Gở rối tơ lòng thòng!
#61
(2018-12-13, 01:18 AM)dieuam Wrote: Diệu Âm cho biết rõ ràng : Địa vị của con người rất cao trọng, có thể ngang với thần thánh hoặc cao hơn. Không có ai tin phải không ?

Ai chứ Diệu Âm cho biết thì tui tin ngay răm rắp. Chúng ta rất hiếm khi được tiếp xúc với người cõi khác mà tui tin rằng Diệu Âm chắc chắn không phải là người ở chốn trần gian bụi bặm này được rồi. Cách nói chuyện rất bay bổng, lúc thơ, lúc văn, đôi lúc lại nghe như có tiếng nhạc văng vẵng trong từng câu chữ. Vô tình lại biết sư phụ của Diệu Âm là bà gì đó tóc nhuộm vàng, tui càng tin chắc 101% luôn. Nhớ có lần đi vào quán cơm chay của bà ấy, toilet nam nữ sắp xếp ở 2 nơi riêng rẽ. Muốn vào toilet nam phải đi ngang qua một phòng trưng bày những hình ảnh biểu diễn thời trang của sư phụ, có cả quần áo làm mẫu nữa cơ. 

Chúng ta là những người rất cao trọng. Chúng ta ngang bằng với thần thánh hoặc cao hơn. 

Được bơm vào đầu những niềm tin như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không thèm ở nơi trần tục nhơ bẩn này.

Let's move. 

Niết bàn. Thiên đàng.

chờ một chút, cho tui ngồi xuống... thiền!

Reply
#62
(2018-12-13, 11:22 PM)BaEch Wrote: Nếu câu trả lời là "chả đáng trách" thì e cái quán nhỏ này sẽ bị đốt, vì người ta kể cho chúng ta nghe câu chuyện mà dường như anh A thật đã đáng trách lắm lắm rồi. Người ta không nói đến gia cảnh của anh A hiện tại, như là ngoài bà vợ mới ngũm, còn mấy cô bồ nhí phải nuôi, hay là cái chi chi nữa thì chúng ta chả biết. 

Mà nói trắng ra, cho dù anh A có giúp mấy bà chị í, vẫn bị trách như thường. Giúp bao nhiêu là đủ, giúp bao nhiêu là vừa cái lòng mong muốn của người ta đây. 

Nếu tui là Gracie sau khi nghe câu hỏi, sẽ nhỏ nhẹ nói: "Sao rảnh quá vậy cha nội!" 

Nếu tui là ông A thì sẽ rung đùi nuôi bồ nhí chứ nhất quyết không nuôi mấy bà chị vợ thích nói xấu tui  :dance:

(nói chơi thôi, chú Ba cũng chưa ác quá vậy đâu, đừng đốt quán, tội!)

oh thưa ví chú Ba là ông A thì hoàn cảnh gia đình sung túc rat ok ... ...vói lại bên ngoài nhìn vô he là em rể , 2 bà em kia ben VN có 2 bà chị bên Mỹ giup đỡ ròi ...

tui thì tháy " của chồng công vợ " ...vợ huong của cải tu ben chong và nguoc lai , vo/ chong qua doi thi tai san do la cua minh ....con  chị em ruot thì nen co trach nhiem take care cho nhau ....đừng nen trách dâu / rể ...neu mà rong luong , biet đieu thì  dau/ re còn tang chút đỉnh lại , còn không thi thôi ....

chú 3 nghĩ tui nói vay đuoc khong ? đuoc thi tui nói tiép , khong thì tui đi shopping online Lol

++ thì nhờ cha nội đó rãnh nên chú Ba mói có chiện để bàn ra mà vô ý mà Biggrin khong thoi quán này ế sao ? Lol Lol
Reply
#63
tui nghi tui biét chú 3 là ai rùi nha ...hahahaha.... Biggrin

Clap tui tự khen tui :dance:
Reply
#64
(2018-12-13, 11:37 PM)Gracie Wrote: tui thì tháy " của chồng công vợ " ...vợ huong của cải tu ben chong và nguoc lai , vo/ chong qua doi thi tai san do la cua minh ....con  chị em ruot thì nen co trach nhiem take care cho nhau ....đừng nen trách dâu / rể ...neu mà rong luong , biet đieu thì  dau/ re còn tang chút đỉnh lại , còn không thi thôi ....

chú 3 nghĩ tui nói vay đuoc khong ? đuoc thi tui nói tiép , khong thì tui đi shopping online Lol

triệu triệu likes Clap

Reply
#65
(2018-12-13, 11:42 PM)Gracie Wrote: tui nghi tui biét chú 3 là ai rùi nha ...hahahaha.... Biggrin

cái này có tính gọi là hăm doạ hay không đây?  :thayghet:

Reply
#66
(2018-12-13, 11:43 PM)BaEch Wrote: triệu triệu likes Clap
cho tui " likes " thì tui sẽ hỏi tiếp kỳ sau Rollin
Reply
#67
(2018-12-13, 11:44 PM)BaEch Wrote: cái này có tính gọi là hăm doạ hay không đây?  :thayghet:

chỉ dằn mặt cái nhẹ thôi Biggrin Rollin


thui tui đi ngủ Lol Lol
Reply
#68
(2018-12-13, 11:36 PM)BaEch Wrote: Ai chứ Diệu Âm cho biết thì tui tin ngay răm rắp. Chúng ta rất hiếm khi được tiếp xúc với người cõi khác mà tui tin rằng Diệu Âm chắc chắn không phải là người ở chốn trần gian bụi bặm này được rồi. Cách nói chuyện rất bay bổng, lúc thơ, lúc văn, đôi lúc lại nghe như có tiếng nhạc văng vẵng trong từng câu chữ. Vô tình lại biết sư phụ của Diệu Âm là bà gì đó tóc nhuộm vàng, tui càng tin chắc 101% luôn. Nhớ có lần đi vào quán cơm chay của bà ấy, toilet nam nữ sắp xếp ở 2 nơi riêng rẽ. Muốn vào toilet nam phải đi ngang qua một phòng trưng bày những hình ảnh biểu diễn thời trang của sư phụ, có cả quần áo làm mẫu nữa cơ. 

Chúng ta là những người rất cao trọng. Chúng ta ngang bằng với thần thánh hoặc cao hơn. 

Được bơm vào đầu những niềm tin như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không thèm ở nơi trần tục nhơ bẩn này.

Let's move. 

Niết bàn. Thiên đàng.

chờ một chút, cho tui ngồi xuống... thiền!



Như Diệu Âm đã cho biết, các bạn là con cưng của một Tổng Thống, không phải là con của trung uý, đại uý. Con cưng của Tổng Thống địa vị thấp hay cao ? Câu hỏi này ai kém hiểu biết cũng trả lời đúng được phải không nhưng có một việc làm trở ngại là chính các bạn không tin rằng mình là con Tổng Thống, do đó mang trong mình một mặc cảm nặng nề, từ mặc cảm đó không chịu làm những gì xứng đáng với tư cách con Tổng Thống mà lại chui xuống gầm bàn làm việc của con ông chùi cầu tiêu, con ông quét nhà rửa chén. Mình là con Tổng Thống mà cứ muốn làm con ông lo việc dọn dẹp vệ sinh nhà hàng thì dần dần cũng mang danh con ông quét nhà, nhưng nói sao chăng nửa là con Tổng Thống là một sự thật nên những người ấy không có cách nào vứt cái địa vị đó vô thùng rác được. Nó sẽ bám các bạn suốt đời suốt kiếp. Là con ông dọn vệ sinh chỉ là con ghẻ cho nên ngày nào đó ông cha ghẻ đó sẽ bỏ chạy không thừa nhận con mình, nhưng như thế đau khổ quá vì phải chịu làm con ông hốt rác trong một thời gian rất lâu, dĩ nhiên đó là thời gian rất cực khổ.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#69
Giờ mình bàn về địa vị của các tướng lãnh, bộ trưởng của ông Tổng Thống Trump và con gái con trai ông Trump ra sao. Các con trai ông Trump là Donald Trump Dr, Eric Trump. Hai cô con gái là Ivanka Trump, Tiffany Trump. Phe tham mưu ông Trump gồm bộ trưởng quốc phòng, tướng tham mưu trưởng lục quân, bộ trưởng tư pháp .... Mặc dù đây là các vị nắm quyền rất cao của nước Mỹ dưới triều đại Tổng Thống Trump nhưng xin hỏi địa vị của các ông tướng, các ông bộ trưởng này nếu đem ra so sánh với con cái ông Trump thì trong lòng Tổng Thống Trump sẽ cho ai là cao hơn ? Đương nhiên ông Trump đặt các con mình lên cao hơn những người làm việc dưới quyền mình. Tương tự như thế, chúng ta là con của một vị Tổng Thống , mà lại là con ruột, không phải con ghẻ. Cho nên các thần thánh khác phục vụ dưới quyền Cha mình phải có địa vị thấp hơn con ruột của Tổng Thống. Các thần thánh đó địa vị cao, nhiều quyền hành, nhưng khổ nổi không phải là con Tổng Thống như chúng ta. Việc này bên tám lạng, bên nửa cân khó mà phân định nhưng nếu trong trường hợp bị buộc phải đặt lên bàn cân thì con Tổng Thống trọng lượng nặng hơn. Do đó mà trong các tôn giáo đều cho rằng làm người là điều tốt nhất để tu hành lên cao, để hoà hợp được với Thượng Đế. Các vị thần thánh kia nếu muốn hoà hợp với Thượng Đế như chúng ta thì phải sinh ra làm người, là làm con Tổng Thống trước.  Cho nên là thần thánh chưa hẳn là cao đâu , nhiều khi còn thấp hơn con người và họ phải phục vụ con người, vì Cha chúng ta là Tổng Thống Clap
Reply
#70
Câu chuyện này nếu các bạn hiểu rồi thì muốn chọn làm con ông dọn vệ sinh hay chọn làm con ông Tổng Thống ? Xin cho biết rõ lập trường.  Please
Reply
#71
(2018-12-14, 01:35 AM)dieuam Wrote: Câu chuyện này nếu các bạn hiểu rồi thì muốn chọn làm con ông dọn vệ sinh hay chọn làm con ông Tổng Thống ? Xin cho biết rõ lập trường.  Please

Một trong những cái lòng thòng nhất trong đời tui là tôn giáo. Tui không có niềm tin. Tui nhìn một người có niềm tin với ánh mắt ganh tị. Có thể đó là lý do giải thích tại sao trong lời nói của tui với Diệu Âm có ít nhiều cà chớn. Trong tinh thần tìm hiểu một niềm tin, chúng ta chọn làm con ông tổng thống (dĩ nhiên rồi, phải hông nè?) Rồi sao nữa, Diệu Âm?

Reply
#72
(2018-12-14, 09:34 AM)BaEch Wrote: Một trong những cái lòng thòng nhất trong đời tui là tôn giáo. Tui không có niềm tin. Tui nhìn một người có niềm tin với ánh mắt ganh tị. Có thể đó là lý do giải thích tại sao trong lời nói của tui với Diệu Âm có ít nhiều cà chớn. Trong tinh thần tìm hiểu một niềm tin, chúng ta chọn làm con ông tổng thống (dĩ nhiên rồi, phải hông nè?) Rồi sao nữa, Diệu Âm?

Khi bề trên giải thích về tôn giáo với các bạn đương nhiên bề trên phải la làng, cứ mỗi một người như thế bề trên đều phải la làng kêu khóc mà trần gian đông người quá thì sức đâu bề trên chịu đựng nổi. Do vậy mà phải sai Diệu Âm giáng trần để chia sẽ gánh nặng này. Nếu bề trên ráng sức chịu đựng không la làng thì phải chịu cảnh bị các bạn đem treo lên cột đình cao chót vót, cụ thể là Chúa Giêsu đã bị treo lên cây thập tự như các bạn đã chứng kiến. Ông bà khác xuống nửa cũng bị các bạn bắt treo lên. Sư phụ Thanh Hải chẳng hạn. Các bạn tính bắt Sư Phụ TH treo lên rồi đó chứ nhưng sư phụ nhanh chân chạy trốn, các bạn rượt bắt không được, đến nổi giờ sư phụ phải lủi trốn mất luôn để bảo toàn tánh mạng. Diệu Âm nhờ trốn trên net kỷ lưỡng chứ nếu không các bạn cũng bắt được đem treo lên như Chúa Giêsu từ lâu rồi. Nói tới đây các bạn đã thấy là mình đã làm gì với những bề trên của mình chưa. Tội rành rành như thế mà nếu còn ráng cải thì không biết còn phải nói sao ! Các bạn chính thật là con Tổng Thống, mà lại là con ruột nửa cho nên dù muốn chạy đàng trời cũng chẳng có cách nào chối bỏ địa vị cao trọng này của mình, trừ phi chính các bạn đồng ý ký tên xoá bỏ địa vị này trên giấy trắng mực đen để được làm con ông hốt rác và sau đó đi quét nhà dọn cầu tiêu với ông cha ghẻ đó. Vậy bước 1 là : Nhận lại địa vị của mình. Bước 2 : Sống xứng đáng với địa vị cao trọng đó, không đi theo ông cha ghẻ làm những chuyện ruồi bu. Đây là 2 bước đầu tiên cần làm ngay, sau đó các bạn nhờ Diệu Âm chỉ tiếp tục. Về chi tiết của bước 1 và bước 2 Diệu Âm có thể chỉ cho các bạn với điều kiện là : Các bạn đồng ý về lại với CHA của mình trên trời.
Reply
#73
(2018-12-14, 10:20 AM)dieuam Wrote: Diệu Âm nhờ trốn trên net kỷ lưỡng chứ nếu không các bạn cũng bắt được đem treo lên như Chúa Giêsu từ lâu rồi. 
Các bước DA đưa ra coi bộ không khó lắm, và cũng làm được lắm đó chứ. Có điều DA trốn trên net kỹ lưỡng vầy thì làm sao đây? Dù chưa biết DA là trai hay gái, già hay trẻ, nhưng tui cũng thấy thinh thích rồi đó nhe (tui bi!). Muốn nghe thuyết pháp thì cũng phải có duyên gặp gở chứ, phải không nào? mình hẹn hò đi, được không DA?

Reply
#74
(2018-12-14, 10:43 AM)BaEch Wrote: Các bước DA đưa ra coi bộ không khó lắm, và cũng làm được lắm đó chứ. Có điều DA trốn trên net kỹ lưỡng vầy thì làm sao đây? Dù chưa biết DA là trai hay gái, già hay trẻ, nhưng tui cũng thấy thinh thích rồi đó nhe (tui bi!). Muốn nghe thuyết pháp thì cũng phải có duyên gặp gở chứ, phải không nào? mình hẹn hò đi, được không DA?



Điều bạn đang cần là trí thức của Diệu Âm, các thứ khác bạn không cần. Trí thức của Diệu Âm thì Diệu Âm có thể tặng không trên net. Người nông dân cho lúa, người thương gia cho hàng hoá, người trí thức cho tri thức và người tu hành cho đạo lý .  Mỗi người cho cái mình có banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#75
(2018-12-14, 11:02 AM)dieuam Wrote: Mỗi người cho cái mình có banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Khoe hàng  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply