VietBest
Tạp nham lâu - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Tạp nham lâu (/thread-23461.html)



RE: Tạp nham lâu - phai - 2022-08-08

(2022-08-07, 02:23 PM)NinhVan Wrote: Anh cưng khỏe chưa.  Sau sự kiện nhạc dân ca bị bắt hát tới đổ bịnh luôn hả hihi
Ăn cá hồi ngon anh. Em cũng thích
Dạ rau má ăn mát rất tốt cho thận.  Mà ăn, uống nhiều hạ huyết áp , tốt cho người sỏi và huyết áp cao

Anh khỏe rồi em cưng, thời tiết thất thường nên bị vậy thôi ...
Nắng mưa là bệnh của trời
Đau lưng là bệnh hết thời thanh niên  Lol .

Bên anh rau má mắc nên đã không thích thì không nên ăn  Wink .



[Image: 20220805-102759.jpg]  

Loại cây này lớn nhanh thật, tính trồng làm thuốc chữa ... đau lưng  Wink nhưng nó có cái mùi tương tự như con skunk nên chịu không nổi phải bỏ.


RE: Tạp nham lâu - NinhVan - 2022-08-08

(2022-08-08, 01:04 PM)phai Wrote: Anh khỏe rồi em cưng, thời tiết thất thường nên bị vậy thôi ...
Nắng mưa là bệnh của trời
Đau lưng là bệnh hết thời thanh niên  Lol .

Bên anh rau má mắc nên đã không thích thì không nên ăn  Wink .



Qua nay em cũng đau lưng, tức ngực nữa nè, rãnh là leo lên ghé Massa  Face-with-rolling-eyes4

Già rồi chán thật hén anh cưng, hở cái là đau này đau nọ, ghét tuổi già  Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Tạp nham lâu - Ech - 2022-08-08

(2022-08-08, 01:09 PM)NinhVan Wrote: Qua nay em cũng đau lưng, tức ngực nữa nè, rãnh là leo lên ghé Massa  Face-with-rolling-eyes4

Già rồi chán thật hén anh cưng, hở cái là đau này đau nọ, ghét tuổi già  Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh cũng mong già đau cái này cái nọ mà vẫn đẹp như cưng thì đở tủi chút đó Phổi Bò Rollin


RE: Tạp nham lâu - phai - 2022-08-08

(2022-07-26, 06:47 PM)phai Wrote: [Image: 20220726-181934.jpg]

Vẫn là cái kệ cây  Wink , qua nay loay hoay đóng lại cái bệ nâng.

[Image: 20220808-184540.jpg]

[Image: 20220808-184506.jpg]

Làm 4 chân đàng hoàng và cho chân dài thêm nên nhìn thoáng hơn. Nhỏ cháu cứ nói sao cậu không mua 2 cái rồi bỏ hết mất cái kệ lỉnh kỉnh đi ngồi ngẫm nghĩ cũng phải nên chờ chừng nào sale mua thêm 1 cái nữa.



Đã bắt đầu tháng 8, ngày cũng dần dà ngắn lại mùa thu sẽ đến ... buồn tênh.
Nhìn ra trời mưa bay tính viết một bài thơ lại chẳng biết viết gì, đành thôi.


RE: Tạp nham lâu - TTTT - 2022-08-08

Đẹp quá! Ok-sign-smiley-emoticon


RE: Tạp nham lâu - Mãi Yêu Thương - 2022-08-09

Coucou coucou anh  Shy

Tặng anh một bó hoa vàng, thêm ly cà phê. Còn dĩa bơ ăn sáng để phần anh Ếch. 

Kể anh nghe chuyện này. Hôm nay vô thang máy, em đứng giữa hai người bụng hơi bự, thang máy khá đông nên em ráng hết sức để khỏi đụng người ta. Em nói nhỏ một mình " chưa tới Trung thu mà có người đã vác trống đi chơi". Sau đó càng lên cao thì thang càng ít người, và một trong hai cái trống đó nói với em " Anh hiểu tiếng V đó nha". Hahaha, em toét miệng cười và nói " em xin lỗi, em sẽ tự phạt mình bằng cách uống thêm một ly trà sữa"  Lol Rollin  Đi ra khỏi thang máy rồi em còn tủm tỉm cười.  

Hello chị TTTT Hello  

Chúc chị một ngày bình an Tulip4

[Image: FB-IMG-1653107308260.jpg]


RE: Tạp nham lâu - Ech - 2022-08-09

Tưởng em nói nhỏ bằng tiếng Pháp chứ Becuoi


RE: Tạp nham lâu - NinhVan - 2022-08-09

(2022-08-09, 02:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Coucou coucou anh  Shy

Tặng anh một bó hoa vàng, thêm ly cà phê. Còn dĩa bơ ăn sáng để phần anh Ếch. 

Kể anh nghe chuyện này. Hôm nay vô thang máy, em đứng giữa hai người bụng hơi bự, thang máy khá đông nên em ráng hết sức để khỏi đụng người ta. Em nói nhỏ một mình " chưa tới Trung thu mà có người đã vác trống đi chơi". Sau đó càng lên cao thì thang càng ít người, và một trong hai cái trống đó nói với em " Anh hiểu tiếng V đó nha". Hahaha, em toét miệng cười và nói " em xin lỗi, em sẽ tự phạt mình bằng cách uống thêm một ly trà sữa"  Lol Rollin  Đi ra khỏi thang máy rồi em còn tủm tỉm cười.  

Hello chị TTTT Hello  

Chúc chị một ngày bình an Tulip4

[Image: FB-IMG-1653107308260.jpg]
Ở vn mà nói tiếng Việt kakakak. Gặp chị, chị nói tiếng Miên.  Cho ông nghe,  lỡ bị hỏi nói gì " em khen anh đẹp nhất cái bụng "


RE: Tạp nham lâu - phai - 2022-08-09

(2022-08-09, 02:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Coucou coucou anh  Shy

Tặng anh một bó hoa vàng, thêm ly cà phê. Còn dĩa bơ ăn sáng để phần anh Ếch. 

Kể anh nghe chuyện này. Hôm nay vô thang máy, em đứng giữa hai người bụng hơi bự, thang máy khá đông nên em ráng hết sức để khỏi đụng người ta. Em nói nhỏ một mình " chưa tới Trung thu mà có người đã vác trống đi chơi". Sau đó càng lên cao thì thang càng ít người, và một trong hai cái trống đó nói với em " Anh hiểu tiếng V đó nha". Hahaha, em toét miệng cười và nói " em xin lỗi, em sẽ tự phạt mình bằng cách uống thêm một ly trà sữa"  Lol Rollin  Đi ra khỏi thang máy rồi em còn tủm tỉm cười.  

Cảm ơn em gái.

Em thôi đi bụi để trở về khiến phố xá như vui hơn.

Em kể chuyện hiểu tiếng làm anh nhớ tới chuyện này. Có ông bà quen kia có thằng con trai lớn đẹp trai và dễ thương lắm, một hôm nhà có tiệc nó dẫn về nhỏ bạn gái nhìn giống như ... Janet Jackson. Bà má thằng nhỏ vốn rất xớn xác cứ lẩm ba lầm bẩm ... "Bộ hết người cặp rồi sao mà đi cặp một con đen". Thằng nhỏ ra dấu và nói mẹ nó đừng nói như vậy đừng có phân biệt chủng tộc " mom, don't say that, it's racist ...vv" . Bà mẹ không nói nữa nhưng lâu lâu nhìn "con đen" với một ánh mắt không mấy gì vui. Tuy nhiên nhờ thằng nhỏ dễ thương và ông bố hiền khô nên bữa tiệc cũng diễn ra êm đẹp. Tới chừng khi kết thúc bữa tiệc và thằng nhỏ chở nhỏ bồ của nó về, con nhỏ mới chào bà mẹ " Chào bác con về, con half đen thôi bác ơi" làm bà mẹ đứng thộn người ra không biết nói năng gì hết. Sau đó nó chia tay với thằng nhóc vì lý do đó làm thằng nhóc giận mẹ nó cả năm trời.


RE: Tạp nham lâu - Mãi Yêu Thương - 2022-08-09

@:Anh Ếch, chị cưng 

Hai người đó là người nước ngoài nên em mới nói tiếng Việt một mình chứ. 

@ Anh Phai nhất ngọt, hai khó, ba dễ ăn, bốn khéo tay, năm chưa nghĩ ra 

Em á ....." Em về với anh, rồi mai lại đi ... "  Innocent

Hôm nay em thấy lòng vui vẻ nhẹ nhàng như mây nên vô ghẹo mấy anh chị. 

Rollin


RE: Tạp nham lâu - Thuctinh - 2022-08-09

(2022-08-09, 02:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Coucou coucou anh  Shy

Tặng anh một bó hoa vàng, thêm ly cà phê. Còn dĩa bơ ăn sáng để phần anh Ếch. 

Kể anh nghe chuyện này. Hôm nay vô thang máy, em đứng giữa hai người bụng hơi bự, thang máy khá đông nên em ráng hết sức để khỏi đụng người ta. Em nói nhỏ một mình " chưa tới Trung thu mà có người đã vác trống đi chơi". Sau đó càng lên cao thì thang càng ít người, và một trong hai cái trống đó nói với em " Anh hiểu tiếng V đó nha". Hahaha, em toét miệng cười và nói " em xin lỗi, em sẽ tự phạt mình bằng cách uống thêm một ly trà sữa"  Lol Rollin  Đi ra khỏi thang máy rồi em còn tủm tỉm cười.  

Hello chị TTTT Hello  

Chúc chị một ngày bình an Tulip4

[Image: FB-IMG-1653107308260.jpg] 

  Hello Mãi Yêu Thương Tulip4 M khoẻ không?


RE: Tạp nham lâu - Mãi Yêu Thương - 2022-08-09

(2022-08-09, 01:07 PM)Thuctinh Wrote:   Hello Mãi Yêu Thương Tulip4 M khoẻ không?

Hello TT  Tulip4

Đang tính vô nhà của TT trả lời, luôn tiện quét dọn, phủi bụi cho nhà TT, nhưng thấy vẫn còn khóa cửa. Sao TT không nhờ Mod mở cửa nhà cho? Mượn nhà anh Tư khó để trả lời TT. 

M khỏe hẳn rồi, nên mới vô chơi. TT cũng vui và khỏe chứ? Tập hát hò tới bài gì rồi?  Shy


RE: Tạp nham lâu - Thuctinh - 2022-08-09

(2022-08-09, 08:58 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hello TT  Tulip4

Đang tính vô nhà của TT trả lời, luôn tiện quét dọn, phủi bụi cho nhà TT, nhưng thấy vẫn còn khóa cửa. Sao TT không nhờ Mod mở cửa nhà cho? Mượn nhà anh Tư khó để trả lời TT. 

M khỏe hẳn rồi, nên mới vô chơi. TT cũng vui và khỏe chứ? Tập hát hò tới bài gì rồi?  Shy

TT thật là vô tình mà, nhà của mình ra sao cũng không nhớ tới luôn. Cám ơn M nhiều Tulip4

TT vào vui với VB, bỏ quên tập luyện hát rồi M.  Các anh chị vào đây tham gia hát vui vẻ, TT không đủ cam đảm tham gia, tiếc ghê Crying-face4.  Sẽ có anh Mười Khó, người ta sẽ quên anh Tư khó không vậy M.?

M khoẻ, mừng và chúc M chơi vui vẻ Tulip4  Hug


RE: Tạp nham lâu - Mãi Yêu Thương - 2022-08-09

(2022-08-09, 09:07 PM)Thuctinh Wrote: TT thật là vô tình mà, nhà của mình ra sao cũng không nhớ tới luôn. Cám ơn M nhiều Tulip4

TT vào vui với VB, bỏ quên tập luyện hát rồi M.  Các anh chị vào đây tham gia hát vui vẻ, TT không đủ cam đảm tham gia, tiếc ghê Crying-face4.  Sẽ có anh Mười Khó, người ta sẽ quên anh Tư khó không vậy M.?

M khoẻ, mừng và chúc M chơi vui vẻ Tulip4  Hug

Hihi, TT cứ hát đại đi, ai cũng hát đại hết mà, có gì mọi người ...... cùng nghe đại  Shy 

Anh Tư Khó có bị quên không thì M ko biết, nhưng M nghĩ TT sẽ khó quên anh Tư Khó vì đó là người trong mộng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .


RE: Tạp nham lâu - Thuctinh - 2022-08-09

(2022-08-09, 09:15 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hihi, TT cứ hát đại đi, ai cũng hát đại hết mà, có gì mọi người ...... cùng nghe đại  Shy 

Anh Tư Khó có bị quên không thì M ko biết, nhưng M nghĩ TT sẽ khó quên anh Tư Khó vì đó là người trong mộng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .

Hát đại thì đễ quá, nghe đại thì không dễ tí nào, tội nghiệp cho người nghe Rolling-on-the-floor-laughing4

TT sẽ không bao giờ quên anh, dù anh đạt tới 9 khó.