Gở rối tơ lòng thòng!
#46
Rồi, thêm một người tưởng chiên gia tâm lý hộc xì dầu là thầy bói nói láu ăn tiền  Innocent

Reply
#47
(2018-12-12, 08:52 PM)BaEch Wrote: Rồi, thêm một người tưởng chiên gia tâm lý hộc xì dầu là thầy bói nói láu ăn tiền  Innocent

Hi xếp! Biggrin 

Xếp không gỡ rối được cho sis Be 3 sao? Hay là xếp gặp người đẹp nên xếp run vậy. Lol Biggrin Thư ký nói nhỏ xếp nghe nè. Sis Be 3 xinh lắm. Nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương nữa.

Xếp không xem quẻ này í nhầm không gỡ mối này thì Phương Vy giành à. Biggrin Lol

 
(2018-12-12, 08:50 PM)Be 3 Wrote: Bé 3 hỏi dùm....... người hàng xóm.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Làm sao biết được mình sẽ gặp đươc nguòi chồng tốt qua online ....?

Chào sis Be 3! Tulip4 

Chuyện tình duyên khó nói lắm sis, người hàng xóm của sis muốn gặp chồng tốt qua online hở? Rủ she vô VB để Phương Vy bấm quẻ xem xét tình hình rồi mình tính tiếp.

Quyết định vậy đi!  Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#48
(2018-12-12, 07:35 PM)anatta Wrote: Nữ thư ký kiêm bodyguard gở rối khéo quá.


Phương Vy thật là hiểu ý Dieuam.  10_point 

  Biggrin

Rollin Rollin Anh Anatta!

Anh Anatta nói Phương Vy hiểu ý DieuAm làm Phương Vy bắt tắt cười luôn nè. Lol Lol  Hiểu ý ai thì Phương Vy còn dám chứ hiểu ý DieuAm Phương Vy không dám. Sợ bị rước lên cõi trên quá. Biggrin Lol

Anh Anatta có mối tơ nào rối mà chưa gỡ ra không anh? Chắc là không vì anh Anatta đi tu nên tơ lòng đã hoá hư không rồi phải không ạ? Phương Vy đoán thế thôi chứ nếu anh Anatta có, anh mang ra đây anh Ba Ếch ảnh gỡ giùm cho. Ảnh gỡ tơ thì không biết có hết rối không chứ đọc ảnh viết cười một hồi tơ nó tự động gỡ mình ên í anh ạ. Biggrin
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#49
Mình phải công nhận sự xuất hiện của bạn Ba Ếch và Phương Vy cùng đem một làn gió mới vào đây làm anh chị em cười muốn té ghế luôn!  

Bạn Ba Ếch ơi, lúa nghe bạn nói kiếp này trả nợ đã sợ xanh mặt...nào còn dám nghĩ đến kiếp sau nữa sao.  Vậy bạn Ba Ếch thật sự cũng có một đám tơ lòng thòng khó gỡ nữa hả?   Lol Lol Lol
Reply
#50
Tui là người, lại có cái lòng thòng, thì chắc chắn là tơ lòng nó rối một cục rồi anh Hai ơi :) Từ từ sẽ nhờ bà con gở hộ, chớ tui gở cho người ta thì còn lanh chanh xảnh xẹ được chứ gở cho mình thì mù tịt.

Reply
#51
lòng thòng #1 của mấy ông: 




Reply
#52
(2018-12-12, 06:48 PM)Phương Vy Wrote: Hello anh Ba Ếch và sis DieuAm! Tulip4

Vụ này chiên da gỡ tơ lòng thòng gỡ rối không được, thư ký kiêm bodyguard xin phép chạy vô cứu bồ nhé chiên da. Biggrin 

Mình xin phép gỡ rối theo hoàn cảnh của từng khách hàng.

Trong hoàn cảnh của DieuAm thì đầu tiên mình khuyên hai người A và B cần phải ăn chay full time. Ăn chay sẽ đạt cảnh giới đọc được suy nghĩ của đối phương và mọi việc sẽ xảy ra rất ư là đơn giản và dễ dàng. Sau 3 tháng ăn chay full time mà tình duyên A và B vẫn còn lòng thòng, xin lấy hẹn gặp anh Ba Ếch hoặc Phương Vy trong thread Gỡ Rối Tơ Lòng Thòng @vietbestforum.com. Vậy nhé DieuAm. :full-moon-with-face4:  Chào thân ái và đoàn kết. Biggrin

Hello sis SugarBabe! Anh OneSunday! Mr. Vâng! Sis Gracie! Sis Mimo! Anh Hai Lúa! Sis Be 3 và mod MagicCook! Hello



Phuongvy.


Thực ra địa vị chúng ta rất cao quý nhưng chúng ta không biết mà cứ tưởng chúng ta là thấp hèn. Do lòng mặc cảm đó nên ta không chịu cố gắng vì nghĩ dù có cố gắng cũng không đi tới đâu. Đây là sự suy nghĩ sai lầm của con người khó bỏ trong một sớm một chiều. Diệu Âm cho biết rõ ràng : Địa vị của con người rất cao trọng, có thể ngang với thần thánh hoặc cao hơn. Không có ai tin phải không ?
Reply
#53
(2018-12-13, 01:18 AM)dieuam Wrote: Phuongvy.


Thực ra địa vị chúng ta rất cao quý nhưng chúng ta không biết mà cứ tưởng chúng ta là thấp hèn. Do lòng mặc cảm đó nên ta không chịu cố gắng vì nghĩ dù có cố gắng cũng không đi tới đâu. Đây là sự suy nghĩ sai lầm của con người khó bỏ trong một sớm một chiều. Diệu Âm cho biết rõ ràng : Địa vị của con người rất cao trọng, có thể ngang với thần thánh hoặc cao hơn. Không có ai tin phải không ?

Hello sis DieuAm! Tulip4 

Sis hỏi Phương Vy trong đây mà Phương Vy chưa kịp trả lời sis. Vì sáng giờ ham ba8 hihi.

Câu sis hỏi Phương Vy đồng ý một phần thôi vì trong Kinh Thánh, Chúa có nói con người là quý giá hơn tất cả muôn loài trên đất. Còn ngang với thần thánh hay cao hơn thì Phương Vy không biết nên không dám nói không tin hay tin.

Hello anh Ba Ếch! Clip make up của anh Ba mang về, xem mà Phương Vy cười té ghế. Chắc phải đăng ký học lớp đó mới được. Biggrin Thanks for sharing nhé anh Ba. Hôm nay không thấy anh Ba trong VB, mong anh Ba được vui vẻ bình an luôn. Hug

Còn vụ anh BaEch nói anh Ba lanh chanh xảnh xẹ Phương Vy nghe tự dưng nhột ghia. Hay tại vì mình là bà con xa xa ta? Biggrin Lol
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#54
(2018-12-13, 05:41 PM)Phương Vy Wrote: Hello sis DieuAm! Tulip4 

Sis hỏi Phương Vy trong đây mà Phương Vy chưa kịp trả lời sis. Vì sáng giờ ham ba8  hihi.

Câu sis hỏi Phương Vy đồng ý một phần thôi vì trong Kinh Thánh, Chúa có nói con người là quý giá hơn tất cả muôn loài trên đất. Còn ngang với thần thánh hay cao hơn thì Phương Vy không biết nên không dám nói không tin hay tin.

Hello anh Ba Ếch! Clip make up của anh Ba mang về, xem mà Phương Vy cười té ghế. Chắc phải đăng ký học lớp đó mới được. Biggrin Thanks for sharing nhé anh Ba. Hôm nay không thấy anh Ba trong VB, mong anh Ba được vui vẻ bình an luôn. Hug

Còn vụ anh BaEch nói anh Ba lanh chanh xảnh xẹ Phương Vy nghe tự dưng nhột ghia. Hay tại vì mình là bà con xa xa ta? Biggrin Lol


Nếu con người là con ông trung uý thì địa vị con người tầm thường nhưng con người là con Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tổng Thống. Ai dám bảo con của vị Tổng Thống có địa vị thấp kém ? Thần thánh có được địa vị này không ? Chưa chắc ! Chuyện này cũng là một bí mật.  Clap
Reply
#55
(2018-12-13, 05:57 PM)dieuam Wrote: Nếu con người là con ông trung uý thì địa vị con người tầm thường nhưng con người là con Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Tổng Thống. Ai dám bảo con của vị Tổng Thống có địa vị thấp kém ? Thần thánh có được địa vị này không ? Chưa chắc ! Chuyện này cũng là một bí mật.  Clap

Biggrin Thật ra đọc những gì sis DieuAm viết ở VietBest, Phương Vy có cảm nhận là hầu hết các chuyện sis nói toàn là chuyện thiên cơ bất khả lộ không đấy sis. Trong lĩnh vực tâm linh thì rất dangerous đấy sis biết không? :full-moon-with-face4:

Nhiều điều sis nói không hẳn là sai đâu nhưng với những người trần tục như Phương Vy và các anh chị khác thì thấy lạ và nói thật lòng là thấy sợ sợ. Biggrin  Xin lỗi sis DieuAm nhé, mong sis không giận Phương Vy vì những lời nói thẳng như này hén.
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#56
(2018-12-12, 09:28 PM)Phương Vy Wrote: Rollin Rollin Anh Anatta!

Anh Anatta nói Phương Vy hiểu ý DieuAm làm Phương Vy bắt tắt cười luôn nè. Lol Lol  Hiểu ý ai thì Phương Vy còn dám chứ hiểu ý DieuAm Phương Vy không dám. Sợ bị rước lên cõi trên quá. Biggrin Lol

Anh Anatta có mối tơ nào rối mà chưa gỡ ra không anh? Chắc là không vì anh Anatta đi tu nên tơ lòng đã hoá hư không rồi phải không ạ? Phương Vy đoán thế thôi chứ nếu anh Anatta có, anh mang ra đây anh Ba Ếch ảnh gỡ giùm cho. Ảnh gỡ tơ thì không biết có hết rối không chứ đọc ảnh viết cười một hồi tơ nó tự động gỡ mình ên í anh ạ. Biggrin

Chào Nữ thư ký kiêm bảo hộ, bảo trì của anh BaEch, :-)

Có. Tơ lòng bị rối lại thành một cuộn đến nỗi bị mất đầu mối luôn rồi.

Làm sao đây?

:-))
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#57
(2018-12-13, 06:46 PM)anatta Wrote: Chào Nữ thư ký kiêm bảo hộ, bảo trì của anh BaEch, :-)

Có. Tơ lòng bị rối lại thành một cuộn đến nỗi bị mất đầu mối luôn rồi.

Làm sao đây?

:-))

Biggrin Anh Anatta! Tulip4 

Phương Vy mới apply thôi mà anh Ba Ếch không chịu nhận. Phương Vy nhận đại chắc ảnh thấy ba8 này 888 quá ảnh bực ảnh làm lơ luôn rồi. Biggrin

Oh! Anh Anatta cũng có tơ rối nữa à? Lạ nhỉ? Phương Vy cứ tưởng anh Anatta chuyện gì/cái gì cũng có thể tách ra một cách rạch ròi mờ. :full-moon-with-face4:

Cuộn tơ mất rồi cũng có nghĩa là anh đã quên. Vậy đâu cần gỡ. Biggrin

Anh cần tơ rối để gỡ cho dzui không? Phương Vy vò cho. Biggrin 

:chay: :chay: :chay:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#58
Hôm nay anh bạn than kiếm món đồ trong garage cả 2 tiếng đồng hồ không ra. Vợ anh ấy bảo ở trong ấy đó mà, và vẫn tươi cười rất hưởng thụ cảnh anh vất vã lục tung cái garage ra để kiếm. Dĩ nhiên là kiếm không ra. Thế là bà vợ quơ tay một cái, úm ba la, ra ngay món đồ. 

Mỗi lần bà xã tui nhờ tui kiếm cái gì, tự dưng tay chân tui run rẩy. Lòng dặn lòng, kiếm cho kỹ vào, kiếm thật kỹ vào. Có lần bả nhờ kiếm món đồ trong tủ lạnh. Tui kiếm không ra, tức mình, lôi gần như nguyên cái tủ lạnh ra ngoài. Và dĩ nhiên, cái món mà tui không lôi ra vì không nghĩ là nó, lại chính là nó!!!! 

Tơ lòng thòng trong ngày: (một số) đàn ông quả thật vô dụng vậy sao trời??!!!

Reply
#59
Câu hỏi cho bác tơ lòng thòng nè ...I mean bác 3 Ếch Biggrin

- mặt tình mặt lý tính sao đây ?

vô đề ( 2 chấm xuóng hang gạch đầu hàng cái rẹt ) :

- Ông A là chồng bà B bên VN ....bà B thừa hưởng gia tài bên Cha mẹ mình 1 căn phố mà họ có thể cho mướn vói số tièn khá cao .
Đùng 1 cái bà B qua đời .  Bà B có 2 bà chị bên VN và 2 bà chị bên Mỹ . 2 bà bên Mỹ ok , 2 bà bên vn thì chỉ hưởng tien già bên vn không bao nhiêu và giờ già bị bệnh này nọ .

2 bà chị bên Mỹ có goi tièn giúp đỡ cho 2 bà em bên vn ....nhu*ng 2 bà chị bên Mỹ và luôn 2 bà em bên VN trách ông em rể là ông A, thừa hưởng tièn cho muón nhà là gia tài từ bên vợ mà hong giúp đỡ chia sẽ gì cho bên chị em vợ đồng nào  ,...vây. câu hỏi là , ông A có bị đáng trách không ?



( hỏi dùm ông hàng xóm là anh em 1 cha khác mẹ với ông A )
Reply
#60
(2018-12-13, 10:34 PM)Gracie Wrote: - mặt tình mặt lý tính sao đây ?

Nếu câu trả lời là "chả đáng trách" thì e cái quán nhỏ này sẽ bị đốt, vì người ta kể cho chúng ta nghe câu chuyện mà dường như anh A thật đã đáng trách lắm lắm rồi. Người ta không nói đến gia cảnh của anh A hiện tại, như là ngoài bà vợ mới ngũm, còn mấy cô bồ nhí phải nuôi, hay là cái chi chi nữa thì chúng ta chả biết. 

Mà nói trắng ra, cho dù anh A có giúp mấy bà chị í, vẫn bị trách như thường. Giúp bao nhiêu là đủ, giúp bao nhiêu là vừa cái lòng mong muốn của người ta đây. 

Nếu tui là Gracie sau khi nghe câu hỏi, sẽ nhỏ nhẹ nói: "Sao rảnh quá vậy cha nội!" 

Nếu tui là ông A thì sẽ rung đùi nuôi bồ nhí chứ nhất quyết không nuôi mấy bà chị vợ thích nói xấu tui  :dance:

(nói chơi thôi, chú Ba cũng chưa ác quá vậy đâu, đừng đốt quán, tội!)

Reply