Nói chuyện với đầu gối : Cà Kê Dê Ngỗng
Còn ngót 2 tuần nữa là con Hợi ra đi , để nhường ngai cho chú Chuột giá lâm ..nghĩ tới năm xung của tuổi mình cũng hơi teo teo mặc dù cũng còn tuỳ theo phúc đức bản mệnh nhưng thường hạn xấu nhiều hơn , ai chê mình tin dị đoan hay không cũng chả mất mát gì , chả chết thằng tây nào vì có những điều nói ra có vẻ mơ mơ hồ hồ ,  không giải thích được ..như mấy tuần trước , có 1 buổi mắt phải mình giật liên hồi , ngồi làm việc mà cứ phải giơ tay giụi mắt , không thì mắt cứ kèm nhèm nhìn computer con số hàng chữ cứ nhoè nhoẹt mặc dù mới đổi kính cận hồi tháng 10 ..mình biết mắt phải giựt là điềm không lành , có thể nói là thần giao cách cảm , giác quan thứ 6 hay điềm báo trước ... cũng lo lo ,chờ giờ lunch có nhiều thì giờ gọi về thăm chừng nhà cửa , chồng con .... yên tâm , nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn nháy ..2 hôm sau , thằng nhóc bạn của con gái đang phụ bố con Allen thay cái opener cho garage , thằng bé tự dưng ôm bụng kêu đau toáng làng nước , không chịu được thế là phải đưa đi ER sợ anh chàng đau ruột dư , 5 hr trong hosp. scan cat tá lả , thằng bé bị sạn thận ..mình vẫn bị ám ảnh cái mắt giựt kia ,nhưng nghĩ có lẽ điềm này .. hôm sau thì nhận message của nhỏ H nói mấy hôm nay em bị tượt cầu thang , tưởng vô hosp. mông với cổ bị cứng ngắc ... mình thiếu điều nhảy lên tận nóc nhà , thấy tình trạng ok , mình cũng an tâm được vài hôm thì đầu tuần , mắt lại bị giật như 2 tuần trước , tối về lật đật hỏi thăm H , nghe cô nàng khỏi rồi thì an lòng nhưng TR lại báo chị Th bị té , đang ở er .. thấy chưa , không tin cũng phải tin mà !!! Bởi vậy , mắt trái mà giựt thì mình vui như Tết vì sẽ có tin vui lắm , nhiều khi được lộc bất ngờ đó chứ ...
   Có lẽ tâm linh mình gần gụi với ngha`nh bói toán nên mới vậy ha , nhớ lúc sau năm 75 gia đình bị tắc tị không di tản mặc dù ở ngay trong phi trường chỉ 1 bước là lên máy bay theo người ta , mình tìm tòi đọc những lá số tử vi , tại sao không có số xuất ngoại , rồi chỉ tay , chỉ chân ..đúng là cái số . ai nói Bụt nhà không thiêng chứ khi không bị nhập , mình coi bói bài tây cho cả nhà , Mợ hầu nhu_ vài ngày lại nói mình xem cho Mợ 1 quẻ khi nào nhận được tìn anh L bị đi cải tạo , có tin vui gì về anh được thả .. rồi D vượt biên vì có mòi đi NVQS bên Kampuchea ..riết họ hàng , bạn bè nào chuẩn bị " đi chui " là tìm mình , đến nỗi Mợ sợ bị côn an khu vực tới cho mình đi cải tạo luôn thì phiền ..
  Hihi hôm nay cà kê chuyện bói toán của ngày xưa , cũng bởi cận Tết , mình lại nghĩ tìm tuổi xông đất đầu năm ..bên này khó mà bói toán đúng nha , vì bói noi tiếng Việt không hợp với ông Thổ Địa người mỹ bên đây nữa
Reply
(2020-01-12, 10:30 AM)Tofu Wrote: Còn ngót 2 tuần nữa là con Hợi ra đi , để nhường ngai cho chú Chuột giá lâm ..nghĩ tới năm xung của tuổi mình cũng hơi teo teo mặc dù cũng còn tuỳ theo phúc đức bản mệnh nhưng thường hạn xấu nhiều hơn , ai chê mình tin dị đoan hay không cũng chả mất mát gì , chả chết thằng tây nào vì có những điều nói ra có vẻ mơ mơ hồ hồ ,  không giải thích được ..như mấy tuần trước , có 1 buổi mắt phải mình giật liên hồi , ngồi làm việc mà cứ phải giơ tay giụi mắt , không thì  mắt cứ kèm nhèm nhìn computer con số hàng chữ cứ nhoè nhoẹt mặc dù mới đổi kính cận hồi tháng 10 ..mình biết mắt phải giựt là điềm không lành , có thể nói là thần giao cách cảm , giác quan thứ 6 hay điềm báo trước ... cũng lo lo ,chờ giờ lunch có nhiều thì giờ gọi về thăm chừng nhà cửa , chồng con .... yên tâm , nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn nháy ..2 hôm sau , thằng nhóc bạn của con gái đang phụ bố con Allen thay cái opener cho garage , thằng bé tự dưng ôm bụng kêu đau toáng làng nước , không chịu được thế là phải đưa đi ER sợ anh chàng đau ruột dư , 5 hr trong hosp. scan cat tá lả , thằng bé bị sạn thận ..mình vẫn bị ám ảnh cái mắt giựt kia ,nhưng nghĩ có lẽ điềm này .. hôm sau thì nhận message của nhỏ H nói mấy hôm nay em bị tượt cầu thang , tưởng vô hosp. mông với cổ bị cứng ngắc ... mình thiếu điều nhảy lên tận nóc nhà , thấy tình trạng ok , mình cũng an tâm được vài hôm thì đầu tuần , mắt lại bị giật như 2 tuần trước , tối về lật đật hỏi thăm H , nghe cô nàng khỏi rồi thì an lòng nhưng TR lại báo chị Th bị té , đang ở er .. thấy chưa , không tin cũng phải tin  mà !!! Bởi vậy , mắt trái mà giựt thì mình vui như Tết vì sẽ có tin vui lắm , nhiều khi được lộc bất ngờ đó chứ ...
   Có lẽ tâm linh mình gần gụi với ngha`nh bói toán nên mới vậy ha , nhớ lúc sau năm 75 gia đình bị tắc tị không di tản mặc dù ở ngay trong phi trường chỉ 1 bước là lên máy bay theo người ta , mình tìm tòi đọc những lá số tử vi , tại sao không có số xuất ngoại , rồi chỉ tay , chỉ chân ..đúng là cái số . ai nói Bụt nhà không thiêng chứ khi không bị nhập , mình coi bói bài tây cho cả nhà , Mợ hầu nhu_ vài ngày lại nói mình xem cho Mợ 1 quẻ khi nào nhận được tìn anh L bị đi cải tạo , có tin vui gì về anh được thả .. rồi D vượt biên vì có mòi đi NVQS bên Kampuchea ..riết họ hàng , bạn bè nào chuẩn bị " đi chui " là tìm mình , đến nỗi Mợ sợ bị côn an khu vực tới cho mình đi cải tạo luôn thì phiền ..
  Hihi hôm nay cà kê chuyện bói toán của ngày xưa , cũng bởi cận Tết , mình lại nghĩ tìm tuổi xông đất đầu năm ..bên này khó mà bói toán đúng nha , vì bói noi tiếng Việt không hợp với ông Thổ Địa người mỹ bên đây nữa
 
 
  Vay là chị có khiếu coi bói heng  Thumbs-up4

  How about ....chi mở sòng coi bói đầu năm đi chị.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Hôm nay đã là 26 Tết rồi đó , những ngày cận Tết , cuối năm như vậy thiên hạ hối hả mua mua bán bán sao cho kịp , sao cho đầy đủ nhu+ sợ sang đầu năm mới thiếu món này , món kia sẽ dông cả năm thì phải , mình thì nhớ năm lòng bà Nội hay nói : đầu năm mua muối cuối năm mua vôi " đại để như cho mặn mà suốt năm , và những gì bạc bẽo như vôi kia sẽ ra đi ..không biết có đúng không ha ..
 Hôm qua là cái cuối tuần lễ của năm heo , mình cũng trôi theo dòng người trên phố Saigon nhỏ như chong chóng , sáng 9 giờ đã ra khỏi nhà , ghé nơi đặt bánh tet ( online ) để lấy làm quà tết cho người thân , nhận những đòn bánh tét ..hơi buồn , lần đầu tiên chọn chỗ này vì lỡ chuyến đò quen thuộc của cô PV mọi năm , nho' ra thì chỉ còn 1 tuần nữa là tết nên không dám gọi , mè nheo vì biết tính cô nàng đã khoá sổ nhận order ..kỳ này ngon dở thế nào thì chưa rõ nhưng mẫu mã  nghĩ người nhận chắc cũng giống mặt mình hôm nay ..ai bảo , mua tầm bậy nơi thì ráng mà ôm phải không ?? coi như 1 đi không trở lại rồi ...biết thế cứ thong thả , hôm qua tiệm , chợ nào cũng ê hề bánh chưng , tét nóng hôi hổi ..mà cũng không biết mới gói hay hấp lại heng ..
 Phải nói xuống khu phố Bolsa ,mới thấy cái không khí đón Tết tưng bừng náo nhiệt làm sao , Yeah thủ đô của người Việt tị nạn mình mà , đón tết ì xèo đâu có được heng .. người ở xa tít mù khơi cũng chỉ tìm về đây để cảm nhận cái ấm cúng , chạnh lòng của thời xa xưa , dù sống trong thời chiến ..nghe những bản nhạc xuân trong lòng chợ mà lòng xôn xao , háo hức ..các ông chồng nhẫn nhịn đẩy xe cho vợ mua sắm , chen lấn ngược xuôi mà chả nghe 1 tiếng cằn nhằn ngoại trừ cứ nghe lóm được vợ lèm bèm " bảo lấy cái này thì lại lựa thứ kia " , hoặc " anh ra lấy thêm mấy bao đựng để sẵn đây cho em " ... mình chỉ mỉm cười .. ..hình như sang đây đa số các ông chồng VN mình , trẻ cũng như già già đều có sao nội trợ chiếu mạng ha , giỏi ghê ..ít khi thấy mấy ông ngồi khểnh ngòai quán cafe chờ vợ đi chợ ra làm tài xế chở về như thời xưa ..ai chứ anh L nhà này hình như cũng còn 1 ít cái tính như ông tướng thôi , cũng biết phụ chị H đặt nồi cơm , hâm thức ăn ..Dũng thì nội trợ đảm đang hơn vợ , tại vợ không biết nấu món bắc mà anh chàng lại bắc đặc kịt , nhiều khi thèm nên tự học làm ..anh TH bên tây thì sướng rồi , nhất là Thân cư Thê nên anh được cả nhà vợ lo cho từng li từng tí ..
 Nói chung 3 ông tướng nhà này của Mợ , ngày xưa không bao giờ đụng tay đến củi lửa vậy mà giờ như vậy cũng là khá lắm rồi
Reply
Mụ Tí mới chân ướt chân ráo " tiếp thu " ngai vàng của anh Hợi mà cho 1 con virus ra đời làm thiên hạ teo ci` trum quá ha , mấy tuần nay cứ theo rõi sự hoành hành của nó mà mình cũng bị sì trét quá xá , sợ nó nhập cảnh lậu vô mỹ thì bác Trump cũng không biết xây cái wall ra sao heng ..nói vậy chứ khu mình ở mấy anh chị 3 cũng nhiều lắm , chả biết anh chi . ấy có tích trữ con nào không nên cũng giảm tạt vô chợ 99 ranch gần đây , hôm thứ 7 tạt vô mua có mấy hộp đậu hũ để nấu món chay mang lên chùa mà thấy vắng vẻ hơn mọi cuối tuần hẳn lên , thấp thoáng nhân viên bịt mặt , một số khách hàng cũng đeo masks ..mình đành kéo cái scarf quấn cổ che kín mũi miệng cho nó lành mặc dù con gái cũng ordered trên mạng mua 1 bịch khẩu trang bằng vải khi bị Mẹ phán " stop going to Disneyland for awhile " cũng chia cho mẹ 1 cái để phòng hờ khi đi chợ 99 mà mình lại để trong xe ..đúng là bà già lẩn thẩn .
 Phải nhắn lời sorry Mimo và các bạn không tham dự được trò chơi đố vui trong 3 ngày tết vưa qua , lu bu việc sở lẫn việc nhà lại không có tâm trí làm thơ đối ứng theo chủ đề , không hiểu sao cứ ngồi đực ra không biết cho ra câu nào nghe xuôi tai đó nên thôi , thấy mấy phe xổ thơ lai láng , mình mà le te cho ra dám bị ăn trứng thúi nên  im lặng là vàng vậy ..Mimo đừng phiền chị Tofu này nha ..
 Cũng lại thấy 2 trường phái chay , măn choảng nhau ..mình cũng chỉ cười mím chi beo vì cũng giống như trong mấy anh chị em nhà nay mỗi khi có dịp họp mặt đông đủ ..người có lòng từ tâm kêu gọi ăn chay , đi chùa đừng đi Vegas vân vân và vân vân cũng tranh luận ra trò , không dứt ..sau đó lại ai về nhà nấy vẫn đường ta ta đi , vì căn duyên mỗi phúc phần ..như anh L nói " số mình được ăn ngon mặc đẹp tại sao lại phải đi ngược vơ"i thiên định " bị chị Th lườm cho 1 cái sắc như dao , mấy em nghe anh nói chỉ cười đồng ý với anh L .. đâu phải muốn ăn chay hay mặn là được đâu , như mấy người 1 thân 1 mình không nói làm gi ,nhiều khi húp cháo trắng cũng xong  hoặc có người v/c đều đồng thanh tương ứng cũng thế ..nhưng như gia đình mình , bố con nó mà meatless là không thể xảy ra , không lẽ mình ngồi chống đũa nhai cơm mí chao , đậu hũ chiên nhạt nhách rồi nhìn bố con nó enjoy món thịt bò hầm gừng , cá nục kho nước dừa hay canh cá thìa là ... mà tâm tơ tưởng ngon nhức nhối thì hoá ra tâm mặn chát rồi còn đâu mà tâm chay ha .. mà mình cũng không có hơi sức đâu mà nấu 2 loại hàng ngày nữa chớ nhất là gặp phải ông chồng không vô bếp bao giờ thì đúng là tự mình hành xác mình ..
 Chị Kh super hơn khi thấy nhỏ H khoe những món chay , vì cô nàng phát tâm ăn chay 2 tuần nay cho hết tháng Giêng , chị texted " ăn chay như H thì chị ăn được ngay , chư như chị Th thì chị vái cả nón "
Reply
Mấy tuần nay rồi , khi không phải bóp bụng không dám héo lánh vô chợ 99 gần nhà , thèm món ăn VN mình quá đi thôi ..chợ VN lại hơi xa , vô chợ của Korean thì cũng ù ù cạc cạc toàn mặt á châu không phân biệt được đâm ra nhột nhột ớn ớn .. ,cứ phải vô chợ mỹ hay mễ mua mấy cái rau vớ vẩn , không có rau muống , rau mồng tơi ...gì ráo , chán heng !!! nói với nhóc Hương " thèm bìa đậu hũ chiên quá mà không dám thò đầu vô chợ tàu .." làm con bà nàng cười thảm não như mặt bà chị nó á .. thì cũng cẩn tắc vô áy náy thôi , tránh được lúc nào hay lúc ấy mờ ...thêm phần tối tối lại ngồi chóc góc coi cái video của anh chàng Huy ,  vừa buồn cười lại vừa lo thêm , đúng là " mắc dịch " thiệt heng ..tại mình là á châu nên quan tâm nhiều về sự bành trướng của con virus quanh khu vực đông nam á mình chứ dân địa phương họ cũng chả để ý nhiều đâu , nhất là cái đám  mỹ , mễ trong chỗ làm của mình ..có hỏi thì mặt đứa nào cũng ngáo ra hết ..chán bỏ bu 
 Cũng may nó phát tác trong dịp tết chứ  sau tết v/c anh L sắm nắm về thăm bà cụ  ,không thì giờ này mấy chị em ở đây tha hồ mà như ngồi trên lửa hết , mà sao người trong nước , tại Saigon lại có vẻ bình chân như vại ghê đi , mấy đứa cousins cứ càm ràm khi thấy anh chị canceled không về , có lẽ bị bưng bít nên cóc biết cái con khỉ khô gì hết ...đúng là điếc không sợ súng mà ..nghe anh chàng Huy nói trên Youtube là VN bắt được con virus rồi ..hahha giống bắt muỗi thiệt heng 
 ... Không biết rồi sẽ thế nào , liệu có trị được không nhỉ , chứ nghe tin tức đó đây , con số tử vong cứ cao lên mãi như vậy thật đau lòng
Reply
...Đúng là biết ra sao ngày mai heng ! cứ cái đà này bà con mất sức sống vui sống mạnh tới nơi rồi , ngày nào cũng nhan nhản tin tưc khắp 5 châU 4 bể ..vẫn chưa thấy le lói tin vui nào có thuốc kháng sinh có thể khống chế được cái con virus này ha , mình cứ nghe ngóng chờ đợi hàng ngày và con số thì vẫn cứ gia tăng mầm nhiễm bệnh  như pháo thăng thiên mãi ..đúng là tự nhân loại tự huỷ hoại mình thôi  chứ có đâu là thiên tai gì đâu nà ..
 ..2 ngày cuối tuần dân á châu mình chắc làm cho dân địa phương phải kinh hoàng vì cứ hàng hàng lớp lớp vô các shop khuân gạo nước về như chuẩn bị có thế chiến thứ 3 , nghe nhỏ Tr báo cáo từ trong lòng quận Cam , nhỏ Hanh từ thung lũng hoa vàng , rồi nhỏ Hương .... làm mình đâm ra tò mò nên chiều đi làm về cũng bon chen vô Costco xem tình hình , chỉ thấy toàn dân địa phương chợ búa cuối tuần rất bình thường , có lẽ mình vô không đúng chỗ của dân á châu , chỉ thấy lác đác vài người mình hay tàu hay thái lan ..hàng hoá gạo nước vẫn đầy ắp ..chỉ có khu frozen foods là empty , chỏng chơ mấy thùng không ..mình cũng thấy không cần thiết , có cách ly cao lắm vũng chỉ ít ngày liệu có ăn được hết cái đống tha về không hay đi đong luôn ..ngày xưa trong thời chiến , bị giới nghiêm suốt 1 tuần trong phi trường ăn cầm hơi vì ai cũng no ngang , chả thiết ăn uống ,mặc dù mợ cũng thủ 1 tạ gạo , nước mắm lu bù kèn .. cứ chực chờ nghe còi hụ báo động là chạy xuống hầm trú ẩn  ..rồi cái năm gọi là Y2K gì đó , cũng a dua theo thiên hạ mua cả đống pin , candle , charcoal , gạo , nước lọc ...mẹ ơi , sau đó nhỏ Thuỷ cứ cười ha hả : " nothing happened , giờ thì cha con chồng vợ tha hồ ngồi uống nước lọc rồi đốt đèn cầy mà ngắm nhá , cho tụi nhỏ lấy charcoal ra chọi nhau cho vui " 
  Ừ biết đâu chưng thế chiến thứ 3 không lẽ là trận chiến với virus heng .. thôi ráng ăn hiền ở lành được ngày nào hay ngày đó vậy
Reply
chị tofu kể chuyện đọc vui , em đọc mà cứ cười hoài .

Lol nói chớ bên chỗ chị cẩn thận bớt ra đường chị , vì bên Cali Có người không qua Wuhan hoặc China mà bị dính bịnh .

Em thấy Mẹ em mua nhiều Vitamin C gửi về VN cho người quen .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Thanks Bee nhé , chị cũng không dám đi ngang dọc hay tạt ngang tạt ngửa chợ búa nhiều đâu Bee , Cali cũng phức tạp lắm , dân tứ xứ mà em ..nghe ngóng tin tức hàng ngày cũng mất tinh thần heng ,,thôi thì ngoài giờ đi kiếm cơm ráng cấm cung , bế môn toả cảng tới đâu hay tới đó em nhỉ ...ráng uống nước nóng nhiều vào vì cái con virus này sợ nóng đó em ...hahaha , 
 Chúc Bee ngày bình an nha  Wink
Reply
chị Tôfu ,
em mới đọc tin tức thì ở tiểu bang Washington họ có tới 4 ca tử vong . đọc cũng thấy sợ . nói chung bớt ra đường vào lúc này cũng tốt lúc nào cũng thủ 1 chai  hand sanitizer . nhất là nhà có người già .

Ba Mẹ của Bee trên 75 tuổi và ở Cali nên cũng lo . Thôi phó mặc cho trời , Trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao hơn ha chị .
Em tránh đi chợ Hàn quốc và chợ tàu vài tháng cho đến khi ổn định lại .

Em cũng chúc chị và gia đình luôn bình an mạnh khoẻ . Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Chị Tofu ơi ,

Bên chị thấy sao rồi ? chị và gia đình vẫn bình an hả chị ? mùa này chắc là tránh đi chơi nhất là mấy cái Cruise , Bee tính lấy ngày nghĩ đi chơi mà chắc nằm nhà quá . Hug Hug Hug

Mong mọi sự bình an đến chị gia đình  Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-05, 07:12 PM)Bee Wrote: Chị Tofu ơi ,

Bên chị thấy sao rồi ? chị và gia đình vẫn bình an hả chị ? mùa này chắc là tránh đi chơi nhất là mấy cái Cruise , Bee tính lấy ngày nghĩ đi chơi mà chắc nằm nhà quá . Hug Hug Hug

Mong mọi sự bình an đến chị gia đình  Hug

  Bee ơi , cũng ớn nhợn quá em , đi làm thì lác đác vài nhân viên đeo mask , quấn khăn quàng cổ y chang Ninja Turtle á , làm chị không dám lại gần vì nghĩ chắc họ bị ho tại tin tức họ khuyên nếu bị bịnh thì hãy đeo để tránh spread out khi cough hay sneeze , còn không thì đừng đeo nó , giờ thấy họ đeo mình lại confused ..không thì nếu bịnh thì làm ơn ở nhà quách cho người ta khỏi sợ heng  , trong túi quần chị cũng thủ 1 cái khi cần thì có sẵn đó  ..chiều chiều đi làm về ngôi nghe tin tức cũng nản gì đâu ha em , stock xuống , dân tình thưa thớt , những cái event huỷ bỏ vô tội vạ luôn ..ngay cả nhà thờ , nhà chùa cũng cancelled tá lả ..mấy tiệm ăn , hotel  quanh khu Disneyland còn thê thảm hơn , họ booked rồi huỷ thê thảm lắm ..hồi chiều chị ghé Costco định mua paper towel / toilet paper mà vô tới cửa nhân viên đứng check membership họ announced liên tục là không có 2 mặt hàng đó thế là công cốc ..nhà chị vẫn còn , định mua mỗi thứ 1 bịch phòng xa thôi ..Thôi đừng đi đâu trong lúc này Bee , nhỏ em chị cũng booked đi cruise on May nè mà bả huỷ rồi , đinh đi nghe concert của Từ Công Phụng ..thế là phải ngồi nhà thôi ...kiểu này kinh tế sẽ tuột dốc không phanh luôn rồi ha ..
 Cám ơn lời chúc lành của em , và chị cũng mong em và gia đinh luôn an lành nhen
Reply
yes chị , thị trường kinh tế thê thảm , 401 K của em chẳng buồn nhìn luôn  Crying-face4

còn vấn đề đeo mask thì thật ra nếu mình không bị bịnh mà đeo cũng mệt lắm , nếu bị bịnh đeo thì giúp không văng con vi trùng ra cho người khác khi mình hắc xì , nhưng nếu không bị bịnh mà đeo mà lỡ con vi trùng dính vào mask thì nó cứ nằm trong đó chờ cơ hội xâm nhập vào mình rất nguy hiểm . chẳng hạn tay mình đụng vào mask rồi vô tình đụng vào miệng hay mũi hoặc mắt .

nói chung thời gian này nên bớt ra đường . ai mới đi du lịch về thì cũng tránh tiếp xúc người khác , uống nước thật nhiều và rửa tay thật nhiều , nên ra phơi nắng buổi sáng .

trong nhà nên dự trữ ít thuốc cảm , còn thực phẩm em nghĩ không cần thiết vì mình ở Mỹ họ đâu để mình chết đói , thiếu gì đồ ăn mà không phải đến từ china như đồ mễ này nọ .

chỉ sợ sau cơn bịnh này , giá thành mọi thứ sẽ tăng vọt . chỗ em hôm qua đi chợ 1 bao gạo tăng lên 7 đồng hơn ngày hôm trước .mà còn không có gạo để mua .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Những chuyện bên lề xoay quanh trận dịch lúc này khi mà bà con cứ bấn xúc xích lo dự trữ đủ thứ , nhất là dân orientals  mình , may phước mình không ở gần cộng đồng á châu nhiều không thì chắc cũng bị lôi cuốn , lo sốt vó khi thấy cảnh ùn un đi hốt hàng ..chị Th cũng càm ràm không định mua gì nhiều mà vô chợ thấy chung quanh người nào cũng đầy xe làm chị cũng a dua theo ..mệt quá , nhà thì bằng cái lỗ mũi , nghe chị kể chuyện nghe lóm khi xếp hàng vô Costco chờ mở cửa  dưới quận Cam của 1 ông cũng đứng cạnh đó than thở " chả hiểu tại sao thiên hạ phải mua 1 đống giấy toilet làm cái quái gì không biết " .1 ông gần đấy hỏi " thế ông định mua gì mà phải xếp hàng sớm thế ? " ông ta trả lời gon thon lỏn " thì mua giấy đi cầu " .." vậy thì tại sao ông lại càm ràm ? " .. " Thì bà nhà tôi bắt tôi đi  mua  .." đọc cái texted của chị Th mà mấy anh chị em cười rũ ra . nhỏ Tr hỏi phụ đề việt ngữ thêm " chắc là thằng Cóc nhà này phải không bác TH , con nhỏ Hương chuyên môn bắt chồng  như vậy đó " .đã vậy nhóc Hạnh còn phang vô "  bà vợ ra công mua thức ăn dự trữ thì ông chồng phải lo mua giấy để chùi chứ .." ..Ừ mà mình cũng hơi thắc mắc , tai sao họ mua giấy nhiều vậy không biết ??? không lẽ mua đi bán lại .. vậy chứ có 2 chợ VN nghe đâu tăng giá hàng vô tội vạ , bị police cty tới làm việc khi nghe khách hàng méc   , 1 chợ bán nước của Costco giá 10$ / case .. o^ng Thống Đớc Cali đã warning rồi , ba'n phá giá là đi tù và nộp phạt kia kìa .. hoan hô .. cho chừa cái tật đầu cơ tích trữ , lợi dụng thời cơ ..
  Vậy chứ mình cũng bị lung lay , không giữ vững lập trường hồi chiều vô Home Depot mua ít hạt giống với đất để bắt đầu trồng trọt cho mùa xuân tới này , cũng lại nê 1 bịch giấy vệ sinh , 1 case disinfecting wipes ...mặc dù dân địa phương vẫn bình chân như vại , chă/ng có vẻ panic như dưới khu VN mình làm mất tinh thần dữ quá
