Xàm Xí Xú
Chàng sư phụ kia cũng là sống đúng với thời đại ... "rõ ràng sòng phẳng mẹ nó sợ gì"

Chàng mê cô bé nên mới gửi lá thơ xin ngủ chung 30 phút rất rõ ràng, trong thơ chàng đề nghị "bồi dưỡng" cho em gái 2 triệu rất sòng phẳng. Cuối cùng chàng de dọa "em không được nói cho ai biết, em nên biết điều" rất có phong cách mẹ nó sợ gì.

Không may cho chàng là cô bé cũng thấm nhuần tư tưởng "mẹ nó sợ gì" nên giờ hầu như da số những người biết đọc tiếng Việt đều biết nét chữ của chàng  Lol .

Nói chứ, cái xàm nhất là mấy câu đe dọa cô bé hàng xóm vì nhiều khi cô đơn quá người ta nghĩ quẩn, ai không cô đơn không biết được đâu  Lol . Nhưng cái câu "Em chỉ biết vậy không được nói cho ai biết. Anh chỉ dặn vậy thôi, em nên biết điều" và lời "đề nghị khiếm nhã" (Indecent Proposal) "Anh gửi em 2 triệu". Thật tình là ... xàm không chịu nổi  Wink .

Ông Nguyễn Bính mà sinh ở thời này chắc phải viết "Cô Hàng Xóm" kiểu khác rồi.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Gần bên quán nước đứng ngồi ngắm em
Thế rồi bỗng có một đêm
Thư tình tôi viết vội đem gửi nàng
Tối nay anh muốn ghé sang
Cho anh nửa tiếng ngủ lang bên người
Gửi em  2 triệu xài chơi
Khoảng 2 giờ sáng tối trời anh qua
Nếu em lòng cũng thiết tha
Tắt đèn, bật sáng nhẩn nha hai lần
Nếu em lòng có ngại ngần
Thì không được nói cho dân ngoài đời
Anh đây chỉ dặn vậy thôi
Biết điều em nhé, theo lời anh ngay
Bây giờ đọc hết thư này
Làm theo lời dặn, anh đây đang chờ  

Lol
Reply
Bài thơ anh phai làm hay quá! Nếu Lan là cô gái đó mà nhận được bài thơ này Lan sẽ bật đèn xi-nhan liền. 2leluoi Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
Bài thơ hay quá, phải đem lên fb truyền tụng chứ Becuoi

Reply
(2022-07-04, 02:29 PM)TTTT Wrote: Bài thơ anh phai làm hay quá! Nếu Lan là cô gái đó mà nhận được bài thơ này Lan sẽ bật đèn xi-nhan liền.  2leluoi  Becuoi

Lan mà là "Cô Hàng Xóm" của anh phai chắc chắn bài thơ phải dài hơn và hay hơn.

Và chắc chắn sẽ không xin ... nửa tiếng vì không đủ  Rollin
Reply
TÌNH BUỒN
Ngô Tịnh Yên

tôi buồn
buồn sững - buồn câm
trăng không đốt nến sao trầm hương bay
tôi buồn
buồn đắng - buồn cay
đường không ngăn ngõ nhưng dài lối đi
tôi buồn
buồn lạ - buồn kỳ
không ai trăn trối sao đi chẳng đành
tôi buồn
buồn quẩn - buồn quanh
buồn da buồn diết buồn thanh thoát đời
tôi buồn
buồn đất - buồn trời
mành se chẳng đặng tiếc thời chiêm bao
tôi buồn chẳng tại ai đâu
- chỉ mình ta biết tại sao ta buồn.

Reply
Ai bảo dân VN không có óc sáng tạo.....

Sẵn dịp đang có vụ ăn tô phở gà bị tính 300.000 đ, khách phản đối thì chủ quán nói ăn sao không hỏi giá trước, để tôi kể bạn nghe chuyện này, thật 100%, đọc thôi bỏ qua, đừng kể ai nghe nhé!

