Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
Anh có thể nói cụ thể hơn sự khác biệt dzòm ngó của hai phái cho bà con cùng hiểu.

Lỡ bà vợ nào ban cho ông chồng thành thái giám, vì sự vô ý quá thật thà tin tưởng vợ mình (như con mèo ngái ngủ trên vai anh) thì có thay đổi cách dzòm và thèm thuồng khi nhìn phái đẹp không vây?
Reply
(2020-10-22, 10:08 PM)Thuctinh Wrote: Anh có thể nói cụ thể hơn sự khác biệt dzòm ngó của hai phái cho bà con cùng hiểu.

Lỡ bà vợ nào ban cho ông chồng thành thái giám, vì sự vô ý quá thật thà tin tưởng vợ mình (như con mèo ngái ngủ trên vai anh) thì có thay đổi cách dzòm và thèm thuồng khi nhìn phái đẹp không vây?

Tại đang bận coi hai ông kia "cãi nhau" trên tivi nên chỉ xin vắn tắt với Thức Tỉnh như thế này:

- Đứng trước cái đẹp của Tạo hóa, của Trời, của Chúa... hay bất cứ của ai tạo ra tùy theo niềm tin của họ thì không ai là không dzòm, không ngắm nghía hết. Nói xin lỗi, ngay cả người mù còn có cách "dzòm" riêng thông qua cách rờ rẫm kia mà. Vậy thì thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật xem ra không phải là điều xấu, right?.  Smiling-face-with-halo4

- Đàn ông thích dzòm con gái, dzòm phụ nữ cũng tùy vào vị trí mình đang có, chưa có ai ràng buộc thì dzòm tự do, dzòm thoải mái, nhưng có một em sư tử Hà Đông đứng kế bên thì chỉ dám liếc liếc thôi, cao lắm là cho em sư tử vô ý mới dám dzòm thẳng. Đừng bảo phái nữ họ không thích dzòm giai đẹp, nhiều cô nhiều chị khoái dzòm gần chết đi ấy chứ. Tự do thì dzòm thẳng, có khi còn liếc mắt đưa tình, nếu có ông ý đứng kế bên cũng dzòm tự nhiên, dzòm trắng trợn hơn, có nghe phàn nàn còn quay qua cự  nự, Ông xem người ta kìa, người đâu mà đẹp, mà hấp dẫn thế, ai như ông, lưng còng tóc hói, chống gậy đi còn không muốn nổi.... Biggrin  

Tóm lại sự khác biệt dzòm của hai phía nó chỉ túm gọn lại như thế này, đàn ông dzòm vì... thèm, đàn bà dzòm để... ganh tỵ. 

Chạy.y.y.y....  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply