Mở lòng
#46
(2022-04-19, 09:57 PM)Thuctinh Wrote: Nếu ăn lỡ có chuyện gì, ảnh còn có chi để cho mình thưa ảnh không MYT?

Chắc còn cái quần rách  Lol Lol  đó TT. Không biết rồi lấy gì mặc nếu TT đi thưa lần nữa Rollin

Hello Hello cả nhà 


@ Anh Tuyduyen

Chào anh  Hello  TD, MYT thấy TT xây nhà nên vô ghẹo vài câu rồi chạy, chứ không phải vì ngại anh TD mà "bỏ chạy"  Smiling-face-with-halo4

Quote:Mãi, hôm nay đọc lại ... biết rồi

Nữ nhi + Hồng  là Lady in Red    [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

Em tưởng Lady in Pink chứ  Shy

Rượu nữ nhi hồng được ủ lâu năm, thì cô gái lâu năm cũng giống như rượu nữ nhi hồng, càng ủ càng thơm.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
#47
(2022-04-20, 09:05 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chắc còn cái quần rách  Lol Lol  đó TT. Không biết rồi lấy gì mặc nếu TT đi thưa lần nữa Rollin

Hello Hello cả nhà 


@ Anh Tuyduyen

Chào anh  Hello  TD, MYT thấy TT xây nhà nên vô ghẹo vài câu rồi chạy, chứ không phải vì ngại anh TD mà "bỏ chạy"  Smiling-face-with-halo4


Em tưởng Lady in Pink chứ  Shy

Rượu nữ nhi hồng được ủ lâu năm, thì cô gái lâu năm cũng giống như rượu nữ nhi hồng, càng ủ càng thơm.

Coi chừng càng ủ càng chua em ơi Shy

#48
(2022-04-20, 10:22 PM)Ech Wrote: Coi chừng càng ủ càng chua em ơi Shy

Hihihi, chua thì dùng giấm làm gỏi luôn anh  Smiling-face-with-halo4

Ủ rượu mà bị chua là tại người ủ nhe anh.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
#49
(2022-04-20, 08:21 PM)RungHoang Wrote: Tôi không biết nguyên nhân,  nhưng tôi cũng không muốn hỏi,  vì dù hỏi anh cũng sẽ chẳng nói, nếu nói thì anh cũng chưa chắc nói thật.

Tôi có những cái posts anh gọi là hơi "Mạnh bạo" trong 2 threads của anh, nếu lỡ đó là những cái posts không nên ở đó, thì ... Xin lỗi anh TuyDuyen nha. Kéo luôn nguyên 2 cái threads đi là ý của anh chứ không phải tôi muốn vậy  Biggrin .  ... Anh biết tôi quá mà, lạ gì tôi, mấy cái anh gọi là " Mạnh bạo" đó thì hỏa hầu chưa đến 1/4 của ngày xưa. Ý nói là đã nể mặt anh lắm rồi  Lol Lol Lol

Ngày nay cái gì tôi cũng xem nhẹ rất nhiều, ,  nên tôi chẳng buồn vui gì mấy. 

Cheer


ông có mở lòng ra thì tui đây mới hiểu, hiểu lầm rồi ông ơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

những lời Td nói trên VB nói chung và trao đổi với RH nói riêng thì hoàn toàn là nghĩ gì nói đó. Nói lên hai chữ mạnh bạo là khen thực tình, biết hoàn cảnh của ông nên cũng hiểu mà, mấy posts sau bộ không nhớ sao vậy  Biggrin

những chuyện không hay đã xảy ra thì giữ lại làm gì, chuyện của quá khứ cho qua, Td bận tâm để lòng làm gì, có gió thì có sóng, hết gió thì sóng ở đâu ra.

trong cái thread này đây, Td nói thích xuống hầm, không thích nhà lầu nữa là nói thật, cái thú chui xuống hầm, không làm phiền đến ai cũng đã lắm mà  Lol

Cheer
#50
(2022-04-20, 05:35 PM)Thuctinh Wrote: Ngày ghé mấy lần đúng là ít, bù lại mỗi lần nói vài tiếng đồng hồ cũng đủ vui và giúp cho TT có cơ hội học hỏi nhiểu ha chú Td.

Mọi người đều tự nhiên thoải mái cùng nhau trao đổi, bàn luận, nói chuyện trên trời dưới đất, được vui vẻ và quí biết bao.


Thuctinh mở cái nhà này thì tha hồ mà học hỏi vì mỗi người đều có chiêu thức đặc biệt riêng, Thuctinh mà thu hết thì có ngày là "thiên hạ vô địch" đó  Lol

đương nhiên khi có nhà thì phải tốn thêm thì giờ chăm sóc, tiếp khách ...... ở đời, được cái này thì phải chịu mất cái kia thôi.
#51
(2022-04-20, 07:14 PM)Ech Wrote: Chúc mừng Tỉnh nhi Mỏng Lờ Becuoi

Tỉnh nhi cám ơn anh Ech. Mời anh cùng ăn bánh và uống rượu nữ nhi hồng (nhớ đừng uống lộn giấm chua của anh RH). Anh thấy MYT em gái dễ thương của các anh chu đáo và khéo tay lắm không nè.
#52
(2022-04-20, 09:05 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: @ Anh Tuyduyen

Chào anh  Hello  TD, MYT thấy TT xây nhà nên vô ghẹo vài câu rồi chạy, chứ không phải vì ngại anh TD mà "bỏ chạy"  Smiling-face-with-halo4


nếu vậy thì mừng quá, mãi yêu thương thì cửa lòng không bao giờ khép với bất cứ ai   Ok-sign-smiley-emoticon
#53
(2022-04-21, 12:18 AM)Tuy duyen Wrote: trong cái thread này đây, Td nói thích xuống hầm, không thích nhà lầu nữa là nói thật, cái thú chui xuống hầm, không làm phiền đến ai cũng đã lắm mà  Lol

Cheer

Vậy Sầu đoán không sai hén, anh TD tu thành chánh đạo, mở lòng đến nhà người khác thay vì chỉ ở trong nhà mình đón khách Rolling-on-the-floor-laughing4

Nếu vậy thì nhà lầu của Tỉnh Nhi không mấy chốc thành cao tầng. Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


#54
(2022-04-21, 12:23 AM)Tuy duyen Wrote: Thuctinh mở cái nhà này thì tha hồ mà học hỏi vì mỗi người đều có chiêu thức đặc biệt riêng, Thuctinh mà thu hết thì có ngày là "thiên hạ vô địch" đó  Lol

đương nhiên khi có nhà thì phải tốn thêm thì giờ chăm sóc, tiếp khách ...... ở đời, được cái này thì phải chịu mất cái kia thôi.

Chú giúp TT chiêu đãi và xã giao khách giùm, các chuyện này TT vụng về lắm, sợ khách chán bỏ chạy hết.  Anh RH bấm bụng mời mọi người ăn lẩu ngon. Thưởng thức lẩu chua cay nóng còn có bánh ngọt và rượu thơm ngon và cùng nhau tranh luận chuyện nóng bỏng trong ngày thật là quá tuyệt.

Thông báo! Nhà này nằm khu vùng lụt nên không được phép xây hầm Lol
#55
(2022-04-21, 12:29 AM)LýMạcSầu Wrote: Vậy Sầu đoán không sai hén, anh TD tu thành chánh đạo, mở lòng đến nhà người khác thay vì chỉ ở trong nhà mình đón khách  Rolling-on-the-floor-laughing4

Nếu vậy thì nhà lầu của Tỉnh Nhi không mấy chốc thành cao tầng.  Wink


thì tương lai cũng na ná như cái nhà lầu này đây  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: photo1650458219282-16504582194011683930962.jpg]

Tòa tháp cư dân Steinway Tower ở New York đang mở cửa đón những cư dân đầu tiên. Steinway Tower cao 435 m nhưng chỉ rộng 18 m nên chịu sự rung lắc khi trời có gió, giống như hầu hết các tòa nhà chọc trời khác trên thế giới.

Steinway Tower ở new-york là một thành tựu kiến trúc ấn tượng và được mệnh danh là “tòa nhà chọc trời mảnh mai nhất thế giới”. Tháp cao 435 m và là tòa nhà cao thứ ba ở tây bán cầu, chỉ kém hai tòa nhà khác trong cùng thành phố là Trung tâm Thương mại Thế giới và Tháp Công viên Trung tâm. Tuy nhiên, chiều rộng của tòa nhà chỉ có 18 m, mỏng đến nỗi tờ The Guardian gọi nó là chiếc thìa khuấy cà phê. Hoặc để dễ tưởng tượng, có thể so sánh Steinway Tower giống đường băng chơi bowling.


Lol
#56
(2022-04-20, 09:05 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chắc còn cái quần rách  [Image: lol.gif] [Image: lol.gif]  đó TT. Không biết rồi lấy gì mặc nếu TT đi thưa lần nữa [Image: Rollin.gif] 

Anh RH thảm quá Crying-face4 Cái quần rách của ảnh còn có thể vá lại được không vậy MYT? Rolling-on-the-floor-laughing4
#57
(2022-04-21, 12:53 AM)Thuctinh Wrote: Chú giúp TT chiêu đãi và xã giao khách giùm, các chuyện này TT vụng về lắm, sợ khách chán bỏ chạy hết.  Anh RH bấm bụng mời mọi người ăn lẩu ngon. Thưởng thức lẩu chua cay nóng còn có bánh ngọt và rượu thơm ngon và cùng nhau tranh luận chuyện nóng bỏng trong ngày thật là quá tuyệt.

Thông báo! Nhà này nằm khu vùng lụt nên không được phép xây hầm Lol

không dám không dám, là VIP cho cái nhà này thì ok  Grinning-face-with-smiling-eyes4

chịu trách nhiệm nặng nề chính là sư phụ của Thuctinh đó, chỉ có sư phụ mới là người thương đệ tử nhất mà  Lol
#58
(2022-04-21, 01:08 AM)Tuy duyen Wrote: không dám không dám, là VIP cho cái nhà này thì ok  Grinning-face-with-smiling-eyes4

chịu trách nhiệm nặng nề chính là sư phụ của Thuctinh đó, chỉ có sư phụ mới là người thương đệ tử nhất mà  Lol


Chú nở lòng từ chối khéo vậy chú Td?

Sư phụ có giúp TT nhiều.
#59
(2022-04-21, 01:12 AM)Thuctinh Wrote: Chú nở lòng từ chối khéo vậy chú Td?

Sư phụ có giúp TT nhiều.

Grinning-face-with-smiling-eyes4

vài cây làm chẳng lên non
nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao

sự thật là như vậy, thôi lo đi ngủ đi  1393397501
#60
Phụ nữ VN, dù sống ở bất cứ nơi đâu, nên nhớ 4 chữ công, dung, ngôn, hạnh mà ông bà thường nhắc nhở cho con cháu 

ngôn, hạnh thì nhiều người biết ít nhiều về Thuctinh rồi, còn công, dung thì ........

công: giới thiệu cho mọi người biết mỗi ngày gia đình Thuctinh ăn gì, ngon dở không quan trọng, có hình cho ăn ngó ăn ké là được rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

còn dung thì ........ thôi thì Thuctinh hiểu tới đâu thì làm tới đó đi há  Lol

chút ý kiến ý cò, làm hay không còn tuỳ vào chủ nhà, bà con thấy sao?