VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 10:13 PM)abc Wrote: khi có định mà giới ko có thì dễ bị lạc đường , những ảo tưởng dục lạc do định đem lại cao hơn nhiều so với dục lạc thế gian và do đó chỉ cần lạc hướng thì càng đi càng xa


Định do công năng tu hành mà có, có định mới không lạc vô ma đạo, giới là cần thiết để không phạm vô luật trời nhưng có hai loại phạm giới: Phạm giới vì tư kỷ dục của mình và phạm giới vì lợi ích cho chúng sanh. Loại phạm giới thứ hai được bề trên gánh nghiệp dùm phần lớn, phần còn lại người đó phải gánh chịu để có kinh nghiệm của bản thân. Đạo lớn của Phật, Chúa đều lấy chúng sinh làm trọng nên mới có câu cần có thầy khai sáng đạo Phật trong lòng, để hiểu điều đó. Danh tiếng thế gian là do MA bày ra chứ Phật, Chúa không có chuyện này vì là chánh đạo. Nếu được thầy khai sáng đạo Phật trong lòng, thật là tuyệt diệu.


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-24

(2021-09-23, 11:59 PM)ximuoi Wrote: Định do công năng tu hành mà có, có định mới không lạc vô ma đạo, giới là cần thiết để không phạm vô luật trời nhưng có hai loại phạm giới: Phạm giới vì tư kỷ dục của mình và phạm giới vì lợi ích cho chúng sanh. Loại phạm giới thứ hai được bề trên gánh nghiệp dùm phần lớn, phần còn lại người đó phải gánh chịu để có kinh nghiệm của bản thân. Đạo lớn của Phật, Chúa đều lấy chúng sinh làm trọng nên mới có câu cần có thầy khai sáng đạo Phật trong lòng, để hiểu điều đó. Danh tiếng thế gian là do MA bày ra chứ Phật, Chúa không có chuyện này vì là chánh đạo. Nếu được thầy khai sáng đạo Phật trong lòng, thật là tuyệt diệu.
có định mới không lạc vô ma đạo
câu này sai , định chỉ là khả năng tập trung. khi định mà mong lên cõi trời quá mạng thì ma nó dắt đi , ma này là cái tâm tham , nó cho thấy những cảnh tuợng này kia rồi lậm hồi nào ko hay

phạm giới vì lợi ích cho chúng sanh.
câu này thì sai đứt đuôi con nòng nọc , bé lên ba chưa đi mẫu giáo cũng thấy sai

Nếu được thầy khai sáng đạo Phật trong lòng, thật là tuyệt diệu.
câu này chỉ đúng khi thầy khai sáng đạo Phật (hay những đạo có ích cho đời), còn thầy khai đạo ông tư bà tám thì cũng có hai từ cùng âm với tuyệt diệu , là tiệt diệt

thôi nhen , nhớ ngưng xem phim nhen


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-24

(2021-09-24, 12:32 AM)abc Wrote: có định mới không lạc vô ma đạo
câu này sai , định chỉ là khả năng tập trung. khi định mà mong lên cõi trời quá mạng thì ma nó dắt đi , ma này là cái tâm tham , nó cho thấy những cảnh tuợng này kia rồi lậm hồi nào ko hay

phạm giới vì lợi ích cho chúng sanh.
câu này thì sai đứt đuôi con nòng nọc , bé lên ba chưa đi mẫu giáo cũng thấy sai

Nếu được thầy khai sáng đạo Phật trong lòng, thật là tuyệt diệu.
câu này chỉ đúng khi thầy khai sáng đạo Phật (hay những đạo có ít cho đời), còn thầy khai đạo ông tư bà tám thì cũng có hai từ cùng âm với tuyệt diệu , là tiệt diệt

thôi nhen , nhớ ngưng xem phim nhen


Có định mới không lạc vô ma đạo là thực tế khi mình ngồi thiền còn lý thuyết việc đó ra sao Ximuoi không biết. Ximuoi không thích  việc lý thuyết trong sách cho lắm vì biết nó thường sai với thực tế, ví dụ như bạn mua cuốn sách sửa xe giá 15 đô đem về nhà đọc , dù bạn có nghiên cứu có đọc nó 3 năm thì bạn cũng không bao giờ thành thợ sửa xe . Muốn bỏ ra 15 đô để thành thợ sửa xe ? Haha . Muốn thành thợ sửa xe thực thụ bạn cần làm việc trong tiệm sửa xe ít nhất vài năm. Chuyện đạo cũng thế , mua sách tôn giáo giá 10 đô về đọc mà mong giác ngộ, mong thành đạo sư chỉ với 10 đô là chuyện hoang đường, chuyện bịnh hoạn, chuyện bị người khác lừa gạt. Khi bạn thiền, dù bạn không mong lên cõi trời quá mạng Ma vẫn tìm cách tấn công bạn vì đây là nhiệm vụ chính của nó vì nếu bạn thành công , vương quốc của Ma bị rúng động . Người ta nói Ma phá người tu mà tha người thường là vì vậy. Người tu nhập thế giúp chúng sanh có trường hợp phải đánh lộn với Ma và đệ tử nó, hoặc phải dùng cách này cách nọ cảm hoá đám người vô cùng rắc rối ấy . Rơi vô trường hợp đó làm sao giữ giới được nên phải hy sinh bản thân hy sinh giới để cứu chúng sanh, tức là phá giới và bằng lòng gánh nghiệp chướng này, nếu không chịu hy sinh thân mình thì khỏi cứu ai hết nằm nhà cho khoẻ thân, mà làm thế là hết chuyện nói. Vì thấy sự hy sinh to lớn của vị chư thiên nên bề trên bằng lòng gánh giùm một số nghiệp chướng cho vị chư thiên đó coi như cùng nhau san sẽ gánh nặng. Nếu không làm vậy không có ông chư thiên nào chịu ra cứu đời rồi chính bề trên ( Chúa, Phật ) phải tự mang thân mình đi làm việc đó chứ còn ai làm, như thế không được vì Chúa, Phật bận trăm công nghìn việc. Tổng Thống mà phải nhảy vô làm công việc của công nhân dọn vệ sinh ngoài đường thì đâu được, vậy thì phải bắt đám chư thiên ăn no rửng mở đi dọn vệ sinh chứ không thì lấy người ở đâu ? Những việc Ximuoi nói là việc trong thực tế, lý thuyết trong sách nói sao Ximuoi chạy làng mấy cuốn sách vì sách nói toàn chuyện trời ơi đất hỡi không có thực. Học theo sách mất thì giờ quí báu của mình ghê lắm mà chả được gì. Lý thuyết trong các sách tôn giáo luôn làm lòng mình xúc động vì cuốn sách đó chỉ bán với giá 10 đô, tiền nào của nấy. Con người ở giữa chốn chông gai không cử động thì khỏi bị gai đâm . Cõi lòng không xúc động thì lúc nào cũng giữ được lạc thú trong cảnh tĩnh mịch, mà muốn cõi lòng không xúc động thì phải đắc quả trong thiền định, không có cách khác. Không thể vì nhờ hiểu lý thuyết trong kinh điển tôn giáo vì tốn 10 đô mà cõi lòng không xúc động. Chuyện ấy trong thực tế không xảy ra bao giờ. Vì thế Đức Phật mới nói thiền định là pháp môn cao nhất , nhờ thiền định mà Đức Phật thành đạo. Các bạn thì nói : Tôi nhờ chịu tốn 10 đô la mua được cuốn sách đạo Phật , đạo Chúa ở khu bán sách chợ trời mà nay tôi đã giác ngộ đạo, hoặc tương lai tôi sẽ giác ngộ đạo. Nghe các bạn tuyên bố mà Ximuoi phát hoảng.


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-24

(2021-09-24, 06:17 AM)ximuoi Wrote: Có định mới không lạc vô ma đạo là thực tế khi mình ngồi thiền còn lý thuyết việc đó ra sao Ximuoi không biết. Ximuoi không thích  việc lý thuyết trong sách cho lắm vì biết nó thường sai với thực tế, ví dụ như bạn mua cuốn sách sửa xe giá 15 đô đem về nhà đọc , dù bạn có nghiên cứu có đọc nó 3 năm thì bạn cũng không bao giờ thành thợ sửa xe . Muốn bỏ ra 15 đô để thành thợ sửa xe ? Haha . Muốn thành thợ sửa xe thực thụ bạn cần làm việc trong tiệm sửa xe ít nhất vài năm. (sách dạy sửa xe đầu tiên là nhắc bạn đừng chui xuống gầm xe rồi nhấn nút cho xe rơi xuống, bạn ra nông nỗi này cũng do vì khinh thường sách dạy sửa xe) 

Chuyện đạo cũng thế , mua sách tôn giáo giá 10 đô về đọc mà mong giác ngộ, mong thành đạo sư chỉ với 10 đô là chuyện hoang đường, chuyện bịnh hoạn, chuyện bị người khác lừa gạt. (chuyện đạo cũng thế, chỉ bịt tai bịt mắt quán âm , nghe người râm ran rồi hoang tưởng chuyện thần tiên thì mới là chuyện bịnh hoạn) 

Khi bạn thiền, dù bạn không mong lên cõi trời quá mạng Ma vẫn tìm cách tấn công bạn vì đây là nhiệm vụ chính của nó vì nếu bạn thành công , vương quốc của Ma bị rúng động . Người ta nói Ma phá người tu mà tha người thường là vì vậy. (Ma ở đây là tâm tham của bạn chứ có ma nào)

 
Người tu nhập thế giúp chúng sanh có trường hợp phải đánh lộn với Ma và đệ tử nó, hoặc phải dùng cách này cách nọ cảm hoá đám người vô cùng rắc rối ấy . Rơi vô trường hợp đó làm sao giữ giới được nên phải hy sinh bản thân hy sinh giới để cứu chúng sanh, tức là phá giới và bằng lòng gánh nghiệp chướng này, nếu không chịu hy sinh thân mình thì khỏi cứu ai hết nằm nhà cho khoẻ thân, mà làm thế là hết chuyện nói. (đem cái mác cứu chúng sanh ra để nâng cái ngã mạn lên, bạn mà cứu ai, có lẽ ko ai cứu nổi bạn nữa rồi , nặng lắm rồi)

Vì thấy sự hy sinh to lớn của vị chư thiên nên bề trên bằng lòng gánh giùm một số nghiệp chướng cho vị chư thiên đó coi như cùng nhau san sẽ gánh nặng. Nếu không làm vậy không có ông chư thiên nào chịu ra cứu đời rồi chính bề trên ( Chúa, Phật ) phải tự mang thân mình đi làm việc đó chứ còn ai làm, như thế không được vì Chúa, Phật bận trăm công nghìn việc. Tổng Thống mà phải nhảy vô làm công việc của công nhân dọn vệ sinh ngoài đường thì đâu được, vậy thì phải bắt đám chư thiên ăn no rửng mở đi dọn vệ sinh chứ không thì lấy người ở đâu ? (có lẽ ông thầy của bạn cũng rõ ban sẽ ra nông nỗi này nên ổng nói cho bạn yên tâm , có bị gì thì tụi mình chịu chung)

Những việc Ximuoi nói là việc trong thực tế, lý thuyết trong sách nói sao Ximuoi chạy làng mấy cuốn sách vì sách nói toàn chuyện trời ơi đất hỡi không có thực. Học theo sách mất thì giờ quí báu của mình ghê lắm mà chả được gì. Lý thuyết trong các sách tôn giáo luôn làm lòng mình xúc động vì cuốn sách đó chỉ bán với giá 10 đô, tiền nào của nấy. (chuyện sửa xe cũng thế, phải có đọc sách mới biết đường, ba cái mớ lý luận hổ lốn của bạn cũng từ đó mà ra do vì ko chịu đọc sách)

Con người ở giữa chốn chông gai không cử động thì khỏi bị gai đâm . Cõi lòng không xúc động thì lúc nào cũng giữ được lạc thú trong cảnh tĩnh mịch, mà muốn cõi lòng không xúc động thì phải đắc quả trong thiền định, không có cách khác. Không thể vì nhờ hiểu lý thuyết trong kinh điển tôn giáo vì tốn 10 đô mà cõi lòng không xúc động. Chuyện ấy trong thực tế không xảy ra bao giờ. (bạn ko những ko xúc động mà phải gọi là loạn động)

Vì thế Đức Phật mới nói thiền định là pháp môn cao nhất , nhờ thiền định mà Đức Phật thành đạo. (Đức Phật thành đạo nhờ thiền quán vipassana, thiền định samatha, nếu tu đúng, chỉ đạt quả nhân thiên ... còn bạn tu sao mà giờ tham sân si ngày càng nhiều là sao? bảo đảm vì tham quá muốn đi cho lẹ , sân quá vì đọc kinh sách ko hiểu gì cả , si quá nên tin mê lầm lạc) 

Các bạn thì nói : Tôi nhờ chịu tốn 10 đô la mua được cuốn sách đạo Phật , đạo Chúa ở khu bán sách chợ trời mà nay tôi đã giác ngộ đạo, hoặc tương lai tôi sẽ giác ngộ đạo. Nghe các bạn tuyên bố mà Ximuoi phát hoảng. (chuyện giác ngộ , chứng thánh của một người để người ấy lo, bạn lo mà tìm kinh sách đọc để còn biết đường mà quay về)


đây là post cuối cùng dành cho bạn , mong bạn đừng vào đây post tùm lum ba cái lu xu bu của bạn ... nếu có xin BDH di dời chúng qua những nơi thích hợp

mong bạn sớm ngày tỉnh ngộ


RE: Tạp ghi - TeaOla - 2021-09-24

(2021-09-24, 08:51 AM)abc Wrote: đây là post cuối cùng dành cho bạn , mong bạn đừng vào đây post tùm lum ba cái lu xu bu của bạn ... nếu có xin BDH di dời chúng qua những nơi thích hợp

mong bạn sớm ngày tỉnh ngộ

Xi Muôi,

Chủ thread đã không muốn giao lưu với bạn, mong bạn tôn trọng lời yêu cầu của chủ thread. 

BDH sẽ làm theo lời yêu cầu của chủ thread nếu bạn vẫn cố tình phá rối thread của thành viên khác.


RE: Tạp ghi - abc - 2021-10-31

"Một cái gương không thể nào tự soi chính nó, nhưng nhờ việc nó phản chiếu hình ảnh những thứ khác mà cái gương có thể nhận thức được rằng có nó (cái gương).

Cái gương lại hay nhận các hình ảnh trong gương là chính nó, nhưng đó chỉ là những sự việc đang được phản chiếu chứ không phải là cái gương.

Còn cái gương thực ra chính là nói đến khả năng phản chiếu hình ảnh, chứ ko phải là những hình ảnh được phản chiếu. Và khả năng đó không phải là thứ có thể nắm bắt được, hoặc cũng không phải là thứ có hình dạng để soi thấy được. Nhưng bởi vì khi các hình ảnh đi qua được phản chiếu trong gương, chính là minh chứng cho thấy sự phản chiếu của gương.

Vì thế, dù những hình ảnh không phải là gương, nhưng thông qua những hình ảnh được phản chiếu đó mà cái gương nhận ra sự phản chiếu của mình. Nên cái gương ko thể tìm được chính mình ở đâu khác ngoài sự phản chiếu những hình ảnh đó, hay nói cách khác là thông qua các hình ảnh được phản chiếu mà cái gương nhận ra chính mình.

Cho nên cái gương ko cần phải làm gì, cũng ko thể làm được gì, ngoài việc nhìn sâu vào những hình ảnh đang được phản chiếu mà nhận ra sự phản chiếu của chính mình. Như thế, khả năng phản chiếu vẫn luôn ở đó, thông qua mọi hình ảnh đến đi ở trong gương."

Davinci


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2021-11-01

quá cao siêu

đọc xong không hiểu gì hết 


Suytu

abc có thể cho biết .. the point ở đây là gì không ?

Thanks-sign-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - abc - 2021-11-01

(2021-11-01, 12:18 AM)tuyetvan Wrote: quá cao siêu

đọc xong không hiểu gì hết 


Suytu

abc có thể cho biết .. the point ở đây là gì không ?

Thanks-sign-smiley-emoticon

bạn muốn uống trà mới thỉ bỏ trà cũ đi và rửa sạch ly tách thì mới có thể thưởng thức trà mới


RE: Tạp ghi - Ech - 2021-11-01

(2021-11-01, 08:37 AM)abc Wrote: bạn muốn uống trà mới thỉ bỏ trà cũ đi và rửa sạch ly tách thì mới có thể thưởng thức trà mới

Cái kiểu đi kiếm chuyện với mọi người như thế thiệt là đáng chán. Sư phụ ơi, tui tu rồi, chắc phải nhờ ông Vịt quất cho bà này một trận cho bả tỉnh hồn rút về góc của bả ngồi yên đó đừng đi vòng vòng kiếm chuyện với mọi người mới được Biggrin


RE: Tạp ghi - TTTT - 2021-11-01

(2021-11-01, 08:37 AM)abc Wrote: bạn muốn uống trà mới thỉ bỏ trà cũ đi và rửa sạch ly tách thì mới có thể thưởng thức trà mới

Tui cũng như chị TV, hiểu không nổi post#921 có ngụ ý gì? Và câu trả lời này của anh abc hình như không mắc mớ gì tới post #921 hết. Suytu....Chắc mình già quá nên hiểu không nổi thôi. Confused-shrug-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - Ech - 2021-11-01

Khi mình không hiểu một vấn đề, hãy hỏi người ta với thái độ khiêm cung, không phải hỏi người ta với thái độ xách mé. Đó là sự khác nhau giữa người có giáo dục và người không có giáo dục. Trừ phi mình muốn đi kiếm chuyện, thì đó lại là chuyện khác Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - TTTT - 2021-11-01

2leluoi


RE: Tạp ghi - abc - 2021-11-01

(2021-11-01, 10:22 AM)TTTT Wrote: Tui cũng như chị TV, hiểu không nổi post#921 có ngụ ý gì? Và câu trả lời này của anh abc hình như không mắc mớ gì tới post #921 hết. Suytu....Chắc mình già quá nên hiểu không nổi thôi. Confused-shrug-smiley-emoticon

có nhiều mức độ hiểu post đó

hiểu đơn giản là những vật có khả năng phản chiếu ta gọi là gương

từ cái đơn giản mà nghiệm ra những sự việc xung quanh ta, chẳng hạn như đứa trẻ có đi học và ko có đi học là những cái gương khác nhau phản ánh qua cách hành xử của chúng như gặp người khác chúng ứng xử ra sao 

tiếp đến là khi nào thì một vật được gọi là cái gương

cái gương tự nó có biết mình là gương không

khi cái gương không thuần tuý phản chiếu thì có còn là gương không 

vân vân và vân vân


còn câu trả lời cho bạn TV, là riêng cho bạn ấy


RE: Tạp ghi - abc - 2021-11-01

còn ý chính của cái post là về tánh biết , cái khả năng nhận thức (một cách đơn thuần hay không) và cái khả năng này có những tính chất gì và có thể thay đổi ko , làm sao nhận biết nó , và nhiều nữa

tuỳ các bạn cảm nhận ra sao


RE: Tạp ghi - TTTT - 2021-11-01

(2021-11-01, 10:48 AM)abc Wrote: có nhiều mức độ hiểu post đó

hiểu đơn giản là những vật có khả năng phản chiếu ta gọi là gương

từ cái đơn giản mà nghiệm ra những sự việc xung quanh ta, chẳng hạn như đứa trẻ có đi học và ko có đi học là những cái gương khác nhau phản ánh qua cách hành xử của chúng như gặp người khác chúng ứng xử ra sao 

tiếp đến là khi nào thì một vật được gọi là cái gương

cái gương tự nó có biết mình là gương không

khi cái gương không thuần tuý phản chiếu thì có còn là gương không 

vân vân và vân vân


còn câu trả lời cho bạn TV, là riêng cho bạn ấy

Àh, cảm ơn anh abc đã bỏ chút thì giờ ra giải thích cho mình hiểu. Theo như lời của anh abc nói thì Lan hiểu được cái post #921 đó một chút rồi, chỉ một chút thôi, chút rảnh Lan sẽ đọc lại maybe sẽ hiểu được nhiều hơn.  Thanks-sign-smiley-emoticon anh abc.  Ok-sign-smiley-emoticon 

Còn câu trả lời của anh với chị TV thì giờ Lan cũng hiểu ý của anh luôn rồi. Cái post anh nói chuyện với chị TV là tại anh quote câu chị ấy hỏi nên Lan tưởng lầm là anh giải thích cho chị ấy hiểu cái post ở trên kia thôi. Lan đã hiểu lầm, sorry anh abc.  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon