VietBest
Tròn 25 năm............. - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html)
+--- Thread: Tròn 25 năm............. (/thread-7944.html)

Pages: 1 2


Tròn 25 năm............. - Sở lưu manh - 2018-07-14

Vì sao thỉnh thoãng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đi thăm 1 người bạn cũ, hoặc là người bạn cũ đến thăm tôi...  Nhà đó...mà người thì đang ở đâu?

Thở dài.....................................


RE: Tròn 25 năm............. - Bella - 2018-07-14

(2018-07-14, 12:27 PM)Sở lưu manh Wrote: Vì sao thỉnh thoãng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đi thăm 1 người bạn cũ, hoặc là người bạn cũ đến thăm tôi...  Nhà đó...mà người thì đang ở đâu?

Thở dài.....................................

Cho dù cách xa nhau đến 50 năm hay 100 năm đi nữa nhưng nếu Sở vẫn còn nhớ, vẫn còn suy nghĩ đến người ta mãi thì vẫn sẽ mơ thấy người ta hoài thôi hà. :slightly-smiling-face4: Hello


RE: Tròn 25 năm............. - Vâng - 2018-07-14

(2018-07-14, 12:27 PM)Sở lưu manh Wrote: Vì sao thỉnh thoãng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đi thăm 1 người bạn cũ, hoặc là người bạn cũ đến thăm tôi...  Nhà đó...mà người thì đang ở đâu?

Thở dài.....................................

Cá ở ngoài sông/biễn... nhiều.

...

Cheer


RE: Tròn 25 năm............. - Bella - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:01 PM)Vâng Wrote: Cá ở ngoài sông/biễn... nhiều.

...

Cheer

Nghĩa là sao??? Confused :thinking-face4: Hỏng hiểu câu nói này của Vâng thiệt đó! Confused


RE: Tròn 25 năm............. - Vâng - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:08 PM)Bella Wrote: Nghĩa là sao??? Confused :thinking-face4:  Hỏng hiểu câu nói này của Vâng thiệt đó! Confused

Chị hỏi câu hỏi hay người khác?

Nếu chị ko fải người hỏi, thì hỏi gì mà hỏi ...

Haha  Rollin


RE: Tròn 25 năm............. - Bella - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:11 PM)Vâng Wrote: Chị hỏi câu hỏi hay người khác?

Nếu chị ko fải người hỏi, thì hỏi gì mà hỏi ...

Haha  Rollin

Cà chua thiệt!!! chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head :thayghet: :thayghet: :thayghet:

By the way, mình xin có lời xin lỗi với Sở lưu manh vì mình vô thread của bạn mà chơi bạo lực với Vâng đó! So sorry ngheng!...Biggrin


RE: Tròn 25 năm............. - Sở lưu manh - 2018-07-14

(2018-07-14, 12:37 PM)Bella Wrote: Cho dù cách xa nhau đến 50 năm hay 100 năm đi nữa nhưng nếu Sở vẫn còn nhớ, vẫn còn suy nghĩ đến người ta mãi thì vẫn sẽ mơ thấy người ta hoài thôi hà. :slightly-smiling-face4: Hello

Đôi khi mình tự hỏi, nếu mà tình cờ gặp lại nhau, thì tóc ai cũng đã điểm bạc, và bề ngoài chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, ai cũng đã có gia đình con cái riêng...thì cảm xúc lúc đó sẽ như thế nào...và vẫn còn có thể cư xử với nhau...như ngày xưa hay không?

Mình từng chứng kiến ngày Mẹ mình tình cờ gặp lại người tình đầu đời của Mẹ từ hồi còn đi học, sau 20 năm dài mất liên lạc...lúc Mẹ mình sa cơ...thì phủ phàng và thương Mẹ mình lắm.  

Mình tự hỏi liệu mình có giống thứ đàn ông rác rưỡi đó không?  Rồi thì tự trả lời...chắc chắn là không.

Cho du bạn mình có bề ngoài thay đổi như thế nào, và cho dù nếu vì cuộc sống đẩy đưa mà làm tính tình cũng đổi thay...thì mình vẫn còn mãi với ánh mắt đó, tâm hồn đó, tính tình đó, và cả cách cư xử của mình như ngày xưa đó dành cho bạn mình.

1 ngày là bạn...thì cả cuộc đời vẫn mãi là bạn.


RE: Tròn 25 năm............. - Sở lưu manh - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:01 PM)Vâng Wrote: Cá ở ngoài sông/biễn... nhiều.

...

Cheer

Tuy rằng ngoài đó rất nhiều, nhưng mình vẫn quý và trân trọng giữ lấy những gì đã khắc ghi trong lòng mình thôi.  Mình thuộc mẫu người kén cá chọn canh, và bảo thủ trong việc lựa và chọn bạn lắm.


RE: Tròn 25 năm............. - Sở lưu manh - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:14 PM)Bella Wrote: Cà chua thiệt!!! chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head :thayghet: :thayghet: :thayghet:

By the way, mình xin có lời xin lỗi với Sở lưu manh vì mình vô thread của bạn mà chơi bạo lực với Vâng đó! So sorry ngheng!...Biggrin

Không sao đâu Bella.  Đừng khách sáo quá.


RE: Tròn 25 năm............. - Vâng - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:31 PM)Sở lưu manh Wrote: Tuy rằng ngoài đó rất nhiều, nhưng mình vẫn quý và trân trọng giữ lấy những gì đã khắc ghi trong lòng mình thôi.  Mình thuộc mẫu người kén cá chọn canh, và bảo thủ trong việc lựa và chọn bạn lắm.

Theo kinh nghiệm riêng: thằng/con nào mà kén này nọ thì chỉ có ĐÓI!

Cheer


RE: Tròn 25 năm............. - Bella - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:22 PM)Sở lưu manh Wrote: Đôi khi mình tự hỏi, nếu mà tình cờ gặp lại nhau, thì tóc ai cũng đã điểm bạc, và bề ngoài chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, ai cũng đã có gia đình con cái riêng...thì cảm xúc lúc đó sẽ như thế nào...và vẫn còn có thể cư xử với nhau...như ngày xưa hay không?

Mình từng chứng kiến ngày Mẹ mình tình cờ gặp lại người tình đầu đời của Mẹ từ hồi còn đi học, sau 20 năm dài mất liên lạc...lúc Mẹ mình sa cơ...thì phủ phàng và thương Mẹ mình lắm.  

Mình tự hỏi liệu mình có giống thứ đàn ông rác rưỡi đó không?  Rồi thì tự trả lời...chắc chắn là không.

Cho du bạn mình có bề ngoài thay đổi như thế nào, và cho dù nếu vì cuộc sống đẩy đưa mà làm tính tình cũng đổi thay...thì mình vẫn còn mãi với ánh mắt đó, tâm hồn đó, tính tình đó, và cả cách cư xử của mình như ngày xưa đó dành cho bạn mình.

1 ngày là bạn...thì cả cuộc đời vẫn mãi là bạn.
 
Ý của Sở nói là ông bạn củ của Mẹ của Sở đã làm ngơ, phụ tình nghĩa bạn bè xưa với Mẹ của bạn phải không? Ưhmmm....Có thể sau hơn 20 năm xa cách, mà người đàn ông đó đã yên bề gia thất và không muốn qua lại với bác gái để khiến cho vợ con của ông ta hiểu lầm nên mới cư xử lạnh lùng với Mẹ của Sở như vậy thôi.....Dù sao thì mình cũng nên thông cảm cho người đàn ông đó đi há!...Nhưng nếu ông đó vẫn còn lẻ bóng thì mình nên.....suy nghĩ lại tí!  :thinking-face4: :slightly-smiling-face4:


RE: Tròn 25 năm............. - Bella - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:33 PM)Sở lưu manh Wrote: Không sao đâu Bella.  Đừng khách sáo quá.

Cảm ơn Sở nhiều nha. You are so nice person to me đó! :handshake_1f91d: Cheer Hello


RE: Tròn 25 năm............. - Sở lưu manh - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:48 PM)Vâng Wrote: Theo kinh nghiệm riêng: thằng/con nào mà kén này nọ thì chỉ có ĐÓI!

Cheer

Tuỳ người thôi.  Mình thì chưa bao giờ sợ đói, chỉ sợ là ăn nhằm đồ làm mất thời gian của mình thôi.


RE: Tròn 25 năm............. - Vâng - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:54 PM)Bella Wrote: Cảm ơn Sở nhiều nha. You are so nice person to me đó!  :handshake_1f91d: Cheer Hello

Lèo & liều ra sao rồi chị?


RE: Tròn 25 năm............. - Sở lưu manh - 2018-07-14

(2018-07-14, 01:52 PM)Bella Wrote:  
Ý của Sở nói là ông bạn củ của Mẹ của Sở đã làm ngơ, phụ tình nghĩa bạn bè xưa với Mẹ của bạn phải không? Ưhmmm....Có thể sau hơn 20 năm xa cách, mà người đàn ông đó đã yên bề gia thất và không muốn qua lại với bác gái để khiến cho vợ con của ông ta hiểu lầm nên mới cư xử lạnh lùng với Mẹ của Sở như vậy thôi.....Dù sao thì mình cũng nên thông cảm cho người đàn ông đó đi há!...Nhưng nếu ông đó vẫn còn lẻ bóng thì mình nên.....suy nghĩ lại tí!  :thinking-face4:  :slightly-smiling-face4:

Theo mình nghĩ, nếu cả 2 đều đã có gia đình và con cái, thì vẫn có thể chuyển thành tình bạn quý, tương trợ, động viên, và giúp đỡ nhau đi hết đoạn đường vẫn được mà.