Phản biện xã hội
#1
Bất đồng chính kiến, rồi phản biện xã hội, kết quả là 9 năm tù giam.
 Không cướp của, không giết người, nhưng có lẽ kẹp cổ cái bộ chính trị
 của đảng CSVN khiến họ phải run sợ trước người phụ nữ này chăng?

 Thật là KINH KHỦNG.
 
[Image: P2Zq7Xw.jpg]
 (coi nữa)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Bài từ tường nhà Pham Doan Trang & Luật Khoa Tạp Chí

LỜI NÓI SAU CÙNG TẠI PHIÊN TÒA CỦA PHẠM ĐOAN TRANG 

Những dòng này được Đoan Trang đọc cho luật sư ghi lại vào ngày hôm qua, 13/12/2021, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra. Chỉ đến khi được gặp luật sư vào ngày hôm qua, cô mới biết rằng có phiên tòa xét xử mình. Đoan Trang nhờ luật sư công bố, phòng trường hợp tòa không cho phép cô nói lời sau cùng.

Ad đăng lại nguyên văn nội dung do gia đình cung cấp.
---
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng, từng nói một câu đại ý: chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo cùng một tôn giáo thì điều gì sẽ xảy ra khi đó? Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa, thế là họ tách ra và thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào.

Điều Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc sống là đa nguyên, và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên. Và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp, cầm tù những người bất đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân chủ, nhân quyền.

Trong một xã hội dân chủ, nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài nói lên những điều chính quyền không muốn nghe thì cách hành xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả bởi vì con người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác. Trong trường hợp tệ hơn, nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công dân đó nói là không thể chấp nhận được, thì chính quyền có thể chỉ đơn giản là viết lên những cuốn sách, những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó, thậm chí mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc phỏng vấn trong đó người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình, phản bác quan điểm của công dân kia. Nhưng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm như thế mà chọn một cách làm hèn hạ, ngu xuẩn và độc ác hơn rất nhiều, đó là bắt bớ cầm tù công dân của mình chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.

Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.

Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#3
CSVN đã biến những người đấu tranh cho lý tưởng xã hội công bằng
 thành con cờ mang lại nhiều lợi ích cho họ. Có dịp mặc cả với Tây Phương
 họ sẽ đánh đổi những người tranh đấu bất vụ lợi này bằng một khoảng
 lợi ích nào đó. Trên phương diện chính trị họ vừa đày được công dân
 phản kháng ra nước ngoài, vừa có lợi ích kinh tế, ngoại giao.

 Một cách làm hạ tiện.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
(2021-12-15, 12:50 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bài từ tường nhà Pham Doan Trang & Luật Khoa Tạp Chí

LỜI NÓI SAU CÙNG TẠI PHIÊN TÒA CỦA PHẠM ĐOAN TRANG 

Những dòng này được Đoan Trang đọc cho luật sư ghi lại vào ngày hôm qua, 13/12/2021, một ngày trước khi phiên tòa diễn ra. Chỉ đến khi được gặp luật sư vào ngày hôm qua, cô mới biết rằng có phiên tòa xét xử mình. Đoan Trang nhờ luật sư công bố, phòng trường hợp tòa không cho phép cô nói lời sau cùng.

Ad đăng lại nguyên văn nội dung do gia đình cung cấp.
---
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng, từng nói một câu đại ý: chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo cùng một tôn giáo thì điều gì sẽ xảy ra khi đó? Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa, thế là họ tách ra và thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào.

Điều Đức Đạt Lai Lạt Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc sống là đa nguyên, và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên. Và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp, cầm tù những người bất đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân chủ, nhân quyền.

Trong một xã hội dân chủ, nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài nói lên những điều chính quyền không muốn nghe thì cách hành xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả bởi vì con người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác. Trong trường hợp tệ hơn, nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công dân đó nói là không thể chấp nhận được, thì chính quyền có thể chỉ đơn giản là viết lên những cuốn sách, những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó, thậm chí mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc phỏng vấn trong đó người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình, phản bác quan điểm của công dân kia. Nhưng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm như thế mà chọn một cách làm hèn hạ, ngu xuẩn và độc ác hơn rất nhiều, đó là bắt bớ cầm tù công dân của mình chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.

Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.

Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được.

Thankyou 005 & LTK

Cầu nguyện cho em Phạm Đoan Trang bình an trong Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa.

Heavy-black-heart4 Innocent
Reply
#5
Chúng lại xét xử anh Trịnh Bá Phương và đây là lời nói sau cùng của anh Phương tại phiên tòa ô nhục của cộng đảng.

Bị cáo TRỊNH BÁ PHƯƠNG nói lời sau cùng:

Tôi đấu tranh với mong muốn đất nước tôi không còn tình trạng hàng trăm người bị đánh chết trong đồn công an. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng người Việt phải rời bỏ quê hương đi làm thuê ở xứ người qua những tổ chức buôn người với vỏ bọc xuất khẩu lao động. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng ruộng đất với bờ xôi ruộng mật là sinh kế của người nông dân bị Đảng Cộng Sản cướp đoạt.
Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng Đảng cử, dân bầu và người dân phải được bầu cử tự do và tôi đấu tranh để người dân chúng tôi không còn bị cai trị bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam, một tổ chức hèn với giặc, ác với dân. Tôi đấu tranh với mong muốn không còn tình trạng áp bức bóc lột và tôi chống Đảng Cộng Sản Việt Nam là việc làm chính nghĩa. Tôi không có tội với dân với nước. Chính Đảng Cộng Sản Việt Nam mới là tổ chức phản bội, bán nước, hại dân. Nhân dân và lịch sử sẽ phán xét tội ác của Đảng Cộng Sản đã gây ra với dân tộc Việt Nam.


Xin nghiêng mình kính phục sự can đảm của Phạm Đoan Trang của Trịnh Bá Phương và rất nhiều những người không hề khuất phục trước tà quyền cs.
Reply
#6
Những tên cầm quyền già quá, chết đi, thì lại
có những tên trẻ hơn, lên tiếp nối, tiếp tục chân
thì chà đạp nhân quyền, tay thì móc nối cho vào túi.
Đời này sang đời khác. Chẳng có gì thay đổi cả. Đã
sắp nửa thế kỷ rồi.

Dân Việt Nam ở hải ngoại thì vẫn vậy, thậm chí vô
hình trung còn nuôi dưỡng cái đảng này. Mới đọc
hôm kia bản tin Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ
rằng, dù có dịch covid, lượng tiền chảy về VN không
những không giảm còn tăng thêm. Hiện tại đã lên
con số 18 tỉ USD.

Bạn thử so sánh xem. Bà đương kim phó tổng thống Mỹ
vừa tuyên bố đầu tư 1 tỉ mấy vào các nước Trung Mỹ
để thuyên giảm việc ra đi ồ ạt của dân chúng các xứ
này. Trong khi người dân Việt ở hải ngoại rót vào
VN mỗi năm 18 tỉ. Nhiều hơn gấp 10 lần số tiền Hoa Kỳ
dự tính đầu tư để giảm nghèo cho "các" quốc gia kia.

Đảng CSVN sống tới 8 trăm năm nữa cũng không thể
nào chết được.


Phụ chú:
VP Harris Announces $1.2 Billion in Private Investment for Central America: https://www.voanews.com/a/vp-harris-anno...53091.html
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#7
(2021-12-15, 11:39 PM)005 Wrote: Những tên cầm quyền già quá, chết đi, thì lại
có những tên trẻ hơn, lên tiếp nối, tiếp tục chân
thì chà đạp nhân quyền, tay thì móc nối cho vào túi.
Đời này sang đời khác. Chẳng có gì thay đổi cả. Đã
sắp nửa thế kỷ rồi.

Dân Việt Nam ở hải ngoại thì vẫn vậy, thậm chí vô
hình trung còn nuôi dưỡng cái đảng này. Mới đọc
hôm kia bản tin Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ
rằng, dù có dịch covid, lượng tiền chảy về VN không
những không giảm còn tăng thêm. Hiện tại đã lên
con số 18 tỉ USD.

Bạn thử so sánh xem. Bà đương kim phó tổng thống Mỹ
vừa tuyên bố đầu tư 1 tỉ mấy vào các nước Trung Mỹ
để thuyên giảm việc ra đi ồ ạt của dân chúng các xứ
này. Trong khi người dân Việt ở hải ngoại rót vào
VN mỗi năm 18 tỉ. Nhiều hơn gấp 10 lần số tiền Hoa Kỳ
dự tính đầu tư để giảm nghèo cho "các" quốc gia kia.

Đảng CSVN sống tới 8 trăm năm nữa cũng không thể
nào chết được.



Phụ chú:
VP Harris Announces $1.2 Billion in Private Investment for Central America:  https://www.voanews.com/a/vp-harris-anno...53091.html

Dạ đổ $ nuôi chúng rồi chúng lại mang ra nước ngoài rửa $ bằng đầu tư bất động sản.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#8
(2021-12-15, 08:25 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Thankyou 005 & LTK

Cầu nguyện cho em Phạm Đoan Trang bình an trong Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa.

Heavy-black-heart4 Innocent

Cám ơn RMGT.  

Xin thêm lời cầu nguyện cho em Huỳnh Thục Vy, hiện tại em đang bị giam giữ ở Dak Lak, tinh thần vẫn rất tốt, vẫn giữ được sự khôi hài khi đối diện với bọn bất nhân nhưng những ngày tới thì kg ai biết được bọn chúng sẽ làm gì em.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#9


[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#10
(2021-12-15, 11:39 PM)005 Wrote: Những tên cầm quyền già quá, chết đi, thì lại
có những tên trẻ hơn, lên tiếp nối, tiếp tục chân
thì chà đạp nhân quyền, tay thì móc nối cho vào túi.
Đời này sang đời khác. Chẳng có gì thay đổi cả. Đã
sắp nửa thế kỷ rồi.

Dân Việt Nam ở hải ngoại thì vẫn vậy, thậm chí vô
hình trung còn nuôi dưỡng cái đảng này. Mới đọc
hôm kia bản tin Việt ngữ của đài tiếng nói Hoa Kỳ
rằng, dù có dịch covid, lượng tiền chảy về VN không
những không giảm còn tăng thêm. Hiện tại đã lên
con số 18 tỉ USD.

Bạn thử so sánh xem. Bà đương kim phó tổng thống Mỹ
vừa tuyên bố đầu tư 1 tỉ mấy vào các nước Trung Mỹ
để thuyên giảm việc ra đi ồ ạt của dân chúng các xứ
này. Trong khi người dân Việt ở hải ngoại rót vào
VN mỗi năm 18 tỉ. Nhiều hơn gấp 10 lần số tiền Hoa Kỳ
dự tính đầu tư để giảm nghèo cho "các" quốc gia kia.

Đảng CSVN sống tới 8 trăm năm nữa cũng không thể
nào chết được.


Phụ chú:
VP Harris Announces $1.2 Billion in Private Investment for Central America:  https://www.voanews.com/a/vp-harris-anno...53091.html


Bản chất của độc tài là như vậy: hà hiếp, bóc lột dân đen để cho giai cấp thống trị hưởng thụ. Nền độc tài của quân chủ, quân phiệt hay cộng sản đều như nhau nhưng cộng sản thì mưu mô xảo trá thâm độc hơn nên có một mớ lý thuyết để lừa bịp dân chúng.

Tôi lại thấy vấn đề tài chánh từ bên ngoài gửi về không có chút gì ảnh hưởng tới sự sống còn của cộng đảng, bạn hãy nhìn về bán đảo Triều Tiên và ngó lên phía Bắc thì thấy. Bắc Hàn bị cai trị bằng một thứ chủ nghĩa độc tài tàn bạo nhất là thứ độc tài quái thai của quân chủ và cộng sản. Ác quyền Bắc Hàn hình thành từ năm 1945 cho tới nay và hầu như chúng bắt người dân phải sống cô lập với phần còn lại của thế giới từ đó tới giờ và phải sống trong tận cùng của áp bức nghèo khổ nhưng rồi người dân Bắc Hàn cũng phải nhẫn nhục sống vạ vật từ gần 80 năm nay rồi.

Ngày xưa, xưa rất xưa khi nền kỹ thuật của toàn nhân loại còn trong tình trạng phôi thai cái lợi thế về vũ khí của nhà cầm quyền và người dân không nhiều lắm nên mới có những cuộc khởi nghĩa của nông dân áo vải này nọ. Và (nói ngoài lề ) Thành Cát Tư Hãn mới có thể đem vó ngựa Mông Cổ chinh phục khắp Á Âu. Nhưng bây giờ trước những họng súng máy và đằng sau họng súng là những con thú sẵn sàng nhả đạn vào người dân oan ức thì khó lòng lắm cho một cuộc nổi dậy vì sâu trong cõi lòng ai cũng sợ chết, dù có cực khổ đến đâu chết vẫn là điều đáng sợ hơn hết.

Cuộc cách mạng dân chủ của Đông Âu hầu như là cuộc cách mạng từ trên xuống khởi đầu từ ông Gorbachev và hình như cái suy nghĩ của người da trắng vẫn phóng khoáng hơn dân da vàng nên có những người lính Đông Âu đã bất tuân thượng lệnh để từ chối đàn áp dân chúng.
Reply
#11
(2021-12-16, 09:04 AM)phai Wrote: Bản chất của độc tài là như vậy: hà hiếp, bóc lột dân đen để cho giai cấp thống trị hưởng thụ. Nền độc tài của quân chủ, quân phiệt hay cộng sản đều như nhau nhưng cộng sản thì mưu mô xảo trá thâm độc hơn nên có một mớ lý thuyết để lừa bịp dân chúng.

Tôi lại thấy vấn đề tài chánh từ bên ngoài gửi về không có chút gì ảnh hưởng tới sự sống còn của cộng đảng, bạn hãy nhìn về bán đảo Triều Tiên và ngó lên phía Bắc thì thấy. Bắc Hàn bị cai trị bằng một thứ chủ nghĩa độc tài tàn bạo nhất là thứ độc tài quái thai của quân chủ và cộng sản. Ác quyền Bắc Hàn hình thành từ năm 1945 cho tới nay và hầu như chúng bắt người dân phải sống cô lập với phần còn lại của thế giới từ đó tới giờ và phải sống trong tận cùng của áp bức nghèo khổ nhưng rồi người dân Bắc Hàn cũng phải nhẫn nhục sống vạ vật từ gần 80 năm nay rồi.

Ngày xưa, xưa rất xưa khi nền kỹ thuật của toàn nhân loại còn trong tình trạng phôi thai cái lợi thế về vũ khí của nhà cầm quyền và người dân không nhiều lắm nên mới có những cuộc khởi nghĩa của nông dân áo vải này nọ. Và (nói ngoài lề ) Thành Cát Tư Hãn mới có thể đem vó ngựa Mông Cổ chinh phục khắp Á Âu. Nhưng bây giờ trước những họng súng máy và đằng sau họng súng là những con thú sẵn sàng nhả đạn vào người dân oan ức thì khó lòng lắm cho một cuộc nổi dậy vì sâu trong cõi lòng ai cũng sợ chết, dù có cực khổ đến đâu chết vẫn là điều đáng sợ hơn hết.

Cuộc cách mạng dân chủ của Đông Âu hầu như là cuộc cách mạng từ trên xuống khởi đầu từ ông Gorbachev và hình như cái suy nghĩ của người da trắng vẫn phóng khoáng hơn dân da vàng nên có những người lính Đông Âu đã bất tuân thượng lệnh để từ chối đàn áp dân chúng.

Thầy tôi phân tích hay quá.   Tulip4

Dạ đúng là như vậy, thời nay người dân kg thể dùng vũ lực để tạo áp lực lên nhà cầm quyền bắt chúng thay đổi.  Cuốc xẻng thì làm sao đấu lại với đạn dược.  Trận chiến ở Mỹ Yên, Đồng Tâm, máu dân đã đổ chúng lại càng tàn ác hơn.   Vì vậy chiến lược được thay đổi được áp dụng từ là giúp họ có kiến thức hơn, giúp họ hiểu biết hơn về thế giới văn minh, giúp thoát khỏi gọng kềm của sợ hãi mà họ bị giam giữ hơn 40 năm  ở miền Nam và hơn 80 năm ở miền Bắc.  Muốn tạo được làn sóng như Hong Kong, như Miến Điện, như Cairo, như Nga, như các nước Đông Âu thì con đường còn gian nan và vất vả  lắm.  Ngày nào TC còn thì ngày đó VN còn chưa thoát được bóng tối của địa ngục.  Phần lớn cả ngày chúi mũi vào ăn chơi, khoe hàng hiệu, truyện ngôn tình TQ, film... chứ có nghĩ đến quốc gia dân tộc gì đâu. 

Một cái clip mà tụi trò phổ biến trước đây cho tuổi trẻ VN, đây là bản copy trò còn giữ lại.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#12
(2021-12-16, 11:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Vì vậy chiến lược được thay đổi được áp dụng từ là giúp họ có kiến thức hơn, giúp họ hiểu biết hơn về thế giới văn minh, giúp thoát khỏi gọng kềm của sợ hãi mà họ bị giam giữ hơn 40 năm  ở miền Nam và hơn 80 năm ở miền Bắc. 

Đúng vậy, khi phỉ quyền cs dùng cái gọi là "mở cửa" để cho chúng và con cháu danh chánh ngôn thuận vơ vét thêm và tha hồ ăn chơi hưởng thụ trên xương máu người dân đen thì chúng cũng bắt buộc phải nới lỏng chút ít những kìm kẹp thời "bao cấp" thì những tổ chức đấu tranh nên tương kế tựu kế dùng tất cả những gì có thể để giúp cho người dân nhất là thanh niên nhận rõ được cái quyền lợi và trách nhiệm của một người dân đích thực giữa thế giới văn minh. Nếu có được hàng ngàn hàng vạn người như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Huỳnh Thục Vy vv thì nhất định tà quyền cs sẽ run sợ lắm.
Reply
#13
(2021-12-16, 12:37 PM)phai Wrote: Đúng vậy, khi phỉ quyền cs dùng cái gọi là "mở cửa" để cho chúng và con cháu danh chánh ngôn thuận vơ vét thêm và tha hồ ăn chơi hưởng thụ trên xương máu người dân đen thì chúng cũng bắt buộc phải nới lỏng chút ít những kìm kẹp thời "bao cấp" thì những tổ chức đấu tranh nên tương kế tựu kế dùng tất cả những gì có thể để giúp cho người dân nhất là thanh niên nhận rõ được cái quyền lợi và trách nhiệm của một người dân đích thực giữa thế giới văn minh. Nếu có được hàng ngàn hàng vạn người như Trần Huỳnh Duy Thức,  Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Huỳnh Thục Vy vv thì nhất định tà quyền cs sẽ run sợ lắm.

Dạ cuối năm bọn chúng đang nổi điên, ráo riết tuyên những bản án nặng nề.

Cái cảm giác bất lực cứ gặm nhấm mình thầy ơi, ngồi xem/đọc cảnh họ bị bắt rồi ngồi chờ chực hóng tin tức để nghe những bản án man rợ mà chẳng làm gì được cho họ.  Có lẽ vậy mà đồng cảm với tâm sự của Ls Luân, "Tôi đã nghĩ mình bất lực trước tình cảnh mà tất cả chúng ta đang đối mặt."  :(  

Lúc trước, khi chưa rút lui về hậu trường, trò rất active trên mấy trang hoạt động của tổ chức, ở các mạng xã hội viết bài, phổ biến cập nhật tin tức, v.v..., có vài lần trò nhận tin nhắn như, "chị ơi em có đọc bài của chị nhưng em không dám like hay comment, cs tụi nó ác lắm..."  Đọc xong mấy dòng chữ này trò thở dài, cái sợ hãi nó đã ăn sâu vào tâm thức của họ, chỉ có "đọc" thôi họ cũng sợ nữa.  Họ biết chúng ác nhưng họ kg dám phản kháng với cái ác, chỉ cúi đầu khép nép để chúng muốn làm gì thì làm.

Tiến trình dân chủ hóa VN càng lúc càng thụt lùi, vì những gương mặt tiêu biểu cho phong trào phần lớn bị vào tù với những bản án rất là nặng hay bị buộc phải lưu vong, từ thầy giáo, cô giáo đến nông dân, luật sư chúng chẳng chừa ai.  Chúng gieo rắc sự sợ hãi càng thâm sâu vào lòng họ.  Bây giờ thì họ phải chiến đấu với bệnh dịch, khổ lại càng khổ.  Lúc trước sợ đói, sợ bị bắt, giờ thì sợ bệnh, sợ chết.  Hời. :(

Đọc những dòng này của HTVy viết mà đau...

“Trong khi, đảng và nhà nước cộng sản có nguồn nhân lực và tài nguyên quốc gia, có súng, xe tăng, nhà tù và bộ máy tuyên truyền dối trá… những người đang đấu tranh cho Dân chủ tự do và Nhân quyền tại Việt Nam không có gì ngoài chính nghĩa; và chính nghĩa đó đến từ sự thật, tự do và công lý. Không cố gắng để trau dồi và gìn giữ những giá trị đó, chúng ta sẽ thua chế độ độc tài ngay từ đầu."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
Để có thay đổi ở VN thì chỉ có tự người VN trong nước thực hiện. Bên ngoài, dù là Mỹ, quốc tế hay người Việt hải ngoại khg thể làm được gì. Người VN trong nước bao gồm từ 2 phía: 1. ngay trong chính quyền CS, trong quân đội, công an, 2. đa số người dân. Nhìn qua sự sụp đổ của chế độ CS ở Đông Âu thì thấy rõ điều này. Các nước đó có thay đổi do phía dân chúng liên tục nổi dậy tạo áp lực, phía công an, chính quyền lúc đầu cũng đàn áp mạnh tay nhưng rồi họ chùn tay vì một phần dân chúng khg khuất phục, họ chủ trương Freedom or Die, một phần phía CS có những người biết phục thiện, họ nhượng bộ, ngưng đàn áp ... Nói tóm phải có sự "thức tỉnh". Tiếc thay, VN (cũng như Cuba, Bắc Hàn, TQ) chưa có đủ 2 điều kiện này. Chỉ có vài ba người đấu tranh lẻ tẻ thì chúng bẻ gãy dễ dàng như vài chiếc đũa trơ trọi.
Reply
#15
(2021-12-16, 02:45 PM)TNNA Wrote: Để có thay đổi ở VN thì chỉ có tự người VN trong nước thực hiện. Bên ngoài, dù là Mỹ, quốc tế hay người Việt hải ngoại khg thể làm được gì. Người VN trong nước bao gồm từ 2 phía: 1. ngay trong chính quyền CS, trong quân đội, công an, 2. đa số người dân. Nhìn qua sự sụp đổ của chế độ CS ở Đông Âu thì thấy rõ điều này. Các nước đó có thay đổi do phía dân chúng liên tục nổi dậy tạo áp lực, phía công an, chính quyền lúc đầu cũng đàn áp mạnh tay nhưng rồi họ chùn tay vì một phần dân chúng khg khuất phục, một phần phía CS có những người biết phục thiện, họ nhượng bộ, ngưng đàn áp ... Tiếc thay, VN (cũng như Cuba, Bắc Hàn, TQ) chưa có đủ 2 điều kiện này.

Chúng ta cần rất nhiều người con đất Việt như cô Phạm Đoan Trang này. Những người ở hải ngoại thì ăn nói mạnh miệng dễ dàng lắm, nhưng những người như cô Đoan Trang này mới chính là những anh thư đất Việt.

Reply