Gở rối tơ lòng thòng!
#91
(2018-12-14, 11:55 AM)BaEch Wrote: ừ, nhưng đừng thương nhe, mình có dzợ rồi :)

Lol Lol Lol
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#92
Bạn BaEch,


Những gì Diệu Âm nói trong Vietbest 95% là sự thật, ngay cả việc Diệu Âm nói mình là một vị Bồ Tát của Phật Giáo.  Clap Bạn nên biết một việc : Khi Bồ Tát nhập thai thành người thì công lực và sự tu hành bị tạm thời mất hết. Hồi trước Chúa Giêsu cũng nằm trong trường hợp này.
Reply
#93
Chúa Giesu cũng là bồ tát phải không? Ông trời chỉ có một, con người chia ra các giáo phái tôn giáo khác nhau? Có người bảo Phật giáo thật ra không không phải là tôn giáo, mà là lý thuyết?

Reply
#94
(2018-12-16, 04:57 PM)BaEch Wrote: Chúa Giesu cũng là bồ tát phải không? Ông trời chỉ có một, con người chia ra các giáo phái tôn giáo khác nhau? Có người bảo Phật giáo thật ra không không phải là tôn giáo, mà là lý thuyết?


Chúa Giêsu không phải Bồ Tát mà là Diệu Âm. Bạn đang nói chuyện với một Bồ Tát thứ thiệt nhưng bồ tát có nhiều loại, loại cà rởn, loại nghiêm trang, còn nhiều loại bồ tát khác. Ông Trời chỉ có một, con người không phải chia ra các tôn giáo . Ông Trời đã chia ra các tôn giáo vì lý do tôn giáo nào hợp thuỷ thổ chổ đó. Ở trong sa mạc khô cằn phải có ông hồi giáo mới hợp, vùng đất thiếu văn minh như ấn độ phải có bà la môn giáo và đạo Phật, ở phương tây điều kiện đất đai khí hậu có tánh dương phải có đạo Chúa mới hợp. Phật giáo là một tôn giáo, các tôn giáo khác cũng vậy. Tất cả do Trời sáng tạo ra để làm khắp nơi được quân bình cho nên không tôn giáo nào dỡ cũng không có tôn giáo nào giỏi. Trời chịu trách nhiệm mọi thứ ngay cả chiến tranh huỷ diệt nhân loại vì không có sự cho phép của Trời thì các thứ ấy không thể xảy ra. Nói chung là Trời quản mọi thứ từ xấu tới tốt, cũng như phải chịu trách nhiệm mọi thứ.
Reply
#95
Innocent

Reply
#96
(2018-12-16, 05:50 PM)BaEch Wrote: Innocent

Và bạn BaEch cũng như những người khác là những đứa con của Trời, là con ruột đó. Các bạn không tin lời nói của Bồ Tát Diệu Âm phải hông.  Nếu các bạn không phải là con Trời thì Diệu Âm xin hỏi các bạn là con ai ?
Reply
#97
(2018-12-16, 07:32 PM)dieuam Wrote: Và bạn BaEch cũng như những người khác là những đứa con của Trời, là con ruột đó. Các bạn không tin lời nói của Bồ Tát Diệu Âm phải hông.  Nếu các bạn không phải là con Trời thì Diệu Âm xin hỏi các bạn là con ai ?

Chúng ta không phải từ... Khỉ há?

Reply
#98
Hôm qua tâm sự với nhóm bạn về vấn đề đạo giáo, nói về niềm tin = 0 của tui, nói về con cái không tin có Chúa. Cả đám nhao nhao lên án tui đủ điều. Nghĩ thấy phiền lòng. Niềm tin không phải tự dưng mà có. Niềm tin không phải muốn là được. Niềm tin không nhất thiết phải đến từ tôn giáo của mình. Và có thể, chả có ông trời nào. Và các người bạn thân thiết của tui, trong niềm đau buồn sợ tui sa hỏa ngục đã thuyết giảng tui đủ điều. Cũng may chỉ hơn nửa tiếng là tới giờ về. Dĩ nhiên, họ đã nhắn gửi rằng sẽ có vài buổi nói chuyện tiếp về đề tài này. Ah, đôi lúc, không nên nói thật lòng những lời sâu kín là vậy. Cũng may là chưa kể cho họ nghe tui đang rất là enjoy xem phim bộ Lucifer, nghe xong chắc không chừng ấn thánh giá vào đầu tui lắm :)

Reply
#99
Bạn Ba Ếch ơi,

Mấy hôm nay mình gác chân lên trán suy nghĩ về cái rối tơ lòng thòng của bạn...rồi thì nghĩ đến những cái bụi lòng thòng của mình thu nhỏ lại lúc nào không hay...chỉ nhờ vào 2 điều duy nhất...là giữ mình tỉnh táo và quan sát nó ở nhiều vị trí khác nhau.  Trong cuộc sống, có không ít sự kiện và cũng không ít nguời làm mình rất khó hiểu.  Nhưng nhờ giữ đầu óc tỉnh táo, chịu khó quan sát, tìm tòi, phân tích, rồi thì mình cũng thấy những điều đó không còn làm khó mình nữa.

Bạn từ từ suy nghĩ về những gì mình vừa nói...mà vẫn cảm thấy thật sự bối rối và cần thêm 1 người bạn chân thành sẵn sàng giúp bạn vượt qua bất cứ trở ngại nào, thì hãy pm cho mình nha.

Thân gửi,
bạn phương xa
Reply
(2018-12-17, 08:09 PM)Hai Lúa Wrote: Bạn từ từ suy nghĩ về những gì mình vừa nói...mà vẫn cảm thấy thật sự bối rối và cần thêm 1 người bạn chân thành sẵn sàng giúp bạn vượt qua bất cứ trở ngại nào, thì hãy pm cho mình nha.

Rất cám ơn nhã ý của bạn. Ok, lúc bí quá, nhất định sẽ phiền bạn  Cheer

Reply
(2018-12-17, 08:34 PM)BaEch Wrote: Rất cám ơn nhã ý của bạn. Ok, lúc bí quá, nhất định sẽ phiền bạn  Cheer

Bạn Ba Ếch ơi,

No problem, anytime nha bạn.
Reply
(2018-12-17, 08:09 PM)Hai Lúa Wrote: Bạn Ba Ếch ơi,

Mấy hôm nay mình gác chân lên trán suy nghĩ về cái rối tơ lòng thòng của bạn...rồi thì nghĩ đến những cái bụi lòng thòng của mình thu nhỏ lại lúc nào không hay...chỉ nhờ vào 2 điều duy nhất...là giữ mình tỉnh táo và quan sát nó ở nhiều vị trí khác nhau.  Trong cuộc sống, có không ít sự kiện và cũng không ít nguời làm mình rất khó hiểu.  Nhưng nhờ giữ đầu óc tỉnh táo, chịu khó quan sát, tìm tòi, phân tích, rồi thì mình cũng thấy những điều đó không còn làm khó mình nữa.

Bạn từ từ suy nghĩ về những gì mình vừa nói...mà vẫn cảm thấy thật sự bối rối và cần thêm 1 người bạn chân thành sẵn sàng giúp bạn vượt qua bất cứ trở ngại nào, thì hãy pm cho mình nha.

Thân gửi,
bạn phương xa


Muốn gì cứ nói ở đây cho mọi người cùng nghe. Cái gì mà hai ông đàn ông tâm sự riêng !  :dance:
Reply
(2018-12-17, 11:24 AM)BaEch Wrote: Hôm qua tâm sự với nhóm bạn về vấn đề đạo giáo, nói về niềm tin = 0 của tui, nói về con cái không tin có Chúa. Cả đám nhao nhao lên án tui đủ điều. Nghĩ thấy phiền lòng. Niềm tin không phải tự dưng mà có. Niềm tin không phải muốn là được. Niềm tin không nhất thiết phải đến từ tôn giáo của mình. Và có thể, chả có ông trời nào. Và các người bạn thân thiết của tui, trong niềm đau buồn sợ tui sa hỏa ngục đã thuyết giảng tui đủ điều. Cũng may chỉ hơn nửa tiếng là tới giờ về. Dĩ nhiên, họ đã nhắn gửi rằng sẽ có vài buổi nói chuyện tiếp về đề tài này. Ah, đôi lúc, không nên nói thật lòng những lời sâu kín là vậy. Cũng may là chưa kể cho họ nghe tui đang rất là enjoy xem phim bộ Lucifer, nghe xong chắc không chừng ấn thánh giá vào đầu tui lắm :)


Một người đạo Chúa đi nhà thờ, lúc ở trong nhà thờ sẽ có cảm giác lâng lâng như uống rượu chát nhẹ, người đạo Phật khi vô chùa cũng có cảm giác lâng lâng ấy, người tôn giáo khác cũng vậy. Tuy mọi người khác đạo nhưng có cùng một thứ cảm giác lâng lâng. Đó là vì khi Thượng Đế sáng tạo ra con người đã bỏ cái cảm giác ấy vô. Đây là một loại cảm giác thần linh. Người không có tôn giáo vẫn có cái thần linh ấy nhưng không cảm thấy rõ ràng vì họ không đi đến chỗ thờ phượng của tôn giáo , vì nơi thờ phượng của tôn giáo là môi trường của thần linh. Môi trường này giúp sức cho cảm giác ấy hiển lộ. Nghĩa là bất cứ ai là người đều đã bị Thượng Đế bỏ " sinh tử phù " vô người rồi nên dầu cho người ấy chối bỏ Thượng Đế hay không chối bỏ thì người ấy vẫn có địa vị cao trọng là con Thượng Đế, tức là con của Tổng Thống .
Reply
Nếu mình chỉ cãm thấy buồn ngủ chắc vào lộn chỗ rồi??

Reply
(2018-12-18, 08:50 PM)BaEch Wrote: Nếu mình chỉ cãm thấy buồn ngủ chắc vào lộn chỗ rồi??


Bạn BaEch vẫn còn mặc cảm nặng không tin mình có địa vị cao quý ?
Reply