góc thập cẩm
(2020-08-26, 01:00 PM)Tàu Hũ Wrote: Cây khoai lớn dữ rồi há, bắc dàn cho nó leo giống trầu bà đi thầy, nhớ đến nỗi uốn thành tim luôn, mà người ta vẫn '' Hững hờ '' Becuoi 
Tội nghiệp anh Ếch đang tập xà đơn Becuoi

Hmm.... Tại thiếu cái mũi tên xuyên qua trái tim....... Cho nên tình vẫn hững hờ ..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-08-26, 01:00 PM)Tàu Hũ Wrote: Cây khoai lớn dữ rồi há, bắc dàn cho nó leo giống trầu bà đi thầy, nhớ đến nỗi uốn thành tim luôn, mà người ta vẫn '' Hững hờ '' Becuoi 
Tội nghiệp anh Ếch đang tập xà đơn Becuoi

Bởi vậy mới có câu ca: " ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu "  Rollin

Nhà chút nẹo chỗ đâu mà bắc dàn, uốn thành tim được rồi.

Khuyến khích Ếch tập thể dục để giảm cân  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Đi chợ thấy cây ớt nhỏ xíu mà có quá chời trái luôn, mà chỉ 1.99 thôi , dán vô đây cho Thầy lãng thích  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 20200916-083622.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-09-16, 10:49 AM)Tàu Hũ Wrote: Đi chợ thấy cây ớt nhỏ xíu mà có quá chời trái luôn, mà chỉ 1.99 thôi , dán vô đây cho Thầy lãng thích  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 20200916-083622.jpg]

Tôi bỏ quên cái thread này lâu rồi. 
Hôm nay có người mang trái ớt nhỏ híu vô rồi nheo nheo mắt cười là sao dzậy chời. Nhớ chuyện bên kia sông hả  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-16, 12:05 PM)lãng Wrote: Tôi bỏ quên cái thread này lâu rồi. 
Hôm nay có người mang trái ớt nhỏ híu vô rồi nheo nheo mắt cười là sao dzậy chời. Nhớ chuyện bên kia sông hả  Rollin

Rollin Đoán giỏi nha, ớt anh Thiền Sư trồng toàn chỉ địa
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Bạn Lãng thân mến.
 
Hôm nay là một ngày đầu Thu thật đặc biệt, với gia đình bạn, với bạn và với tất cả chúng tôi, những người bạn trong một nhóm nhỏ, rất nhỏ so với cái thế giới bao la này nhưng những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau không hẳn là nhỏ. Đó là ngày Sinh Nhật của bạn.
 
Khi một Thiên Thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời dưới ánh mắt mừng rỡ của gia đình, khi bạn mở đôi mắt còn non dại của mình cố thu hết vào tâm trí ngây thơ những khuôn mặt của những người thân thương của mình, thời khắc ấy luôn luôn là điều tuyệt diệu, với bạn và với gia đình bạn. Và ở đâu đó trên khắp mọi miền đất nước cũng luôn có những đôi mắt như thế, dù trước, dù sau, đón nhận những ánh sáng đầu tiên, cố lắng nghe những âm thanh mừng rỡ của người thân khi chào đón một điều gì đó thật đặc biệt đến với mình, đến với thế giới này. Ngày Sinh Nhật đầu tiên luôn kéo theo nhiều ngày Sinh Nhật vui vẻ khác, luôn gây cho mình những cảm xúc khó diễn tả được, những bất ngờ của gia đình bạn, của người thân của bạn mang đến cho bạn. Và với chúng tôi, những người luôn nghĩ về bạn với những suy nghĩ tốt đẹp nhất, cũng mang đến cho bạn một sự bất ngờ nho nhỏ như vậy.
 
Điều bất ngờ này đã được tất cả chúng tôi chuẩn bị trong nỗi hồi hộp, sự lo lắng vì sợ bạn biết, buộc chúng tôi phải thì thầm để bàn tính sẽ làm được những gì để dành cho bạn trong ngày quan trọng này đây, một việc làm mà buộc chúng tôi phải giấu bạn, không cho bạn biết, khác với thông lệ hằng ngày của nhóm, bởi chúng ta đã quá quen với việc chia sẻ những dự tính chung, việc làm chung trong mối quan hệ bạn bè, anh em, quá quen với việc bộc lộ nỗi buồn và chia sẻ niềm vui cùng nhau để niềm vui sẽ nhân ba nhân năm lên và nỗi buồn sẽ rút lại còn phân nửa hoặc không còn gì khi mỗi người tùy vào vị trí của mình sẽ gánh giùm bạn mình một chút vậy.
 
Đợi chờ mãi để đến được ngày đặc biệt hôm nay, thay mặt cả nhóm bạn của bạn, chúng tôi cùng cất lời chúc, Chúc Mừng Sinh Nhật bạn Lãng, Chúc bạn một Sinh Nhật thật nhiều Vui Vẻ, nhiều Sức Khỏe, nhiều Hạnh Phúc, nhiều Thành Công trong cuộc sống.
 
 Mời bạn cùng nghe tứ ca gồm các bạn còn lại cùng cất tiếng hát vang bài Tôi ơi, đừng tuyệt vọng của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một bài hát mà cả nhóm phân vân cũng như chọn lựa, tập tành cả nửa tháng trời mới hoàn thành với lời nhắn nhủ chung, dù mai này trong cuộc đời chúng ta có trãi qua bao thăng trầm trong cuộc sống thì chúng ta vẫn tự khuyên nhủ với nhau rằng, Tôi ơi, đừng tuyệt vọng, vì quanh ta luôn luôn có những tình thân của gia đình, của người thân và của bạn bè mình.
 
                                
[Image: toidungtuyetvong-1.jpg]

 
Đạo diễn: Mãi Yêu Thương.
Mix nhạc cho tứ ca: Ba Ếch.
Banner: Tàu Hũ.
Intro giới thiệu: Ngại đạn.
 
Ngoài ra còn có nguyên một video clip Lời Chúc Mừng Sinh Nhật của bạn được chúng tôi (Ếch, Hũ, Đạn, Mãi Yêu Thương + Anh ý của Mãi, Lưu Ly Phố) thực hiện và gởi riêng đến bạn qua email ngay vào lúc này. Hy vọng bạn vui với những món quà này.  Tulip4
 
Thân ái.

[Image: thiep-dong-chuc-mung-sinh-nhat-17.gif]


 
 
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-22, 05:00 AM)Ngại đạn. Wrote: Bạn Lãng thân mến.
 

 
                                
[Image: toidungtuyetvong-1.jpg]

 
Đạo diễn: Mãi Yêu Thương.
Mix nhạc cho tứ ca: Ba Ếch.
Banner: Tàu Hũ.
Intro giới thiệu: Ngại đạn.
 
Ngoài ra còn có nguyên một video clip Lời Chúc Mừng Sinh Nhật của bạn được chúng tôi (Ếch, Hũ, Đạn, Mãi Yêu Thương + Anh ý của Mãi, Lưu Ly Phố) thực hiện và gởi riêng đến bạn qua email ngay vào lúc này. Hy vọng bạn vui với những món quà này.  Tulip4
 
Thân ái.

[Image: thiep-dong-chuc-mung-sinh-nhat-17.gif]


 
 


Cám ơn tất cả các bạn,

Thú thật hồi nãy thức giấc cầm phone vô VB đọc lời chúc và nghe bài nhạc các bạn hát tặng tôi, lòng thấy thật cảm động và nước mắt tự nhiên rơi dài, lâu lắm rồi tôi không có được cái tình cảm này của bạn bè, nhất là từ những người bạn chưa một lần gặp mặt.

