Tạp ghi - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html) +--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html) |
RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-13 (2018-04-13, 09:17 AM)Phương Vy Wrote: Đọc bài thơ này của anh, PVy nhớ đến câu chuyện Mẹ của Mạnh Tử chuyển nhà 3 lần vì con để con được sống và học tập trong môi trường tốt đó anh CaoThang. chúc bạn PV vui ngày thứ sáu khi viết mấy dòng trên , có nghĩ tới Mạnh Tử và viết hai câu thế nên Mạnh Tử ba lần di dời trú xứ để mà đổi thay nhưng đổi thay theo chiều hướng tích cực và chưa nghĩ ra từ nào thay thế "đổi thay" cho hay , nên thôi RE: Tạp ghi - Phương Vy - 2018-04-13 (2018-04-13, 09:34 AM)caothang Wrote: chúc bạn PV vui ngày thứ sáu Hay là vầy đi anh Thế nên Manh Tử ba lần Di dời trú xứ trở thành triết nhân RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-13 (2018-04-13, 09:40 AM)Phương Vy Wrote: Hay là vầy đi anh di dời trú xứ là nhân trở thành triết nhân là quả để trở thành triết nhân cần nhiều hơn là di dời trú xứ nhưng it's much better RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-13 tiệp theo ý trên , hay là thêm ba chấm -- tượng trưng cho một hành trình từ việc di dời trú xứ và muôn vàn việc khác để trở thành triết nhân Thế nên Manh Tử ba lần Di dời trú xứ ... trở thành triết nhân RE: Tạp ghi - Phương Vy - 2018-04-13 (2018-04-13, 09:46 AM)caothang Wrote: tiệp theo ý trên , hay là thêm ba chấm -- tượng trưng cho một hành trình từ việc di dời trú xứ và muôn vàn việc khác để trở thành triết nhân hihi hihi hihi. Dạ đồng ý với anh CaoThang. Ba chấm thấy simple vậy đó chứ ý nghĩa thì vô bờ bến. Thấy vậy hổng phải vậy đâu ha anh CT ? RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-13 hôm nay nhấp một ngụm trà thoảng nghe vị đắng thấm dần vào thân nếm thêm một thoáng hương lài cảm nghe thư thái tâm an thân bình ngẫm ra hai chử sống thiền khác gì với việc uống trà mình ta mình ta và một tách trà à, thêm trời đất bao la, trong ngoài RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-13 There RE: Tạp ghi - anatta - 2018-04-15 (2018-04-13, 10:15 AM)caothang Wrote: hôm nay nhấp một ngụm trà Dự định làm thơ đạo họa với bạn caothang, nhưng mấy hôm nay hồn thơ lạc loài đâu mất, dù rằng tâm tư về đạo thì có. :-) Mấy ngày trước tình cờ ghé ngang trang web Nhóm Chợ, anatta đọc được ba đoạn thơ viết về Phật, Pháp, Tăng của một người có nick là Thôn Nữ. Những lời thơ đơn giản, rất có tâm đạo, có thần tình, tha thiết với đạo pháp, gợi lên sự rung động hướng về Phật đạo. Xin được copy đưa vào đây, nếu bạn caothang có cảm hứng thì họa lại. PHẬT Con từ viên sỏi nghe kinh Trãi vô lượng kiếp hóa thân làm người Tâm Kinh huân tập cả đời Chỉ mong đổi lấy tiếng cười vỡ không... PHÁP Theo ánh trăng vàng ra biển khơi Thuyền con buông lái lặng lờ trôi Mênh mông trăng sáng vàng muôn ngã Kinh kệ theo trăng nhập biển trời... TĂNG Thân như sợi khói phiêu bồng Theo trăm phương gió đắm vòng trần ai Nửa đường nhân ảnh qua đây Xin làm viên sỏi chùa Thầy nghe kinh... (Thôn nữ) RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-16 bạn anatta, bài thơ hay và có tâm đạo , nhưng để hoạ lại thì tui hỏng biết làm sao có một chút thăc mắc là làm sỏi , tu hành tinh tấn ... giờ làm người tại sao không "cầu" giác ngộ giải thoát mà lại xin làm sỏi bạn anatta có thấy Tam Bảo và Tam học liên hệ không? Tăng - giới , Pháp - định , Phật - tuệ "Con từ viên sỏi nghe kinh Trãi vô lượng kiếp hóa thân làm người ... Nửa đường nhân ảnh qua đây Xin làm viên sỏi chùa Thầy nghe kinh..." làm người biết đạo hỏng tu lại xin làm sỏi trở về ban sơ ? lỡ rồi thì: nguyện nương Tam Bảo từ đây một lòng cầu đạo khỏi đi lòng vòng Phật đà giác ngộ tuệ thông thoát vòng sinh tử hỏng còn trầm luân Pháp đàn kinh kệ làu thông định tâm thanh thản an nhiên giữa đời Tăng già như đoá sen tươi giúp người giử giới xa lìa tham sân RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-16 Lý duyên hệ - có cái này thì có cái kia , cái này sanh thì cái kia sanh , cái này không thì cái kia không , cái này diệt thì cái kia diệt anh đào nở trắng ngoài sân tuyết vừa tan hết mùa xuân lại về đồi mồi trổ khắp châu thân răng vừa rụng hết tuổi già vừa sang RE: Tạp ghi - anatta - 2018-04-16 Quote:có một chút thăc mắc là làm sỏi , tu hành tinh tấn ... giờ làm người tại sao không "cầu" giác ngộ giải thoát mà lại xin làm sỏi Từ ý tứ ba đoạn thơ, thì anatta đoán rằng có lẽ người viết muốn nói lên lòng thành kính với Tăng -- những người đã có công duy trì Pháp bảo và truyền bá, xiển dương giáo pháp Phật -- dù là làm hòn sỏi (hay bất cứ gì khác để lót đường, hay dùng kiệu nghênh đón) để thỉnh mời chư Tăng thuyết giảng pháp. Tuy nhiên, chưa hẳn là đúng ý. Có lẽ để người viết các đoạn thơ trên là Thôn Nữ giải thích thì chính xác và rõ ràng hơn. Thôn Nữ ơi, nếu cô có tình cờ đi ngang qua đây, thì xin vui lòng giải thích giùm thắc mắc của anh caothang. Nói vậy thôi, chứ cái thread của bạn caothang ở trong góc này, khong mấy ai biết đến. Tam Bảo và Tam Học có liên hệ như anh nói, và tôi nghĩ thêm là chữ Pháp nghĩa nó rộng hơn, không chỉ thu hẹp lại ở phạm vi Định. Và chữ Pháp chỉ có sư thầy mới giảng giải hết ý nghĩa bao la và sâu sắc của nó. :78: RE: Tạp ghi - Phương Vy - 2018-04-16 (2018-04-16, 05:47 PM)anatta Wrote: Nói vậy thôi, chứ cái thread của bạn caothang ở trong góc này, khong mấy ai biết đến. Anh Anatta nói thế chứ có nhiều người ghé đọc những suy tư của anh CT lắm đó anh. Từ hôm biết VB đến nay PVy ngày nào cũng ghé đọc, có khi hiểu khi không. Bài thơ hôm nay* anh CT làm hay lắm. PVy đọc rồi suy ngẫm hoài. Hiểu được tí tí hihi. *nguyện nương Tam Bảo từ đây một lòng cầu đạo khỏi đi lòng vòng Phật đà giác ngộ tuệ thông thoát vòng sinh tử hỏng còn trầm luân Pháp đàn kinh kệ làu thông định tâm thanh thản an nhiên giữa đời Tăng già như đoá sen tươi giúp người giử giới xa lìa tham sân RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-17 hôm qua canh cá ba sa ui cha ngon quá quên đi chử thiền miệng nhai tay gắp liền liền món nầy hết xẩy ... ngu gì đi tu RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-17 (2018-04-17, 08:45 AM)caothang Wrote: hôm qua canh cá ba sa tu hú .... :chay: RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-17 ngày xưa thì có hít le tưởng rằng quá dử ai dè còn thua một cô phùng há làm vua ai phùng và há được tui xin chào dè đâu cô có kỳ phùng vừa tu vừa hú chính mười với cô :full-moon-with-face4: |