VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2021-09-23

(2021-09-23, 09:46 PM)ximuoi Wrote: Vạn pháp vô ngã : Đức Phật. Ba yếu tố của thích / ghét : Tiền nghiệp , khuynh hướng tâm lý, môi trường sống .

Ủa, muốn bỏ tà sư Thanh Hải theo học Phật pháp rồi sao?  Uống nước tắm chưa hả, khùng ?


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 06:23 PM)ximuoi Wrote: Được cho lên cõi trời sống vài ngàn năm là để có thời gian dài để tu luyện thêm , học thêm. Dưới này 100 năm ít quá chưa làm được gì đã ngỏm thì làm gì có đạo hạnh, hơn nửa đâu phải ai cũng biết tận dụng 100 năm này để học hỏi để tu hành, phần đông họ dùng để chơi bời hay đánh lộn chửi lộn nhau làm cho mất đức của mình, mà mất đức là khỏi về trời vì trên trời không dung chứa kẻ thất đức. Vì thế sau vài ngàn năm trên trời bạn có luân hồi thì cũng được vì biết đâu mình được luân hồi ở cõi trời cao hơn, có bị tụt xuống tệ lắm cũng tụt xuống các thế giới lưng chừng giữa cõi trời và âm phủ. Chổ này có nhiều thế giới đẹp lắm như các đất nước cổ xưa, người được đưa đến bằng thang máy chứ không phải bay trên trời như khi ta lên các cõi trời. Bạn muốn lên các cõi trời thì phải có tiểu đồng hộ tống nếu không bạn đi lạc nhưng khi bạn vô các thế giới lưng chừng này thì không cần tiểu đồng hộ tống vì thang máy đưa bạn thẳng đến nơi của nó.

nhớ in mấy câu bôi đậm mà tụng đọc , suy nghĩ , và quán niệm mỗi ngày


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 07:02 PM)ximuoi Wrote: Khi bạn lên trời bắt buộc phải có tiểu đồng hộ tống, hộ tống chứ không phải giúp bạn bay vì bạn phải tự bay, nếu bạn không có khả năng tự bay thì khỏi lên trời. Khi bạn trở lại trần gian bạn cũng phải tự bay xuống nhưng cũng cần có người chỉ đường nếu không bạn không biết trần gian ở đâu mà về lại, người chỉ đường này không cần là tiểu đồng như khi bạn bay lên trời ( tiểu đồng là hạng cao rồi ), người chỉ đường cho bạn về lại trần gian có thể là người làm công trong cái quán ăn nằm phía dưới cửa của thiên đàng. Khi bạn vừa bay ra khỏi thiên đàng của Chúa bạn thấy quán ăn này, trong quán có một người Manager và một số nhân viên bưng thức ăn cho khách, người Manager không muốn chỉ đường cho bạn về trần gian ( vì lý do nào đó Ximuoi không biết ) nhưng mấy người làm công trong quán ăn đó có thể chỉ đường cho bạn nếu bạn ngỏ ý xin được giúp.

khi có định mà giới ko có thì dễ bị lạc đường , những ảo tưởng dục lạc do định đem lại cao hơn nhiều so với dục lạc thế gian và do đó chỉ cần lạc hướng thì càng đi càng xa


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 07:15 PM)ximuoi Wrote: Nhưng nếu các việc đó có thật thì sao ?

dĩ nhiên là có thật , nhất thiết duy tâm tạo

cái thật của bạn có gần với sự thật hiện tiền , với tuệ giác không thì còn phải xét lại


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 07:28 PM)ximuoi Wrote: Có hai cách đạt mục tiêu thành thánh nhân. Một là học nghề của người giỏi nhất ví dụ như đi theo  Tổng Thống, dĩ nhiên đây là người giỏi chẳng cần bàn cải ( Phật, Chúa ) , nhưng người thầy này cao quá xa quá nên mình khó với tay đến, học online lý thuyết suông thì không kết quả. Cách thứ hai là học với ông thợ mộc thợ nề ở đầu ngõ nhà mình, ông này dở hơn thấp hơn Tổng Thống kia xa nhưng chính vì thế mà có thể dạy mình hiểu nghề dễ dàng hơn là đi học nghề với Tổng Thống. Tổng Thống và thợ mộc thợ nề đều biết nghề đó nhưng ông thợ gần nhà chỉ mình hiểu nghề nhanh hơn. Ổng chỉ có khả năng chỉ nghề ở giai đoạn đầu, tới giai đoạn hai cao hơn khi mình lên trời được, ổng không thể chỉ dẩn nửa mà mình phải đi tìm thầy khác học nghề nếu muốn tiến cao . Bây giờ chưa biết gì hết, ngay cả thiên đàng , địa ngục ở đâu cũng hổng biết mà cứ đòi đi theo Tổng Thống học nghề thì Tổng Thống cũng không biết phải trả lời bạn ra sao !

cái quan trọng là cái ông mà mình gọi là thầy ổng dạy mình cái gì


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 08:55 PM)ximuoi Wrote: Người nói vô tình, người nghe có ý . Các bạn đã phát cho Ximuoi một tấm thẻ người tốt rồi .

chỉ có các vị thánh mới có tâm duy tác , còn là phàm nhân thì ko có gì gọi là vô tình cả ... chỉ có lấp liếm hoặc quá vi tế nên ko nhận ra mà thôi

người tốt thì ko có treo bảng trước ngực rằng tui là người tốt


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 10:09 PM)abc Wrote: nhớ in mấy câu bôi đậm mà tụng đọc , suy nghĩ , và quán niệm mỗi ngày


Những gì Ximuoi phát biểu chẳng phải lấy từ sách ra nói hay được thầy nào dạy cho mà là chính mắt Ximuoi nhìn thấy các việc đó trên các cõi trời, cho nên các bạn hãy vững lòng tin vào những gì Ximuoi đã nói. Căn bản mọi người được lên trời là đạo đức của chính các bạn , không phải là vì theo Phật hay theo Chúa. Theo Phật theo Chúa cũng tốt thôi nhưng điều đó không đủ đưa các bạn lên trời sau khi các bạn qua đời nhưng có một điều đủ để đưa các bạn lên trời dù bạn không theo Chúa, Phật. Đó là cái đức của các bạn. Bạn không có đức, hoặc bạn thất đức thì trên các cõi trời có luật không chứa chấp người như thế . Nghĩa là nếu bạn muốn lên trời thì bạn phải có cái gì liên quan tới chữ ĐỨC, dù là ít hay nhiều nhưng bắt buộc phải có. Dĩ nhiên có càng nhiều chúng ta càng mạnh thế. Không có đức trên trời không nhận bạn dù rằng bạn tin Chúa tin Phật cả đời bạn trên trần gian. Vì luật trên các cõi trời là vậy. Ximuoi không biết ai đã đặt ra luật kỳ cục thế nhưng Ximuoi lên đó nhiều lần thấy có luật như thế trên đó. Không khí trên các cõi trời rất hoà bình, người ta vẫn thường gặp nhau ở quán nước , dù mỗi người có quan niệm riêng nhưng tuyệt đối không có hành vi bài xích nhau, nó khác hẳn dưới trần gian nên ai cũng thấy đó là các nơi ở tốt lành. Lên đó nếu bạn quậy như ở trần gian là bạn phạm luật nên bạn sẽ bị " giới thiệu " đến các thế giới thấp hơn để sống, các thế giới này không phải là cõi trời mà là các thế giới lưng chừng mà Ximuoi đã kể. Đến tình trạng này là bạn bị mất thêm thời gian để tu lên cõi trời, có thể phải mất thêm nhiều ngàn năm. Ai cũng biết vậy nên không ai lên được cõi trời mà ngu dốt quậy phá để thiệt thân mình. Những người lên được cõi trời thì cái Tham và Sân của họ giảm rất nhiều so với người trần gian nên họ sống trên cõi trời rất hoà bình với mọi người . Hiện tại Ximuoi cũng không nắm chắc mình được trở lại địa vị chư thiên hay phải bị rớt xuống các cõi trời thấp đó , tuỳ theo vài năm tu hành sắp tới của Ximuoi . Nếu Ximuoi kiên cường chiến đấu với những gì đã hứa với Sư Phụ Thanh Hải, Ximuoi có thể trở về địa vị chư thiên cũ của mình, không chừng lên cao hơn một chút, nếu không kiên cường làm được những gì đã hứa với Sư Phụ trong kiếp này thì đành chịu rơi vô một trong các cõi trời thấp. Đại trượng phu dám làm dám chịu nên trường hợp đó Ximuoi không than van vì là lỗi mình. Tất cả là ý Trời nhưng ý Trời cũng phải được sự đồng ý của con ruột , con ruột có cho phép thì trời cao mới ...


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 10:40 PM)ximuoi Wrote: Những gì Ximuoi phát biểu chẳng phải lấy từ sách ra nói hay được thầy nào dạy cho mà là chính mắt Ximuoi nhìn thấy các việc đó trên các cõi trời, cho nên các bạn hãy vững lòng tin vào những gì Ximuoi đã nói. Căn bản mọi người được lên trời là đạo đức của chính các bạn , không phải là vì theo Phật hay theo Chúa. Theo Phật theo Chúa cũng tốt thôi nhưng điều đó không đủ đưa các bạn lên trời sau khi các bạn qua đời nhưng có một điều đủ để đưa các bạn lên trời dù bạn không theo Chúa, Phật. Đó là cái đức của các bạn. Bạn không có đức, hoặc bạn thất đức thì trên các cõi trời có luật không chứa chấp người như thế . Nghĩa là nếu bạn muốn lên trời thì bạn phải có cái gì liên quan tới chữ ĐỨC, dù là ít hay nhiều nhưng bắt buộc phải có. Không có trên trời không nhận bạn dù rằng bạn tin Chúa tin Phật cả đời bạn trên trần gian. Vì luật trên các cõi trời là vậy. Ximuoi không biết ai đã đặt ra luật kỳ cục như thế nhưng Ximuoi lên đó nhiều lần thấy có luật như thế trên đó. Không khí trên các cõi trời rất hoà bình, người ta vẫn thường gặp nhau ở quán nước , dù mỗi người có quan niệm riêng nhưng tuyệt đối không có hành vi bài xích nhau, nó khác hẳn dưới trần gian nên ai cũng thấy đó là các nơi ở tốt lành. Lên đó nếu bạn quậy như ở trần gian là bạn phạm luật nên bạn sẽ bị " giới thiệu " đến các thế giới thấp hơn để sống, các thế giới này không phải là cõi trời mà là các thế giới lưng chừng mà Ximuoi đã kể. Đến tình trạng này là bạn bị mất thêm thời gian để tu lên được cõi trời, có thể phải mất nhiều ngàn năm. Ai cũng biết vậy nên không ai lên được cõi trời mà ngu dốt quậy phá đệ thiệt thân mình. Những người lên được cõi trời thì cái Tham và Sân của họ giảm rất nhiều so với người trần gian nên họ sống trên cõi trời cũng hoà bình với mọi người trên đó. Hiện tại Ximuoi cũng không nắm chắc mình được trở lại địa vị chư thiên hay phải bị rớt xuống các cõi trời thấp đó , tuỳ theo vài năm tu hành sắp tới của Ximuoi . Nếu Ximuoi kiên cường chiến đấu một lòng theo Sư Phụ Thanh Hải, Ximuoi có thể trở về địa vị chư thiên cũ của mình, không chừng lên cao hơn một chút, nếu không kiên cường làm được những gì đã hứa với Sư Phụ trong kiếp này thì đành chịu rơi vô một trong các cõi trời thấp. Đại trượng phu dám làm dám chịu nên trường hợp đó Ximuoi không than van vì là lỗi mình. Tất cả là ý Trời nhưng ý Trời cũng phải được sự đồng ý của con ruột , con ruột có cho phép thì trời cao mới ...

gieo chút duyên cho bạn , còn bạn có lên trời hay xuống dưới thì chỉ có tự thân bạn quyết định

mong bạn thân tâm thường an lạc


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 10:23 PM)abc Wrote: chỉ có các vị thánh mới có tâm duy tác , còn là phàm nhân thì ko có gì gọi là vô tình cả ... chỉ có lấp liếm hoặc quá vi tế nên ko nhận ra mà thôi

người tốt thì ko có treo bảng trước ngực rằng tui là người tốt



Nói ngắn gọn : Ximuoi không phải phàm nhân .


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 10:18 PM)abc Wrote: cái quan trọng là cái ông mà mình gọi là thầy ổng dạy mình cái gì



Bạn có biết nước mắm và nước lã tinh khiết không thể trộn lộn với nhau được không, hai thứ nước này nếu không thể trộn nhau thì nước lã tinh khiết kia không giúp được gì cho nước mắm trong việc lớn như tiến cao lên, do đó ta mới cần đi học nghề của ông thầy thợ mộc thợ nề kia vì loại thầy bà này không phải là nước lã tinh khiết, loại thầy cũng này gần gủi con người hơn. Quan trọng là thầy này biết nghề vì đã gọi là thầy tức là phải biết nghề. Không biết nghề làm sao gọi là thầy ?


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 11:01 PM)ximuoi Wrote: Bạn có biết nước mắm và nước lã tinh khiết không thể trộn lộn với nhau được không, hai thứ nước này nếu không thể trộn nhau thì nước lã tinh khiết kia không giúp được gì cho nước mắm trong việc lớn như tiến cao lên, do đó ta mới cần đi học nghề của ông thầy thợ mộc thợ nề kia vì loại thầy bà này không phải là nước lã tinh khiết, loại thầy cũng này gần gủi con người hơn. Quan trọng là thầy này biết nghề vì đã gọi là thầy tức là phải biết nghề. Không biết nghề làm sao gọi là thầy ?

cái quan trọng là cái ông mà mình gọi là thầy ổng dạy mình cái gì


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 10:16 PM)abc Wrote: dĩ nhiên là có thật , nhất thiết duy tâm tạo

cái thật của bạn có gần với sự thật hiện tiền , với tuệ giác không thì còn phải xét lại



Tuệ giác là thứ người tầm thường không dễ có được, ngay cả hàng chư thiên cũng không có tuệ giác nói chi người phàm . Nhiều người nghĩ tuệ giác là lý trí là trí tuệ nhưng thực ra không phải . Tuệ giác chỉ phát sinh khi đắc quả vị cao nào đó, tức là tuệ giác là đạo hạnh, là kết quả tu tập của một người. Điều quan trọng nhất của con người là thoát ra được sự lừa gạt của MA để lên được bất cứ cõi trời nào. Ma chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trên trần gian là lừa gạt được con người . Sự lừa gạt này xảy ra trên nhiều phương diện như tôn giáo, chính trị, văn hoá, lối sống . Ma không phải chỉ có một người mà là cả một ban tham mưu trí tuệ cao siêu cũng như có nhiều bảo bối. Mấy lúc sau này nó bị thu mất khoảng 1/2 bảo bối khi đánh nhau với các chư thiên nhưng vẫn còn khá nhiều.


RE: Tạp ghi - abc - 2021-09-23

(2021-09-23, 11:18 PM)ximuoi Wrote: Tuệ giác là thứ người tầm thường không dễ có được, ngay cả hàng chư thiên cũng không có tuệ giác nói chi người phàm . Nhiều người nghĩ tuệ giác là lý trí là trí tuệ nhưng thực ra không phải . Tuệ giác chỉ phát sinh khi đắc quả vị cao nào đó, tức là tuệ giác là đạo hạnh, là kết quả tu tập của một người. Điều quan trọng nhất của con người là thoát ra được sự lừa gạt của MA để lên được bất cứ cõi trời nào. Ma chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trên trần gian là lừa gạt được con người . Sự lừa gạt này xảy ra trên nhiều phương diện như tôn giáo, chính trị, văn hoá, lối sống . Ma không phải chỉ có một người mà là cả một ban tham mưu trí tuệ cao siêu cũng như có nhiều bảo bối. Mấy lúc sau này nó bị thu mất khoảng 1/2 bảo bối khi đánh nhau với các chư thiên nhưng vẫn còn khá nhiều.

bạn ngưng xem phim một thời gian xem có bớt không


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 11:08 PM)abc Wrote: cái quan trọng là cái ông mà mình gọi là thầy ổng dạy mình cái gì


Ông thầy giỏi nhất là Phật, Chúa dạy mình con đường giải thoát sinh tử, việc này mọi người đều khâm phục nhưng như đã nói, nước lã tinh khiết và nước mắm không thể trộn lẫn nhau. Có trộn lẩn nhau mới giúp nhau được, không trộn lẩn nhau khó lòng giúp nhau vì là vật ngoài thân của nhau, mà ổng không giúp được thì nước mắm kia dễ bị Ma bóp cổ. Do đó mới cần loại thầy tàng tàng tay nghề có hạn đẩy nước mắm kia lên được các cõi trời. Vô được một trong các cõi trời ta tính sau. Còn không lạng quạng là rơi xuống âm phủ, địa ngục, thế là hết hy vọng gặp ông thầy giỏi nhất. Căn bản để vô được cõi trời rất giản dị là cái ĐỨC của chính mình. Chuyện này chẳng ai giúp được ngay cả cha mẹ, vợ chồng. Con đường đi là rõ ràng. Do vậy mới nói việc giải quyết sinh tử kia để tính sau vì nước xa không cứu được lửa gần.


RE: Tạp ghi - ximuoi - 2021-09-23

(2021-09-23, 11:24 PM)abc Wrote: bạn ngưng xem phim một thời gian xem có bớt không


Cho bạn biết chẳng phải ông Trump tự nhiên quậy nước Mỹ như thời gian qua, cũng như một số thống đốc tiểu bang mới đây ra lịnh cấm bắt đeo khẩu trang để người ta bị lây nhiễm Covid 19 cho nhiều, hay có nhiều triệu người Mỹ chống việc tiêm Vaccine Covid, hay Texas mới đây ra luật cho dân đeo súng không cần giấy phép để nước Mỹ bị hổn loạn. Đều có bàn tay của Ma nhúng vô đấy.