Cám ơn các bạn Tulip4   Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 nhiều lắm, có lẽ các bạn không biết đâu nhờ những nụ cười và những tình cảm của các bạn mà thật sự những tuyệt vọng trong đời thường đã nguôi ngoai rất nhiều.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Chúc anh một tuổi mới khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, may mắn nhe anh. 

[Image: IMG-20200920-161059.jpg]



Con thuyền chở lời chúc từ mấy châu lục tới anh nè. 

[Image: FB-IMG-1599249040660.jpg]

Và đây là súp buổi sáng cho anh và ai đó. 

[Image: 106777927-1983523971779617-845446258477992002-n.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Cám ơn nhỏ Út  Tulip4  luôn luôn dành cho mấy ông anh những tình cảm và mối quan tâm thật tinh tế.
Ngày sn của anh, anh ít nói cho ai biết lắm vì tính anh không thích rườm rà. 
Út có tin là tới bây giờ anh chưa hề thổi qua 1 cái bánh sn nào không?
Hôm đó nói chuyện tử vi (horoscope) với Út, Út hỏi để coi tính cách của anh, anh cũng chẳng để ý vậy mà bây giờ chắc cô em nói với mấy anh chị kia để dành cho anh cái ưu ái này phải không Út?
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-22, 05:00 AM)Ngại đạn. Wrote: Ngoài ra còn có nguyên một video clip Lời Chúc Mừng Sinh Nhật của bạn được chúng tôi (Ếch, Hũ, Đạn, Mãi Yêu Thương + Anh ý của Mãi, Lưu Ly Phố) thực hiện và gởi riêng đến bạn qua email ngay vào lúc này. Hy vọng bạn vui với những món quà này.  Tulip4
 
Thân ái.

 
 

Cám ơn tất cả các bạn,

Tôi đã nghe và nước mắt cứ rơi dài vì cảm động từ đầu đến cuối clip, tới giờ vẫn còn sụt sùi rồi lại mỉm cười thấy lòng thật ấm áp vì tình bạn tình anh em. Ai bảo đàn ông không biết khóc, ai nói lãng tử không biết rơi lệ. Wink

Lại có chàng của Út và LLP nữa, thật ngạc nhiên. Cám ơn LLP và chàng của Út.
Nghe giọng của LLP nhiều nhưng nghe trong clip với lời chúc sn vẫn là một bất ngờ với anh, cám ơn em Tulip4

Út cho anh gửi lời cám ơn chàng của Út nha, nghe giọng anh đoán là chàng rất vui tính và dễ chịu phải không Út.
Giọng đọc thơ của Út luôn làm anh mỉm cười vì nhớ tới cái bất ngờ Út dành cho anh khi lần đầu nghe giọng em. Hôm nay nghe Út đọc thơ anh vừa mỉm cười vừa ... hu hu vì cảm động. 

Trước giờ cứ xưng tao gọi mày với Ếch và Đạn qua con chữ, giờ nghe tiếng bạn gọi mình bằng mày thấy gần gũi gì đâu. Hai ku thì khỏi cám ơn nhiều, tụi mài làm tao nước mắt ngắn dài nãy giờ.

Rồi em Vân ( cái này chắc chắn là Vân) còn gom những bài thơ tôi viết rải rác từ LSV qua bên này làm nền cho clip. Tôi đọc thấy quen quen mới pause để đọc kỹ thì ra những bài thơ dở ẹc của mình. Công nhận Ninh Vân làm clip thật chu đáo và công phu, cám ơn em  Tulip4

Các bạn dành cho tôi cái ưu ái lớn quá. Cảm ơn các bạn.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Sẵn đây xin cám ơn người bạn ngày hôm qua đã hát tặng tôi một bài nhạc mà thật tình cờ có những câu nhạc rất gần gũi cho ngày hôm nay của tôi.

[Image: mntcmnv.jpg]  

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay

Cám ơn LTK  Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-22, 05:45 AM)lãng Wrote: Cám ơn nhỏ Út  Tulip4  luôn luôn dành cho mấy ông anh những tình cảm và mối quan tâm thật tinh tế.
Ngày sn của anh, anh ít nói cho ai biết lắm vì tính anh không thích rườm rà. 
Út có tin là tới bây giờ anh chưa hề thổi qua 1 cái bánh sn nào không?
Hôm đó nói chuyện tử vi (horoscope) với Út, Út hỏi để coi tính cách của anh, anh cũng chẳng để ý vậy mà bây giờ chắc cô em nói với mấy anh chị kia để dành cho anh cái ưu ái này phải không Út?

Happy birthday and have a Cognac Anh  Hello

[Image: 4cbdc54d3616925945f9f0e930c7aea6.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-09-22, 06:31 AM)guest1221 Wrote: Happy birthday and have a Cognac Anh  Hello

Cám ơn anh Khoa Clinking-beer-mugs4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Có rất nhiều chuyện vui xoay quanh cái việc tổ chức này, tạm gọi là chuyện hậu trường, từ từ có dịp sẽ kể cho mài nghe.

Trước khi kể chuyện hậu trường, cũng xin nói trước một điều là thú thực với mài, sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cả nhóm không biết phải đăng nó lên ở đâu cho đúng nghĩa. Tiếc là VB này không có một nơi nào đăng Lời Chúc Mừng, Lời Cảm Tạ, Lời Phân Ưu..., vốn sẽ là nơi để các Thành Viên gởi những lời chia sẻ vui buồn đến một Thành Viên khác nhân một ngày thật đặc biệt với người ấy hoặc gia đình người ấy cho đúng phép lịch sự. Chuyện ấy chắc chỉ có ở những ngày xa xưa, xưa lắm rồi mới có thì phải. Giờ mà tui hay bạn nào đó mở miệng yêu cầu có một nơi như thế chắc sẽ bị mắng cho là đồ cải lương, đồ màu mè hoa lá hẹ, đồ sến súa... thì chết. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Riêng cá nhân tui, tui gọi đó là sự Tử Tế, một thứ trang sức tuy lòe loẹt nhưng nếu giữ được thì nên giữ, chẳng tốn kém gì. Có lẽ, với nhiều người, sự Tử Tế có khi là thứ xa xỉ trong cái thời đại tên bay ngựa chạy này, khi người ta chuẩn bị xây toilet trên sao Hỏa được thì cái được gọi là Tử Tế sẽ không còn ý nghĩa gì chăng?.
 
Nội cái việc đăng nó ở đâu cũng khiến cho tụi này “tranh cãi” với nhau om sòm trong nhóm tổ chức, người thì bảo đăng ở trong, người bảo đăng ở ngoài, người thì bảo mở thread mới, người thì bảo đăng ở những threads của bạn đã mở... Cuối cùng thì ý kiến của bạn Ếch được mọi người đồng tình, nên đăng ở cái Góc Thập cẩm này của bạn, và ở chợ Trời, bởi bạn luôn là người đặc biệt không phải chỉ với tụi tui và nhiều thành viên chính thức khác mà còn có nhiều bạn Guests khác không ghi danh yêu mến mài, đăng ở chợ Trời là thích hợp nhất. Nhưng nếu lỡ có ai ghét mài, điều này tau nghĩ chắc không phải là không có đâu, làm sao mà không có được, nhân dịp này vào rủa sả bạn, mắng yêu bạn thì coi như tụi này  không chịu trách nhiệm nha, một sự việc ngoài ý muốn thôi...  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Chà, không ngờ mấy người âm thầm sắp xếp cho ngày này cũng lâu rồi mà tui không hay biết gì nha, giữ cái bất ngờ này giỏi thật ...

Tôi vẫn còn ngẩn ngơ vì cảm động vì không nghĩ mình được các bạn quan tâm ưu ái như vậy.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply