Có ai muốn
(2019-03-19, 02:54 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh quê xưa  mến yêu ,

Nhớ xa xưa .....ông Trạng cũng chĩ là thư sinh chân yếu tay cầm không nỗi cái quạt ....vậy mà ông Trạng Quỳnh nhà ta khiến cho quân lính nhà vua điêu đứng đỗ vách ..... bỡi vậy anh đừng dùng chiêu thân anh như thễ lá liễu chói gà không chặt mà đánh lạc hướng tụi con gái chúng em .....   chúng em không dễ bị mắc lừa đâu .....ngày xưa con cháu bà trưng leo lưng voi đánh giặc ....ngày nay khác rồi ....chúng em chã dại ....vì đại bác nó bắng thì voi cũng bay mất ..... thời thế đã thay đỗi rồi ông trạng ơi ....

Chúng em sẽ dùng mỹ nhân kế cơ .....vì ông vua mất nước còn bị thua cho 1 mỹ nhân ấy à ....Chúng em sẽ dụ anh quê xuất thân bước ra khõi chuồn vịt .....dẫn đến cà fe Lú ....chứ anh đừng thách thức chúng em là bao nhiêu cô anh cũng không sợ ......nhé nhé nhé .......


Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Khờ mến yêu , 

Quê xưa tất nhiên không bằng Trạng Quỳnh được nên nào có dám dùng chiêu Mỹ Nam kế, ủa lộn, kế thư sinh trói gà không chặt để đánh lạc hướng mẫy cô như Khờ bao giờ. Mà là anh quê khen mấy cô con gái Việt đảm đang núm bở oăn thứ thiệt mờ ... sao Khờ lại nở lòng lào đi nghi ngờ anh qx thật là tội nghiệp ...

Thôi Khờ khỏi cần đùng Mỹ Nhân Kế và dụ anh quê như là dụ con ốc, chui ra khỏi thân xác lưu đầy, để chui vào quán lú. Vì điều này thật ra không cần thiết là không cần đâu. Vì anh quê vừa thấy Khờ và mấy cô là chưa kịp mỡ miệng nói anh quê đã bị mê mất rồi ... Nói tóm lại là .. quê xin đầu hàng vô điều kiện ..  :78: See how easy it is ?    híc híc .. Nói tóm lại là anh quê không có võ, và không có ý định đấu võ với con cháu bà Trưng nhé ... nhé .. Rollin
Reply
(2019-03-22, 04:09 PM)quexua Wrote: Khờ mến yêu , 

Quê xưa tất nhiên không bằng Trạng Quỳnh được nên nào có dám dùng chiêu Mỹ Nam kế, ủa lộn, kế thư sinh trói gà không chặt để đánh lạc hướng mẫy cô như Khờ bao giờ. Mà là anh quê khen mấy cô con gái Việt đảm đang núm bở oăn thứ thiệt mờ ... sao Khờ lại nở lòng lào đi nghi ngờ anh qx thật là tội nghiệp ...

Thôi Khờ khỏi cần đùng Mỹ Nhân Kế và dụ anh quê như là dụ con ốc, chui ra khỏi thân xác lưu đầy, để chui vào quán lú. Vì điều này thật ra không cần thiết là không cần đâu. Vì anh quê vừa thấy Khờ và mấy cô là chưa kịp mỡ miệng nói anh quê đã bị mê mất rồi ... Nói tóm lại là .. quê xin đầu hàng vô điều kiện ..  :78: See how easy it is ?    híc híc .. Nói tóm lại là anh quê không có võ, và không có ý định đấu võ với con cháu bà Trưng nhé ... nhé .. Rollin


Ông Trạng thứ thiệt thân mến ,

Thôi rồi gặp ông Trạng thật rồi .....Khờ bước ra đường quên coi ngày mà .....anh quê chắc là học trò cũa Trạng rồi ....bây giờ chuyễn qua chiêu ......nhu chế cương mà .....giã làm thua cho các cô đễ khi các cô không phòng hờ ....

Khờ đâu có nghi oan ....Khờ Nghe anh quê tự giới thiệu chói gà không chặt mà ....là anh quê đỗ oan cho Khờ ....hic hic hic .....

Còn nói mấy cô nói vài lời là anh quê bị mê mất rồi ....lại càng oan cho mấy cô trong này .....anh quê làm như chĩ có mấy anh dễ bị mê hồn thôi ....con gái tụi em nỗi tiếng nhẹ dạ .....yêu bằng lỗ tai .... Lol thế nhưng có ai hiễu cho nỗi lòng cũa bọn con gái chúng em ....hic hic ...đàn ông lại nỗi tiếng là giõi dỗ ngọt ....đấy ...nhìn đi nhìn lại ....chĩ tụi con gái chúng em là thiệt thòi ....hic hic ....

Lol  .... còn cái chuyện con cháu bà trưng .....chĩ là hư danh .....cã dân tộc được có 2 bà .....chúng em chĩ dựa hơi ....ăn hôi đấy ...

Thế anh quê xưa nhất định không đấu với tụi em hã ?  Lol ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: 7-D230-D8-C-1168-4-CD7-B462-91-A7-C4-ACA04-D.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: 2-CF33-AE4-4-BDF-4437-BC12-FB3-FB6516-DDB.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Ngựa 

[Image: 89-E76206-A06-D-4-B81-9-A8-A-026280-A3-F05-C.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Thiên Nga 

[Image: IMG-1643.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: 209491-E7-AD69-411-D-B665-EBF7379-F7-B9-C.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: IMG-2186.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: 8897-CE7-B-BC33-400-E-922-C-5-DBD5-CCB535-B.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
[Image: 70-A33-DE4-C16-F-45-FB-83-DF-43-B8-D5-FF8479.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Hình hồ đẹp quá ...  Clap

Có thể cho xem một chút phong cảnh bờ hồ, bờ biển + nước  ..?

Bờ, cát, đá, ... bên giòng nước nhiều khi cũng hữu tình ...  và đẹp lắm ...   :cool:
Reply
(2019-04-28, 09:01 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: [Image: 70-A33-DE4-C16-F-45-FB-83-DF-43-B8-D5-FF8479.jpg]

Very pretty  ...  Winking-face4

Màu xanh đẹp quá .. ít khi thấy màu xanh như vầy ..
Reply
Anh Quê coi cầu vồng .... 

[Image: E721-C66-E-1-CCB-45-F8-B20-E-D17-A950-F7-D7-F.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Piêr 

[Image: IMG-1177.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Khung cảnh thanh tịnh, và thoải mái quá ... vắng xa chổ xô bồ .. 

Mấy cái lò xo và cây sắt đó để cột thuyền hay làm gì vậy Khờ?

Nước ở đó có mặn không hay nước lả (nước ngọt?)

Cầu vòng đẹp.

Khờ có bao giờ đi đến chân cầu vòng chưa? (the end of the rainbow?)
Reply