VietBest
Chia Sẽ Yêu Thương - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Thiện Tâm Trang (https://vietbestforum.com/forum-78.html)
+--- Thread: Chia Sẽ Yêu Thương (/thread-17019.html)

Pages: 1 2 3


Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-14

Giáo xứ Phú Hậu cùng Chúa Phục Sinh chia sẻ yêu thương

Covid-19 xuất hiện và mang đến nỗi sợ hãi vì nó gây nên sự chết chóc, xáo trộn công ăn việc làm và cuộc sống xã hội. Hiện nay, có biết bao nhiêu người đang thất nghiệp, đặc biệt là những người làm công việc kiếm sống qua ngày.  Rồi cuộc sống những ngày tiếp theo của họ sẽ ra sao?

Qua bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô đêm 27/3/2020 trong giờ cầu nguyện và ban phép lành Urbi et Orbi, Ngài mời gọi: “Chúng ta nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh…hãy nối kết  tình huynh đệ và liên đới” bằng cách chia sẻ.

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh cũng kêu gọi mỗi người “hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này.”

Thể hiện tinh thần đó, sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh (12.4.2020), Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thiện Nhân, quản xứ Phú Hậu cùng với quý Nữ tu thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế và quý ân nhân xa gần, đã chuẩn bị 400 suất quà gồm gạo và mì tôm để giúp đỡ những người khó khăn, nghèo khổ trong cuộc sống không kể lương giáo, để giúp họ vượt qua khó khăn của cơn đại nạn này. Với sự cộng tác nhiệt tình của Ban Caritas và Giới trẻ giáo xứ đã đưa từng suất quà yêu thương đến mỗi gia đình.

[Image: 14042020phuhau_1.jpg]

Chúng ta tuy cách ly về mặt thể xác, nhưng không cách ly về mặt tinh thần. Hãy trao yêu thương và rồi sẽ nhận lấy yêu thương. Qua cơn dịch bệnh, hy vọng mỗi người sẽ nhận ra trong cuộc sống mỏng dòn này, chỉ có Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã luôn yêu thương chúng ta. Chúng ta cũng nối kết tình yêu thương đó qua những chia sẻ nhỏ bé của chúng ta nhằm xoa dịu nỗi đau của tha nhân.

Kính chúc mọi người luôn đầy tràn ân sủng và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Phú Hậu


[Image: 14042020phuhau_2.jpg]

[Image: 14042020phuhau_3.jpg]

[Image: 14042020phuhau_4.jpg]

[Image: 14042020phuhau_5.jpg]

[Image: 14042020phuhau_6.jpg]

[Image: 14042020phuhau_7.jpg]

[Image: 14042020phuhau_9.jpg]

[Image: 14042020phuhau_10.jpg]

[Image: 14042020phuhau_11.jpg]


RE: Chia Sẻ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-14

[Image: 14042020phuhau_14.jpg]

[Image: 14042020phuhau_13.jpg]

[Image: 14042020phuhau_12.jpg]


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

Cây “ATM Gạo” miễn phí nằm trong khuôn viên Giáo xứ Hải Dương

19/04/2020
Hưởng ứng Thư kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thứ sáu tuần thánh ngày 10/4/2020, nhiều giáo phận, giáo xứ và dòng tu đã có các hoạt động bác ái thiết thực, giúp các gia đình đang gặp khó khăn trong cơn dịch bệnh.

Trong tinh thần đó, cha Giuse Dương Hữu Tình, chính xứ Hải Dương đã áp dụng mô hình “ATM Gạo” miễn phí tại nhà thờ giáo xứ Hải Dương để phát gạo cho các gia đình đang khó khăn trong cơn dịch bệnh.

Đúng 8 giờ 00, thứ năm ngày 16/4/2020, cây “ATM Gạo” miễn phí chính thức hoạt động. Ban sáng hoạt động phát gạo cho nhân dân từ 8 giờ đến 10 giờ 30, ban chiều phát gạo từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Mỗi người nhận 2 kg gạo, sáng 250 người và chiều 250 người (tức 1 tấn gạo một ngày).

[Image: 19042020gao_1.jpg]

Cha Giuse Dương Hữu Tình cho biết chương trình dự kiến sẽ phát gạo miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn đến hết ngày 30/4/2020, với tổng số gạo trên 10 tấn. Cha Giuse cũng cho biết số lượng gạo đầu tiên do anh chị em ruột của cha tại quê hương Kẻ Sặt, nhất là cụ Giuse Phạm Bình Ánh là cô chú ruột của cha và ông bà Mai Trình ở tại Hoa Kỳ hỗ trợ. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu, nhiều cá nhân, gia đình Công giáo và lương dân đã tới ủng hộ tiền và gạo cho chương trình. Ban tiếp nhận đều ghi lại danh sách các ân nhân và công bố công khai tại cổng ra vào của nhà thờ.

Cây “ATM Gạo” miễn phí tại nhà thờ Hải Dương là cây “ATM Gạo” miễn phí đầu tiên của tỉnh Hải Dương và có lẽ cũng là cây “ATM Gạo” miễn phí đầu tiên trong Giáo hội. Ước mong mô hình này sẽ được nhiều giáo xứ, dòng tu áp dụng để đáp lại lời Kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Tôi kêu gọi tất cả tín hữu Công giáo Việt Nam, tôi cũng ước mong mọi thành phần xã hội Việt Nam, hãy làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người đang gặp thử thách gian nan vì trận đại dịch đầy thách đố này. Gần chỗ bạn, bao nhiêu người khốn khổ đang chờ. Hãy bắt chước người hảo tâm ở Sài Gòn dựng “cây ATM” phát 1,5 ký gạo miễn phí 24/24 giờ cho bất kỳ ai”.

Nguồn: gphaiphong.org


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 10:43 AM)BVCN Wrote: Đó là tượng đài Đức mẹ ở La Vang... Hải dương làm tượng đài giống ở Đức me La Vang ,, Quãn Trị hén..

 Hôm nay Khờ suy gẫm gì từ bài tin mừng Chúa Nhật ?


anh BVCN ,

Bài đọc 1 dạy chúng ta biết  chia sẽ yêu thương, cùng chung tay góp sức làm cũa chung .( xây dựng 1 giáo Hội trong tình yêu Thiên Chúa 1 ngày vững mạnh ...qua nhiều hình thức .)

Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”.

bài đọc 2 : Nhờ vào sự phục sinh cũa Chúa mà chúng ta được cứu rỗi

Nếu chúng ta tin vào Chúa , chúng ta sẽ được bão vệ trong quyền năng cũa Chúa .

bài Phúc Âm ;MỖi một người đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần , đều có quyền cầm buộc ỡ dưới đất , điều này nói lên nếu mình tha thứ cho tha nhân thì mình cũng được Thiên Chúa tha thứ cho mình ...và Phúc cho những ai không thấy và không được rờ vào cạnh sườn cũa Chúa nhưng vẫn tin thì sẽ được sống đời đời .phúc cho kẽ đó ....

Chúa đã chúc bình an cho các môn đệ ....và Chúa đã ban quyền đó cho các môn đệ .....và đời này qua đời nọ ....chức truyền chức thánh đó đã được truyền lại cho đến nay ....đễ những ai có lĩnh quyền sẽ thay mặt Thiên Chúa ỡ trần gian mà làm điều Chúa đã làm cho họ .....có liên quan đến Bí Tích Hoà Giãi ......bí tích Truyền chức Thánh và Bí tích giao hoà .....cũng đã nhờ vào bài PHúc âm hôm nay mà được hình thành .......



Đại khái là vậy ....còn nhiều lắm ....thôi nói ra dài quá lại sợ người ta làm biếng không đọc ....

Mỗi một người trong chúng ta ....đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần thánh hoá đễ thêm sức mạnh và đức tin dấn thân trong niềm tin cũa mỗi người .....

Xin anh chĩ dạy thêm ...... Tulip4  Tulip4  Tulip4  Heavy-black-heart4  Innocent


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:23 PM)BVCN Wrote: Wow.. đâu mà ra nhiều giữ vậy... ?

 Khi Chúa hiện ra với các môn đồ 2 lần thì Chúa nói gì trước nhất ? Sau khi ban sức mạnh Chúa thánh thần cho các môn đệ Chúa nói gì tiếp ? Đó là 2 ý chính trong bài tin mừng Chủ nhật này.

Bình an cho các con  Smiling-face-with-halo4  ...lời chúc lành


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:30 PM)BVCN Wrote: Đó là ơn bình an...  Không phải lời chúc lành, không phải bí tích...

 Cái ơn thứ 2 Chúa ban trong bài tin mừng ?

Ơn Chúa Thánh Thần  Heavy-black-heart4 Innocent


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:30 PM)BVCN Wrote: Đó là ơn bình an...  Không phải lời chúc lành, không phải bí tích...

 Cái ơn thứ 2 Chúa ban trong bài tin mừng ?

Khờ đâu có nói Ơn bình an là bí tích ....

bí tích giao hoà : các con tha tội cho ai thì người đó được tha . Các con cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc . Smiling-face-with-halo4


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:36 PM)BVCN Wrote: Mầu nhiệm Chúa Thánh thần... Không phải ơn. 

 Chúa đã thổi hơi và ban sức mạnh của Chúa Thánh thần..

 Ơn thứ 2 là ơn tha tội...

ok  Thumbs-up4 Innocent Tulip4 Heavy-black-heart4


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:38 PM)BVCN Wrote: Bí tích giải tội....Chứ giao hòa gì chứ... Bí tích là do hội thánh đại diện Chúa ban cho.


giao hoà hay còn gọi là làm hoà .....làm hoà với Chúa 
Thì được tha tội mình mới giao hoà cùng Thiên Chúa Được ....mình phạm tội với Thiên Chúa ....mình đi xin ơn tha thứ cũa Chúa đễ được làm hoà với CHúa ....Chúa hỗng giận mình nữa ...... Smiling-face-with-halo4 ..mỗi khi mình làm lỗi là Chúa giận mình đó ....tại mình hư  Shy

giúng như ai làm lỗi với mình ....làm mình giận ....họ phãi đi xin lỗi mình ....mình hã giận mình tha thứ cho họ ,.....mình mới chơi lại với họ .... Innocent


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:46 PM)BVCN Wrote: Giao hòa là giữa mình với Chúa, không dính gì tới hội thánh hết... Nhưng hội thánh đề nghị mình nên hòa giải bằng phép giải tội để sạch sẽ tâm hồn mà giao hòa với Chúa.... Gọi nôm na là hòa giải...Nhưng cũng như là thương lượng ...

 Ơn tha tội hôm nay trong bài tin mừng là Chúa cho phép các tông đồ có quyền tha tội hay cầm buộc ai đó... Và cái chính là khuyên mọi người hảy tha thứ cho nhau

Lol Lol anh muốn Khờ sống sao ?? 

có người lấy kinh thánh hôm nay ra .....đòi gính vào luật hôn nhân gia đình đó ..... Lol ...đễ xoa bõ câu : sự gì Thiên Chúa liên kết ....con người không được phân chia ....


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:48 PM)BVCN Wrote: Vậy là ai làm lổi với mình và mình giận và muốn trả đủa bằng cách bắt họ xin lổi cho hả giận à.... (tha thứ ở chổ nào ? ) 

   Vậy 2 đứa đều được xuống under ground hết

Lol hông ....hông thèm ai xin lỗi mình hết ......mình tự tha cho nó ....nhưng mình hông có bắt buộc phãi chơi với nó nữa..... Lol

mình hông chữi nó nữa thôi .... Lol ....mình tha cho nó ...hông có dí nó đánh mờ ông cũa nó nữa ..... Lol


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:57 PM)BVCN Wrote: Có cái đúng mà cũng có cái không...

 Khi nhận bí tích hôn phối thì 2 người đã hứa trước mặt hội thánh đại diện cho Chúa rồi, và khi hứa xong thì cha mới ban phép hôn phối...Thì coi như là Chúa đã gắn bó 2 người đó lại rồi và Nhưng gì thiên Chúa đã kết hợp thì con người không được phân chia.... Đúng !

 Nhưng hội thánh cùng có cho phép giải hôn (không phải bí tich) khi chứng minh được là hôn nhân đó không đúng phép để kết hợp...

Thì tai người ta làm khó các cha .....không cho giãi hôn thì bõ đạo .....( không phãi là lên án ....chĩ nói lên suy nghĩ )


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 02:58 PM)BVCN Wrote: OK... Khờ nhận được message của bài tin mừng hôm nay rồi .đó

Heavy-black-heart4 hông có giận thì không cần tha thứ .......đúng hông ? .... Innocent


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-19

(2020-04-19, 03:20 PM)BVCN Wrote:  Luật là luật.. 

 Ngay chính bản thân mình nè, nhiều cha sẵn sàng đại diện để xin cho mình được giải hôn, mà ngày cả Ex của minh cũng sẵn sàng ra làm chứng  ( Chỉ có ông cha ở trong gia đình mình là không tán thành thôi).... Nhưng mình cũng đâu có tiến hành làm giải hôn đâu...

 Vì nghĩ là nếu Chúa bắt tội thì đâu có tránh được... Cho nên chờ khi chết thì ra tòa thôi.

Nói chung là Chúa tha thứ hết ...................................................
làm như anh vậy đó .....Khờ thấy hay .....

Thumbs-up4


RE: Chia Sẽ Yêu Thương - YeuAnhDaiKho - 2020-04-24

“Hãy đợi đấy và chờ xem”.
24/04/2020
“Hãy đợi đấy và chờ xem”.

Kính thưa Anh Chị em,

Đó là đề nghị khôn ngoan của luật sĩ Gamaliel với thượng hội đồng Do Thái trước các hoạt động của các tông đồ mà với họ, gây xáo trộn trong dân; “Hãy đợi đấy và chờ xem” cũng được áp dụng cho cả phép lạ bánh cá hoá nhiều trong Tin Mừng hôm nay.

Bài đọc sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật sự lúng túng của công nghị khi họ không biết phải giải quyết thế nào với nhóm môn đệ Giêsu vốn ngày một ảnh hưởng; đe doạ, đánh đòn, tống ngục xem ra không mấy hiệu quả. Bấy giờ Gamaliel lên tiếng, lý luận của ông thật chặt chẽ. Ông viện chứng các nhóm Thêôđa, Giuđa nổi lên… sau đó bị giết, tự tan rã; và ông kết luận, “Tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ: vì nếu mưu toan hay việc này là do loài người, thì sẽ tự tan rã; nhược bằng bởi Thiên Chúa, thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Người”. Gamaliel nói như thế khác nào, “Hãy đợi đấy và chờ xem”.

“Hãy đợi đấy và chờ xem” được áp dụng cho cả trình thuật phép lạ bánh cá hoá nhiều vốn là cửa ngõ đi vào diễn từ Bánh Hằng Sống, một diễn từ, qua đó, Chúa Giêsu sẽ tự mặc khải chính mình như của ăn đích thực đem lại sự sống đời đời cho con người. Đó là thịt máu Ngài mà manna thời Cựu Ước, bánh cá hoá nhiều thời Tân Ước cũng chỉ là những hình ảnh tiền trưng. Suốt tuần thứ ba mùa phục sinh, Hội Thánh cho con cái đọc trọn chương 6 Tin Mừng Gioan diễn từ Bánh Hằng Sống này. Khác với ba thánh sử nhất lãm, Gioan không nói đến việc Chúa lập phép Thánh Thể; nhưng người môn đệ Chúa Giêsu thương mến đã mặc nhiên xác nhận bí tích Thánh Thể qua diễn từ bánh sự sống mà chỉ mình Phúc Âm thứ tư có.

Danh hoạ Jon McNaughton, rất được yêu chuộng bởi các hoạ phẩm liên quan đến các đời tổng thống Hoa Kỳ. Vừa mới đây, thế giới biết đến bức tranh có tên “The Masterpiece”, “Kiệt tác” của ông; trong đó người hoạ sĩ tài ba đặt câu hỏi, “Tương lai nào cho nước Mỹ?” khi gần ba năm tại nhiệm, Tổng Thống Donald Trump đã để lại những dấu ấn hết sức ngoạn mục. Donald Trump đã thay đổi diện mạo kinh tế đất nước; tảo thanh khủng bố ISIS; thương thuyết hiệu quả với nhiều quốc gia để giành lợi thế tối đa cho Mỹ và ông luôn là tiếng nói mạnh mẽ cho lý tưởng quốc gia. Thế nhưng, không hề dễ dàng, vì Donald Trump đã luôn bị cản trở bởi cả một vài thành viên Cộng Hòa và hầu hết phe Dân Chủ. Trump bị đối xử bất công bởi các phương tiện truyền thông, bị phá hoại bởi các thế lực ngầm những muốn truất phế ông hay ít nữa làm suy yếu nhiệm kỳ của ông. Thế nhưng, bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Tác giả bức tranh như muốn nói, “Tôi tin rằng Trump vẫn chưa hé lộ hết tương lai về một mức độ thịnh vượng, công bằng và tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ sẽ lớn lao hơn nhiều mà chúng ta chưa bao giờ từng nhìn thấy trước đây. Những thành tựu vĩ đại nhất của Trump vẫn chưa được tiết lộ. Rồi đây lịch sử sẽ nhớ đến nhiệm kỳ của Donald Trump như thế nào? Tôi tin rằng nó sẽ được coi như một “kiệt tác”, ‘Hãy đợi đấy và chờ xem’”.

Anh Chị em,

“Hãy đợi đấy và chờ xem”, phép lạ nuôi năm ngàn người cách đây hơn hai ngàn năm tiên báo phép lạ cả thể hôm nay. Đó là thánh lễ tạ ơn đang xảy ra hằng giây hằng phút trên các bàn thờ để Chúa Giêsu, bánh bởi trời, Đấng đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào có thể chăm bẵm hơn 1,2 tỷ con cái Ngài trên toàn thế giới qua tay hơn 400,000 linh mục.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đến nhà thờ dự lễ tay trắng, ra về tay không. Hôm nay, con cũng sẽ làm một cái gì đó lạ lạ để anh em con được nhờ và Chúa thì mỉm cười, Ngài cứ đợi đấy và chờ xem”, Amen.


Lm. Minh Anh