VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-02

PHÔ MAI
"Tự nhiên nhìn cái (icon) mặt cười của quí vị tôi nhớ một câu chuyện. Cái mặt cười có cái lỗ đó làm tôi nhớ một loại phô-mai (fromage) của Thụy Sĩ tên là Emmental, phô mai này có nhiều lỗ.
☂️Thằng bé bốn tuổi nó ghét phô-mai đó lắm. Nhưng nhà nó hết phô mai khác, chỉ còn thứ đó thôi. Nó cự má nó: Trời ơi, phô-mai gì mà lỗ không, ghét quá con không ăn. Má nó biết nó cũng sẽ ăn nhưng nó kiếm chuyện thôi. Vì vậy bà nói: Thôi con cứ ăn rồi chừa mấy cái lỗ lại. Nó loay hoay không biết chừa thế nào nên cuối cùng nó quất sạch luôn.
☂️Quí vị đừng có cười, câu chuyện này rất là sâu, nó sâu đến mức nhiều lần tôi tính xăm lên người mà… hết chỗ. Thì ra mọi sự ở đời chỉ là tương đối. Sở dĩ mình gọi nó có cái lỗ bởi vì nó có cái bờ chung quanh, có những chỗ có phô-mai và chỗ không có phô-mai mới tạo ra cái lỗ. Hạnh phúc tạo ra đau khổ và đau khổ tạo ra hạnh phúc. Chính vì có thích mà không có được nên khổ. Kiếm không được là khổ, được rồi thì mình phải bảo quản, mà bảo quản không được cũng khổ. Muốn không được là khổ, có được rồi mà giữ không được cũng khổ. Đau khổ mà tránh không được cũng khổ, đối diện với nó cũng khổ. Cho nên hạnh phúc chính là mẹ ruột của đau khổ và đau khổ chính là mẹ ruột của hạnh phúc vì hai đứa này tạo ra nhau. Cho nên trong miếng phô-mai đó thằng nhỏ không muốn ăn vì ghét mấy cái lỗ, má nó nói cứ ăn, khi hết phô-mai thì cái lỗ trên đó cũng mất. Câu chuyện này sâu như biển vậy, nhưng khổ một chỗ nhiều người coi đây là câu chuyện cười."
✴ Sư Giác Nguyên ( giảng )


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-02

cuộc đời là buổi chợ đông 
lắm khi VÀNG đổi cái KHÔNG PHẢI vàng...
.
Trong Kinh Bổn sanh Đức Phật dạy: 
- người hiền trí biết lấy lợi nhỏ để đổi lấy lợi lớn
- biết bỏ lợi vật chất để đổi lấy lợi tinh thần
- biết dùng cái hiệp thế để đổi lấy cái siêu thế
- biết dùng thân sanh tử này để đổi lấy cứu cánh giải thoát
Đó là người buôn bán công minh !
.
Trong Kinh Thánh Cầu Đức Phật cũng dạy: 
Trên đời này có hai hạng người. 
Hạng thứ nhất là: trong cái thân sanh già đau chết, MƯỢN nó để làm phương tiện hướng tới cái cứu cánh KHÔNG CÒN sanh già đau chết. 
Trong khi đó có những người mang cái thân sanh già đau chết, cái thân sanh tử này TIẾP TỤC ĐẦU TƯ một tấm thân sanh già đau chết KHÁC trong đời sau. 
 ...
Không cần phải đến chùa, đến Ấn Độ hành hương, không cần phải gặp danh tăng thánh tăng, cao nhân hiền nhân, không cần phải một hoàn cảnh, một điều kiện đặc biệt nào đó mình mới tu được,
mà ngay trong từng ngày, BÊN CẠNH những người xấu, người tệ, trong tâm tình buồn vui, trong nỗi khổ niềm đau này mà mình KIỂM SOÁT ĐƯỢC THÂN VÀ KHẨU thì đó cũng là Giới Học, cũng chính là Tu, là Bán Buôn Thông Minh. 

Vấn đề chỉ là :
mình XÁC ĐỊNH được MỤC ĐÍCH HƯỚNG TỚI hay không ?!


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-03

[Image: 54434569_1210036779173691_68468151570713...e=60408352]


RE: Tạp ghi - Mimo - 2021-02-18

Tết không dám vô nhà anh Abc sớm, phải đợi đến mùng 5....