Có anh bạn người Miền Nam ra Bắc công tác, vào ăn phở, bị tính 80.000 đ, trong khi mọi người xung quanh chỉ trả 40.000 đ, anh hỏi tại sao thì được trả lời: giá nó thế ai bảo anh không hỏi trước!

Anh cay lắm nhưng rút kinh nghiệm, mai đi chùa, ghé vào mua dừa uống. Lần này anh kinh nghiệm hỏi kỹ : bao tiền một trái! 20.000 nghìn! Ok cho hai quả!

Chút tính tiền, hai quả 100.000đ! Anh nói tôi hỏi rõ là 20.000 một quả mà! Đúng, quả này 20.000đ còn quả kia 80.000đ, 2 quả 100.000đ giờ có trả không hay ăn dao chặt dừa?

Anh trả tiền xong cay lắm! Mai ghé ăn ốc ghẹ ở quán lề đường! Anh gọi hai ba đĩa, bày lên mâm hỏi rất rõ: tất cả mâm này bao nhiêu tiền? Chủ quán nói 150 nghìn! Anh đắc chí ngồi ăn!

Ăn xong tính tiền, cho xin 300.000 ạ, đồ ăn 150.000 đ, chỗ ngồi 150.000 đ ai bảo không hỏi trước!

Anh ấy bỏ dở công tác bỏ về nhà luôn!

Vậy đó, một dân tộc chả lo để đầu óc suy nghĩ làm ra của cải vật chất, chỉ toàn nghĩ cách đẽo tiền của nhau thôi thì bao giờ mới khá được!

Từ fb Dennie Lam

Reply
[Image: man-3915438_960_720.jpg]
Tháng bảy mưa bay

cát nhu


Tháng bảy mưa bay
Ngày loang bóng nước
Dòng đời xuôi ngược
Mình lạc mất nhau

Tháng bảy mưa ngâu
Giọt đàn réo rắt
Hạt khoan hạt nhặt
Như mình nhớ nhau

Tháng bảy mưa lâu
Như tình dai dẳng
Thời gian đằng đẵng
Chờ người chân mây

Tháng bảy mưa say
Sợi nghiêng quên nhớ
Em về cuối ngõ
Còn dòng tóc bay

07.06.2022

Reply
Sau ngày lễ, thấy đèn báo bánh xe bị xì, tui bèn bơm lên. Đọc con số thấy nó rất thấp, tui cảm thấy lo lắng vì nghĩ chắc cán nhầm cây đinh bự rồi đây. Sợ nhất là cái màn xẹp bánh xe giữa đường. Đi làm ra, đi ngang qua tiệm bán bánh xe nho nhỏ bên đường, tui mới nhớ ra là đã từng vào đó vá bánh xe cách đó chục năm trước nên liền quành đầu xe vào đó vá cho xong. Anh chàng Mễ rất nhiệt tình dễ thương, lấy giá phải chăng, chả bù mấy tiệm sửa xe VN đem xe vào vá nó chả muốn tiếp mình. Về nhà, bà xã nói bánh xe của bả cũng bị leak, thế là hôm sau tui lấy xe bả đi làm rồi đem qua cho anh Mễ vá luôn, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Có làm như vậy mới nhớ đến chiếc xe của bà già vợ đang chạy đã bị leak cở 6 tháng nay. Vấn đề là lỗ leak rất là nhỏ. Đã từng đem đến 1 tiệm VN nhưng thằng ku ở đó thật cà chớn, check sơ sài rồi nói chả có leak gì. Vậy mà cứ 1 hay 2 tuần là đèn báo hiệu lên, xuống chỉ còn 25psi. Thế là hôm nay tui làm cữ chỉ đẹp, xách luôn chiếc xe của bà già vợ đi làm, ghé qua thăm ku Mễ để nó coi. Nó check tới check lui trong thùng nước cũng không tìm ra lỗ nào hết. Tức mình, nó lột bánh xe ra hết, rà tay vào bên trong soát thật kỹ, cũng không tìm ra có gì khác lạ. Cuối cùng nó gãi đầu gãi tai nói là có lẽ là do sót lại cái label màu trắng trên vành bánh xe, để nó lột ra. Đôi lúc cái label này có thể làm leak hơi. Gắn lại mọi thứ, nó tính $20, nhưng bảo nếu còn xì nữa cứ đem lại, nó sẽ không tính tiền đâu. 

Tui về phòng làm việc, ngồi ngẫm nghỉ, hình như có cái gì đó hơi lấn cấn. Nhớ lại những lúc tui bơm bánh xe cho bà già. Xe đậu dưới đường, bánh xe đó thì cách lề đường... Tui toát mồ hôi... Thì ra tui nhớ lộn. Cái bánh xe cần vá là bên passenger, chứ không phải bên người lái, vậy mà tui bảo ku Mễ vá bên đó, hèn chi nó tìm hoài không ra lỗ. Lật đật vác xe qua cho nó vá, kể cho nó nghe, nó cười ngất. Dĩ nhiên là nó tìm ra lỗ lần này, lột võ ra vá bên trong, bình thường nó charge vá kiểu đó là $20, lần này lấy rẽ $10 thôi, hahaha. 

Ôi, già với cả Becuoi

Reply
hên là đi vá bánh xe , đi nhổ răng mà nhầm kiểu này .... chắc chết

Grinning-face-with-smiling-eyes4

ps: tui thường ra tiệm discount tire , nó vá ko tính tiền , lâu lâu nó đo cái gai xong kêu tui thay bánh mới , vì là người VN vốn tiết kiệm tui thường hẹn lần hẹn lữa rồi mới chịu thay , trong thời gian đó kiếm cái deal của tiệm đó .... được cái thay vỏ của nó thì nó bao cái vụ vá xe và rotation .... có một lần cây đinh đâm ngang hông , nó bảo ko vá được nhưng vì tui mới thay vài tháng gì đó nên nó thay cái khác ko tính tiền
Reply
[Image: 2022-07-07-16-24-42-Window.png]

Reply



Reply
CƠM CHỬI SÀI GÒN

Trưa nắng chang chang , hai thằng tour guide vô quán cơm bình dân ven đường kiếm miếng cơm dằn bụng .
Nhiều nhà hàng sang chảnh lấy tiền nước uống cao ngất nghểu ..nhưng lại tiếc miếng cơm , chén canh cho ...bọn ...dẫn đoàn .
Ngặt nỗi đám khách Nhựt hầu như hổng biết tiếng Anh , mà mấy chú phục vụ nhà hàng thì thường mù tiếng Nhựt , cho tụi guide Nhựt thường chẳng dám đi đâu xa kiếm gì ngon ngon ăn mà vội vàng lua miếng cơm rồi nhanh chóng ra hầu thượng đế . Rớt chiếc đũa , xin miếng ớt , xin chút nước tương , tí muối đều gào lên réo thằng guide .
Quán cơm đông nghẹt , dân văn phòng , dân lao động , tài xế taxi , cả đám thợ xây dựng ở công trường gần đó cũng xúm vô .
" Ăn chi đây hai huynh ?"
" Một thịt kho hột vịt , một cá kèo kho tộ !"
" Uống gì đây ?"
" Một nước suối , một C2 !"
.....
Rất nhanh , hai dĩa cơm bốc khói kèm hai chén canh rau đay được mang ra .
Ông chủ quán , mình xăm loang lổ , mặc cái quần lửng xệ gần tụt khỏi đít , áo ba lổ lửng thửng ra nói :
" Cơm đủ rồi heng , canh khuyến mãi hổng lấy tiền !
Còn...nước uống thì ...đù má...mấy ông văn phòng mà đèo mịa , hổng biết gì chơn ! Nước suối Aqua là cái quần què gì , tụi Pepsi lấy nước phông tên đóng chai cho mấy ông uống chớ gì ? Còn C2 nhiễm chì trên mạng nói đầy , cả thế giới biết mà mấy ông ..éo biết ! Trà đá miễn phí uống thì uống hổng uống thì đi chổ khác mua , ở đây hổng bán !
Để tiền đó mua giùm bà già kia tờ vé số kìa ! Mà đù má , mua làm Phước thôi , éo trúng đâu , đừng ăn thua dzới nhà nước !"
Hai thằng quay qua thấy bà già ...già ơi là già lưng còng , cầm sấp vé số mời , thằng guide hỏi :
" Ngoại ! Ngoại ăn cơm chưa ? Con mời ngoại dĩa cơm ?"
...
Thằng chủ quán bụng phệ xăm mình lại xía dzô :
" Hai ông trả thêm mười ngàn thôi tui làm cho bả dĩa cơm chớ hỏi gì ! Cứ kêu ra người ta ăn chớ màu mè ...què hoài ! "
Quay ra sau gã kêu to : " Tụi bay , đứa nào lấy khứa cá hú kho , lựa xương kỹ ra cho bà già nhen bây , bả mắc xương giãy đành đạch là mang họa nha ! Múc tô canh chua cá !
Nè , bà già ! Cảm ơn hai thằng công tử bột này rồi ra chổ cái quạt kia ngồi ăn cho mát ! Bữa nào chắc tui xuống lột da mấy thằng con bà quá ! Ăn rồi nhậu mà để bà cực khổ như dzầy ...
Sài gòn cũng có cơm chửi nhen !

Nguồn : Do Thuong Viet (Trong Thiên Hạ Chuyện)

Reply
Tui nói chơi cho vui nha Ech, đừng chửi tui nha....Coi bộ dân SG, ủa mà sao tác giả không gọi là cơm chửi Hồ Chí Minh ta??? Suytu Ý tui muốn nói dân vùng đó coi bộ thích nghe chửi; dù chửi thề thì họ ăn mới thấy ngon hay sao mà thấy nói là quán đông nghẹt đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-07-09, 12:39 PM)TTTT Wrote: Tui nói chơi cho vui nha Ech, đừng chửi tui nha....Coi bộ dân SG, ủa mà sao tác giả không gọi là cơm chửi Hồ Chí Minh ta??? Suytu Ý tui muốn nói dân vùng đó coi bộ thích nghe chửi; dù chửi thề thì họ ăn mới thấy ngon hay sao mà thấy nói là quán đông nghẹt đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trên đời này chả có mấy ai thích nghe chửi hết hết đó, ai có cái sở thích kỳ quặc vậy chắc sẽ mê sinh hoạt trong VB lắm hihihi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trong bài viết này nhắc đến quán chửi ở Saigon là đá giò lái chuyện có những quán ăn ở Hà Nội mà chủ quán rất vô văn hóa vừa bán vừa chửi rủa khách nhưng khách xứ ngàn năm văn vật vẫn vô tư kéo nhau lủ lượt đến ăn:

https://zingnews.vn/nhung-quan-bun-chui-...09121.html

Reply
(2022-07-09, 02:54 PM)Ech Wrote: Trên đời này chả có mấy ai thích nghe chửi hết hết đó, ai có cái sở thích kỳ quặc vậy chắc sẽ mê sinh hoạt trong VB lắm hihihi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trong bài viết này nhắc đến quán chửi ở Saigon là đá giò lái chuyện có những quán ăn ở Hà Nội mà chủ quán rất vô văn hóa vừa bán vừa chửi rủa khách nhưng khách xứ ngàn năm văn vật vẫn vô tư kéo nhau lủ lượt đến ăn:

https://zingnews.vn/nhung-quan-bun-chui-...09121.html

Đúng rồi, nhất là mê nick Ech đó! Tui thì sợ vậy mà lại cứ ngóc đầu lên một chút là cứ vô tình khiến cho ông chửi tui hoài, chắc tại tui mê mà không biết, không hay héng! 2leluoi Rollin
Tui vô link đó đọc mới biết ở HN cũng có mấy quán chửi....Mà sao hình như tui thấy mấy người viết về mấy vụ này là nói về Sài Thành nhiều hơn héng?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply