Bé xạo
(2020-10-11, 06:20 PM)Thuctinh Wrote: Mừng cho anh có chi kỷ

Thì đời có người như ThucTinh thì đời cũng sẽ cho chúng ta người như TuyetVan Becuoi

Reply
Vân có thể lầm, nhưng đó là những gì .. Vân thấy 

Vậy từ đó tới giờ, Ếch có dê ai à?


Suytu
Reply
(2020-10-11, 06:17 PM)Thuctinh Wrote: Anh Ech có được đại lượng vậy không LMS

Sầu không biết có hay không, Sầu chỉ vào chọc họ cho vui như xưa nay, không có ý tò mò phán xét.  Winking-face4

TT biết nhiều về Ếch? Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
TT hình như biết nhiều về Ếch thì phải. Lạ nhỉ Shy

Reply
Vân thì biết Ếch là người biết giữ bí mật. 

Một khi chuyện đó đã bí mật rồi, thì đừng hòng cạy miệng ổng 

Nhưng có 1 chuyện, ổng không giữ bí mật được, chắc tại hôm đó ổng ăn dầu nhiều nên miệng .. trơn Becuoi
Reply
(2020-10-11, 06:39 PM)tuyetvan Wrote: Vân thì biết Ếch là người biết giữ bí mật. 

Một khi chuyện đó đã bí mật rồi, thì đừng hòng cạy miệng ổng 

Nhưng có 1 chuyện, ổng không giữ bí mật được, chắc tại hôm đó ổng ăn dầu nhiều nên miệng .. trơn Becuoi

Có vụ đó sao Vân? Tui quên rồi, có gì pm tui nhắc lại xem, để lần sau tui cẩn thận hơn. Có đôi lúc, tui viết lung tung, chút xíu sau đọc lại thấy ngại quá vì nó quá private nên vội xoá.

Reply
[quote pid='288789' dateline='1602451633']
cô Hũ

Cô Hũ biết là người ta ghét người khác vì họ hiểu rõ con người này, cô Hũ quá lanh chanh nên thành vạ lây. Có thể cô nghĩ là thread đã được dời đi chổ an toàn, cô có phe phái vì cô luôn cho đó là sân nhà của cô nên cô Hũ cứ ráng cố, càng cố chứng tỏ thì chỉ có ngư ông đắc lợi. Cô cứ chờ coi đi rồi sẽ biết ai bản lảnh hơn ai, là do tự cô muốn rước vào sau này đừng tự trách là không ai nói cô. Vài lời không có ý xấu với cô, không thích thì mong cô bỏ qua.

--------------------------------------------------------------------

Cô Kỳ đang ở vị trí cần nịnh bợ cô Hũ nên phải nhường và chịu lép vế, bây giờ là 1 dạ, 2 anh, 3 thầy, 4 nịnh mấy cô đứng đầu là cô Hũ coi có giống Kỳ của lúc mới vô thôi đã kiêu ngạo ngang nhiên réo supermod để chống lưng, dằn mặt thành viên của VB, nói chuyện khoe khoang, xấc xược. Bản chất của 1 con người thay đổi thành nai tơ, hiền lành nhanh vậy sao? Từ từ đi rồi sẽ biết giữa cô Hũ và cô Kỳ ai bản lãnh hơn ai khi cô Kỳ đã đứng vững, tự cô Hũ và mấy người sẽ sáng mắt. Lúc đó phe phái của imấy cô không biết chọn ai, binh ai hén. Tui không phải là cái nick guest cô Hũ kia, chỉ là người biết thành tích của cô Kỳ. Mấy người thích ảo có chơi có chịu tui nói vậy thôi mất công bị chửi, làm ơn mắc oán. 
[/quote]

Trời ơi,

Đọc 2 posts này tôi tự thấy thấp thoáng hình ảnh của tôi. Thật là rất giống cá tính của tôi. Tự hỏi không biết mình có song sinh sister không nữa.. heheheheh

Mình không dám nói gì về các bạn. 

To Kỳ Lục, 

Tao không có nói gì nha mày, tao bận bịu công việc làm ăn của tao, ít nhiều chuyện online, thỉnh thoảng tao vô đây coi cái Bee tí, chứ không tham gia đọc nhiều chuyện khác, nên tao không biết chuyện gì hết, tình cờ tao đọc người ta nói mày thế này, đương nhiên tao có quyền không cần phải giải thích, và mày có quyền nghi ngờ đó là tao.. nhưng tao đã nói rồi, tao không xài nick guests để làm gì cả.. cho nên ai có vấn đề với mày nữa thì mày nên coi lại trong quá khứ mày đã làm gì người ta, chẳng phải riêng tao không ưa mày. 

Chị TV, 

hehehheehehe.. người ta nói chuyện giống em hả?   Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Người ta nào vậy Hope?

Anyway, Vân vui khi thấy Hope trở lại  Cheer
Reply
(2020-10-11, 06:36 PM)Ech Wrote: TT hình như biết nhiều về Ếch thì phải. Lạ nhỉ Shy

Không dành phần diễm phúc này thuộc về tri kỷ TV của anh Ech.  TT đón được anh Ech là một người hào hoa phong độ, tế nhị vui vẻ, phải không TV, LMS?
Reply
(2020-10-11, 06:39 PM)tuyetvan Wrote: Vân thì biết Ếch là người biết giữ bí mật. 

Một khi chuyện đó đã bí mật rồi, thì đừng hòng cạy miệng ổng 

Nhưng có 1 chuyện, ổng không giữ bí mật được, chắc tại hôm đó ổng ăn dầu nhiều nên miệng .. trơn Becuoi

Đội đít Ech cao quá vậy Vân ? Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
(2020-10-11, 06:52 PM)tuyetvan Wrote: Người ta nào vậy Hope?

Anyway, Vân vui khi thấy Hope trở lại  Cheer

Em không biết ai đâu chị TV. 

Lúc này thấy chị vui hơn trước, hy vọng hết buồn chuyện 2 chim  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-11, 06:52 PM)Thuctinh Wrote: Không dành phần diễm phúc này thuộc về tri kỷ TV của anh Ech.  TT đón được anh Ech là một người hào hoa phong độ, tế nhị vui vẻ, phải không TV, LMS 
Xỉu u u u u  Admire Admire Admire Admire Admire Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
2 chim của Vân ok Hope. Thanks 

Nó cứ như con Vân, dễ dạy dễ bảo hơn mấy con canaries. Có lần nó cũng cắn lộn, Vân la nó, 2 đứa đứng im re, ko có ý kiến gì cả 

Mỗi lần chuồng dơ, nó kêu Vân. Vân clean chuồng, 2 đứa đứng im trên ladder nhìn xuống, không lộn xộn, chờ Vân clean chuồng xong, nó bay xuống ăn.

La nó là điều không tốt, có thể làm nó sợ mình, không chịu đứng trên tay mình, nhưng thôi, chẳng thà vậy còn hơn nó cắn nhau chết 

Vân cưng nó như cưng con mình vậy  Shy

Vân có thể mở cửa chuồng, brush này brussh kia, mà không sợ nó bay ra .. Chứ gặp canaries, mình sơ hở là nó thoát ra liền . nói chung budgies cũng dễ thương 


Còn Hope, lặn kỹ quá giờ này mới thấy nỗi lên, lúc này Vân cũng không thấy Khờ nữa. Không biết tiên em lúc này sao rồi
Reply
(2020-10-11, 07:17 PM)tuyetvan Wrote: 2 chim của Vân ok Hope. Thanks 

Nó cứ như con Vân, dễ dạy dễ bảo hơn mấy con canaries. Có lần nó cũng cắn lộn, Vân la nó, 2 đứa đứng im re, ko có ý kiến gì cả 

Mỗi lần chuồng dơ, nó kêu Vân. Vân clean chuồng, 2 đứa đứng im trên ladder nhìn xuống, không lộn xộn, chờ Vân clean chuồng xong, nó bay xuống ăn.

La nó là điều không tốt, có thể làm nó sợ mình, không chịu đứng trên tay mình, nhưng thôi, chẳng thà vậy còn hơn nó cắn nhau chết 

Vân cưng nó như cưng con mình vậy  Shy


Còn Hope, lặn kỹ quá giờ này mới thấy nỗi lên, lúc này Vân cũng không thấy Khờ nữa. Không biết tiên em lúc này sao rồi

Vậy cũng vui ha chị... nuôi con gì cũng mong nó sống, em lúc trước có mấy con cá bé tí chết cũng buồn vu vơ.. 

Nhiều khi nghĩ lên mạng nói chuyện cũng dễ hay xích mích mất lòng người khác nên thôi em bớt lên lại..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-11, 07:25 PM)Hope Wrote: Vậy cũng vui ha chị... nuôi con gì cũng mong nó sống, em lúc trước có mấy con cá bé tí chết cũng buồn vu vơ.. 

Nhiều khi nghĩ lên mạng nói chuyện cũng dễ hay xích mích mất lòng người khác nên thôi em bớt lên lại..  Biggrin

Chị cũng sợ nên vô tuyệt tình cốc. Lâu lâu ra chọc mấy người quen rồi lặn tiếp  Winking-face4 Rollin Hello

Không theo dõi vụ 2 chim của Vân vì bận rộn quá  Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply