VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - caothang - 2019-01-30

khổ vì cái bánh

Phật dạy trong đời sống này , cái gì cũng khổ mà đôi khi tui quên

hôm qua có cái bánh làm tui khổ , vì nó ngon quá 

ăn cái bánh ngon thì sao gọi là khổ .. .khổ là vì ăn thì ngon , nhưng lại không để dành được 

mà để dành để mai ăn cho ngon thì ngay bây giờ lại khổ vì thèm

nội cái chuyện phân vân lưỡng lự giữa ăn bây giờ hay để dành cho ngày mai cũng đã làm tui khổ

thiệt là khổ


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-01-30

một ông say rượu bị côn đồ đánh đến nỗi mặt mũi máu me bê bết

ổng về nhà soi gương ,xức thuốc , và băng bó các vết thương

sáng dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thì thuốc đỏ bông băng dán đầy trên gương 

còn mặt mũi ổng thì còn nguyên xi như đêm qua vẫn máu me bê bết

nghĩ cho kỹ thì rất nhiều khi mình như người say , không biết mình là ai và ai là mình


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-01-30

đọc thread bên kia về thời tiết , lạc đề qua vụ lái xe an toàn 

lái xe là một pháp có điều kiện , duyên sinh và duyên khởi áp dụng vào đây

để lái xe được an toàn thì tài xế phải giỏi, chiếc xe phải tốt, đường phải tốt, thời tiết phải tốt v.v... nó nhiều điều kiện chứ không phải một điều kiện.  

à thêm , những bác tài tham gia điều khiển lưu thông trên cùng tuyến phải có ý thức về an toàn giao thông .. cũng là một điều kiện để lái xe được an toàn

bà xã , ông xã ngồi kế bên không càm ràm , không hét toáng lên mỗi khi họ nghĩ sắp xảy ra tai nạn ... cũng là một điều kiện


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-02-03

một hành động có chủ đích gọi là nghiệp


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-02-04

tết

tết nay thiếu vắng mẹ già
bữa cơm như thiếu chút gì thương thương


con xa xin chúc mẹ hiền
thân tâm an lạc vui ngày tân niên


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-02-05

sang năm mới thấy cái gì cũng mới
những vui buồn coi như sóng ngoài khơi
từ nay bút trả cho người
ta về hẻm núi ngắm hoàng hạc bay
rong chơi cho hết kiếp này
một mai về đất gởi người chút hương


RE: Tạp ghi - Mimo - 2019-03-07

Anh CT đi đâu mà lâu thế cả tháng rồi........

.........hay là về VN hái....lá thuốc Nam Lol :chay: :chay: :chay:


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-03-19

Mưa không có then khoá mà giữ được khách
Ngã không có thật mà khiến kẻ phàm phu ai cũng tin



RE: Tạp ghi - caothang - 2019-03-19

phù du quá
một kiếp người
mới vừa thấy đó 
nay đà thiên thu


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-03-19

có hay không số phận với an bài
hay là an ủi để rồi chiêm bao
nói ra thiệt dễ mích lòng
nhưng mà không nói thì lòng không an


RE: Tạp ghi - YeuAnhDaiKho - 2019-03-19

(2019-03-19, 11:30 AM)caothang Wrote: có hay không số phận với an bài
hay là an ủi để rồi chiêm bao
nói ra thiệt dễ mích lòng
nhưng mà không nói thì lòng không an

Đôi khi ....

Nói ra lòng dạ được an
Dữ im lặng mãi nhiều ngày sẽ nguy
Hiễu lầm dẫn đến thị phi
Nói cho minh bạch .... không nghi Không phiền .


RE: Tạp ghi - Xí Xọn - 2019-03-19

(2019-03-19, 11:30 AM)caothang Wrote: có hay không số phận với an bài
hay là an ủi để rồi chiêm bao
nói ra thiệt dễ mích lòng
nhưng mà không nói thì lòng không an

Hê lô sư huynh CT.  Hello Lâu quá không gặp huynh á!  [Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif]
Huynh tu hành tới đâu rồi? XX mới xem mấy bài pháp của Sư Toại Khanh thấy cũng hay ghê á!  Hello


RE: Tạp ghi - Bella - 2019-03-19

ba8


RE: Tạp ghi - quexua - 2019-03-19

(2019-03-19, 10:50 AM)caothang Wrote: phù du quá
một kiếp người
mới vừa thấy đó 
nay đà thiên thu

Chào bạn Cao Thang ui lâu quá không gặp ... Hello  Cheer


RE: Tạp ghi - quexua - 2019-03-19

(2019-03-19, 11:30 AM)caothang Wrote: có hay không số phận với an bài
hay là an ủi để rồi chiêm bao
nói ra thiệt dễ mích lòng
nhưng mà không nói thì lòng không an

Làm tui nhớ tới bài ca Chí Tài có lần hát ...

... biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ
... ôi biết nói gì tình lớn quá 
... cuộc tình lớn quá ôi biết nói gì cuộc tình quá lớn 

... Ôi biết nói gì ?

Nói giỡn chứ tui tin có số phận ... 80%