Sang Mùa
(2019-01-29, 01:23 PM)chimxanh Wrote: Tình Sầu tim vỡ….

Sau vụ vỡ chai champane, Catherine cũng ngại không còn tìm cách quyến rũ Mike vào vòng tình ái, vì giác quan thứ sáu của nàng báo cho nàng biết, Mike là một chàng trai rất đặc biệt, số mệnh của chàng có lẽ đã dành sẵn để làm việc gì đó rất quan trọng cho những người chung quanh, chàng không thể dành riêng cho một ai chiếm hữu….thế là nàng đành ngậm ngùi dấu đi tình yêu của nàng dành cho chàng…


Mike hình như cũng biết được điều này, nên càng yêu thích nàng hơn...cả hai trở thành như hai người bạn vô cùng thân thiết….Sau khi chia tay nhau từ chuyến thăm nước Ý, mỗi người trở về lại nhà mình với công việc thường ngày, Mike thường xuyên liên lạc, hỏi thăm, nói chuyện, chia sẻ cuộc sống thường nhật, khuyến khích nàng, và đùa giỡn với nhau qua những dòng tin nhắn thân thương….mà mỗi khi Catherine đọc, thì tim nàng quặn thắt và nước mắt ứa ra đẫm ướt cả bờ mi sầu...bởi vì cả hai biết được không thể ở cùng nhau như một cặp tình nhân đời này....

Một ngày mùa Thu, Catherine bỗng nghe chuông điện thoại reo vang….

 (còn tiếp …)

[Image: 778870954-sad-broken-heart-quotes-in-hin...hayari.jpg]

Mèn ơi, đọc chuyện này thấy tội nghiệp cho nàng Catherine quá chừng hà ... Níu sư quê mà biết chàng Mike đó ở đâu thì tui sẽ đến tìm hắn và chửi cho một trận thê thảm te tua ... xong rồi kiêu sư abbott phương trượng trụ trì thiếu lâm tự kick him out có nghĩa là đuổi hắn ra khỏi chùa ..  ờ hứ ..

Cx có đồng ý không

Mad Face-with-rolling-eyes4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Innocent
Reply
(2019-01-28, 09:47 PM)OneSunday Wrote: Bác Q, tui chưa bao giờ thấy cá mặc quần áo.

Cái này tui phải chờ nàng CX trả lời chứ tui cũng không rành mấy cô tiên cá có mặc quần áo không? Nhưng tui cũng đoán giống bác OS, chắc là không .
Reply
quexua
Mèn ơi, đọc chuyện này thấy tội nghiệp cho nàng Catherine quá chừng hà ... Níu sư quê mà biết chàng Mike đó ở đâu thì tui sẽ đến tìm hắn và chửi cho một trận thê thảm te tua ... xong rồi kiêu sư abbott phương trượng trụ trì thiếu lâm tự kick him out có nghĩa là đuổi hắn ra khỏi chùa ..  ờ hứ ..

Cx có đồng ý không

Mad Face-with-rolling-eyes4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Innocent

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bộ….bộ sư QX biết Mike ở đâu sao mà….? Xí...thôi quên đi sư QX uiii….nàng Catherine biết là Mike có nhiệm vụ quan trọng cần phải chu toàn, cho nên đâu dám ...Và cả Mike cũng nhận biết điều này...bởi vì chàng đã nhận được 1 vision cách đây vài năm…. :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:  và đã kể cho Catherine nghe, cho nên Catherine biết là giác quan thứ sáu của nàng đã báo động đúng….nên phải coi Mike là "đồ để cúng" không dám đụng vô...Thay mặt nàng Catherine, CX cảm ơn sư Quê nhiều lắm nha….. Clap Innocent :loudly-crying-face4:  Tulip4
Reply
Hương Trời

Chim xanh bay đậu cành đào
Hương trời thổi ấm gió lao xao tình
Đất Trời xuân thắm hương linh
Thinh không ngàn tiếng gọi mình tìm ta
[Image: MiBZdv.jpg]
Mình, ta soi bóng bên hồ
Trăng khuya lối tuyết trắng mơ đường về
Ta, mình có tỉnh cơn mê?
Trần gian một thoáng, câu thề hóa không!

:loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
Reply
(2019-01-29, 05:52 PM)quexua Wrote: Cái này tui phải chờ nàng CX trả lời chứ tui cũng không rành mấy cô tiên cá có mặc quần áo không? Nhưng tui cũng đoán giống bác OS, chắc là không .

