Gở rối tơ lòng thòng!
#1
Coi tới coi lui, thấy phòng này coi bộ hợp phong thuỷ nhất nên tui xin mở hàng ở đây nhe. Giới thiệu chút. Già chát, dzợ con đùm đề, hơi dzê lộ, nóng lạnh hơi bất thường do tuổi già nhưng là người hiền lành :) Đang định mở văn phòng ở đây để vấn kế các ông bị vợ đì, hay các cô bị chồng ăn hiếp. Dĩ nhiên các cô độc thân cần vấn kế để dụ cái tên khờ khờ kia vào nhà thờ đeo nhẫn cưới thì tui cũng có vài kế xài được lắm. Xin cứ đặt câu hỏi/tâm sự ở đây và tui hứa sẽ trả lời/vấn kế trong thời gian ngắn nhất cho phép. Không trả lời qua PM nhe, tránh việc người ta bảo tui PM dụ gái vị thành niên :) 

XXX
Reply
#2
Hello,

Hỏi, cho con gái mượn tiền làm cách nào để lấy lại?
Reply
#3
(2018-12-11, 09:54 AM)BaEch Wrote: Coi tới coi lui, thấy phòng này coi bộ hợp phong thuỷ nhất nên tui xin mở hàng ở đây nhe. Giới thiệu chút. Già chát, dzợ con đùm đề, hơi dzê lộ, nóng lạnh hơi bất thường do tuổi già nhưng là người hiền lành :) Đang định mở văn phòng ở đây để vấn kế các ông bị vợ đì, hay các cô bị chồng ăn hiếp. Dĩ nhiên các cô độc thân cần vấn kế để dụ cái tên khờ khờ kia vào nhà thờ đeo nhẫn cưới thì tui cũng có vài kế xài được lắm. Xin cứ đặt câu hỏi/tâm sự ở đây và tui hứa sẽ trả lời/vấn kế trong thời gian ngắn nhất cho phép. Không trả lời qua PM nhe, tránh việc người ta bảo tui PM dụ gái vị thành niên :) 

XXX

Chỉ muốn ghé vô đây để nói welcome bác BaEch đã chọn phòng này làm nơi dừng chân để trau đổi Tâm Sự Tình Yêu với mọi người thôi hà. Chúc bác BaẾch sẽ tìm được nhiều niềm vui cũng như có nhiều vị khách và nhiều nàng đẹp gái làm bạn tâm tình với bác nhé.

À, quên....Tui đây cũng già chát, cũng có con cái đùm đề như bác, cũng nóng lạnh thất thường nhưng không thích dzê nên bác đừng lo là tui dzê bác và ngược lại tui cũng không nghĩ là bác dzê tui đâu héng! :cool: 

À, bác cho tui xin hỏi nhỏ bác một tí nha: Sao bác ký tên bằng 3 chữ "XXX" vậy??? Nghi ông già này quá hà!!! Rollin :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#4
(2018-12-11, 10:23 AM)Vâng Wrote: Hello,

Hỏi, cho con gái mượn tiền làm cách nào để lấy lại?

Phú quý do trời
Bần cùng do gái
...
Xin hẹn kiếp sau lấy lại vậy!
Reply
#5
(2018-12-11, 10:29 AM)BaEch Wrote: Phú quý do trời
Bần cùng do gái
...
Xin hẹn kiếp sau lấy lại vậy!

Vậy là tiền đã đi đoong?


vahidrk1
Reply
#6
(2018-12-11, 10:25 AM)Bella Wrote: À, bác cho tui xin hỏi nhỏ bác một tí nha: Sao bác ký tên bằng 3 chữ "XXX" vậy??? Nghi ông già này quá hà!!! Rollin :chay: :chay: :chay:

Tui xin nhà chị Béo Lạ đừng có nghĩ bậy bạ làm khổ cái thân già của tui nhe. Tui tên là Ba Ếch, Ếch = X, vậy ký XXX là đúng rồi, phải không nè? hmm, sao cứ thấy chéo chéo là ham dzị ta? 
XXX
Reply
#7
Bạn đừng có bi quan quá vậy chứ. Bạn cho mượn tiền, không đòi lại được. Kiếp sau chắc chắn bạn sẽ làm vợ, cô ta sè làm chồng, tha hồ bạn hành hạ nhé! Cứ tin vào quả báo nhãn tiền đi!
Reply
#8
(2018-12-11, 10:34 AM)BaEch Wrote: Tui xin nhà chị Béo Lạ đừng có nghĩ bậy bạ làm khổ cái thân già của tui nhe. Tui tên là Ba Ếch, Ếch = X, vậy ký XXX là đúng rồi, phải không nè? hmm, sao cứ thấy chéo chéo là ham dzị ta? 
XXX

Uhmmmm....Bác giải thích như vậy cũng đúng, vậy là tui hiểu lầm bác rồi héng, cho tui soggỳ bác nhe.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cái ký hiệu xxx trong tiếng Anh thì nó rất nhạy cảm nên...nên tui hơi....đa nghi dzìa bác tí thôi chứ hỏng phải là tui ham đâu nhé bác! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c :thayghet: tại vì Tiếng Việt phải kêu tui là Bao La chứ không phải là béo lạ đâu đó nhá! chair-to-the-head :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#9
(2018-12-11, 10:38 AM)BaEch Wrote: Bạn đừng có bi quan quá vậy chứ. Bạn cho mượn tiền, không đòi lại được. Kiếp sau chắc chắn bạn sẽ làm vợ, cô ta sè làm chồng, tha hồ bạn hành hạ nhé! Cứ tin vào quả báo nhãn tiền đi!

Quỵt nợ mà sẽ được thành vc sao? 🤭
Reply
#10
hi hi, thế bạn tin chuyện "phú quý do trời" mà lại không tin chuyện "quỵt nợ nên duyên vợ chồng" à? :))
Reply
#11
(2018-12-11, 10:41 AM)Bella Wrote: tại vì Tiếng Việt phải kêu tui là Bao La chứ không phải là béo lạ đâu đó nhá! chair-to-the-head :chay: :chay:

tui chỉ "phiên âm" thôi mà. Thôi, bày cho nhà chị trả thù nè. Sẳn nick của hắn chả bỏ dấu, cứ kiu bằng "Ba Ệch" hay cứ "ệch" mà phang. Bảo đãm hắn nghe gọi hắn bằng "êch" thì cái bản mặt cứ nghệch ra cho xem!
Reply
#12
Cam on chú 3  Cheer
Reply
#13
Cái thread này vui  Clap Clap :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#14
(2018-12-11, 10:51 AM)BaEch Wrote: tui chỉ "phiên âm" thôi mà. Thôi, bày cho nhà chị trả thù nè. Sẳn nick của hắn chả bỏ dấu, cứ kiu bằng "Ba Ệch" hay cứ "ệch" mà phang. Bảo đãm hắn nghe gọi hắn bằng "êch" thì cái bản mặt cứ nghệch ra cho xem!

Hihi...Nếu phiên âm ra tiếng Việt cho dễ kêu sao không kêu tui là con "Beo La" đi, nó hay hơn là bác bỏ thêm dấu sắc với dấu nặng đó bác! Rolling-on-the-floor-laughing4 Bác đừng lo, tui không thích ghi thù gì hết đâu, nhưng bác mà chọc cho con Beo nổi đóa là nó La cho bác bị điếc hết con ráy cho mà xem! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin


Chào Vâng & chị DF... :slightly-smiling-face4: Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#15
Cám ơn cô Hoa Sa Mạc (gọi vậy không biết có được không? tiếng tây tiếng u nhà tui thuộc loại hơi lú, đọc loáng thoáng cứ tưởng đồ tráng miệng, ai dè sa mạc sa miếc!) Mà sa mạc sao có hoa đẹp vậy Hoa ơi? Coi sơ lại thấy Hoa thuộc loại ham ăn nữa chứ, tuyệt làm sao. Nãy giờ tui gở chưa được cái tơ lòng thòng nào, thôi giờ Hoa gở cái tơ lòng thòng của tui xem sao. Làm sao một người mê ăn như tui giãm cân bây giờ?

Reply