Chúc mừng năm mới, chỉ chúc anh luôn mạnh khoẻ và vạn sự như ý Tulip4


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-18

(2021-02-18, 10:34 AM)Mimo Wrote: Tết không dám vô nhà anh Abc sớm, phải đợi đến mùng 5....

Chúc mừng năm mới, chỉ chúc anh luôn mạnh khoẻ và vạn sự như ý Tulip4

Năm mới chúc bạn Mimo và gia đình một năm mới mạnh khoẻ và bình an.



ps: năm nay gọi phone về VN có được ko ? 

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tạp ghi - Mimo - 2021-02-19

(2021-02-18, 12:22 PM)abc Wrote: Năm mới chúc bạn Mimo và gia đình một năm mới mạnh khoẻ và bình an.



ps: năm nay gọi phone về VN có được ko ? 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Anh Abc, năm nay TX bị hit nặng đầu năm...chắc tại Mm chúc tết hơi muộn ha Anh Abc. Ráng cầm cự vài ngày nữa chắc điện nước trở lại bình thường.
Hên dân VN chắc còn dự trữ đồ ăn tết.
Take care  Heavy-black-heart4 

Ps: Mm bỏ vụ gọi phone lúc giao thừa rồi. 
Mặc dù đường phone thông tốt nhưng người chờ nghe phone đã không còn Disappointed-face4


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-19

(2021-02-19, 12:40 PM)Mimo Wrote:  Anh Abc, năm nay TX bị hit nặng đầu năm...chắc tại Mm chúc tết hơi muộn ha Anh Abc. Ráng cầm cự vài ngày nữa chắc điện nước trở lại bình thường.
Hên dân VN chắc còn dự trữ đồ ăn tết.
Take care  Heavy-black-heart4 

Ps: Mm bỏ vụ gọi phone lúc giao thừa rồi. 
Mặc dù đường phone thông tốt nhưng người chờ nghe phone đã không còn Disappointed-face4

cảm ơn bạn Mimo, nhờ có bạn Mimo chúc mà power and water back to Austin now.

ps thôi giờ phải đi.. 57708 rồi


RE: Tạp ghi - Tiểu Tà - 2021-02-19

Anh ABC cho hỏi anh và Cao Thắng có phải là cùng 1 người?



RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-19

(2021-02-19, 05:23 PM)Tiểu Tà Wrote:
Anh ABC cho hỏi anh và Cao Thắng có phải là cùng 1 người?

vậy cho hỏi ngược , bạn muốn biết để làm chi ?

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tạp ghi - Tiểu Tà - 2021-02-19

(2021-02-19, 08:38 PM)abc Wrote: vậy cho hỏi ngược , bạn muốn biết để làm chi ?

Grinning-face-with-smiling-eyes4

À, hồi chiều mình ngồi nhớ nhà, nhớ người thân, và nhớ bạn cũ, thì có nhớ đến 1 người bạn của người bạn lúc trước ở Lê Quang Định qua đây khoãng 92-93 và xuất gia sau đó.  Thành ra mình tính hỏi anh Cao Thắng lúc trước có ở khu vực này hay không.

Hihi, nếu phải thì mình sẽ hỏi thêm nữa.  Còn không phải thì cho mình xin lỗi đã quấy rầy sự thanh tịnh của anh.

Lúc này trời lạnh chứ lòng em chưa có lạnh, nên vẫn thường ngóng xem các bài giảng anh thường post cho ấm chút thôi à.


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-19

(2021-02-19, 09:45 PM)Tiểu Tà Wrote: À, hồi chiều mình ngồi nhớ nhà, nhớ người thân, và nhớ bạn cũ, thì có nhớ đến 1 người bạn của người bạn lúc trước ở Lê Quang Định qua đây khoãng 92-93 và xuất gia sau đó.  Thành ra mình tính hỏi anh Cao Thắng lúc trước có ở khu vực này hay không.

Hihi, nếu phải thì mình sẽ hỏi thêm nữa.  Còn không phải thì cho mình xin lỗi đã quấy rầy sự thanh tịnh của anh.

Lúc này trời lạnh chứ lòng em chưa có lạnh, nên vẫn thường ngóng xem các bài giảng anh thường post cho ấm chút thôi à.

oh, tui ở quận 3 

bạn ở khu Bà Chiểu , Phú nhuận cũng nhiều mà ko có ai xuất gia , toàn xuất giá ko hà

mấy bài pháp thấy hay hay thì post, vui vì có người đọc , vui cho mình và vui cho người


RE: Tạp ghi - Tiểu Tà - 2021-02-19

(2021-02-19, 10:44 PM)abc Wrote: oh, tui ở quận 3 

bạn ở khu Bà Chiểu , Phú nhuận cũng nhiều mà ko có ai xuất gia , toàn xuất giá ko hà

mấy bài pháp thấy hay hay thì post, vui vì có người đọc , vui cho mình và vui cho người

Nói anh đừng cười.  Hồi lúc nhỏ mấy sư phụ ở Vĩnh Nghiêm, Ngọc Hoàng, Trúc Lâm có khuyên nhủ mình xuất gia.  Mình cũng có ý đó.  Vậy mà trước ngày đưa ra quyết định, vô tình mình lại gặp 1 ni cô thật đẹp (không xạo chút nào đâu anh).  Đến tận bây giờ mình còn chưa thấy qua ai đẹp được như vậy.  Mình cầm lòng không đặng mà buộc miệng: con gái nhà ai đẹp mà đi tu uổng quá.  

Không kịp ngậm miệng, phải nói là nói xong mà mình còn ngơ ngẫn như kẻ mất hồn.  Thẹn, xấu hổ, và giận bản thân vô cùng.  Đó là lần duy nhất mình cảm thấy nhục nhã và thấp hèn không thể nào có thể diễn tả hết được.

Xong rồi tự nhủ, thôi rồi.  Mình không có duyên xuất gia làm tiểu hoà thượng kiếp này rồi.  Thành ra sau đó mình nguyện xuất giá với thôn nữ (chỉ 1 mình thôn nữ thôi) rồi gặp và cưới Vợ mình bây giờ đó anh.

Nói thật, mình ngưỡng mộ sự lựa chọn của anh.


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-21

(2021-02-19, 11:44 PM)Tiểu Tà Wrote: Nói anh đừng cười.  Hồi lúc nhỏ mấy sư phụ ở Vĩnh Nghiêm, Ngọc Hoàng, Trúc Lâm có khuyên nhủ mình xuất gia.  Mình cũng có ý đó.  Vậy mà trước ngày đưa ra quyết định, vô tình mình lại gặp 1 ni cô thật đẹp (không xạo chút nào đâu anh).  Đến tận bây giờ mình còn chưa thấy qua ai đẹp được như vậy.  Mình cầm lòng không đặng mà buộc miệng: con gái nhà ai đẹp mà đi tu uổng quá.  

Không kịp ngậm miệng, phải nói là nói xong mà mình còn ngơ ngẫn như kẻ mất hồn.  Thẹn, xấu hổ, và giận bản thân vô cùng.  Đó là lần duy nhất mình cảm thấy nhục nhã và thấp hèn không thể nào có thể diễn tả hết được.

Xong rồi tự nhủ, thôi rồi.  Mình không có duyên xuất gia làm tiểu hoà thượng kiếp này rồi.  Thành ra sau đó mình nguyện xuất giá với thôn nữ (chỉ 1 mình thôn nữ thôi) rồi gặp và cưới Vợ mình bây giờ đó anh.

Nói thật, mình ngưỡng mộ sự lựa chọn của anh.

người càng đẹp càng làm cho ta dễ bị rung động , bị hớp hồn, bị tiếng sét ái tình ....

do đó tui mới nói ... xúc là nơi tập khởi cho thọ và theo sau là tưởng , hành , thức ....

theo tui thì anh bạn nhỏ buộc miệng thì ko đến nổi phải cảm thấy nhục nhã , thấp hèn

vì một câu buột miệng mà suy luận rằng mình ko có duyên xuất gia thì  tui nghĩ là chưa đúng ...


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-21

[Image: vipassana2.jpg?resize=426%2C426&ssl=1]


RE: Tạp ghi - abc - 2021-02-23

[Image: 52368309_1980999745542661_65117538963381...e=605A14AB]