không hiểu sao...
#1
Photo 
cái dịch bịnh Covid-19 xảy ra bấy giờ.
mọi người lại đi mua lùng giấy vệ sinh toilet cho hết cạn kiệt.
sao họ không mua đồ ăn thức uống ha...
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#2
(2020-03-25, 06:04 PM)goimi Wrote: cái dịch bịnh Covid-19 xảy ra bấy giờ.
mọi người lại đi mua lùng giấy vệ sinh toilet cho hết cạn kiệt.
sao họ không mua đồ ăn thức uống ha...

Lol Lol

anh goimi chuẩn bị đồ ăn đủ chưa ? sao anh lại ngồi đây suy nghĩ nhiều tóc sẽ bạc ( Bee giỡn thôi)

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#3
(2020-03-25, 06:15 PM)Bee Wrote: Lol Lol

anh goimi chuẩn bị đồ ăn đủ chưa ? sao anh lại ngồi đây suy nghĩ nhiều tóc sẽ bạc ( Bee giỡn thôi)

Bee, người đẹp
đồ ăn thức uống bên đây chắc không thiếu cạn kiệt đâu.
chỉ có ̣điều là giấy vệ sinh lại khan hiếm.
không hiểu.

dịch Covid-19 đâu có làm tiêu chảy đâu.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#4
(2020-03-25, 06:04 PM)goimi Wrote: cái dịch bịnh Covid-19 xảy ra bấy giờ.
mọi người lại đi mua lùng giấy vệ sinh toilet cho hết cạn kiệt.
sao họ không mua đồ ăn thức uống ha...

Chắc là nhà người ta có người đông nên họ mua nhiều để dành xài cho khỏi bị hết bất ngờ đó anh GM.... :full-moon-with-face4: 

Nói chứ nhà của Lan cũng mua để dành nhiều lắm, mà mua kiểu đó từ lâu lắm rồi, chắc là vì thói quen chứ không phải là tại vì chạy "giặc" dịch cổna nầy rồi mới mua như vậy đâu anh.....Lý do thì rất đơn giản, chỉ là lười type ra đây quá hà! Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#5
(2020-03-25, 07:06 PM)Bella Wrote: Chắc là nhà người ta có người đông nên họ mua nhiều để dành xài cho khỏi bị hết bất ngờ đó anh GM.... :full-moon-with-face4: 

Nói chứ nhà của Lan cũng mua để dành nhiều lắm, mà mua kiểu đó từ lâu lắm rồi, chắc là vì thói quen chứ không phải là tại vì chạy "giặc" dịch cổna nầy rồi mới mua như vậy đâu anh.....Lý do thì rất đơn giản, chỉ là lười type ra đây quá hà! Rolling-on-the-floor-laughing4 Rollin Hello

Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
cái vấn đề giấy vệ sinh toilet thì mình thấy đâu quan trọng gì đâu. hết giấy vệ sinh thì mình có thể rửa qua nước cũng được.
thức ăn mới là quan trọng.
không hiểu sao giấy vệ sinh lại cháy hàng.
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#6
(2020-03-25, 07:22 PM)goimi Wrote: Bella, Nhỏ Lan, người đẹp
cái vấn đề giấy vệ sinh toilet thì mình thấy đâu quan trọng gì đâu. hết giấy vệ sinh thì mình có thể rửa qua nước cũng được.
thức ăn mới là quan trọng.
không hiểu sao giấy vệ sinh lại cháy hàng.

Lan cũng không hiểu nữa anh...Chắc họ cần dùng vì chuyện gì khác hay sao đó, ai mà biết được! Lan cũng thắc mắc ghê nơi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#7
Hmm.....    Trời chuyện dễ vậy mà cũng không hiểu ......   Những người này nhìn xa mà không hiểu rộng.......   Họ mua giấy đi cầu để dành .......   để khi không còn đồ ăn nữa thì .....  ăn những đồ cũ, đồ không được sạch cho nên sẽ .....  sẽ bị Tào Tháo rượt ....   cho nên phải chất, phải cất, phải mua cho bằng được nhiều giấy đi cầu để mà dùng, mà sài ....     Until then ....   Good Luck....

Ps... Nghe đồn đâu đó có người tích trữ tới 28 bao gạo .....   bây giờ nhiều chợ không cho trả lại ......   thì người đó chắc ăn cả chục năm mới hết ....   Hahahahahahahahahaha....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply