Hỏi mấy anh..... mấy chị?
#4
Không đơn giản thế đâu nhỉ, thêm một góc nhìn khác từ anh Jimmy xem nào

FB Jimmy Nguyen Nguyen

Chuyện cá (tiếp)

Sau khi " ăn " gạch tạm đủ, tui viết tiếp bài chuyện cá nghen. Lâu lâu chọc cho bà con mắng chút chơi chớ ai cũng biết JNN rất điệu nghệ với quý bà. Bài viết chỉ mong gióng lên hồi chuông thực tế đời sống mà câu tục ngữ ta có xưa nay : giàu đổi bạn , sang đổi vợ. Người ta trách anh nuôi cá sao mà mới ngọt bùi với vợ cũ , chưa đầy năm đã thương cô khác và nói do... duyên tiền định. Ở với vợ cũ cũng khen vợ hết lời, ở với cô mới cũng khen quá xá ( em mang nụ cười). Vì đã từng nổi tiếng ở game show nên mọi lời nói trên Facebook được đánh giá tỉ mỉ. Từ hồi chị H bị " kẹt", show biz buồn quá trời. Biết làm gì đây , nên đưa chuyện thiên hạ tám cho đỡ buồn.

Tui để ý các cặp bạn bè chung quanh mình thì thấy mấy ông lấy mấy chị xứ Huế là rất bền. Ông bắc, ông trung, ông nam đều chung số phận. Ở với nhau đến khi răng trồng mấy cái implant, đầu không còn cọng tóc vẫn chưa rời xa. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ nhưng tui thấy đó là đa số. Rất tiếc tui hỏng có ân huệ lấy được người Huế, mong có anh em nào trúng hoàn cảnh lên tiếng giùm. Còn bình thường thì tỷ lệ ly hôn ở đâu cũng cỡ 40%. Tại sao cái tuổi cỡ 45 đến 50 hay có cảnh đổ vỡ? Tui không phải là nhà nghiên cứu gì, chỉ lấy kinh nghiệm của bản thân phân tích vụ này. Trên tinh thần nói thật, không đặt luân lý hay đạo đức ở đây. Tuổi này còn sợ gì nữa mà không dám nói.

Cái tuổi 50 của người đàn ông, ở cái tuổi này , họ giống như người đã leo một con dốc dài, giờ ngồi nghỉ chân uống miếng nước hay hút một điếu thuốc. Với một người chỉ làm việc tàn tàn thì nghỉ ngơi không quan trọng nhưng với người dốc hết sức để làm cho thành công thì chính lúc này họ cần chút hưởng thụ, hưởng cái thành quả mà mình tạo dựng. Trong đó có chuyện rất thầm kín là ..."chuyện ấy" vì giống như ngọn đèn sắp tắt, nó bùng cháy dữ dội.

Tiếc thay, người nữ đồng hành với họ từ lúc gian khổ, dĩ nhiên tuổi tác tương đương. Ở cái tuổi này sau khi sinh con , nuôi dạy... đã quá mỏi mệt. Và cơ thể người nữ đến hiện tượng.... không ham muốn tình dục nữa (hết k). Tui đã trải qua...2 lần chịu đựng cảnh này. Đó là sự cáu gắt, sự nóng nảy, sự ghen tuông vô cớ, sự lạnh nhạt, sự tìm người nam khác để tâm sự rồi dẫn đến ghen tuông ...Bạn đã từng ghen chưa? Nó kinh khủng, nó khó chịu trong người, nó bào mòn sức khoẻ....Tui không hay ho gì, mình đã từng trải qua mấy lần nên biết và có thể thông cảm cho người khác. Thời gian này phụ nữ thích ngủ riêng, họ sợ chồng, sợ tiếng ngáy và nhất là sợ chồng đòi hỏi ..."chuyện ấy ". Ai vượt qua cuộc khủng hoảng này là có thể sống với nhau đến già. Có nhiều người vượt qua được, có thể là có một lý trí mạnh mẽ, có thể là không có điều kiện. Tuy nhiên với người có điều kiện ( giàu, đẹp chẳng hạn ) thì xác suất tan vỡ có thể cao.

" Chuyện ấy" không đơn thuần là thỏa mãn tình dục mà nó là sự âu yếm, mơn trớn và lo lắng cho nhau cả về tinh thần và thể xác. Tinh thần là những nụ cười, biết chọc cười, biết tạo không khí vui vẻ mọi nơi, biết thứ tha lầm lỗi, biết tôn trọng nhau....Thể xác là sự vuốt ve như mình vuốt lông con mèo, sự tắm rửa kỳ cọ..... Trong tình dục có nhiều cách làm nhau hưởng thụ mà không cần... cọ sát quá độ. Và hai người vượt qua cái " hạn " 49 chưa qua,53 đã tới. Lúc này chỉ có cái chết mới chia lìa được . Tui nói thiệt lòng mình, tui vẫn thích làm... với người đồng trang lứa, vì cái quan trọng là sau lúc ấy có thể vui vẻ bàn tán chuyện đời, kéo dài được niềm đam mê xác thịt. Với người trẻ hơn vài thế hệ, xong chuyện biết nói gì đây, rầu nhất là nghe hỏi... tiền....

Huế là kinh đô một thời, các vị vua với bao nhiêu là thê thiếp, nó khiến người phụ nữ được đưa đến đây phải cạnh tranh khốc liệt để mình là người được vua sủng ái. Họ có nhiều cách " chiều " được người mẹ dạy cho con gái và truyền qua nhiều thế hệ ( chuyện này tui chỉ nghe nói thôi nghen ). Nên người phụ nữ ở đây giỏi học hành đã đành mà còn giỏi cái việc giữ chồng khiến ông nào dính vô là như keo dính chuột. Phải có cách nào đó phải không. Dĩ nhiên phải là mấy ông thành đạt mới cần phải chiến đấu giữ gìn, còn đến già mà nghèo như tui thì đâu cần giữ, còn mong biến đi cho được việc. Vì thế muôn đời người đàn ông phải phấn đấu. Hôm nọ có cô bạn Facebook ( chưa chồng )có nói rằng người muốn lấy em và muốn em sanh con thì phải đưa trước một tỷ, vậy thôi. Vì thế xã hội tiến lên, mấy ông cũng phải ráng mà mấy bà cũng phải gồng. Mình phải làm sao cho người ta cần mình chớ đừng để mình cần người ta.

Coi bộ khó à nha!

Nhưng ở nước ngoài là vậy, người phụ nữ có thể sống độc lập. Sống chung mà hết thương nhau là thôi, không níu kéo. Quyền lợi có pháp luật bảo đảm. Họ sống độc thân nhiều vì chỉ đến với nhau nếu có true love. Rảnh rỗi, mong bà con nói thật lòng để chia sẻ với nhau,nhất là những thế hệ trẻ hơn. Tui hối hận vì cái tuổi 50 mình không biết chuyện để đi đến đổ vỡ. Nếu biết, chỉ cần ráng một chút là nó sẽ qua và mình sẽ không... thiệt hại như bây giờ. Một vợ một chồng bao giờ cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Đừng đổ cho số phận, hãy nắm nó bằng cả hai tay.

Reply


Messages In This Thread
Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by SugarBabe - 2022-05-12, 03:35 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by LýMạcSầu - 2022-05-12, 03:58 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by SugarBabe - 2022-05-12, 06:28 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by LýMạcSầu - 2022-05-12, 07:43 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Thuctinh - 2022-05-12, 07:59 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by LýMạcSầu - 2022-05-12, 08:11 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Thuctinh - 2022-05-12, 08:16 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by duke - 2022-05-13, 06:41 AM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by phai - 2022-05-12, 04:16 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by SugarBabe - 2022-05-12, 06:54 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by phai - 2022-05-12, 06:57 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by TTTT - 2022-05-12, 07:01 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by SugarBabe - 2022-05-12, 07:04 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by phai - 2022-05-12, 07:12 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Thuctinh - 2022-05-12, 07:17 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by TNNA - 2022-05-12, 07:26 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by TTTT - 2022-05-12, 07:16 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Ech - 2022-05-12, 07:22 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Thuctinh - 2022-05-12, 07:24 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Ech - 2022-05-12, 04:28 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by phai - 2022-05-12, 04:47 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by LeThanhPhong - 2022-05-12, 06:41 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by Saolấplánh - 2022-05-12, 05:15 PM
RE: Hỏi mấy anh.....? - by ngap_ruoi - 2022-05-12, 06:15 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by Ech - 2022-05-12, 06:43 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by TNNA - 2022-05-12, 06:46 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by phai - 2022-05-12, 07:03 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by TNNA - 2022-05-12, 07:25 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by TNNA - 2022-05-12, 07:50 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by phai - 2022-05-12, 08:00 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by duke - 2022-05-13, 06:30 AM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by duke - 2022-05-13, 06:31 AM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by 005 - 2022-05-12, 11:46 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by duke - 2022-05-13, 06:28 AM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by phai - 2022-05-13, 11:17 AM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by Mi. - 2022-05-13, 01:00 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by Mi. - 2022-05-13, 01:25 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by Mi. - 2022-05-13, 05:57 PM
RE: Hỏi mấy anh..... mấy chị? - by Mi. - 2022-05-13, 06:16 PM