VietBest
Mở lòng - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html)
+--- Thread: Mở lòng (/thread-23518.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


RE: Mở lòng - Thuctinh - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi thoa kem chống nắng, đội nón, bịt hết như những người bên VN thì không sọ8 đen Rolling-on-the-floor-laughing4

Dạ không sư phụ, em để trần, em cố tình khoe nhan sắc mình Biggrin


RE: Mở lòng - Tuy duyen - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:26 PM)LýMạcSầu Wrote: Làm hàng rào tre chống mèo qua? Mấy tuần trước Sầu có coi hàng rào làm bằng tre vì thấy lạ lạ. Nhưng lúc này vật giá leo thang, chưa dám nghỉ tới việc thay hàng rào.
Sầu bị dị ứng sưng mắt chảy muỉ, thuốc cũng không giúp nhiều. Sau này Sầu dùng nước muối nhỏ mắt xịt mủi thấy đở ngưá nhưng không muốn mạo hiểm ra ngoài.  Shy


hàng rào tre có nhiều loại và giá tiền cũng khác nhau, loại rẻ tiền cũng không tệ, chống cả rắn luôn vì chỗ của Td ở gần suối

chuyện bị dị ứng bông cỏ thì có rất nhiều người VN ở hải ngoại bị, gọi là Hay fever

Td cũng bị chứ không thoát nhưng có kinh nghiệm này: thuốc xịt mũi cho thông có nhiều loại, mình phải tìm loại nào cho hạp với mình, thuốc uống cũng vậy. Bây giờ có cái face mask che cũng đỡ lắm đó Sầu

mới qua bên kia đọc được bài viết của Sầu, hay và cảm động lắm  Ok-sign-smiley-emoticon

bố của Td cũng làm BS trong bệnh viện Pleiku nhưng ông bố này thì Td không có duyên ở chung  Grinning-face-with-smiling-eyes4

lạ một cái là ông không ở trong quân ngũ, là BS dân sự cho nên không có đi học tập cải tạo, Td bảo đảm, ông không có cùng chiến tuyến với CS đâu, em ông là trung tá BS quân y Phạm Ngọc Thịnh, ở tù miến Bắc trên 10 năm đó


RE: Mở lòng - Tuy duyen - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:26 PM)Thuctinh Wrote: Dạ tên nào cũng được chú, vì tên nào cũng đều đẹp  Rollin

vậy là Hạnh  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Mở lòng - Thuctinh - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:42 PM)Tuy duyen Wrote: vậy là Hạnh  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hạnh phúc không phải bất hạnh đó nhe chú Biggrin


RE: Mở lòng - Tuy duyen - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:48 PM)Thuctinh Wrote: Hạnh phúc không phải bất hạnh đó nhe chú Biggrin

thì đúng là vậy, nhưng hạnh phúc thì rất là mong manh, nếu được thì khéo mà giữ lấy  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Mở lòng - Thuctinh - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:51 PM)Tuy duyen Wrote: thì đúng là vậy, nhưng hạnh phúc thì rất là mong manh, nếu được thì khéo mà giữ lấy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Được. giây phút nào hưởng giây phút đó, ngày mai chưa tới nên không suy đoán trước


RE: Mở lòng - Tuy duyen - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:55 PM)Thuctinh Wrote: Được. giây phút nào hưởng giây phút đó, ngày mai chưa tới nên không suy đoán trước

nói hay  Ok-sign-smiley-emoticon

sống tỉnh thức trong hiện tại, quá khứ đã qua còn tương lai thì chưa tới


RE: Mở lòng - Tuy duyen - 2022-04-23

[Image: images?q=tbn:ANd9GcTDqUjEhhPvpZRwtX1wJAz...A&usqp=CAU]

không biết bên Mỹ loại này giá bao nhiêu cho 1m, bên Úc chỉ có 10 đô = 7 USD


RE: Mở lòng - RungHoang - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:55 PM)Thuctinh Wrote: Được. giây phút nào hưởng giây phút đó, ngày mai chưa tới nên không suy đoán trước

(2022-04-23, 05:01 PM)Tuy duyen Wrote: nói hay  Ok-sign-smiley-emoticon

sống tỉnh thức trong hiện tại, quá khứ đã qua còn tương lai thì chưa tới


Quá hay đi chứ  Thumbs-up4

Phật chỉ là 1 người luôn tỉnh thức


RE: Mở lòng - RungHoang - 2022-04-23

(2022-04-23, 03:44 PM)Tuy duyen Wrote: bây giờ mới hưởng được cái "thú lang thang" ....... cũng đã đó Mi  Lol

lang thang vào nhà người quen thôi, chứ vào nhà người lạ coi chừng chúng đánh chết đó  Biggrin

phật tử Mi mà lại đi hỏi Td câu đó, "sắc bất dị không, không bất dị sắc"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ mới biết, tuy hơi trễ nhưng vẫn kịp. Tôi thích lang thang hơn mở thread

Smiling-face-with-halo4


RE: Mở lòng - RungHoang - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:33 PM)Thuctinh Wrote: Dạ không sư phụ, em để trần, em cố tình khoe nhan sắc mình Biggrin

Anh đi theo sau lưng em nha

........................ để bán thuốc ... Biggrin


RE: Mở lòng - LýMạcSầu - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:33 PM)Thuctinh Wrote: Dạ không sư phụ, em để trần, em cố tình khoe nhan sắc mình Biggrin

Coi chừng bị mau già dù rám nắng là trend của dân Mỹ Shy


RE: Mở lòng - Thuctinh - 2022-04-23

(2022-04-23, 05:19 PM)RungHoang Wrote: Anh đi theo sau lưng em nha

........................ để bán thuốc ... Biggrin

Thuốc tiên cũng không thua gì mật ông, bán đắc lắm đó anh Biggrin


RE: Mở lòng - Thuctinh - 2022-04-23

(2022-04-23, 05:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Coi chừng bị mau già dù rám nắng là trend của dân Mỹ Shy

Giờ em tàn tạ lắm Crying-face4


RE: Mở lòng - LýMạcSầu - 2022-04-23

(2022-04-23, 04:39 PM)Tuy duyen Wrote: hàng rào tre có nhiều loại và giá tiền cũng khác nhau, loại rẻ tiền cũng không tệ, chống cả rắn luôn vì chỗ của Td ở gần suối

chuyện bị dị ứng bông cỏ thì có rất nhiều người VN ở hải ngoại bị, gọi là Hay fever

Td cũng bị chứ không thoát nhưng có kinh nghiệm này: thuốc xịt mũi cho thông có nhiều loại, mình phải tìm loại nào cho hạp với mình, thuốc uống cũng vậy. Bây giờ có cái face mask che cũng đỡ lắm đó Sầu

mới qua bên kia đọc được bài viết của Sầu, hay và cảm động lắm  Ok-sign-smiley-emoticon

bố của Td cũng làm BS trong bệnh viện Pleiku nhưng ông bố này thì Td không có duyên ở chung  Grinning-face-with-smiling-eyes4

lạ một cái là ông không ở trong quân ngũ, là BS dân sự cho nên không có đi học tập cải tạo, Td bảo đảm, ông không có cùng chiến tuyến với CS đâu, em ông là trung tá BS quân y Phạm Ngọc Thịnh, ở tù miến Bắc trên 10 năm đó

Cám ơn anh TD đọc bài của Sầu. Tulip4
Có thể lúc bác đi học và ra trường, chưa có lịnh tổng động viên. Nghe mẹ Sầu nói nếu nhà ai giàu, tự đóng tiền học thì khi ra trường không phải vào quân ngủ. Còn những ai để được hổ trợ tiền học quân y thì ra trường phải ra chiến trường. Ai đứng trong bảng vàng top 5 khi ra trường cũng được ân đãi là chọn nơi mình phục vụ.
Và có thể chú của anh TD thích xông pha chiến trận. Shy
Hàng tá là bị đày ra miền Bắc hết thì phải.

Sầu không rành vụ giá cả nhưng giờ bên Mỹ vật liệu chắc tăng gấp 2-3 lần.