Hmm....   Trong hình thì thấy có .....   nhưng thật sự thì .....  thì chỉ đeo mấy cái vỏ sò .......  thôi........   Until then ...  Good Luck....

Ps...   Còn nếu cho thoải mái .....  thì khỏi đeo, khỏi mặc ....   :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2019-02-08, 11:36 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Trong hình thì thấy có .....   nhưng thật sự thì .....  thì chỉ đeo mấy cái vỏ sò .......  thôi........   Until then ...  Good Luck....

Ps...   Còn nếu cho thoải mái .....  thì khỏi đeo, khỏi mặc ....   :dance: :dance:

Biggrin Cheer Lol Lol Lol :dance:
Reply
Mùa Xuân ...

 Một buổi sáng của ngày đầu mùa Xuân, nàng trải bước nhẹ trên lối đi đầy đất nâu và cỏ dại, mắt nhìn những thảm cỏ mịn như nhung lấp lánh sương mai, cùng những hàng thông xanh vi vút gió sớm...Trời vẫn còn sương mù lành lạnh phủ giăng đó đây, khiến cho những hàng thông đậm nhạt sắc màu như một bức tranh thủy mặc…

Lặng lẽ bước thật chậm rãi, cảm thấy thật dễ chịu, bình an khi lâu lâu có dịp trở lại thăm khu rừng nhỏ này, để ngắm nhìn trời đất mênh mông và sức sống của thiên nhiên tràn đầy nơi đây, qua từng nụ hoa dại trắng tinh rung rinh trước gió, chúng thật nhỏ bé nhưng vẫn vươn mình kiêu hãnh khoe nét đẹp trong ngần của từng cánh hoa màu trắng tinh khiết trên những chiếc lá biếc xanh như ngọc ....Những đám rêu xanh lục đầy yêu thương, quấn quít ôm chặt từng phiến đá góc cạnh xù xì...đó đây vài vũng nước mưa hãy còn đọng lại dưới những gốc thông, thoạt nhìn như những tấm gương nhỏ lặng im soi bóng bầu trời xám nhạt, và nằm đó lắng nghe từng gốc thông kể câu chuyện về mặt trời say ngủ...khiến cho bao tia nắng vàng than thở và sôi sục bốc ra bao hơi nóng vì hãy còn bị nhốt trong chiếc tủ tròn to đỏ rực... 


[Image: th?id=OIP.dZbzO7bDzLcrpAfCkp00jQHaE3&pid=Api&rs=1&p=0]
Hello
Reply
Bước nhẹ lên lối đất vương đầy cỏ dại giữa hai hàng thông xanh ngát, xa xa vẫn còn ẩn hiện màn sương mù trắng nhạt hãy còn đượm hơi lạnh của buổi sáng sớm đầy tĩnh mịch khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, vươn đôi vai gầy hít cho thật đầy bầu không khí trong lành, bỗng mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy cả một đàn nai khoảng 6, 7 con đang gặm cỏ trên một thảm cỏ xanh mượt như nhung....cách xa nàng khoảng độ hai chục cây thông...

Đàn nai hình như không biết có người đang núp trong hàng thông nhìn trộm, nên chúng cứ thong thả gặm cỏ...những cái sừng non nhô lên, rồi những cái đuôi có đốm trắng vẫy nhẹ nhàng trông như những cành lau phất phơ trong gió sớm...

[Image: depositphotos_4821551-Two-Black-tailed-D...-Field.jpg]

Hello
Reply
Rãnh viết tiếp chim xanh ơi .... Chim xanh có khiếu viết văn ...

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-05-23, 10:23 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rãnh viết tiếp chim xanh ơi .... Chim xanh có khiếu viết văn ...

Please Please Please

Cảm ơn chị YeuAnhDaiKho  Hug Tulip4 Innocent
Reply
Hello Crying-face4 :thayghet:


[Image: Nhibatgiainhan.jpg]
Reply
(2019-05-14, 09:56 AM)chimxanh Wrote: Bước nhẹ lên lối đất vương đầy cỏ dại giữa hai hàng thông xanh ngát, xa xa vẫn còn ẩn hiện màn sương mù trắng nhạt hãy còn đượm hơi lạnh của buổi sáng sớm đầy tĩnh mịch khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, vươn đôi vai gầy hít cho thật đầy bầu không khí trong lành, bỗng mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy cả một đàn nai khoảng 6, 7 con đang gặm cỏ trên một thảm cỏ xanh mượt như nhung....cách xa nàng khoảng độ hai chục cây thông...

Đàn nai hình như không biết có người đang núp trong hàng thông nhìn trộm, nên chúng cứ thong thả gặm cỏ...những cái sừng non nhô lên, rồi những cái đuôi có đốm trắng vẫy nhẹ nhàng trông như những cành lau phất phơ trong gió sớm...

[Image: depositphotos_4821551-Two-Black-tailed-D...-Field.jpg]

Hello

….
 ...Chỉ Là Giấc Mộng…

Những ánh lửa nhỏ bé lung linh, soi sáng căn phòng ấm cúng...tiếng người nói thật nhỏ, thì thào....lời kinh âm thầm...những giọt nước mắt lặng lẽ trong đêm… Trời đã khuya...tiếng lá cây rì rào trong gió...vầng trăng khuya trải ánh vàng trên ngàn cây ngọn cỏ...làm nổi bật những đóa hoa dại màu trắng tinh khiết trên những ao hồ, vạt cỏ ướt đẫm sương đêm…

Nghĩ về mối tình không trọn của nàng và người ấy.....tim nàng lại nhói đau...nước mắt cứ lặng lẽ rơi...nàng cố chôn sâu vào đáy trái tim những đau khổ, rạn vỡ của tình yêu như những mảnh thủy tinh vỡ long lanh sắc màu, cứa nát trái tim đa sầu đa cảm... Thì thôi xin nguyện làm một loài hoa...để tâm hồn mãi mãi thanh thoát giữa những đau khổ của kiếp người...cầu nguyện cho nàng được thân tâm an lạc...


Sen...

Lòng sen một đóa thắm bên trời...
Nắng vàng trải gió mộng xa khơi
Bèo xô, bùn đọng mờ gương nước
Tình đời xao động thoáng mây trôi...


[Image: hoa-sen-trang-3.jpg]

Hành trực ý ngôn vô xảo ngữ
Ngẫu không an lạc chẳng lợi từ
Bồng thực, quả, nhân mục sở thị 
Viên dung ngời rạng nếp thảo lư...
Reply
[Image: 4qQr4298.jpg]
Reply
Phải, hôm nay nàng đã nhận ra chính Định Mệnh đã đưa cuộc đời nàng đi qua những bước thăng trầm của cuộc sống...

Tuy trái tim nàng nhiều khi quặn thắt, và nước mắt lăn dài, tim rướm máu vì tình yêu không trọn vẹn...Nhưng nàng cảm thấy thật bình yên...khi đã hiểu được Định Mệnh đã dẫn dắt, và sắp xếp những sự việc thật diệu kỳ, đó là những nỗi khổ đau chất ngất, tưởng chừng tim vỡ tan...nhưng sau những đớn đau tưởng chừng không chịu nổi đó, nàng lại tìm thấy niềm vui quý giá ẩn chứa khi đã vượt qua được nỗi đau ấy....

Vâng, chính Định Mệnh đã an bài cho đời nàng, theo chọn lựa mà lý trí và lương tâm của nàng mách bảo phải làm gì...và mỗi ngày, nàng xin tạ ơn Định Mệnh, và xin yêu thương tròn đầy cuộc sống quý giá này, cho dù bất cứ điều gì sẽ xảy ra...

Hello Innocent Heavy-black-heart4 Tulip4



Reply
Sau một chuyến lãng du dài ngày, nàng lại trở về khu phố bé nhỏ đầy ấm cúng thân thương...nơi lưu giữ thật nhiều kỷ niệm…  Hello

Nhìn tuyết trắng nhẹ rơi phủ đầy trên ngàn cây nội cỏ...tim nàng nhói đau, đôi vai thấm lạnh...và nước mắt chợt lăn dài ...Sao người đến làm chi, rồi ra đi vội vã...lời thương còn chưa kịp nói… Đông đã thật đầy nơi đây, gió lạnh vẫn tràn về...và Xuân chưa tìm tới...Và trái tim nàng vẫn mãi cô đơn...

Thì thôi, đành tìm quên trên cung sầu phím nhạc...cho vơi bớt nỗi niềm...  Heavy-black-heart4



Reply