Hư Vô Luận......
(2018-08-19, 11:33 PM)quexua Wrote: Tam Muội ơi à, mấy hôm này có phải Tam Muội khiêm nhường không muốn tranh giành cái hạng vô đich "KHÙNG VÔ ĐỐI" của anh QX và HV phải hông? 

Vậy thì anh xin cám ơn Tam Muội nhe, à tiện thể nói luôn là anh QX đã kể trước chuyện thiền cho 3M nghe roài đó. Bây giờ tui lót dép ngồi chống càm chờ 3M kể chuyện của Tam Muội đây, nghe nói nó lâm ly gùng gợn hơn chuyện thần điêu đại hiệp dà ướt át hơn cô gái đồ lông thì phải?

À hèm ... bắt đầu dô phin nghen, xin quí dị tắt cell phone và chuẩn bị mang popcorn ra ...  ba8

Tam Muội kể rồi mà! hihihihihihi..... Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-10-12, 11:58 PM)Hư vô Wrote: Chào.....

Như chúng ta thấy......nếu có âm thì có dương và cái âm dương hỗn hợp..... volcanoe là lửa thì có thuỷ là sông ngòi.......và cái hỗn hợp thức là cây cỏ.

Như vậy chúng ta luận và hiểu ra do cái hư vô ban sơ và cg là vô thức nên phải có thức......và vì thế khi sanh hoá ra vạn vật cùng chúng sanh thì vạn vật và chúng sanh đó là hỗn hợp thức.

Sét theo những thứ duc suy luận cùng BĐ.....thì khai cuộc tạo tác thuộc hữu hình thì chỉ có không gian là to lớn nhất......rồi nó thu gom tụ lại mà sanh biến hoá.....cho tới lúc sanh ra muôn loài......NHƯNG.......SỠ DĨ NÓ SANH DC BIẾN HOÁ VÀ TẠO TÁC LÀ VÌ CÁI LẼ QUÂN BÌNH CỦA TẠO HOÁ.......cho nên nó mới phải sanh hoá ra cái go tu để cho cái không gian dc.....TRỤ XỨ.......và khi sanh hoá gom thu tụ nhỏ để tạo tác thì nó mới vướng vào cái bất cân xứng đó là;

CÁI TO LỚN NHƯ KHÔNG GIAN THÌ BAO HÀM TRÙM KÍN VÔ LƯỢNG CHÚNG ....... vậy làm sao để cái nhỏ cg khả dĩ có thể thâu tóm vô lượng cái to lớn.... chính vì thế à sau khi phâ nr ra núi lửa sông ngỏi thì cây cỏ tuy có thể gom thâu trong thân cây cả hai khí là thuỷ hoả.......nhưng trên bước tiến hoá vô cùng thì cái phân nhỏ càng ngày càng nhỏ......mà lại bắt nó gôm thấu ngày càng nhiều.....thử hỏi nó làm sao gôm.....???

Từ cái nhìn này mà chúng ta thấy nhiều thứ.....:

1/ khi xự vật tiến hoá tới mức cuối là cây cỏ..... do cái chuyện cái nhỏ ko thể nào hàm chứa cái to lớn đã đành......mà cái nhỏ ngày lại càng nhỏ......."CHO NÊN CÁI GÌ BỊ ÉP THÌ NÓ SẼ SANH BIẾN HOÁ ĐỂ TẠO SỰ QUÂN BÌNH........>>> tức là từ nay buộc phải sanh ra đôngj vật gom thu bằng gió và âm thanh cung cái nhìn qua con mắt.

2/ do bởi cái to lớn có khả năng phân hoá ra cái nhỏ bé......thì cái nhỏ bé sẽ tự nhiên có cách gom tạo/thay vì phân hoá.......>>> ra những thứ to lớn vô lượng.

Chút tiếp

Ừa chào! Nhớ tiếp...... Smiling-face-with-halo4 
Mod Hư Vô là "cái lớn phân hoá", Tam Muội là "cái nhỏ gom tụ"...quyết định vậy đi. Ai có gì thì Tam Muội gom hết ha, ráng mà giữ chặt đó!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-10-13, 03:58 PM)TamMuội Wrote: Ừa chào! Nhớ tiếp...... Smiling-face-with-halo4 
Mod Hư Vô là "cái lớn phân hoá", Tam Muội là "cái nhỏ gom tụ"...quyết định vậy đi. Ai có gì thì Tam Muội gom hết ha, ráng mà giữ chặt đó!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hihihihihi ...... khoẻ Em.....lâu ko tào lao...
Reply
Chào......tiếp;

Như duc có nói.....do bởi cái to lớn nó phân chia mà sanh hoá ra vạn vật .......cho nên con người là cái nhỏ vi tế hoàn thiện nhất sẽ phải lấy gom tụ làm chính chủ mà tác tạo.

Riêng cái Hư Vô chi khí thì nó bao hàm cả hai là cái to lớn và cái vi tế.

Chúng ta còn nhớ những cái hình duc vẽ hình tròn và vuông dc gom tu post ở trên......thì những cái này làm bố cục cho vạn vât.......hay nói cho đúng nó là ; "Huyền Khung" là cái khung/skeleton hay nói cho rõ mọi thứ trong trời đất này buộc phải theo cái Khung đó màvaajn hành biến hoá.......như duc có nói: do bởi ko thể gom tụ lại thành một cục dc.......

Như vậy trc khi có không gian ba chiều hay là cái hình duc vẽ giống magnet..... nói cho rõ là Space. Thì những thứ duc vẽ gom những hình tròn lại với nhau nó chỉ là sự suy tư của THỨC/TRI GIÁC......... nó cg tương tự như niệm khởi trong tâm mà ảnh hưởng để sanh tạo ra tinh trùng/sperm cho đi đầu thai bên người nữ......và cũng là chủ nhân của Bao La Cung hay không gian bao la.

Như vậy chúng ta thấy nếu cái vi tế của động vật muốn tạo tác để cho có sự quân bình giữa cái to lớn và cái vi tế thì chúng ta phải tiến hoá cho tới mức bàn tay hoàn chỉnh sao cho giống y như cái "HUYỂN KHUNG" (duc có nói từ lâu là 
bàn tay là tạo tác chi môn) 

tức là bàn tay phải mang hình thái và dung mạo giống như cái hình tròn và vuông duc vẽ trên.

Hiện tại duc còn nhiều chi tiết chưa khai thông...... nhưng BĐ cứ thấy bàn tay đúng là hệ cửu cung chi khí mà lập thành......và cấu trúc những ngón tay dài ngắn theo thứ tự là đeo nhẫn thua ngón giữa nửa lóng tay và ngón út thua ngon đeo nhẫn là một lóng.......v..v "Ý LÀ LẬP LẠI SỰ KIỆN SAU KHI HÌNH TRÒN DC GOM LẠI THEO NHÀ THIẾT KẾ THÌ DC PHÂN CHIA RA MÀ CÓ HÌNH VUÔNG"

Cái duc chưa rõ là tại sao nửa/0,5>một/1>một rưỡi/1,5.....

Cũng nắc là do có hình vuông và sự quân bình của ba con số trong mà có sự luân chuyển......nhờ vậy mà vạn vật mới khả dĩ hình thành mà cg nhờ thế mà hiện tượng núi lửa từ trong lòng đất phun trào ra......hay một khối nham thạch văng ra......đó là Earth.....chứ tinh tú/Sun thì cái văng ra chính là những hành tinh.......>>> vậy sự sanh tạo của động vật từ cái lỗ chui ra hay từ núi lửa chui ra là có thể hiểu dc.......v.v

Còn rất nhiều thứ duc thấy nhưng muốn giải thích phải vẽ mà cg rất khó lý luận nên chưa làm siêng mà viết....... vả lại duc lo thu nạp khí hư vô có luân chuyển nhưng ko biết cách phân chia những hình tròn ra thành hình vuông......mà cũng chưa biết ửng hợp những hình tròn liên kết thành lục giác ra làm sao......tóm lại duc cũng mong có cao nhận nào nương theo mà hiểu ra thì duc ngủ cho đã......

Từ từ
Reply
(2018-10-16, 07:21 AM)Hư vô Wrote: Hihihihihi ...... khoẻ Em.....lâu ko tào lao...

Smiling-face-with-halo4  
Dạ, Tam Muội khoẻ re hà! Anh sao rồi? Dạo nầy anh còn ở Melbourne hay về nhà? Bữa nay Tam Muội em có chuyện nầy muốn thọ giáo tào lao với anh nè! Thường thì khi mình nhớ tới ai mà xuất phát từ con tim thì người kia phải "hắc xì".... .hay là giận thì đối phương cảm thấy khó chịu, như anh đã có "kinh nghiệm" đó......nhưng dạo nầy ngộ lắm luôn...mỗi khi mà Tam Muội có những cảm giác đó thì chính Tam Muội lại là người phát ra tiếng "hắc xì"...sau khi cái luồng điện cảm giác đó từ trong tim chạy lên bộ não xong xuống mủi làm ra thành tiếng động....Tam Muội nghĩ sự việc nầy có liên can đến âm dương huyền bí. Mod Hư Vô biết gì về vấn đề nầy thì vào tao lao với Tam Muội đi.  :dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :dance:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
Có thể hôm đó vì mới bị cảm mà không hay , nếu sau khi hết cảm mà vẫn bị nhiều lần giống vậy nửa thì mới nghĩ tới lý do khác.
Reply
(2018-11-24, 02:52 AM)dieuam Wrote: Có thể hôm đó vì mới bị cảm mà không hay , nếu sau khi hết cảm mà vẫn bị nhiều lần giống vậy nửa thì mới nghĩ tới lý do khác.

Mod Hư Vô chắc làm mất máy vi tính rồi...hihihihihi.....Tam Muội cảm ơn chị DieuAm...hình như chị mới vào trang ViệtBest hả chị? Cho Tam Muội welcome chị nha? Và hy vọng chị có những giây phút thoải mái vui chơi cùng bạn bè trong đây. Trở lại vấn đề của câu hỏi, lúc đó và hiện bây giờ thì Tam Muội hỏng có bị bịnh cảm mà...hiện tượng nầy xảy ra khoảng mấy tháng nay và vẫn còn tiếp diễn đó chị. Chị biết gì về thế giới huyền bí, rảnh kể Tam Muội nghe với nha?...I appreciate it..... best wishes to you and your loved ones..... Cheer
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-11-24, 03:10 AM)TamMuội Wrote: Mod Hư Vô chắc làm mất máy vi tính rồi...hihihihihi.....Tam Muội cảm ơn chị DieuAm...hình như chị mới vào trang ViệtBest hả chị? Cho Tam Muội welcome chị nha? Và hy vọng chị có những giây phút thoải mái vui chơi cùng bạn bè trong đây. Trở lại vấn đề của câu hỏi, lúc đó và hiện bây giờ thì Tam Muội hỏng có bị bịnh cảm mà...hiện tượng nầy xảy ra khoảng mấy tháng nay và vẫn còn tiếp diễn đó chị. Chị biết gì về thế giới huyền bí, rảnh kể Tam Muội nghe với nha?...I appreciate it..... best wishes to you and your loved ones..... Cheer

Bạn Tam Muội thử lấy một ly nước, uống nửa ly, nửa ly nước còn lại rải chung quanh chổ Tam Muội nằm ngũ, vừa rải nước vừa khấn thầm hay đọc lầm bầm cũng được. Khi làm như vậy thì lúc đó đừng để có ai chung quanh mình và làm vào giờ Tý. Bạn làm thử vậy 3 ngày để xem hiện tượng đó có chấm dứt không rồi vô đây cho Diệu Âm biết.
Reply
Tam Muội.


Tối qua viết cho bạn khi ấy Diệu Âm buồn ngũ, giờ đọc lại thấy tức cười vì kêu người ta khấn thầm mà không nói rõ là khấn gì thì ai mà biết đường khấn với vái. Giờ Diệu Âm chỉ dẩn rõ ràng hơn.


 Bạn rót một ly nước lạnh đầy cầm trên tay, đọc danh hiệu của Đức Giáo Chủ Cao Đài, đọc ba lần, rồi uống nửa ly nước lạnh, xong cầm ly nước rải chung quanh chổ bạn nằm ngũ hằng đêm, rải thật chậm, vừa rải nước vừa khấn hay đọc lầm bầm cũng được : Xin các vị đừng về trần gian này phá tôi là ... nửa ( đọc tên thật của bạn ra ). Tôi xin hứa hồi hướng một phần công đức tu hành của tôi cho các vị ( nếu Tam Muội có tu ). Nếu Tam Muội không có tu thì khấn : Tôi xin hứa hồi hướng một phần công đức ăn chay trường của tôi cho các vị. Khấn như thế 3 lần. Lúc đó phải vào giờ Tý và không được có mặt người khác tại chổ đó. Làm như thế 3 đêm rồi vô đây báo cáo kết quả với Diệu Âm.


Nói ra câu chuyện này các bạn thấy việc ăn chay trường là quan trọng như thế nào chưa vì chẳng phải ai cũng đều có tu hành, vì việc tu hành là vô cùng khó khăn, nhưng ăn chay dễ hơn nên có nhiều người làm được. Khi gặp việc rắc rối nếu không tu mà có ăn chay thì còn có chổ dựa vào để chống đỡ giúp sức cho mình, nếu không tu cũng không ăn chay thì coi như khổ do không có điểm nào để nương dựa. Diệu Âm nói không phải để chà đạp người ăn mặn nhưng sự thật thì mình phải nói ra. Người ăn mặn đối với các chúng sanh của thế giới vô hình là làm việc ác tày trời không thể tha thứ vì tiếng kêu oan của loài vật mình giết vọng đến thiên đình, chúng nó kêu khóc ngày đêm với Thượng Đế để kiện cáo những kẻ giết chúng mà ăn thịt chúng. Chuyện này gây ra nhiều rắc rối vì làm Thượng Đế không biết phải xử sao . Bênh người giết thì chắc chắn là không được vì trái luật nhưng trừng trị người giết chẳng biết có nên làm hay không ? Các bạn thấy chưa, những người ăn mặn đã đưa Thượng Đế vô tình trạng kẹt. Kẹt quá xá là kẹt ! Kẹt cứng luôn .Với chúng sanh vô hình, người ăn mặn không đáng tin vì không có lòng thương loài vật. Chúng sanh vô hình coi người ăn mặn là người mang nợ máu với nhân dân. Do vậy mà khi người ăn mặn xin xỏ điều gì với chúng sanh trong thế giới vô hình, họ không muốn nghe chứ đừng nói tới việc chấp nhận. Khi một người có nợ nần với chúng sanh vô hình thì theo luật lệ chúng sanh vô hình có quyền trở về trần gian này để đòi nợ người đó. Trước khi đòi nợ chúng sanh vô hình sẽ về cho biết một vài dấu hiệu, sau một thời gian nửa mới xúc tiến việc đòi nợ. Thiếu tiền , thiếu nợ thì phải trả, cho dù thiếu nợ thiếu tiền bất cứ ai, vô hình hay hữu hình. Việc này ai cũng biết rồi phải không ? Tuy vậy nhưng nếu mình có ăn chay trường thì vẫn còn đường chống đỡ chớ chẳng phải bí lối vì ăn chay là cái ĐỨC của mình. Người ta có quyền dựa vô cái Đức của họ để chống đỡ khi gặp việc không may xảy ra. Việc này là đúng luật.
Reply
(2018-11-24, 03:19 AM)dieuam Wrote: Bạn Tam Muội thử lấy một ly nước, uống nửa ly, nửa ly nước còn lại rải chung quanh chổ Tam Muội nằm ngũ, vừa rải nước vừa khấn thầm hay đọc lầm bầm cũng được. Khi làm như vậy thì lúc đó đừng để có ai chung quanh mình và làm vào giờ Tý. Bạn làm thử vậy 3 ngày để xem hiện tượng đó có chấm dứt không rồi vô đây cho Diệu Âm biết.

(2018-11-24, 12:06 PM)dieuam Wrote: Tam Muội.


Tối qua viết cho bạn khi ấy Diệu Âm buồn ngũ, giờ đọc lại thấy tức cười vì kêu người ta khấn thầm mà không nói rõ là khấn gì thì ai mà biết đường khấn với vái. Giờ Diệu Âm chỉ dẩn rõ ràng hơn.


 Bạn rót một ly nước lạnh đầy cầm trên tay, đọc danh hiệu của Đức Giáo Chủ Cao Đài, đọc ba lần, rồi uống nửa ly nước lạnh, xong cầm ly nước rải chung quanh chổ bạn nằm ngũ hằng đêm, rải thật chậm, vừa rải nước vừa khấn hay đọc lầm bầm cũng được : Xin các vị đừng về trần gian này phá tôi là ... nửa ( đọc tên thật của bạn ra ). Tôi xin hứa hồi hướng một phần công đức tu hành của tôi cho các vị ( nếu Tam Muội có tu ). Nếu Tam Muội không có tu thì khấn : Tôi xin hứa hồi hướng một phần công đức ăn chay trường của tôi cho các vị. Khấn như thế 3 lần. Lúc đó phải vào giờ Tý và không được có mặt người khác tại chổ đó. Làm như thế 3 đêm rồi vô đây báo cáo kết quả với Diệu Âm.


Nói ra câu chuyện này các bạn thấy việc ăn chay trường là quan trọng như thế nào chưa vì chẳng phải ai cũng đều có tu hành, vì việc tu hành là vô cùng khó khăn, nhưng ăn chay dễ hơn nên có nhiều người làm được. Khi gặp việc rắc rối nếu không tu mà có ăn chay thì còn có chổ dựa vào để chống đỡ giúp sức cho mình, nếu không tu cũng không ăn chay thì coi như khổ do không có điểm nào để nương dựa. Diệu Âm nói không phải để chà đạp người ăn mặn nhưng sự thật thì mình phải nói ra. Người ăn mặn đối với các chúng sanh của thế giới vô hình là làm việc ác tày trời không thể tha thứ vì tiếng kêu oan của loài vật mình giết vọng đến thiên đình, chúng nó kêu khóc ngày đêm với Thượng Đế để kiện cáo những kẻ giết chúng mà ăn thịt chúng. Chuyện này gây ra nhiều rắc rối vì làm Thượng Đế không biết phải xử sao . Bênh người giết thì chắc chắn là không được vì trái luật nhưng trừng trị người giết chẳng biết có nên làm hay không ? Các bạn thấy chưa, những người ăn mặn đã đưa Thượng Đế vô tình trạng kẹt. Kẹt quá xá là kẹt ! Kẹt cứng luôn .Với chúng sanh vô hình, người ăn mặn không đáng tin vì không có lòng thương loài vật. Chúng sanh vô hình coi người ăn mặn là người mang nợ máu với nhân dân. Do vậy mà khi người ăn mặn xin xỏ điều gì với chúng sanh trong thế giới vô hình, họ không muốn nghe chứ đừng nói tới việc chấp nhận. Khi một người có nợ nần với chúng sanh vô hình thì theo luật lệ chúng sanh vô hình có quyền trở về trần gian này để đòi nợ người đó. Trước khi đòi nợ chúng sanh vô hình sẽ về cho biết một vài dấu hiệu, sau một thời gian nửa mới xúc tiến việc đòi nợ. Thiếu tiền , thiếu nợ thì phải trả, cho dù thiếu nợ thiếu tiền bất cứ ai, vô hình hay hữu hình. Việc này ai cũng biết rồi phải không ? Tuy vậy nhưng nếu mình có ăn chay trường thì vẫn còn đường chống đỡ chớ chẳng phải bí lối vì ăn chay là cái ĐỨC của mình. Người ta có quyền dựa vô cái Đức của họ để chống đỡ khi gặp việc không may xảy ra. Việc này là đúng luật.


Hello Dạ, Tam Muội chân thành cảm ơn chị DiệuÂm đã bỏ thời gian quý báu hầu giúp Tam Muội tìm ra đáp số, nhưng Tam Muội hiện hành theo vạn vật đồng nhất thể và xuôi theo lẻ tự nhiên của càn khôn. Nào giờ Tam Muội không tin trong sự khấn vái và cũng hỏng tín ngưởng một đạo giáo hay chê tôn giáo nào as well. Chỉ là my curiosity về nguyên nhân xảy ra hơi đảo ngược vốn dĩ khác với hiện tượng trước đây của Tam Muội thôi. 


Nếu Tam Muội có nói gì sai, đừng rượt Tam Muội hỷ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-11-25, 01:08 AM)TamMuội Wrote: Hello Dạ, Tam Muội chân thành cảm ơn chị DiệuÂm đã bỏ thời gian quý báu hầu giúp Tam Muội tìm ra đáp số, nhưng Tam Muội hiện hành theo vạn vật đồng nhất thể và xuôi theo lẻ tự nhiên của càn khôn. Nào giờ Tam Muội không tin trong sự khấn vái và cũng hỏng tín ngưởng một đạo giáo hay chê tôn giáo nào as well. Chỉ là my curiosity về nguyên nhân xảy ra hơi đảo ngược vốn dĩ khác với hiện tượng trước đây của Tam Muội thôi. 


Nếu Tam Muội có nói gì sai, đừng rượt Tam Muội hỷ? Grinning-face-with-smiling-eyes4


Chủ nợ tới đòi nợ thì mình phải thương lượng cho sự việc được yên ổn để tránh cảnh đạn bay rầm trời. Cũng may là mấy người ăn chay trường thì còn có chút vốn trong mình để nói chuyện với người ta, ăn mặn là coi như hết cứu. Nghiệp nó mới bắt đầu tới ngay cả Pháp Sư Cao Vũ Hán với đạo hạnh 500 cũng không dám chui vô lãnh đạn giùm , phải chờ người đó trả nghiệp một thời gian cho bớt nghiệp thì pháp sư hay thầy mình mới dám đỡ giùm cho, gọi là bảo lãnh, vì theo luật thì nghiệp ai nấy lãnh. Diệu Âm cho bạn Tam Muoi biết cái hạn là 10 năm, không phải chỉ vài tháng hay vài năm đâu nên cần lo trước là vừa. Tam Muội hỏi nên Diệu Âm mới bốc quẻ, nhưng thôi tuỳ bạn. Bạn không muốn thương lượng với các chúng sanh vô hình đó là do ở bạn quyết định.
Reply
(2018-11-25, 06:34 PM)dieuam Wrote: Chủ nợ tới đòi nợ thì mình phải thương lượng cho sự việc được yên ổn để tránh cảnh đạn bay rầm trời. Cũng may là mấy người ăn chay trường thì còn có chút vốn trong mình để nói chuyện với người ta, ăn mặn là coi như hết cứu. Nghiệp nó mới bắt đầu tới ngay cả Pháp Sư Cao Vũ Hán với đạo hạnh 500 cũng không dám chui vô lãnh đạn giùm , phải chờ người đó trả nghiệp một thời gian cho bớt nghiệp thì pháp sư hay thầy mình mới dám đỡ giùm cho, gọi là bảo lãnh, vì theo luật thì nghiệp ai nấy lãnh. Diệu Âm cho bạn Tam Muoi biết cái hạn là 10 năm, không phải chỉ vài tháng hay vài năm đâu nên cần lo trước là vừa. Tam Muội hỏi nên Diệu Âm mới bốc quẻ, nhưng thôi tuỳ bạn. Bạn không muốn thương lượng với các chúng sanh vô hình đó là do ở bạn quyết định.

Có phải em trở về trong lớp áo mới không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Chị Tam Muội đâu có thấy em dạy chị Tam Muội thương lượng đâu à! Mà là em dạy chị Tam Muội "hối lộ" đó chớ....kekekkekekekekeke...

"Xin các vị đừng về trần gian này phá tôi là ... nửa ( đọc tên thật của bạn ra ). Tôi xin hứa hồi hướng một phần công đức tu hành của tôi cho các vị"

.....khuya qua chị Tam Muội của em "hắc xì" thí mụ nụi luôn ... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-11-25, 06:53 PM)TamMuội Wrote: Có phải em trở về trong lớp áo mới không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Chị Tam Muội đâu có thấy em dạy chị Tam Muội thương lượng đâu à! Mà là em dạy chị Tam Muội "hối lộ" đó chớ....kekekkekekekekeke...

"Xin các vị đừng về trần gian này phá tôi là ... nửa ( đọc tên thật của bạn ra ). Tôi xin hứa hồi hướng một phần công đức tu hành của tôi cho các vị"

.....khuya qua chị Tam Muội của em "hắc xì" thí mụ nụi luôn ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không nên nghe thiên hạ đồn. Diệu Âm đã bảo là địa linh sinh nhân kiệt, vùng đất nổi tiếng thường xuất hiện nhân tài là bình thường huống chi nếu cả hai có xuất thân từ một hào môn. Ai trong nghề đều biết việc đó không phải hối lộ mà là thương lượng. Người ta là chủ nợ đó Tam Muoi. Chủ nợ nghĩa của nó là " có quyền ". Trên đời này mấy ai không thiếu nợ người khác chỉ khác nhau là nợ nhỏ hay nợ lớn. Diệu Âm cho bạn biết đây là nợ lớn, nhưng nếu bạn có cái gan to không thèm thương lượng với chủ nợ thì tuỳ. Lời khuyên của dân trong nghề là : Nên thương lượng, đừng làm họ giận. Vấn đề không phải là ai sợ ai nhưng là luật bắt người thiếu nợ phải trả nợ.
Reply
(2018-11-25, 07:07 PM)dieuam Wrote: Không nên nghe thiên hạ đồn. Diệu Âm đã bảo là địa linh sinh nhân kiệt, vùng đất nổi tiếng thường xuất hiện nhân tài là bình thường huống chi nếu cả hai có xuất thân từ một hào môn. Ai trong nghề đều biết việc đó không phải hối lộ mà là thương lượng. Người ta là chủ nợ đó Tam Muoi. Chủ nợ nghĩa của nó là " có quyền ". Trên đời này mấy ai không thiếu nợ người khác chỉ khác nhau là nợ nhỏ hay nợ lớn. Diệu Âm cho bạn biết đây là nợ lớn, nhưng nếu bạn có cái gan to không thèm thương lượng với chủ nợ thì tuỳ. Lời khuyên của dân trong nghề là : Nên thương lượng, đừng làm họ giận. Vấn đề không phải là ai sợ ai nhưng là luật bắt người thiếu nợ phải trả nợ.

Thôi đúng là em rồi.. :kiss: ..hết giận chị Tam Muội rồi phải không em? Lại chị Tam Muội hỏi nhỏ chuyện nầy cái nè....họ là ai? và đòi nợ gì ở chị Tam Muội? hỏng lẻ chỉ vài cái "hắc xì" thôi sao?...kekekekkee....Nói chớ chị Tam Muội nghĩ Mod Hư Vô biết vì ảnh có nói ảnh luyện khí công. Nên chị Tam Muội muốn biết tất cả luồng khí công đó ảnh hưởng ra sao mà đảo ngược hệ thống của chị như vậy đó mà. Em có tập khí công không Diệu Âm?
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-11-25, 07:31 PM)TamMuội Wrote: Thôi đúng là em rồi.. :kiss: ..hết giận chị Tam Muội rồi phải không em? Lại chị Tam Muội hỏi nhỏ chuyện nầy cái nè....họ là ai? và đòi nợ gì ở chị Tam Muội? hỏng lẻ chỉ vài cái "hắc xì" thôi sao?...kekekekkee....Nói chớ chị Tam Muội nghĩ Mod Hư Vô biết vì ảnh có nói ảnh luyện khí công. Nên chị Tam Muội muốn biết tất cả luồng khí công đó ảnh hưởng ra sao mà đảo ngược hệ thống của chị như vậy đó mà. Em có tập khí công không Diệu Âm?


Diệu Âm đã nói là không phải nhưng bạn Tam Muội không tin thì thôi. Phổ độ chúng sanh có nhiều đường. Cao, thấp đều có đủ, người đưa chúng sanh lên chỉ được một chút, người đưa được lên thật cao, nhưng nếu đều là thật thì có chung mục đích. Mấy người đó là chúng sanh trong cõi vô hình, nợ của bạn là nợ gì thì mai mốt khi người ta đòi Tam Muội sẽ tự biết chứ người khác đâu có quyền nói ra. Hắc xì cả mấy tháng nay là điềm báo. Diệu Âm không luyện khí công vì Thầy cấm tập, vì tập khí công nguy hại cho việc tu hành do phải dẩn khí vô huyệt đan điền. Ai là người tu đều biết đan điền là nơi nguy hiểm nhất của đường tu.
Reply