Xóm HÉT
(2020-08-16, 01:41 PM)lãng Wrote: Hát hay, cắt hình hay ... trồng khoai lang được chưa Wink

Chừng nào Hũ rủ được hết các thành viên VB hát sc ha  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xóm hét rủ gần hết rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 chỉ 1 người rủ hoài mà hỏng dám đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khoai luộc ăn rồi, chỉ củ gừng và củ nghệ thì có lá non thôi , ngày nào tui cũng đem ra phơi nắng sớm  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-08-16, 01:19 PM)Tàu Hũ Wrote: Liên Khúc- Diễm Xưa- Hạ Trắng- Trịnh Công Sơn ( Lý Tuyết Kỳ- Tàu Hũ )


Chèn ui, lần đầu song ca với nữ thơ sĩ của sư huynh tui, mừng muốn khóc hà  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Mới mix xong còn nóng phỏng tay luôn đó  Lol
Mời cả nhà giữ im lặng nhen , nghe tụi tui nhảy múa hì hì
Ps: Thầy ơi, xem trò cắt ghép hình chuyên nghiệp hông?  Rollin
Hôm nay xung thật, hát tới 3 bài lận đó, còn 1 bài ngta đang dú ép  Lol

Cám ơn NV muội muội của BN đã mix nhạc và làm cái banner thật là “mưa” đẹp.🌷🌷

Cám ơn thầy lãng và mọi người ạ.  Xin chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an vui. 

PS. Bài tới song ca với NV sẽ là bài giựt giựt cho đúng gu của nàng nhé. 😊
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-08-04, 06:25 PM)Ech Wrote: Cám ơn Jay đã khen tui hát nhe.

Nếu Jay chỉ muốn nghe hát thôi thì vào trang 1, rồi bấm vào các trang mục lục để nghe. Còn muốn đọc luôn các lời tán dóc thì chịu khó leo lầu vậy.

Cám ơn các ca sĩ và cả nhà Xóm Hét.

Ech, Jay ghé Xóm Hét nghe nhạc là chính, đọc tán dóc là bonus.  Có ai mà chê bonus chứ.  Chu cha, mười mấy tầng lầu để leo hôm nay, không biết có kịp không. :)

Chúc tất cả một ngày Chủ Nhật an bình.
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
Reply
Xin moi cac anh chi nghe Mai Toi Di

https://app.box.com/s/ykm0ldeemg52ujfvs7eo92m8lhrrrk1h
Reply
(2020-08-16, 10:04 PM)Vo Danh Wrote: Xin moi cac anh chi nghe Mai Toi Di

https://app.box.com/s/ykm0ldeemg52ujfvs7eo92m8lhrrrk1h

Xin cám ơn nhiều. Hát hay quá  Clap

Mai Tôi Đi (nhạc Anh Bằng thơ Nguyên Sa) Vô Danh
[Image: maitoidi.png]

Reply
(2020-08-16, 10:15 PM)Ech Wrote: Xin cám ơn nhiều. Hát hay quá  Clap

...................
Đồng ý 101%.  Thumbs-up4
Có một sự cạnh tranh không hề nhẹ phía sau cánh gà, cuối cùng, mình xin thua trước nó. Bởi vì....
Suytu 

[Image: yeu-hay-khong-yeu-c514579584a46f0d80a258...b-copy.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-16, 10:37 PM)Ngại đạn. Wrote: Đồng ý 101%.  Thumbs-up4
Có một sự cạnh tranh không hề nhẹ phía sau cánh gà, cuối cùng, mình xin thua trước nó. Bởi vì....
Suytu 

[Image: yeu-hay-khong-yeu-c514579584a46f0d80a258...b-copy.jpg]

Mình cũng giật mình sao anh 3 nhanh tay thế.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-08-16, 10:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mình cũng giật mình sao anh 3 nhanh tay thế.  Lol

Canh me sẵn rồi bạn ơi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bởi tin lời nó nói lúc trước, chỉ làm cho nam ca sĩ thôi, nữ ca sĩ thì dành cho Lãng, không có Lãng thì Đạn, nào ngờ đâu...  Crying-face4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Ồ, nhằm lúc sẳn tay nên làm cho người ta mà, haha. Xin đừng dị nghị Shy

Reply
(2020-08-16, 10:46 PM)Ech Wrote: Ồ, nhằm lúc sẵn tay nên làm cho người ta mà, haha. Xin đừng dị nghị  Shy

Thì có dị mới có nghị chứ, không có lửa sao có khói?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái này là sẵn tay có chủ đích, nhiều bữa chờ hoài không thấy mài sẵn, nhiều lúc không chờ thì tay mài chìa ra liền. Nghi thiệt...

Suytu
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-16, 10:52 PM)Ngại đạn. Wrote: Thì có dị mới có nghị chứ, không có lửa sao có khói?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cái này là sẵn tay có chủ đích, nhiều bữa chờ hoài không thấy mài sẵn, nhiều lúc không chờ thì tay mài chìa ra liền. Nghi thiệt...

Suytu

Có phải là bạn muốn kiếm chuyện với mình chăng? Mình là người hiền lành, hổng tin hỏi em Khờ xem, nhưng không dễ ăn hiếp nhen bạn Becuoi

Reply
(2020-08-16, 10:15 PM)Ech Wrote: Mai Tôi Đi (nhạc Anh Bằng thơ Nguyên Sa) Vô Danh
[Image: maitoidi.png]

Sẳn tay kéo qua trang mới Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
(2020-08-16, 10:55 PM)Ech Wrote: Có phải là bạn muốn kiếm chuyện với mình chăng? Mình là người hiền lành, hổng tin hỏi em Khờ xem, nhưng không dễ ăn hiếp nhen bạn Becuoi

Bạn Khờ đã đi rồi, muốn hỏi cũng không được. Bạn đừng đáng trống lãng, muốn hù mình không phải chuyện dễ đâu nhé.  Becuoi

Bạn có chuyện thì mình mới kiếm được, bạn không có chuyện thì mình kiếm kiểu gì?. Rồi nếu mình muốn kiếm chuyện với bạn thì áo bạn si  là ý bạn sao?.  Ở không không có gì làm, thôi hai đứa mình mở một cái thread mới ra chửi nhau cho đỡ ngứa mồm đi, bạn dám chơi hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-16, 11:04 PM)Ngại đạn. Wrote: Bạn Khờ đã đi rồi, muốn hỏi cũng không được. Bạn đừng đáng trống lãng, muốn hù mình không phải chuyện dễ đâu nhé.  Becuoi

Bạn có chuyện thì mình mới kiếm được, bạn không có chuyện thì mình kiếm kiểu gì?. Rồi nếu mình muốn kiếm chuyện với bạn thì áo bạn si  là ý bạn sao?.  Ở không không có gì làm, thôi hai đứa mình mở một cái thread mới ra chửi nhau cho đỡ ngứa mồm đi, bạn dám chơi hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho anh hai làm chọng tài đươc hăm?

Reply
(2020-08-16, 11:08 PM)Hai hòn Wrote: Cho anh hai làm chọng tài đươc hăm?

Anh "hai hạt" đừng thiên vị bên nào nhé.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply