Hello Phuong Vy
#16
Thế rồi nàng PVy đã ra đi không them ngoảnh lại....

Uả, mm nhớ rồi hôm bửa có nghe nói Christmas PVy sẽ về....hứa thì nhớ giữ lời nha...  Clap Heavy-black-heart4 :rose4:

Reply
#17
(2018-12-04, 01:51 PM)supermod Wrote: Wherever you are please come back since we miss you very much. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chào Supermod! Tulip4 Chào cả nhà VB!  Tulip4


Phương Vy đi học, bài vở cũng nhiều nên không có thời gian vào net, không vào trả lời thread Supermod gọi, cho Phương Vy sorry Supermod, mong Supermod thông cảm.

Cảm ơn Supermod và các anh chị em đã nhớ đến Phương Vy.

Phương Vy cũng rất nhớ mọi người đấy ạ! Hug

Cảm ơn chị Hoa Sa Mạc! Mr. M.S., sis LyLy, Mr. Vâng, sis Bella, anh Quê Xưa, sis Mimo đã ghé vào thread này. Cheer

Cho Phương Vy chào làm quen với sis Vee nhé! Hello

Mến chúc cả nhà VB một ngày thứ Ba vui vẻ bình an nhen! Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#18
(2018-12-11, 12:32 PM)Phương Vy Wrote: Chào Supermod! Tulip4 Chào cả nhà VB!  Tulip4


Phương Vy đi học, bài vở cũng nhiều nên không có thời gian vào net, không vào trả lời thread Supermod gọi, cho Phương Vy sorry Supermod, mong Supermod thông cảm.

Cảm ơn Supermod và các anh chị em đã nhớ đến Phương Vy.

Phương Vy cũng rất nhớ mọi người đấy ạ! Hug

Cảm ơn chị Hoa Sa Mạc! Mr. M.S., sis LyLy, Mr. Vâng, sis Bella, anh Quê Xưa, sis Mimo đã ghé vào thread này. Cheer

Cho Phương Vy chào làm quen với sis Vee nhé! Hello

Mến chúc cả nhà VB một ngày thứ Ba vui vẻ bình an nhen! Hug

Ôi nàng đã về ...dù rằng một tí thôi Hug 

Thôi thì hát một bài nhạc GS đi để làm ấm lòng mấy ACE trong đây nha PVy... Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

Reply
#19
Hôm nào có dịp mình nói phone với nhau nhá?
Reply
#20
Welcome back Phương Vy,  Hello 

PVy vừa xuất hiện thì VB đã náo nhiệt, rộn ràng đầy vẽ hân hoan như mới vừa tỉnh đậy từ một giấc ngủ thật dài rồi nè! Winking-face4 Cheer :rose4: :tropical-drink_1f379:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#21
(2018-12-11, 12:35 PM)Mimo Wrote: Ôi nàng đã về ...dù rằng một tí thôi Hug 

Thôi thì hát một bài nhạc GS đi để làm ấm lòng mấy ACE trong đây nha PVy... Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

Hi sis Mimo! Hug  

Cảm ơn sis Mimo đã nhớ đến Phương Vy! Phương Vy vừa mới đăng ký hát 1 bài trong chương trình nhạc Giáng Sinh. Tulip4



(2018-12-11, 12:48 PM)Vâng Wrote: Hôm nào có dịp mình nói phone với nhau nhá?

Hello Mr. Vâng! Hello 
Lâu quá không gặp, Mr. Vâng vẫn khoẻ luôn?  Cheer

Okie Mr. Vâng, í mà hai mình có chuyện gì để nói sao ta? Hay là mình bàn chuyện về Chúa Jesus nhé! Dạo này Phương Vy thuộc bài lắm cơ. Phương Vy sẽ rủ Mr. Vâng đi tu chung cho dzui.  Biggrin Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#22
(2018-12-11, 12:56 PM)Bella Wrote: Welcome back Phương Vy,  Hello 

PVy vừa xuất hiện thì VB đã náo nhiệt, rộn ràng đầy vẽ hân hoan như mới vừa tỉnh đậy từ một giấc ngủ thật dài rồi nè! Winking-face4 Cheer :rose4: :tropical-drink_1f379:

Em chào chị Bella! Hug

Chị khoẻ không chị? I miss you! love
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#23
(2018-12-11, 01:01 PM)Phương Vy Wrote: Hi sis Mimo! Hug  

Cảm ơn sis Mimo đã nhớ đến Phương Vy! Phương Vy vừa mới đăng ký hát 1 bài trong chương trình nhạc Giáng Sinh. Tulip4




Hello Mr. Vâng! Hello 
Lâu quá không gặp, Mr. Vâng vẫn khoẻ luôn?  Cheer

Okie Mr. Vâng, í mà hai mình có chuyện gì để nói sao ta? Hay là mình bàn   chuyện về Chúa Jesus nhé! Dạo này Phương Vy thuộc bài lắm cơ.   Phương Vy sẽ rủ Mr. Vâng đi tu chung cho dzui.  Biggrin Lol

Trong đây thì cô nói thế, chớ tôi nhớ rỏ là đâu có lần nào tụi mình bàn về Chúa.  Lol
Reply
#24
(2018-12-11, 12:32 PM)Phương Vy Wrote: Chào Supermod! Tulip4 Chào cả nhà VB!  Tulip4


Phương Vy đi học, bài vở cũng nhiều nên không có thời gian vào net, không vào trả lời thread Supermod gọi, cho Phương Vy sorry Supermod, mong Supermod thông cảm.

Cảm ơn Supermod và các anh chị em đã nhớ đến Phương Vy.

Phương Vy cũng rất nhớ mọi người đấy ạ! Hug

Cảm ơn chị Hoa Sa Mạc! Mr. M.S., sis LyLy, Mr. Vâng, sis Bella, anh Quê Xưa, sis Mimo đã ghé vào thread này. Cheer

Cho Phương Vy chào làm quen với sis Vee nhé! Hello

Mến chúc cả nhà VB một ngày thứ Ba vui vẻ bình an nhen! Hug

Già háp rồi đi học gì cưng? Lol
Hay lấy chồng đại cho rồi ...mà nếu như vẫn ế thì đễ anh dớt về làm vợ bé anh thương... :kiss:
Reply
#25
(2018-12-11, 01:46 PM)Vâng Wrote: Trong đây thì cô nói thế, chớ tôi nhớ rỏ là đâu có lần nào tụi mình bàn về Chúa.  Lol

Biggrin Lol Mr. Vâng!

À Phương Vy nhớ rồi, ngoài việc bàn đến Chúa Jesus, hai mình còn bàn đến chuyện tương lai của Mr. Vâng và sis SugarBabe. Hình như là vậy. Innocent Sau đó Phương Vy bị la xối xả. Biết ai không? Anh ca sĩ BK9Nuc chứ còn ai vô đây. Biggrin

Trong đây hay ngoài đây Phương Vy nói chuyện vẫn i như thế Mr. Vâng ạ. Biggrin  Vẫn không biết dê ai mà cũng chả ai thèm dê. Nói chuyện với Phương Vy chán thí bà. Biggrin :rolleyes:

Mr. Vâng một ngày vui nhé!  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#26
Hello Phương Vy...Cho chị làm quen với em nhe.
Reply
#27
(2018-12-11, 01:55 PM)Montebello Smog Wrote: Già háp rồi đi học gì cưng? Lol
Hay lấy chồng đại cho rồi ...mà nếu như vẫn ế thì đễ anh dớt về làm vợ bé anh thương... :kiss:

Hello Mr. MS! Tulip4 

Lâu quá không gặp, gặp lại Mr. MS vẫn thấy in chang xưa, nói chuyện vũ như cẩn, very nham nhở. Biggrin Lol

Ai nói với Mr. MS là già không cần học, càng già càng thấy mình cần phải học, biển kiến thức mênh mông bao la Mr. MS ạ.

Phương Vy đi tu rồi không lấy chồng đâu nhỡ gặp người giúng Mr. M.S. thà ế còn hơn. Biggrin

:chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#28
(2018-12-11, 02:10 PM)Vee Wrote: Hello Phương Vy...Cho chị làm quen với em nhe.

Hello sis Vee! Hug 

Phương Vy chào làm quen với sis bên thread kia rồi kìa. Giờ thì mình là người quen rồi nè. Cheer


Sis nói chuyện dễ thương quá đi thôi thảo nào sis TieuHoLy nhầm sis với PVy. Just kiddingggggg lâu lâu cho Phương Vy chảnh xíu Biggrin Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#29
(2018-12-11, 02:11 PM)Phương Vy Wrote: Hello Mr. MS! Tulip4 

Lâu quá không gặp, gặp lại Mr. MS vẫn thấy in chang xưa, nói chuyện vũ như cẩn, very nham nhở. Biggrin Lol

Ai nói với Mr. MS là già không cần học, càng già càng thấy mình cần phải học, biển kiến thức mênh mông bao la Mr. MS ạ.

Phương Vy đi tu rồi không lấy chồng đâu nhỡ gặp người giúng Mr. M.S. thà ế còn hơn. Biggrin

:chay: :chay:

Nói chiện fang ngang bữa cũi,nhưng hành động ân cần,âu iếm mới là wan trọng cưng ơi... Clap
Cưng nhin`1 fat' đi,mấy cha an* nói đàng wang` trg đây đều ế như cưng kìa! Rollin
Reply
#30
(2018-12-11, 02:22 PM)Montebello Smog Wrote: Nói chiện fang ngang bữa cũi,nhưng hành động ân cần,âu iếm mới là wan trọng cưng ơi... Clap
Cưng nhin`1 fat' đi,mấy cha an* nói đàng wang` trg đây đều ế như cưng kìa! Rollin

Mr. M.S. Tulip4

Hihi bị mang tiếng "ế như cưng" nghe dễ chịu hơn "nham nhở như you" ahihi. Biggrin Lol 

Nói đùa thôi, Mr. M.S. đừng giận Phương Vy nhé.

Đùa thì đùa vậy chứ nhìn tới nhìn lui phải công nhận Mr. M.S. nói chuyện nham nhở thiệt. Rollin Rollin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply