Tuy vậy Diệu Âm cho ảnh chọn thích nghe thật hay nghe xạo. Muốn thật thì Diệu Âm nói thật, muốn nghe chuyện xạo thì Diệu Âm cũng chìu ý nói xạo cho nghe. Vậy là dễ quá rồi.
Reply
- Hoàng Tử Ếch
Ngày xưa có vị hoàng tử đẹp trai ngời ngời, tóc tai vài sợi bay bay trên cái đầu hói, bụng cao vòi vọi ngạo nghể với đất trời. Một ngày nọ chàng mãi mê săn đuổi cô nai tơ chân dài, lạc vào khu rừng, đi mãi, đi mãi, bụng đói meo muốn xỉu. Trời thương, bổng gặp ngay cứu tinh là một người mặc áo choàng đỏ rực làm tôn mái tóc nhuộm vàng rực rở dưới ánh chiều tà. Khuôn mặt đen đúa, đường nét thô thiển nhưng lại có cái mũi dọc dừa thanh tú, chắc là do dao kéo phù phép mà thành. Hoàng tử mừng lắm, vội chào hỏi:
- Thưa bà..
- Không, ta là đàn ông. Ta là pháp sư nổi danh thiên hạ Điệu Ám. 
- Ồ, xin chào pháp sư. Tôi đói bụng quá, ngài có gì xin làm phước cho tôi ăn với. 

Pháp sư gật đầu, móc trong bọc ra một chiếc bánh và đưa cho hoàng tử. 
- Đây là bánh thần. Bánh này chỉ dành cho những vị hoàng tử và công chúa cao quý. Ngươi hãy cầm lấy và ăn cho xứng đáng với địa vị của ngươi.

Hoàng tử cầm chiếc bánh lên và ngắm nghía. Chiếch bánh mốc meo, xanh lè, và bốc mùi thum thũm. Hoàng tử thầm nghĩ, thà ta ăn trái cây rừng còn hơn là ăn loại bánh ớn lạnh này. Nghĩ đoạn, chàng trả chiếc bánh lại cho pháp sư và nói:
- Rất cám ơn lòng tốt của pháp sư, nhưng e rằng chiếc bánh này không hợp với khẩu vị của tôi. Tôi sẽ kiếm trái cây rừng ăn tạm qua cơn đói này vậy. 

Pháp sư thâu hồi chiếc bánh lại và móc ra chiếc đủa thần. Chỉa thẳng vào hoàng tử, pháp sư thét lên:
- Hởi tên hoàng tử kiêu hảnh ngu ngốc kia. Ngươi là giòng giống hoàng tộc mà lại không biết điều đó, lại đi ăn ba thứ trái cây tầm thường như dân ngu cu đen. Đã thế, ta trừng phạt ngươi, từ nay ngươi sẽ trở thành con ếch, phải nhảy tới nhảy lui cho đến ngày có một cô tròn trỉnh mũm mĩm nào đó phải lòng người và chịu cho ngươi một nụ hôn thì ngươi mới trở thành người lại được. 

Và, bùm, hoàng tử biến thành Ba Ếch. Và, buồn thay, vẫn chưa có cô tròn trỉnh mũm mĩm nào chịu hôn Ba Ếch hết trơn...
Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Bao lâu rồi gã pháp sư vẫn thấy hoàng tử XXX nhảy qua nhảy lại một thân một mình. Thấy tội nghiệp, gã pháp sư mới dùng cây đũa thần úm bà là một phát gã pháp sư trở thành một cô tròn trỉnh mũm mĩm.  
Hello.
Reply
(2018-12-19, 10:33 AM)OneSunday Wrote: Bao lâu rồi gã pháp sư vẫn thấy hoàng tử XXX nhảy qua nhảy lại một thân một mình. Thấy tội nghiệp, gã pháp sư mới dùng cây đũa thần úm bà là một phát gã pháp sư trở thành một cô tròn trỉnh mũm mĩm.  
ha ha, má ơi!

Reply
Bảo có địa vị thấp hèn thì giận, bảo có địa vị cao quý cũng giận. Thiệt là khó như chìu mẹ chồng. Không biết phải làm sao cho vừa lòng.  Please
Reply
Giờ có hai con đường cho anh BaEch chọn . Một là đi theo Diệu Âm học đạo để trở thành phật tử. Hai là đi theo anh thanh niên hát trong Video này :


https://youtu.be/JPi5yUVSU-U
Reply
(2018-12-19, 11:34 PM)dieuam Wrote: Giờ có hai con đường cho anh BaEch chọn . Một là đi theo Diệu Âm học đạo để trở thành phật tử. Hai là đi theo anh thanh niên hát trong Video này :


https://youtu.be/JPi5yUVSU-U

Chắc chắn là không chỉ có hai con đường đâu bồ tát ơi  Rollin

Reply
(2018-12-20, 12:08 AM)BaEch Wrote: Chắc chắn là không chỉ có hai con đường đâu bồ tát ơi  Rollin



Nếu đi theo bồ tát Diệu Âm tức là đi cùng lúc nhiều đường vì đường nào cũng về la mã. Vậy khỏi mắc công đi từ đường này tới đường kia. Bạn thành thật muốn tìm chân lý thì không được theo Người vì theo người nguy hiểm lắm. Theo Chúa hay theo Phật thì ok. Nhưng nếu bạn không muốn theo người thì sẽ bị người kiếm chuyện. Việc này có lẽ bạn đã có kinh nghiệm.
Reply
(2018-12-20, 12:13 AM)dieuam Wrote: Nếu đi theo bồ tát Diệu Âm tức là đi cùng lúc nhiều đường vì đường nào cũng về la mã. Vậy khỏi mắc công đi từ đường này tới đường kia. Bạn thành thật muốn tìm chân lý thì không được theo Người vì theo người nguy hiểm lắm. Theo Chúa hay theo Phật thì ok. Nhưng nếu bạn không muốn theo người thì sẽ bị người kiếm chuyện. Việc này có lẽ bạn đã có kinh nghiệm.



Người kiếm chuyện với bạn bằng cách nào ? Người vì không làm gì bạn được nên dụ dỗ mẹ và vợ của bạn trước. Dụ dỗ cả mẹ ruột và mẹ vợ cho mạnh thế. Họ thu phục được 3 người này rồi là cuộc đời bạn coi như bế mạc vì họ dùng 3 bà trời này để bóp cổ bạn, cho nên dù bạn không muốn nghe lời họ thì cuối cùng cũng phải đầu hàng vô điều kiện. Sau đó phải vô Vietbest la làng để xả stress chuyện này. Tay nghề của người cao gần ngang Chúa, Phật chớ chẳng giởn chơi đượcbanana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply