VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - abc - 2021-12-21

(2021-12-21, 01:03 PM)tuyetvan Wrote: Thì đó

Tùy duyên là 

Mình phấn đấu, và chấp nhận những gì mình có

Vấn đề là có ai in charge, để đem mình tới đúng cái tùy duyên của mình chứ không phải của người khác 

Tỉ dụ mình đúng ra nhận lãnh cái này sau khi mình cố gắng, nhưng mình lại lãnh cái khác thuộc về tùy duyên của người khác không

bạn có tiến bộ so với những lần thảo luận trước , đáng khen

"Mình phấn đấu, và chấp nhận những gì mình có"

vậy thì đủ rồi, cần gì thắc mắc nữa

còn nếu vẫn thắc mắc thì 

thằng con cố gắng làm nhưng việc không thành, thằng cha bảo nó rằng, con làm hết sức rồi , có thể làm gi hơn 

thằng con vẫn ấm ức , nhưng con tức lắm

tới lúc này thì tuỳ theo thằng cha tin vào cái gì , sống theo đạo nào, mà câU trả lời sẽ khác đi

chẳng hạn , ý Chúa đã an bài ; mọi sự do duyên mà có, tuỳ duyên đi con ; thánh Ala muốn vậy ... vân vân


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

Nói chuyện huề vốn quá 

Cố gắng 
Không như ý mình muốn 
Không chấp nhận, thì làm được gì


Như vậy kêu người ta tùy duyên để chấp nhận 
Không chấp nhận thì người ta cũng đâu làm gì được 

Vậy có cần thiết  kêu không? nếu không kêu thì nó cũng bó tay. com thôi

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - abc - 2021-12-21

(2021-12-21, 02:25 PM)tuyetvan Wrote: Nói chuyện huề vốn quá 

Cố gắng 
Không như ý mình muốn 
Không chấp nhận, thì làm được gì


Như vậy kêu người ta tùy duyên để chấp nhận 
Không chấp nhận thì người ta cũng đâu làm gì được 

Vậy có cần thiết  kêu không? nếu không kêu thì nó cũng bó tay. com thôi

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

đợi mãi bạn TV mới hỏi tới chổ này

chổ này là ngã rẽ ,

nếu không tin, không hiểu, không nhận ra luật nhân duyên nghiệp báo thì hoặc là không chấp nhận , hoặc là chấp nhận mà ấm ức -- đằng nào cũng khổ thôi .... hoặc là tìm một cứu cánh khác

nếu ngược lại thì ....

"Thánh nhân thấy rõ cái điều mình tin nên tin chết bỏ cái điều mình thấy. Còn phàm phu nói thiện nói ác tùm lum nhưng không thấy rõ lắm cái điều mình tin cho nên không tin lắm cái điều mình thấy." SGN

tuỳ theo mức độ thấy mà du di nhen


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

Nói tới luật thì phải có ai keep track mình làm gì để áp dụng luật lên đúng người 

Luật mà abc đưa ra , có ai keep track để đưa tới đúng luật, đúng người không, hay nó muốn chạy thế nào thì nó chạy, đụng ai thì người đó .. tùy duyên

Confused-shrug-smiley-emoticon

Giống như ra đường, mình muốn chạy sao thì chạy

Đụng ai, mình mở cửa xe ra nói

TÙY DUYÊN

rồi mình chạy tiếp


RE: Tạp ghi - abc - 2021-12-21

(2021-12-21, 03:36 PM)tuyetvan Wrote: Nói tới luật thì phải có ai keep track mình làm gì để áp dụng luật lên đúng người 

Luật mà abc đưa ra , có ai keep track để đưa tới đúng luật, đúng người không, hay nó muốn chạy thế nào thì nó chạy, đụng ai thì người đó .. tùy duyên

Confused-shrug-smiley-emoticon

Giống như ra đường, mình muốn chạy sao thì chạy

Đụng ai, mình mở cửa xe ra nói

TÙY DUYÊN

rồi mình chạy tiếp

luật này ko phải tui đưa ra , bạn phải hiểu và chiêm nghiệm lấy

mới khen , giờ thấy bạn hỏi trớt qướt nữa rồi 

lần chót nhen, bạn đụng xe của người ta là bạn gây ra hành động , chứ không phải hành động đụng chạm xảy đến cho bạn và xe của bạn

người bị xe bạn đụng thay vì giận dữ , bực tức , ... nếu hiểu rằng mọisự do duyên mà có thì sống tuỳ thuận theo sẽ khiến họ an lac hơn .. thí dụ như tại vì họ chạy xe vào giờ cao điểm , đi khúc đường này nhiều guười lái xa cẩu thả, khi ra đường thì phải chấp nhận một phần là ít nhiều gì tai nạn cũng có thể sẽ xảy ra .... vân vân ... từ đó "rút ra bài học mà sống đúng tốt hơn"

còn bạn,người đụng người khác, nếu trước đó bạn sống tuỳ duyên thì đâu đến nỗi, hay ít nhiều cũng hạn chế tai nạn ,.... chẳng hạn đừng đua với xe khác , đừng vượt ẩu , quẹo chặn đầu ... nhường người ta một chút .... thì là bạn tuỳ duyên rồi , khi bạn làm hết sứ mà tai nạn vẫn sảy ra  thì ... thì sao ta ??? ... thì tuỳ duyên chứ sao nữa

thôi tui mệt với bạn sáng giờ rồi , bạn ngưng hỏi người khác và tối nay gác chân lên trán tự hỏi mình trước nhen


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

Thôi đi ông thầy 

Ông đụng ai , đố ông nói với cảnh sát và người bị ông đụng là

TÙY DUYÊN MÀ

ông đụng là phải chịu trách nhiệm chứ không có duyên , hay nợ gì ở đây cả


Becuoi


RE: Tạp ghi - abc - 2021-12-21

(2021-12-21, 04:28 PM)tuyetvan Wrote: Thôi đi ông thầy 

Ông đụng ai , đố ông nói với cảnh sát và người bị ông đụng là

TÙY DUYÊN MÀ

ông đụng là phải chịu trách nhiệm chứ không có duyên , hay nợ gì ở đây cả


Becuoi

bạn vẫn không hiểu, thôi thì tuỳ duyên vậy


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

You are so funny 

Hiểu cái gì 

Không lẽ đụng người ta chết xong, mình nói với cảnh sát 

TÙY DUYÊN MÀ

BIẾT ĐÂU KIẾP TRƯỚC NÓ LÀM GÌ NÊN NỔI KIẾP NÀY NÓ CHẾT VÌ BỊ XE TUI ĐỤNG


Cảnh sát lắc đầu bước đi, ừ quả thiệt là TÙY DUYÊN


Rollin

Kiếp này tui đụng nó chết

Thì kiếp sau có người đụng tui chết

Coi như huề


RE: Tạp ghi - TTTT - 2021-12-21

(2021-12-21, 04:41 PM)tuyetvan Wrote: You are so funny 

Hiểu cái gì 

Không lẽ đụng người ta chết xong, mình nói với cảnh sát 

TÙY DUYÊN MÀ

BIẾT ĐÂU KIẾP TRƯỚC NÓ LÀM GÌ NÊN NỔI KIẾP NÀY NÓ CHẾT VÌ BỊ XE TUI ĐỤNG


Cảnh sát lắc đầu bước đi, ừ quả thiệt là TÙY DUYÊN


Rollin

Đọc cái post này của chị TV xong tui chỉ biết cười trừ, hết biết nói gì luôn! Anh abc càng nói cho chị ta hiểu, hiểu một cách dễ dàng nhất thì chị này lại càng cố ý nói theo kiểu"hiểu" của chỉ....Đọc tới, đọc lui tui chỉ thấy chị TV như đang cố ý lấy chữ "tùy duyên" mà anh abc đã bỏ công nói cho chị hiểu để trêu ngươi, để chọc tức, ý lộn....là chọc ghẹo anh abc thôi. Bó tay!!!!  Becuoi Becuoi Becuoi


RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-12-21

(2021-12-21, 05:00 PM)TTTT Wrote: Đọc cái post này của chị TV xong tui chỉ biết cười trừ, hết biết nói gì luôn! Anh abc càng nói cho chị ta hiểu, hiểu một cách dễ dàng nhất thì chị này lại càng cố ý nói theo kiểu"hiểu" của chỉ....Đọc tới, đọc lui tui chỉ thấy chị TV như đang cố ý lấy chữ "tùy duyên" mà anh abc đã bỏ công nói cho chị hiểu để trêu ngươi, để chọc tức, ý lộn....là chọc ghẹo anh abc thôi. Bó tay!!!!  Becuoi Becuoi Becuoi

Người mê nên như vậy đó, Lan.  Lại hoang tưởng tự cho  ta giỏi.


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

Thiệt là Lan bó tay không 

Nếu thiệt thì đừng coi tui viết, và cũng đừng chạy theo tui nói gì cả 

Cái đó mới là bó tay thiệt 

Hình như Lan mê tui quá nên chưa bó tay nổi  Heavy-black-heart4


Becuoi Becuoi


RE: Tạp ghi - TTTT - 2021-12-21

(2021-12-21, 05:07 PM)tuyetvan Wrote: Thiệt là Lan bó tay không 

Nếu thiệt thì đừng coi tui viết, và cũng đừng chạy theo tui nói gì cả 

Cái đó mới là bó tay thiệt 

Hình như Lan mê tui quá nên chưa bó tay nổi  Heavy-black-heart4


Becuoi Becuoi

Ừa, tui mê cái kiểu hỏi tới hỏi lui của chị đó...Mê cái khác nữa là mê xem ai chịu khó trả lời hay nói chuyện với chị thì có cái kết cục ra sao thôi. chị cứ níu kéo người ta vào cuộc chơi như mèo vờn chuột của chị, rồi tới lúc nào đó chị quay lại xòe nguyên cái bộ móng vuốt nham nhở của chị ra quào người ta tới thấy thương luôn đó....thương này là thương đối thủ của chị chứ không phải thương chị đâu nha, đừng có mơ!  Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon

Tui định vô đây hỏi anh abc một chuyện mà tại vì bị mấy cái posts của chị ngáng đường nên tui quên mất tiêu luôn!  Becuoi


RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-12-21

(2021-12-21, 05:07 PM)tuyetvan Wrote: Thiệt là Lan bó tay không 

Nếu thiệt thì đừng coi tui viết, và cũng đừng chạy theo tui nói gì cả 

Cái đó mới là bó tay thiệt 

Hình như Lan mê tui quá nên chưa bó tay nổi  Heavy-black-heart4


Becuoi Becuoi
Sao Vân rảnh vậy?

Cuộc đời ngắn lắm. Để chút thì giờ còn lại trong đời học lời Chúa đi. Ngài có thể gọi Vân bất cứ khi nào đó. Bây giờ còn hơi thở. Chút nữa có chắc không?


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

Nếu Lan không thích tui viết thì đừng đọc

Tại sao đọc rồi lại nói như vậy 

Lan chỉ cho tui cách nào để Lan bó chưn không chạy theo tui nữa 

Để tui thử coi có bó chưn Lan nổi không hè

Becuoi

Thấy Lan hì hục chạy theo tui hoài, tui cũng thương sao đó ❤

Có fan cuồng cũng khổ


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-12-21

Phong nè

Lan hay nghe lời Phong 

Phong nhẹ nhàng nói Lan hãy quên Vân đi 

Nếu được, Vân sẽ kiếm gì đa tạ

Có fan cuồng thiệt là hân hạnh, nhưng Vân phải .. No thanks