The following warnings occurred:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 895 - File: showthread.php PHP 7.2.34 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 895 errorHandler->error





Tạ ơn Chuá 2022
#1
Ngày làm việc cuối cùng trong tuần xem ra khá nhàn nhã. Có email nhờ team làm việc, nhưng may là cô bạn đồng đội nhanh nhẹn nhảy vào tự nguyện làm giúp. Bao nhiêu lần qua, tôi cố vờ mấy cái emails như thế để coi có ai trong team làm dùm không, rốt cuộc, không ai trả lời thì họ gửi thắng tới cho tôi hoặc boss nhắc tôi trả lờiRolling-on-the-floor-laughing4
Hôm nay, nhân ngày lễ Tạ Ơn gần kề, tôi phải cám ơn cô bạn đồng đội một tiếng, dù đó là việc chung chứ không hẳn là việc của tôi, cũng muốn xin lỗi cô vì đôi lúc tôi hăng máu nói chuyện vô duyên, có thể làm cô buồn.

Vẫn như mọi năm, đây là dịp nói lời cám ơn tất cả, những an bài, những gì, những người đã đến trong cuộc đời mình để hình thành tôi của ngày hôm nay. Tôi như con rùa bò, từng cái nhích thật chậm, đôi lúc có những chặng đường không làm xước bàn chân, nhưng làm trái tim rướm máu. Vẫn còn rất nhiều cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, không phải trước mắt mọi người, mà nhắm vào sự bình an trong tâm hồn. Con đường của sự trưởng thành và có được một phần trái tim của Chuá đầy chông gai thử thách.

Tôi rất thích bài này và thích nhất khi nghe những giọng ca nhỏ bé hát, giọng ca các cháu hợp với Thánh ca hơn là hát nhạc đời. Tulip4

"Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta về cách sống hiền lành, khiêm tốn đón nhận mọi người. Chúa cũng dạy chúng ta hãy nên như trẻ thơ để dễ đến với Chúa. Chúng ta tự hỏi, đều gì ngăn cản chúng ta chưa đến với Chúa trong tâm tình của trẻ thơ ? Chúng ta hãy sống Lời Chúa như trẻ thơ, hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa và thân thưa cùng Ngài với lời Thánh Vịnh 130: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi… Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130) Heavy-black-heart4
(HM/CG24h.com)








Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa
mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn,
tình Ngài thương con bước đi bình an
Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa
mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa
Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài
vì đời con tất cả là hồng ân.
Innocent  Heavy-black-heart4  Innocent

[Image: thanksviving-image.png]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply


Messages In This Thread
Tạ ơn Chuá 2022 - by LýMạcSầu - 2022-11-23, 07:47 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by TeaOla - 2022-11-23, 10:03 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by LýMạcSầu - 2022-11-23, 10:14 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by TeaOla - 2022-11-23, 10:19 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by LýMạcSầu - 2022-11-23, 11:10 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by Ech - 2022-11-23, 10:06 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by TeaOla - 2022-11-23, 10:09 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by Ech - 2022-11-23, 10:12 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by TeaOla - 2022-11-23, 10:17 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by Ech - 2022-11-23, 10:24 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by TeaOla - 2022-11-26, 12:45 AM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by SugarBabe - 2022-11-26, 01:32 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by JayM - 2022-11-23, 10:18 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by Ech - 2022-11-23, 10:26 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by TeaOla - 2022-11-23, 10:30 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by LýMạcSầu - 2022-11-23, 11:11 PM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by phai - 2022-11-24, 11:21 AM
RE: Tạ ơn Chuá 2022 - by LýMạcSầu - 2022-11-24, 01:28 PM