VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - anatta - 2018-05-30

(2018-05-30, 10:52 AM)caothang Wrote: trở về quá khứ ?

"Một ví dụ nổi tiếng khác được đưa ra bởi Stephen Hawking, nghịch lý giáo sư điên. Một vị giáo sư sau một thời gian miệt mài nghiên cứu đã sáng tạo ra một công thức toán học mới, và đem nó giảng giải cho các sinh viên. Một trong số những sinh viên này tìm đến một cỗ máy thời gian và du hành ngược về thời điểm trước khi vị giáo sư tìm ra công thức, và giảng cho ông nghe về công thức đó. Và vị giáo sư lại đem công thức này giảng lại cho các sinh viên. Vậy ai mới là người nghĩ ra công thức đó?"

Có người gọi là "nghịch lý ông nội" -- nói về chuyện du lịch trở về quá khứ. :-)

Thật ra du hành trở về quá khứ thì thời gian, không gian và môi trường khác với thời điểm hiện tại.

Nếu những sinh viên đó du hành về cái thời điểm quá khứ đó, thì ai là cha là mẹ của các sinh viên này, vì cha mẹ họ vào thời điểm đó không có hiện hữu, thì làm sao họ có thể tồn tại? Vậy thì cái chuyện mấy sinh viên du hành trở về quá khứ để tìm công thức là không thể thực hiện được. Không hiện thực.

Nói thêm một chút: thí dụ, đem xe hơi thời buổi hiện tại trở về quá khứ vài trăm năm trước thì lấy đâu ra xăng để chạy? Thời đó chưa có chế ra xăng dầu mà. :-)


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-30

(2018-05-30, 03:05 PM)anatta Wrote: Có người gọi là "nghịch lý ông nội" -- nói về chuyện du lịch trở về quá khứ. :-)

Thật ra du hành trở về quá khứ thì thời gian, không gian và môi trường khác với thời điểm hiện tại.

Nếu những sinh viên đó du hành về cái thời điểm quá khứ đó, thì ai là cha là mẹ của các sinh viên này, vì cha mẹ họ vào thời điểm đó không có hiện hữu, thì làm sao họ có thể tồn tại?  Vậy thì cái chuyện mấy sinh viên du hành trở về quá khứ để tìm công thức là không thể thực hiện được.  Không hiện thực.

Nói thêm một chút: thí dụ, đem xe hơi thời buổi hiện tại trở về quá khứ vài trăm năm trước thì lấy đâu ra xăng để chạy? Thời đó chưa có chế ra xăng dầu mà. :-)


bài viết hồi sáng đọc cũng có nói "nghịch lý ông nội"  trong đó

cái mà ct đang kiếm tìm là thời gian dưới cái nhìn khoa học và Phật học có tương đồng ...


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-30

hình như ...

hình như em cố làm rơi
nụ cười mĩm mĩm quanh tôi mấy lần
hình như em đã vô tình
gót hài em dạo tim tôi hôm nào
hình như môi thắm má đào
không làm gì hết chỉ chờ ghẹo tôi
hình như tôi đã lẩn nhầm
rằng danh với sắc là em thưở nào


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-30

cụ già nơi góc chợ

cụ ngồi một góc buồn hiu
dăm ba cắc bạc thoảng rơi nón buồn
cụ ngồi khi tuổi xế chiều
khi con quay mặt khi đời hắt hiu
cụ ngồi bấm đốt tính ngày
đếm xem tình nghĩa nhẹ vơi thể nào
tôi ngồi cám cảnh vô thường
có thân tứ đại ắt nhiều luỵ vương


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-05-30

(2018-05-30, 03:10 PM)caothang Wrote: bài viết hồi sáng đọc cũng có nói "nghịch lý ông nội"  trong đó

cái mà ct đang kiếm tìm là thời gian dưới cái nhìn khoa học và Phật học có tương đồng ...

Có lẽ tìm đọc các bài viết khoa học vật lý lượng tử nói về các hạt hạ lượng tử thì sẽ có một khái niệm nào đó, bạn caothang.

Một cách nhìn khác, theo ông Wells, tác giả tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Chiếc Máy Thời Gian (Time Machine) cho rằng, để có thể du hành xuyên thời gian (time travel) về quá khứ hay tương lai thì ta phải thắng được cái "lực tâm lý bí ẩn". Vì lực này cản trở không cho trí óc hay tư tưởng ta được tự do đi tới và lui trên cái trục chiều thời gian "trở về quá khứ hay đi tới tương lai". Tôi nghĩ rằng, khoa học khám phá đến một mức độ nào đó thì bắt gặp đạo học.

Vì thời gian tâm lý là tư tưởng, hồi tưởng về quá khứ, suy nghĩ và dự phóng đến tương lai. Vấn đề thì được nhà đạo học J. Krishnamurti thường hay nói đến:

"Trong Thiền định với sự chú tâm hoàn toàn thì chẳng có tri, chẳng có thức, cũng chẳng nhớ nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Thời gian và tư tưởng hoàn toàn chấm dứt, bởi vì cả hai là trung tâm giới hạn cái thấy."

"Tư tưởng, đó mới là vấn đề, không thể tìm gặp điều gì siêu vượt thời gian, vì tư tưởng là ký ức, và kinh nghiệm trong ký ức là cái chết như chiếc lá mùa thu vừa qua."

(Hoa Thiền)


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-06-01

(2018-05-30, 03:11 PM)caothang Wrote: hình như ...

hình như em cố làm rơi
nụ cười mĩm mĩm quanh tôi mấy lần
hình như em đã vô tình
gót hài em dạo tim tôi hôm nào
hình như môi thắm má đào
không làm gì hết chỉ chờ ghẹo tôi
hình như tôi đã lẩn nhầm
rằng danh với sắc là em thưở nào

Bài này hay á Anh Cao Thắng Tulip4 ( tặng Anh bụi hoa  Biggrin ), đọc tới bài nọ buồn não ruột  Disappointed-face4

Sáng nay, Then mò đi làm
Trời xanh mang mát nhớ chàng Cao Thăng  :face-with-tears-of-joy4:


mai Then suy nghĩ tiếp  :thinking-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-06-01

(2018-06-01, 06:18 AM)ThennNow Wrote: Bài này hay á Anh Cao Thắng Tulip4 ( tặng Anh bụi hoa  Biggrin ), đọc tới bài nọ buồn não ruột  Disappointed-face4

Sáng nay, Then mò đi làm
Trời xanh mang mát nhớ chàng Cao Thăng  :face-with-tears-of-joy4:


mai Then suy nghĩ tiếp  :thinking-face4:

:full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-06-01

chỉ ngồi yên , thấy vậy mà hỏng phải vậy


[Image: HayNgoiYenDo.jpg]


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-06-01

Chèn ơi.... Rollin Rollin thiệt tình ..... Then nghĩ Anh CT đang áp dụng phuong pháp đó với Then thì phải ....  Lol ...


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-06-01

(2018-06-01, 09:31 AM)ThennNow Wrote: Chèn ơi.... Rollin Rollin thiệt tình ..... Then nghĩ Anh CT đang áp dụng phuong pháp đó với Then thì phải ....  Lol ...

chừng nào bạn Then "giẫm đạp lên sân cỏ nhà tui' thì lúc đó mới biết có xì khói hay không 

quá khứ thì đã qua - tương lai thì chưa tới ... muh


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-06-01

(2018-06-01, 09:38 AM)caothang Wrote: chừng nào bạn Then "giẫm đạp lên sân cỏ nhà tui' thì lúc đó mới biết có xì khói hay không 

quá khứ thì đã qua - tương lai thì chưa tới ... muh

Nhiều khi Anh gỏ chân Anh vậy mà nhẹ tội hơn giẩm cỏ nha- Anh à nha  :thinking-face4: Lol


RE: Tạp ghi - Mimo - 2018-06-01

(2018-06-01, 09:38 AM)caothang Wrote: chừng nào bạn Then "giẫm đạp lên sân cỏ nhà tui' thì lúc đó mới biết có xì khói hay không 

quá khứ thì đã qua - tương lai thì chưa tới ... muh

Ui choa, hôm nay Then chọc anh CT  sắp "xì khói" luôn... Winking-face4 :full-moon-with-face4:  Lol

Thôi Mm hóạ lại bài "hình như" tặng Then ... Heavy-black-heart4


(2018-05-30, 03:11 PM)caothang Wrote: hình như ...

hình như em cố làm rơi
nụ cười mĩm mĩm quanh tôi mấy lần
hình như em đã vô tình
gót hài em dạo tim tôi hôm nào
hình như môi thắm má đào
không làm gì hết chỉ chờ ghẹo tôi
hình như tôi đã lẩn nhầm
rằng danh với sắc là em thưở nào

Tặng Then... Tulip4

Phải chi...

Phải chi em biết làm thơ,
Lời hay lẩn quẩn theo anh tối ngày..
Phải chi anh chớ vô tình,
Gót giày anh dạo nát nhừ tim tôi...
Phải chi ánh mắt nụ cười,
không làm gì hết chỉ là riêng tôi...
Phải chi anh chớ giận tôi,
Lời qua tiéng lại một hồi....khói bay... Lol :chay: :chay: :chay:


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-06-01

(2018-06-01, 10:37 AM)Mimo Wrote: Ui choa, hôm nay Then chọc anh CT  sắp "xì khói" luôn... :winking-face4full-moonLol  

Thôi Mm hóạ lại bài "hình như" tặng Then ... Heavy-black-heart4



Tặng Then... Tulip4

Phải chi...

Phải chi em biết làm thơ,
Lời hay lẩn quẩn theo anh tối ngày..
Phải chi anh chớ vô tình,
Gót giày anh dạo nát nhừ tim tôi...
Phải chi ánh mắt nụ cười,
không làm gì hết chỉ là riêng tôi...
Phải chi anh chớ giận tôi,
Lời qua tiéng lại một hồi....khói bay... Lol :chay: :chay: :chay:

Thanks Sis

Sis giỏi ghia, Then mà làm được bai này chắc Anh CT cuốn gói theo Then á  Lol  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-06-01

"phải chi hôm ấy đừng mưa
phải chi hôm ấy đừng đưa em về"
phải chi hôm ấy đừng nhầm
phải chi hôm ấy thấy em như là
phải chi hôm ấy tà tà
đừng ham lốp xốp thì nay đâu buồn
phải chi nhận biết tỏ tường
rằng mưa hay nắng chỉ là nắng mưa
phải chi ...


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-06-01

Tối về Then ráng gỏ coi  :face-with-tears-of-joy4: