VietBest
Góc xàm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Góc xàm (/thread-16421.html)



RE: Góc xàm - Ech - 2020-05-10

(2020-05-10, 07:07 AM)lãng Wrote: Hôm nay, chai bia tôi giữ lại để test tôi vẫn còn đây:

Cái vụ "giử lại để test" này khó khăn quá. Nếu là tao, tao không nghỉ mình vượt qua được, nhưng với mày, vì lẽ gì đó tao lại nghĩ mày sẽ làm được. Thumbs-up4


RE: Góc xàm - lãng. - 2020-05-10

(2020-05-10, 08:32 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Lãng huynh cho em hỏi chút xíu nhe. Anh xã em, có thói quen uống vang đỏ hàng ngày, đôi khi chỉ 1 ly trước bữa ăn, thi thoảng vui thì 2 ly / ngày. Bia cũng thi thoảng uống 1-2 lon / ngày (nhưng không thường xuyên). Thì có gọi là nghiện rượu và cần cai không? Xung quanh em, bạn bè anh xã cũng uống như vậy, nhưng có người còn uống mấy loại nặng hơn nhiều độ cồn hơn như Chivas v.v.. nên em không biết khi nào thì gọi là nghiện nữa.

Cái này đâu phải nghiện được. Uống 1, 2 ly vang mỗi ngày trong bữa ăn thậm chí còn tốt cho sức khoẻ nữa là đàng khác. Thi thoảng 1,2 lon bia thì ... muối bỏ bể. Như anh, vang anh phải uống không dưới 1 chai và thêm vài lon bia nữa mới đã. Sau này anh phải uống whisky, vodka mới đủ phê vì bia và vang nhẹ đô quá uống nặng bụng lâu say.

Anh mà uống được như o.x em thì vui biết mấy. 

Uống nhiều hay uống ít tuỳ vào sức khoẻ của mỗi người nhưng không đụng tới thì thôi, đã uống phải uống cho say mới đã và ngày nào không uống thì thèm đó mới là nghiện.


RE: Góc xàm - Mãi Yêu Thương - 2020-05-10

Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn huynh. 

Do thi thoảng ảnh hỏi em coi có phải ảnh uống nhiều không, thì em gật đầu lia lịa. Cũng may là hồi giờ em chưa có càm ràm ảnh. Hôm nay, ảnh đem cái bình thủy tinh em thường đựng nút chai ra, cho em coi. Em giật mình khi thấy nút chai nhiều quá, nên vội vàng chạy đi hỏi huynh coi sao. 

Huynh sẽ cai được rượu thôi. Cái chai Ken này sẽ là vật kỷ niệm sau này của Huynh.


RE: Góc xàm - Ninh Van - 2020-05-10

(2020-05-10, 07:07 AM)lãng Wrote: Hôm qua trời tự dưng đổ tuyết, đã đang bị depress nặng nề nên nhìn ra ngoài thấy ảm đạm như đời mình nên thèm uống cho say khướt rồi lăn ra ngủ, như ngày xưa vẫn thế.

Lên góc xàm vu vơ cho đỡ buồn trước thì có hai người bạn đọc và viết những chữ động viên ngắn nhưng rất đầy. Suy nghĩ chút xíu rồi kiếm việc làm để khỏi nghĩ lung tung ... Lôi 2 cái computer cũ ra ... râu ông nọ cắm cằm bà kia.

[Image: IMG-20200509-212412.jpg]

vừa làm vừa nghe theo lời động viên ( đã xoá ) của người bạn kia.

Hôm nay, chai bia tôi giữ lại để test tôi vẫn còn đây:

[Image: IMG-20200510-074818.jpg]

Giỏi quá ta? vậy thầy đâu cần mua máy mới, mua phụ tùng lên cấp đc rồi

quày vô edit lại

Thấy chai bia của Thầy, bia Đức hả, bên tui bia này người VN uống nhiều lắm
Thường họ bỏ tủ lạnh cho mát rồi uống, tui dở ẹc, bia, gụ chẳng uống miếng nào, vì nghe mùi khó chịu


RE: Góc xàm - anatta - 2020-05-10

(2020-05-10, 08:45 AM)lãng. Wrote: Uống nhiều hay uống ít tuỳ vào sức khoẻ của mỗi người nhưng không đụng tới thì thôi, đã uống phải uống cho say mới đã và ngày nào không uống thì thèm đó mới là nghiện.


Đọc cái post trước thấy Lãng tử quyết tâm bỏ uống rượu thì hay lắm. Gắng lên! Bước vào tuổi trung niên như chúng ta thì cơ thể lão hoá dần, bỏ được rượu thì duy trì được sức khoẻ và sức đề kháng của cơ thể, giảm thiểu tật bệnh, đặc biệt là những bệnh về tạng phủ do rượu gây ra.

Tôi cũng có cái tật như Lãng tử. Uống thì phải uống say mèm, ngóc đầu không nỗi. Hồi còn ở VN khoảng thời gian còn trẻ, bất đắc chí, lận đận lao đao, buồn chán nên tôi thường tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi lần uống là đều phải uống cho say mèm. Có lắm lần thì bạn bè phải kè thì tôi mới về đến nhà được. Có những lúc bạn bè bận bịu, tôi tìm đến cái quán cốc, ngồi đó uống một mình cho đến khi đầu óc chếnh choáng -- có nhiều khi tâm tư buồn quá đỗi -- mượn rượu uống vào để quên bớt đi muộn phiền khi mình say, rồi lê thê lếch thếch từng bước chệnh choạng về nhà trong đêm. Sau này khi qua Mỹ định cư tôi đã bỏ uống rượu hẳn đến bây giờ cũng hai mươi mấy năm, bởi nhận thấy rằng có buồn có chán chường gì đi nữa thì mượn rượu hay những hình thức nào khác cũng không thể khoả lấp được, chỉ có hại bản thân như rượu chẳng hạn.

Bây giờ tôi không còn uống rượu đế như hồi còn ở VN, nhưng thỉnh thoảng lâu lâu vài năm một lần khi có dịp gì đó như gặp gỡ người quen, thân nhân thì tôi có uống bia. Chẳng hạn như kỳ lễ Tạ Ơn năm vừa qua tôi nghỉ hai tuần, bay qua tiểu bang Kansas thăm gia đình vợ chồng của mấy đứa em gái và bà con, thì tôi uống bia. Nhưng chỉ uống được một bữa, mấy lần sau uống không được. Hôm đầu tiên đến nhà người bà con đãi tiệc tôi uống khoảng 6-7 lon bia gì đó thì phê rồi, đi đứng chệnh choạng rồi, nói chuyện đã có vẻ hơi cà lăm rồi. Trời ơi, tối đó nằm ngủ đâu có được. Đầu óc quay quay, bồng bềnh lên xuống, thân thể cảm giác đảo qua đảo lại, khó chịu gần chết Biggrin . Tôi phải bò ra toilet ói mấy lần, sau đó mới ngủ được. Hôm sau và những ngày kế đó, mỗi khi tôi uống nước lả thôi là đã có cảm giác muốn ói rồi, huống chi là bia. Có lẽ do không uống chất men nhiều năm nên cơ thể đã quen và phản ứng. Smiling-face-with-halo4


RE: Góc xàm - Ech - 2020-05-10

Còn tui, chắc phải học say xỉn để quên đi cuộc đời này.


RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-10

(2020-05-10, 11:12 AM)BaEch Wrote: Còn tui, chắc phải học say xỉn để quên đi cuộc đời này.

Đừng ku ơi.


RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-10

(2020-05-10, 11:05 AM)anatta Wrote: Tôi cũng có cái tật như Lãng tử. Uống thì phải uống say mèm, ngóc đầu không nỗi. Hồi còn ở VN khoảng thời gian còn trẻ, bất đắc chí, lận đận lao đao, buồn chán nên tôi thường tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi lần uống là đều phải uống cho say mèm. Có lắm lần thì bạn bè phải kè thì tôi mới về đến nhà được. Có những lúc bạn bè bận bịu, tôi tìm đến cái quán cốc, ngồi đó uống một mình cho đến khi đầu óc chếnh choáng -- có nhiều khi tâm tư buồn quá đỗi -- mượn rượu uống vào để quên bớt đi muộn phiền khi mình say, rồi lê thê lếch thếch từng bước chệnh choạng về nhà trong đêm. Sau này khi qua Mỹ định cư tôi đã bỏ uống rượu hẳn đến bây giờ cũng hai mươi mấy năm, bởi nhận thấy rằng có buồn có chán chường gì đi nữa thì mượn rượu hay những hình thức nào khác cũng không thể khoả lấp được, chỉ có hại bản thân như rượu chẳng hạn.

Chà không ngờ thiên sư hiền lành lại cũng có một quá khứ giống tôi vậy nha. 

Không chừng bỏ rượu xong tôi cũng sẽ hiền như thiền sư ... không dê nữa  Rollin


RE: Góc xàm - anatta - 2020-05-10

(2020-05-10, 11:23 AM)lãng Wrote: Chà không ngờ thiên sư hiền lành lại cũng có một quá khứ giống tôi vậy nha. 

Không chừng bỏ rượu xong tôi cũng sẽ hiền như thiền sư ... không dê nữa  Rollin


Bỏ rượu thôi, chứ đâu có khuyên Lãng tử bỏ... dê. Đời mà không dê thì hỏng còn gì phê.

Nói uống rượu, tôi nhớ có một lần hồi đó khi ở VN,  về quê nội đi đám cưới. Lần đó tôi uống say quá trời. Không biết lúc đó làm gì tôi đi chệnh choạng làm sao mà té xuống cái ao, nhờ người quen trong đám cưới thấy rồi kéo tôi lên, nếu không thì chắc giờ này tôi ở hành tinh nào khác rồi. Biggrin


RE: Góc xàm - LýMạcSầu - 2020-05-10

(2020-05-10, 07:07 AM)lãng Wrote: Hôm qua trời tự dưng đổ tuyết, đã đang bị depress nặng nề nên nhìn ra ngoài thấy ảm đạm như đời mình nên thèm uống cho say khướt rồi lăn ra ngủ, như ngày xưa vẫn thế.

Lên góc xàm vu vơ cho đỡ buồn trước thì có hai người bạn đọc và viết những chữ động viên ngắn nhưng rất đầy. Suy nghĩ chút xíu rồi kiếm việc làm để khỏi nghĩ lung tung ... Lôi 2 cái computer cũ ra ... râu ông nọ cắm cằm bà kia.

[Image: IMG-20200509-212412.jpg]

vừa làm vừa nghe theo lời động viên ( đã xoá ) của người bạn kia.

Hôm nay, chai bia tôi giữ lại để test tôi vẫn còn đây:

[Image: IMG-20200510-074818.jpg]

Sorry Lãng,  tôi viết lời khuyên đó nhưng không biết mình có quá đáng không nên xóa.
Tại sợ bị hỏi bà là ai? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Rất vui làm cheerleader cho Lãng. Ai cũng cần chút động viên đi trên con đường mình đi. Tôi phục những người có will to win mạnh Kaos-1 Thumbs-up4


RE: Góc xàm - Bee - 2020-05-10

(2020-05-10, 07:07 AM)lãng Wrote: Hôm qua trời tự dưng đổ tuyết, đã đang bị depress nặng nề nên nhìn ra ngoài thấy ảm đạm như đời mình nên thèm uống cho say khướt rồi lăn ra ngủ, như ngày xưa vẫn thế.

Lên góc xàm vu vơ cho đỡ buồn trước thì có hai người bạn đọc và viết những chữ động viên ngắn nhưng rất đầy. Suy nghĩ chút xíu rồi kiếm việc làm để khỏi nghĩ lung tung ... Lôi 2 cái computer cũ ra ... râu ông nọ cắm cằm bà kia.

[Image: IMG-20200509-212412.jpg]

vừa làm vừa nghe theo lời động viên ( đã xoá ) của người bạn kia.

Hôm nay, chai bia tôi giữ lại để test tôi vẫn còn đây:

[Image: IMG-20200510-074818.jpg]

anh Lãng ,

anh vẽ hình và ghi tên 1 cô nào anh ứa gan nhất ( chẳng hạn là Bee  Lol ) vào cái chai rồi nói Ta thề ta chẳng thèm dê you ta chảnh cho you thèm , thì bảo đảm chai beer đó sẽ nằm yên ở đó .

ráng lên nha đừng bỏ cuộc . Tulip4 Smiling-face-with-halo4


RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-10

(2020-05-10, 02:06 PM)Bee Wrote: anh Lãng ,

anh vẽ hình và ghi tên 1 cô nào anh ứa gan nhất ( chẳng hạn là Bee  Lol  ) vào cái chai rồi nói Ta thề ta chẳng thèm dê you ta chảnh cho you thèm , thì bảo đảm chai beer đó sẽ nằm yên ở đó .

ráng lên nha đừng bỏ cuộc . Tulip4 Smiling-face-with-halo4

Cho anh xin tấm hình anh mới vẽ được.  Wink


RE: Góc xàm - Ech - 2020-05-10

(2020-05-10, 02:06 PM)Bee Wrote: anh Lãng ,

anh vẽ hình và ghi tên 1 cô nào anh ứa gan nhất ( chẳng hạn là Bee  Lol  ) vào cái chai rồi nói Ta thề ta chẳng thèm dê you ta chảnh cho you thèm , thì bảo đảm chai beer đó sẽ nằm yên ở đó .

ráng lên nha đừng bỏ cuộc . Tulip4 Smiling-face-with-halo4

Xúi như vầy gọi là xúi dại. Dán lên rồi, 2 phút sau nó sẽ nốc cạn chai bia đó, rồi ôm chai bia với cái tên mà ngủ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Bee - 2020-05-10

(2020-05-10, 02:13 PM)lãng Wrote: Cho anh xin tấm hình anh mới vẽ được.  Wink

Lol  Bee dại


RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-10

Vật lộn với 2 cái pc cũ gần ngày trời mới tạm xong. Hai cái pc  ( i5 4670 & i5 2500k) này thuộc loại cũ nhưng cũng còn khá mạnh chả lẽ bỏ nhưng kẹt cái là bây giờ part của đời CPU này không nơi nào bán nữa nếu có thì giá trời ơi không. Nên sẵn cần có cái gì đó để quên nên lối ra hí hoáy cho khỏi nghĩ tới ... cái chai màu xanh

[Image: IMG-20200510-112035.jpg]

ai đời sửa computer mà phải lôi máy khoan ra khoan túi bụi không? Cái video card ngon lành hơn thì hư quạt giải nhiệt, mua quạt thì không muốn vì mình có cả kho quạt  Biggrin đem quạt khắp giang hồ  Wink  nên lấy 1 cái ra độ mà xài. Quạt nhỏ thì nhỏ quá, lớn lại quá lớn nên phải khoan lỗ để bắt ốc gắn vào heatsink.

Cúng cuồi ... cũng xong .... 

[Image: IMG-20200510-125550.jpg]

nhưng khi gắn cửa sổ 10 vào xài thử tôi lại không thích bằng cửa sổ 7. Chả lẽ lại gắn lại số 7.