Sea of Black - Sáng tác mới của Trúc Hồ
#1
Sea of Black - Sáng tác mới của Trúc Hồ

Mời anh chị nghe bản nhạc này, hay lắm !



https://guestpost.easybranches.com/post/4921908
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#2
Nhờ anh chị em nào giúp post video trực tiếp, vì link này không phải cua Youtube nên mình không biết cách làm ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#3
(2019-07-08, 01:46 PM)Chàng Hiu Wrote: Nhờ anh chị em nào giúp post video trực tiếp, vì link này không phải cua Youtube nên mình không biết cách làm ...

anh CH,
Em tìm thấy bài hát trong youtube nè anh.



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Cám ơn TeaOla !
TeaOla tìm ra nhanh ghê, anh tìm hoài không được !
TeaOla thấy nhạc và lời bài này hay há, nhạc trẻ, lời hùng tráng ... chứ không bi thương như mấy bài của anh Việt Dzung trước đây ...
Nhạc sĩ Phan văn Hưng cũng viết nhiều bài đâu tranh nhưng điệu nhạc của anh ta cung van thiếu đi tính chất hùng tráng và lời thì không hợp với tuổi trẻ cho lắm !

Anh Trúc Hồ viết bài này thật xuất sắc !
Báo chí HongKong cũng viết bài khen ngợi bài này nhưng oái oăm thay là họ lầm tưởng bài này của người Việt Nam trong nước VN !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#5
Trích từ: https://www.sbtn.tv/sang-tac-moi-cua-nha...sic-video/


SEA OF BLACK – SÁNG TÁC MỚI CỦA NHẠC SĨ TRÚC HỒ

Vào ngày 16 tháng 06, 2019, gần 2 triệu người Hong Kong trong chiếc áo đen đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật dẫn độ về Trung Cộng của đặc khu trưởng Carrie Lâm. 2 triệu người trong chiếc áo đen đã gởi đi một thông điệp cho Bắc Kinh là người dân quyết tâm, can trường không khuất phục trước cường quyền. Từ trên không nhìn xuống, 2 triệu người nhấp nhô như ngọn sóng dâng trào. Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đã đặt tựa cho bản tin của họ khi viết về cuộc biểu tình của 2 triệu người là Sea Of Black. Từng theo dõi cuộc biểu tình của người dân Hong Kong trong 4 năm qua, và đã có mặt tại chổ để đồng hành cùng người dân Hong Kong vào năm 2014, lần này nhạc sĩ Trúc Hồ đã cảm xúc và sáng tác một nhạc phẩm mang tên Sea of Black. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ sáng tác bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt Ngữ. Đặc biệt là nhạc phẩm này có sự đóng góp của ái nữ nhạc sĩ Trúc Hồ là Lala Trương và thứ Nam là Lý Bạch cho lời của phần nhạc.

Nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết nhạc sĩ đã sáng tác được một đoạn khi ở Hong Kong vào năm 2014 tham gia cùng dòng người biểu tình lúc bấy giờ, nhưng rồi để đó. Mãi đến hôm nay khi nhìn thấy 2 triệu người mang áo đen xuống đường để dành lại quyền làm người, nhạc sĩ đã lấy lại được cảm xúc và viết tiếp phần còn lại của nhạc phẩm Sea Of Black.

Hong Kong “Sea of Black”
Producer: Truc Ho
Music and Lyrics: Truc Ho / Hung Truong, Lala Truong, Ly-Bach Truong
Music Arrangement: Truc Ho
Recording Studio: Motif Music Group, Mai Thanh Son
Mix; Quoc Khanh, Truc Ho
Singers :
Hoang Thuc Linh
Quoc Khanh
Mai Thanh Son
Doan Phi
Sy Dan
Diem Lien
Da Nhat Yen
Nguyen Khang
Viet Hoang
Tu Anh
Angel Gia Han
The Son
Viet Khang
Ban Thieu Nhi Cau Lac Bo Tinh Nghe Si
Musicians :
Truc Ho: piano, all guitars, bass
Quoc Khanh: Drums
Violins: Khanh Hong, Kirika Suzuki, Shiika Suzuki, Nina Kang
Cello: Hau Nguyen
Ban Thieu Nhi Cau Lac Bo Tinh Nghe Si
DP: Thanh Nguyen
Editor: Vu Tran, Truc Ho
Copyrights by SBTN & Truc Ho Music 2019
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#6
Cám ơn anh CH đã chia sẽ, yes anh bài này quá hay Clap Clap Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
wow 

Lyrics

Hongkong , mảnh đất của bạn .. mảnh đất của tôi ??


wow ... BIG WOW  Astonished-face4


Vân có ông anh rể người Hongkong

nhưng chưa bao giờ Vân tưởng tượng được ... Hongkong .. mảnh đất của tôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Tự do dân chủ .. tại sao không hát cho Viẹtnam , mà hát cho Hongkong ???


Tea và Changhiu có thể nói lên sự suy nghĩ của mình không .... khi nói thích bài này ???  Cheer



Vân thì .. nếu bài này viết cho Vietnam , Vân thích hơn

nghe bài này hát cho Hongkong , chứ ko phải hát cho Viẹtnam , Vân còn buồn hơn ... là thích






Reply
#8
ko lẻ ...

VN ok rồi 

VN ko cần hát cho freedom, democracy nữa


nên mình ........... hát cho anh bạn hàng xóm ... Hongkong ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


vả mình .. thích quá ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply