Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG
#31
Nhờ Mod làm ơn xóa giùm bài số #31. Tui bấm lộn.

Xin cảm ơn
Reply
#32
Nói chung , Đàn bà và đàn ông muốn vui vẻ thì cả hai phải cần nụ cười của nhau , của cả 2 bên , 

chứ anh cười toe , em bí xị . em cười toe anh bí xị thì không xong . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#33
(2020-02-26, 01:24 PM)Bee Wrote: Nói chung , Đàn bà và đàn ông muốn vui vẻ thì cả hai phải cần nụ cười của nhau , của cả 2 bên , 

chứ anh cười toe , em bí xị . em cười toe anh bí xị thì không xong . Smiling-face-with-halo4

 Thì mình sẽ .....chọt lét bắt người kia cười gượng...sau đó thấy vui thì sẽ cười thiệt...

.....còn không ngược lại thì sẽ ..........bị bụp Lol Rollin

Reply
#34
(2020-02-26, 01:23 PM)Ngoại đạo. Wrote: Nhờ Mod làm ơn xóa giùm bài số #31. Tui bấm lộn.

Xin cảm ơn



Sao xoá  Crying-face4

Chưa có thời gian đọc, mới có thời gian chạy đi phá hà.  Rolling-on-the-floor-laughing4
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#35
(2020-02-26, 01:26 PM)Mimo Wrote:  Thì mình sẽ .....chọt lét bắt người kia cười gượng...sau đó thấy vui thì sẽ cười thiệt...

.....còn không ngược lại thì sẽ ..........bị bụp Lol Rollin

chị , 
đi làm về mệt bực bội thấy nhà cửa bề bộn thấy anh ngồi coi tv cười toe toét , còn mình chui vào bếp nấu nướng. rồi dọn lên bàn chờ anh coi TV xong mới ra ăn . ăn xong mình lại lui cui dọn dẹp . anh không phụ mà vào  chọt léc lúc này em cười được mới ghê .

chỉ sợ chọt léc khộng đúng lúc lại bị chot tiết thì oan mạng .

nói chớ đời sống lứa đôi (em nghĩ ) cái gì cũng cả 2 phía chung tay chia sẻ và  xây dựng từ nụ cười cho đến nước mắt . phải không chị ?

chị sống được cả gần 20 năm đời sống vợ chồng cùng 1 người chắc chắn chị kinh nghiệm hơn em nên em cũng cần học hỏi từ nơi anh chị .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#36
(2020-02-26, 01:26 PM)Green Grass Wrote: Sao xoá  Crying-face4

Chưa có thời gian đọc, mới có thời gian chạy đi phá hà.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Bài #31 tui làm lộn mà, viết ngoài word bài số #32, copy all rồi dán vào cái cạch, mắt nhắm mắt mở thấy sao dài quá, thì ra bao gồm bài đã đăng và bài chưa đăng lộn tùng phèo. Giờ không vào xóa được hay sửa được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một lần nữa nhờ Mod nào đi ngang xóa bài đó giùm, cũng chẳng có gí quan trọng nhưng sợ loãng chủ đề thôi. Smiling-face-with-halo4
Reply
#37
(2020-02-26, 01:36 PM)Ngoại đạo. Wrote: Bài #31 tui làm lộn mà, viết ngoài word bài số #32, copy all rồi dán vào cái cạch, mắt nhắm mắt mở thấy sao dài quá, thì ra bao gồm bài đã đăng và bài chưa đăng lộn tùng phèo. Giờ không vào xóa được hay sửa được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Một lần nữa nhờ Mod nào đi ngang xóa bài đó giùm, cũng chẳng có gí quan trọng nhưng sợ loãng chủ đề thôi. Smiling-face-with-halo4

Ko biết đã nói là guest ngay cả dấu cũng không sửa được sau khi bấm 1 cái cách chưa hè.  :thinking-face4: Rollin

Biết tánh anh kỹ nên chọc anh vì phải réo mod xóa bài. Có điều cũng chưa đọc được.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#38
Đàn bà nói được thì đàn ông cũng nói được.

Mình cũng lên mạng tìm đọc, thấy chị Bánh Bèo này viết hay quá nên mang về đây cho mọi người đọc và so sánh.

- Đàn bà có tiếng cười nhẹ tênh thì đàn ông cũng có tiếng cười nhạt, cười gằn khi gặp một vấn đề tương tự.

- Đàn bà có nỗi khổ thì đàn ông cũng có tương tự, đâu phải không có. Còn thống kê ai khổ hơn ai thì chưa có thống kê nào chính xác về vấn đề này. Tùy từng quốc gia thôi, tui thấy ở Âu Mỹ đàn ông khổ thấy mồ tổ, bạn tui về chơi cứ mang cái ví dụ gì mà đàn ông còn xếp sau con dog, nghe thấy mà ghê...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Đàn bà hay kể  khổ nhiều hơn đàn ông, nhiều người sướng gần chết mà cũng hùa theo than khổ, chẳng biết như vậy có làm họ hết khổ không tui hổng rành lắm, nhưng nói thật lòng, nghe riết đâm ra sợ, đâm ra hoài nghi vào cuộc đời, chả nhẽ đàn ông là giống "tàn độc" đến mức ấy sao trời?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#39
(2020-02-26, 01:35 PM)Bee Wrote: chị , 
đi làm về mệt bực bội thấy nhà cửa bề bộn thấy anh ngồi coi tv cười toe toét , còn mình chui vào bếp nấu nướng. rồi dọn lên bàn chờ anh coi TV xong mới ra ăn . ăn xong mình lại lui cui dọn dẹp . anh không phụ mà vào  chọt léc lúc này em cười được mới ghê .

chỉ sợ chọt léc khộng đúng lúc lại bị chot tiết thì oan mạng .

nói chớ đời sống lứa đôi (em nghĩ ) cái gì cũng cả 2 phía chung tay chia sẻ và  xây dựng từ nụ cười cho đến nước mắt . phải không chị ?

chị sống được cả gần 20 năm đời sống vợ chồng cùng 1 người chắc chắn chị kinh nghiệm hơn em nên em cũng cần học hỏi từ nơi anh chị .

Yah bé Bee, đàn ông VN sống ở Mỹ dầu sao cũng đở hơn bên VN, nghĩa là biết phụ vợ con công việc nhà.
Nói ra tại vì họ được giáo dục từ nhỏ chuyện nhà là chuyện của đàn bà.
Thử hỏi 2 vc cùng đi làm mà ox không phụ việc nhà thì đúng là ...tội cho đàn bà.

Nhưng trong cuộc sống cũng là sự phân công trong gia đình, chồng lo chuyện nặng nhọc vườn tược, sửa sang.,Vợ lo bếp núc, giặt giũ...
Thì mọi việc sẽ yên xuôi thôi.

Đặc biệt để ý chăm sóc nho nhỏ cho nhau...thương yêu nhau, hy sinh cho nhau, đừng quá ích kỷ thì sẽ hạnh phúc thôi. Tulip4

Reply
#40
(2020-02-26, 02:01 PM)Mimo Wrote: Yah bé Bee, đàn ông VN sống ở Mỹ dầu sao cũng đở hơn bên VN, nghĩa là biết phụ vợ con công việc nhà.
Nói ra tại vì họ được giáo dục từ nhỏ chuyện nhà là chuyện của đàn bà.
Thử hỏi 2 vc cùng đi làm mà ox không phụ việc nhà thì đúng là ...tội cho đàn bà.

Nhưng trong cuộc sống cũng là sự phân công trong gia đình, chồng lo chuyện nặng nhọc vườn tược, sửa sang.,Vợ lo bếp núc, giặt giũ...
Thì mọi việc sẽ yên xuôi thôi.

Đặc biệt để ý chăm sóc nho nhỏ cho nhau...thương yêu nhau, hy sinh cho nhau, đừng quá ích kỷ thì sẽ hạnh phúc thôi. Tulip4

còn hễ buồn buồn thì hai vợ chồng tổ chức thi này nọ cho vui

:full-moon-with-face4:
Reply
#41
(2020-02-26, 01:21 PM)Ngoại đạo. Wrote: ĐÀN BÀ HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở CÁI NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI CÙNG.
 
Tôi luôn thích cái nụ cười của người đàn ông, nó nhiều âm điệu, nhiều cung bậc khi tiếp xúc hay trò chuyện cùng người khác, nếu là giữa những người nam với nhau, giọng cười ấy nó sang sảng để lộ vẽ khoái trá khi gặp một đề tài gì vui vui, nếu là giữa những người là đồng nghiệp với nhau, cả nam cả nữ, nụ cười ấy có sức lan tỏa để cho mọi người cùng vui, nếu là với người họ yêu nụ cười ấy tỏa nắng khi thấy dáng người yêu từ cuối đường đang đi đến, nếu đó là những đứa bé con, nụ cười nồng ấm chở che đến lạ thường. Nhưng họ cũng có những nụ cười khác biệt khi bị phản bội, khi không hài lòng về một người phối ngẫu vô tâm, khi chọn lựa lầm. Người phụ nữ có nụ cười nhẹ tênh thì người đàn ông có nụ cười nhạt, gần giống như tiếng gằn hay gầm gù nho nhỏ vậy.
 
......
 
Đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn bà yêu thương, đàn ông sẽ cười hạnh phúc. Đàn bà tệ bạc, nụ cười của đàn ông héo úa mà lạnh lùng. Đàn ông hơn nhau là biết chọn người đàn bà có thể làm mình cười cả một đời, hơn là chỉ biết buồn bực vì mỏi mệt. Vì vậy, nếu đàn bà chỉ có thể đem đến cho ta sự khó chịu, hãy ra đi để tìm nụ cười của chính mình. Đàn ông cũng đẹp nhất khi cười. Và nụ cười của đàn ông cũng chỉ nên dành cho một người xứng đáng…
 
Trích fb Công Tằng Tôn Nữ Thị Bánh Bèo.

 Sao cái bài này giống y hệt như là "bài thơ đối" của post số 1 :thinking-face4:

Reply
#42
(2020-02-26, 02:09 PM)Mimo Wrote:  Sao cái bài này giống y hệt như là "bài thơ đối" của post số 1 :thinking-face4:

Thì tui có nói rồi mà, thấy nó hay hay mà có ý đối lập với bài trên nên tui bưng về đọc cho vui mà chị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc cô Công Tằng Tôn Nữ Thị Bánh Bèo này có đọc bài kia rồi nên muốn trả lời đó.  Smiling-face-with-halo4
Reply
#43
(2020-02-26, 02:07 PM)abc Wrote: còn hễ buồn buồn thì hai vợ chồng tổ chức thi này nọ cho vui

:full-moon-with-face4:

Bee nghĩ anh abc thích chơi đố nữa nè .  Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#44
(2020-02-26, 02:11 PM)BVCN Wrote: Chồng ngồi binh xập xám, vợ bàn tứ sắc... và đám con đi bán vé số, cà lem... Vậy là đồng lòng kiếm tiền... Ôi gia đình hạnh phúc.

Lol gia đạo êm ấm làm đúng theo chỉ tiêu bác hồ dạy : tự lập tự do ấm no hạnh phúc .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#45
(2020-02-26, 02:01 PM)Mimo Wrote: Yah bé Bee, đàn ông VN sống ở Mỹ dầu sao cũng đở hơn bên VN, nghĩa là biết phụ vợ con công việc nhà.
Nói ra tại vì họ được giáo dục từ nhỏ chuyện nhà là chuyện của đàn bà.
Thử hỏi 2 vc cùng đi làm mà ox không phụ việc nhà thì đúng là ...tội cho đàn bà.

Nhưng trong cuộc sống cũng là sự phân công trong gia đình, chồng lo chuyện nặng nhọc vườn tược, sửa sang.,Vợ lo bếp núc, giặt giũ...
Thì mọi việc sẽ yên xuôi thôi.

Đặc biệt để ý chăm sóc nho nhỏ cho nhau...thương yêu nhau, hy sinh cho nhau, đừng quá ích kỷ thì sẽ hạnh phúc thôi. Tulip4

Vào đọc được cái câu đo đỏ của chị Mimo, tự nhiên thấy buồn, chắc tủi thân khóc ướt một giòng sông luôn quá.  :loudly-crying-face4:
Reply