Góc xàm - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Góc xàm (/thread-16421.html) |
RE: Góc xàm - lãng. - 2020-03-18 (2020-03-16, 11:26 AM)Bee Wrote: Cô ong sẽ tập hát , 1 ngày đẹp trời , vui trong lòng cô sẽ hát tặng Lãng Nhi 1 bài nhé . Cô tập xong chưa cô, lãng nhi chờ đợi và hồi hộp quá chừng cô ơi. RE: Góc xàm - YeuAnhDaiKho - 2020-03-18 (2020-03-18, 08:37 AM)lãng. Wrote: Cô tập xong chưa cô, lãng nhi chờ đợi và hồi hộp quá chừng cô ơi. yeah yeah ....cho chị Khờ nghe ké với .......nha bé Lãng ......... RE: Góc xàm - lãng. - 2020-03-18 (2020-03-18, 09:08 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: yeah yeah ....cho chị Khờ nghe ké với .......nha bé Lãng ......... Vậy chị Khờ cũng hát cho lãng nhi nghe đi. Tự nhiên vô nghe ké như này là không phe nha chị. Nụ cười chị Khờ toả nắng nên chắc chắn giọng chị cũng ấm ngọt như nắng. Trước nạn đại dịch nên không biết ngày mai sẽ ra sao. Dù có chuyện gì đi nữa ... nhưng nếu lãng nhi được nghe giọng hát hẳn sẽ ngọt như ... mật của sư phụ và câu ca chắc sẽ nồng nàn như nắng của chị Khờ ... thì ... dù sao đi nữa, dù có bị sao đi nữa ... lãng nhi cũng thấy bình an. RE: Góc xàm - YeuAnhDaiKho - 2020-03-18 (2020-03-18, 09:21 AM)lãng. Wrote: Vậy chị Khờ cũng hát cho lãng nhi nghe đi. Tự nhiên vô nghe ké như này là không phe nha chị. Bé Lãng ơi ới ời ơiiiiiii ..... Bé xúi bậy quá ....chị Khờ hát hoài đến người ta năn nĩ chị Khờ đừng có hát nữa ..... chị Khờ mà hát thêm ....họ bõ đi hết là bắt bé Lãng đi tìm họ về .... ỡ nhà mỗi khi Khờ hát là mấy con chó con chim nó sợ nó ngồi xếp re ....không nhúc nhích .....nó tưỡng Khờ đang la mắng nó .. RE: Góc xàm - lãng - 2020-03-18 Hôm qua bất chợt nhớ về tuổi thơ cùng bạn bè rồi hôm nay đọc thấy bài thơ này làm cõi nhớ thêm dật dờ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Lan Anh Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Vé đi thôi không có chiều trở lại Để tôi sống những tháng ngày thơ dại Chẳng biết lo âu, tan vỡ, muộn phiền Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Quay trở lại những gì đã vứt bỏ Bao yêu thương kia vẫn còn bỏ ngỏ Nỗi cô đơn này, ai lấy – tôi cho? Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Quay trở lại là chính mình ngày ấy Xóm làng yên bình, sớm mai thức dậy Vẫn còn thêm ngày nữa để yêu thương Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Về với quê hương là chùm khế ngọt Là cánh diều biếc mỗi người chỉ một Là con đò, khua nước bên sông kia… Chuyến tàu tuổi thơ bao giờ xuất bến? Mang tôi theo, một lần thôi, có được? Để tôi cười ngẩn ngơ như ngày trước Đừng bỏ tôi lạc lõng chốn thị thành./. RE: Góc xàm - lãng. - 2020-03-18 RE: Góc xàm - lãng. - 2020-03-18 https://www.foxnews.com/health/people-blood-type-a-might-susceptible-coronavirus-study-finds Không biết loại máu D như ... thằng Đạn có giúp ích gì trong việc chống lại Wuhan virus không? RE: Góc xàm - lãng - 2020-03-21 Tối qua tự dưng mất ngủ, tưởng sẽ được ngắm tà áo dài vàng, tà áo dài xanh nhưng công gài độ chưa thành. Nằm chèo queo lấy tablet nghe nhạc bất chợt bản nhạc này đã lâu không nghe lại tự dưng lãng đãng trôi về. Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng, Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. Chuyện tình đã như mơ ... Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, buồn ... Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh Có chơi vơi ngược dòng đời, Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, Chết đi bao lời nói Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn ... Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh Có chơi vơi ngược dòng đời, Nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, Chết đi bao lời nói Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ... Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ... Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ... RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-03-21 (2020-03-21, 06:11 AM)lãng Wrote: Tối qua tự dưng mất ngủ, tưởng sẽ được ngắm tà áo dài vàng, tà áo dài xanh nhưng công gài độ chưa thành. Áo xanh, áo vàng có nhờ tau nhắn lại với mài. Em mới yêu lần đầu mà Lãng đã yêu lần... năm!. RE: Góc xàm - Green Grass - 2020-03-21 (2020-03-21, 06:11 AM)lãng Wrote: Tối qua tự dưng mất ngủ, tưởng sẽ được ngắm tà áo dài vàng, tà áo dài xanh nhưng công gài độ chưa thành. Một trong những bài Việt Nam đầu tiên và là của VK hát mà GG rất thích. Đã lâu không nghe, it's really nice nghe lại. Cám ơn anh Lãng. RE: Góc xàm - Tì Nữ - 2020-03-24 Trong góc này im ắng qóa đi, tui mua cái cd này dán lên cho Pà Kon nghe, trong thời buổi cách ly, lại thêm khoảng cách đứng 1m5 nữa Bỗng nhiên ta cần có nhau hơn, mong được nhìn nhau qua con chữ vào mỗi buổi sáng thức dậy! ( sao tui hẻm biết xàm dị , nói bi nhiu là tắt nến ) Có ai nhận ra giọng Nam ca sĩ hem? Giọng hát rất ươt át , ngọt ngào , tuy là hút thuốc lào nhìu nhưng vẫn thánh thót như chim vành oanh hót dị á Giờ nghe đi ợi, nói qoài , mệt quá https://app.box.com/s/2p2q9kkgk7xvb1i40rvrr6vexxtdae8x RE: Góc xàm - Bee - 2020-03-24 2 bạn ai hát cũng hay Thanks Bee tặng bông cho 2 bạn mỗi người 2 cây không có dành nhau ha . RE: Góc xàm - Green Grass - 2020-03-24 (2020-03-24, 07:59 AM)Tì Nữ Wrote: Trong góc này im ắng qóa đi, tui mua cái cd này dán lên cho Pà Kon nghe, trong thời buổi cách ly, lại thêm khoảng cách đứng 1m5 nữa Chị và anh nào đó hát hay quá ợi. Phải quạt không ta. Dạo này có phong trào hát, làm mình cũng muốn ké cái giọng đã lâu được đem cất chắc đã thành rịu mất rồi. RE: Góc xàm - quạt #3 - 2020-03-24 (2020-03-24, 02:33 PM)Green Grass Wrote: Chị và anh nào đó hát hay quá ợi. Phải quạt không ta. Hát đi GG, anh ủng hộ GG hết mình. RE: Góc xàm - Duoctue - 2020-03-24 (2020-03-24, 02:33 PM)Green Grass Wrote: Chị và anh nào đó hát hay quá ợi. Phải quạt không ta. Xin mời Thảo lên sân khấu. |