Reply
Chọn ngày nghỉ tuần vào thứ Hai thiệt khoẻ re , chợ búa , hẹn hò bác sĩ , hay văn phòng chính phủ gì cũng thoải mái trong khi tụi đồng nghiệp kêu mình khùng ,bao nhiêu đứa muốn  làm Monday thru Friday như mình mà mình lại volunteer đi làm vào ngày thiên hạ nghỉ ..thôi kệ , khùng thông minh , tiện việc thì cũng nên khùng chứ có hại ai đâu cà ..
 Vậy chứ cũng vừa đọc email của sở , tất cả các buổi meeting đều phải huỷ bỏ cho tơi hết tháng Ba , Headquarter ở Seattle nhân viện bị yêu cầu work at home hết cho tới 3/20 ..còn các nhân viên nào thể trạng yếu , có bầu bì ..thì yêu cầu ở nhà nếu có triệu chứng không khoẻ ... các bàn làm việc yêu cầu được trang bị wipes , nước cồn rửa tay ...yêu cầu mọi người phải ý thức trách nhiệm giữ vệ sinh chung vân vân và vân vân ...nghe ra thì lo nhiều nhưng ít ra trong chúng ta vẫn được ân cần bảo vệ hơn nhiều nơi khác ha , nhất là bên quê nhà , xem những tin tức tinh thần mình chao đảo ghê và thương vô cùng cho dân nghèo , chỉ cầu mong tai qua nạn khỏi cho người thiện tâm còn những kẻ bạc ác , ăn trên đầu trên cổ dân lành thì ... khỏi cần cầu .
   Mình cũng vừa đi 1 vòng chợ mua thực phẩm như mọi tuần , Costco đã stock-up đủ , bà con thảnh thơi mua sắm không phải chụp giựt như tuần trước  ( mình nghe báo cáo của chị em , chứ không chứng kiến ) .. haha , chả biết tuần trước thiên hạ mua cả chục bich giấy như vậy , giờ thấy các chợ đầy dẫy thế có mang ra trả bớt không nhỉ ??? mua mấy bịch frozen foods , lạp xưởng  , thịt nguội  , mấy loaf of sandwiches .. chợ ngày đầu tuần mà vẫn đông như kiến , đó là 3 cái sạp cho ăn sample bị dẹp tiệm hết rồi đó ... sau đó tạt  vô chợ Sprout's mua mấy hộp rau đậu , mấy vỉ chicken breast .. phòng hờ nếu tỉnh nhà bị cô lập , phong toả  thì cũng yên tâm phần nào phải không ..
  Coi như là mình dự trữ đủ từ 6 đến 8 tuần cho gia đình 5 người rồi vì tủ lạnh cũng cười phè ra hết chỗ nhét rồi
Reply
chị Tofu , Hello

Bên chị sao rồi ? Em dự trữ đồ khô nhiều còn đồ tươi em không dám dự trữ vì nếu như không bị gì hết thì chắc ăn không kịp sợ bị hư . Hôm nay đi chợ bên em thấy họ chất hàng ra nhiều lại nhưng cái gì cũng tăng giá , đúng là buôn thương có thời cơ là lên giá liền . 
em đi chợ thấy ông cụ kia bưng khệ nệ 10 bình sữa tươi , em hỏi cụ uống không kịp sẽ hết hạn sao cụ không mua nước lọc ? cụ nói con cháu cụ đông nên cụ phải dự trữ , em thấy thương gì đâu vì thân già không lo cho mình , cứ vẫn vậy lo cho con cho cháu trước . Trường học bên em sẽ đóng cữa vài tuần . 

Cầu mong mọi người bình an và cơn bịnh này mau quá . Hug Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply