Góc xàm - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Góc xàm (/thread-16421.html) |
RE: Góc xàm - Xạo - 2020-05-04 (2020-05-04, 01:41 PM)BaEch Wrote: Đừng làm ra vẻ hiểu tui đến thế chứ Đúng là tui có thể nói chuyện ngọt ngào, nhưng chỉ trong PM thôi Tin ông bán củ giống sớm. RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-04 (2020-05-04, 01:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh Lãng ... Kiếm lại thì ra anh còn tới 3 cái gáo dừa chưa xài. Mỗi lần đi chợ là anh lại tìm mấy trái dừa khô đúng ý mua về để làm đồ trồng cây. Vậy bữa nào siêng sẽ làm theo cách của Khờ. Ngâm nước xong rồi thoa dầu ăn ngay hả Khờ, có để khô lại chút không? Nãy không thấy dòng chứ màu xanh củ Khờ. Kinh nghiệm của Khờ sai bét rồi, anh đang thất tình te tua nè. :thayghet: RE: Góc xàm - YeuAnhDaiKho - 2020-05-04 (2020-05-04, 03:28 PM)lãng Wrote: anh chờ nó khô rồi anh hãy chét dầu ăn lên ....hoặc anh mua water proof caulk về chét lên ..... Ui ...Khờ nhận ra cái chậu bông này ..... 1 thời an ũi Khờ .... ... .... RE: Góc xàm - Ech - 2020-05-04 (2020-05-04, 03:32 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: anh chờ nó khô rồi anh hãy chét dầu ăn lên ....hoặc anh mua water proof caulk về chét lên ..... Công nhận ông Lãng này an ủi một cách thầm lặng nhiều nhân vật giang hồ lắm. Ngay cả tui lúc trước ở XTL ổng cũng an ủi nhiều lắm, nhất là những lúc bị đám giặc châu chấu nó tần công. Cảm thấy như mình làm điều gì sai sai sao bà con cứ chửi mình hoài, thì ổng xuất hiện, bảo là một fan thầm lặng của tui. Những lời khích lệ đó đủ để tui tự tin làm điều mình muốn làm. Đã có một thời XTL cũng có những ngày an vui, bà con post nhạc, thơ, tán dóc ì xèo thay vì chửi lộn không thôi. Rất tiếc là cũng không được lâu. Cám ơn Lãng! RE: Góc xàm - YeuAnhDaiKho - 2020-05-04 (2020-05-04, 03:57 PM)BaEch Wrote: Công nhận ông Lãng này an ủi một cách thầm lặng nhiều nhân vật giang hồ lắm. Ngay cả tui lúc trước ở XTL ổng cũng an ủi nhiều lắm, nhất là những lúc bị đám giặc châu chấu nó tần công. Cảm thấy như mình làm điều gì sai sai sao bà con cứ chửi mình hoài, thì ổng xuất hiện, bảo là một fan thầm lặng của tui. Những lời khích lệ đó đủ để tui tự tin làm điều mình muốn làm. Đã có một thời XTL cũng có những ngày an vui, bà con post nhạc, thơ, tán dóc ì xèo thay vì chửi lộn không thôi. Rất tiếc là cũng không được lâu. Cám ơn Lãng! Hỗng có đâu ....anh Lãng dùng nick guest chọc Khờ ..chưa bao giờ vào pi em pi anh an ũi ......lúc đó Khờ không có chơi với ai hết ......cô độc 1 mình ....còn bị chúng chùm bao bố quánh cho te tua tàn tạ ......như lá mục qua mùa đông .... hic hic ...khũng khiếp lắm ..... RE: Góc xàm - Ech - 2020-05-04 (2020-05-04, 04:01 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hỗng có đâu ....anh Lãng dùng nick guest chọc Khờ ..chưa bao giờ vào pi em pi anh an ũi ......lúc đó Khờ không có chơi với ai hết ......cô độc 1 mình ....còn bị chúng chùm bao bố quánh cho te tua tàn tạ ......như lá mục qua mùa đông .... Thì tui cũng vậy mà, ổng đâu có PM gì đâu, cũng ra Xóm TL nói vài câu an ủi cái thân già này. Love you, Lãng RE: Góc xàm - YeuAnhDaiKho - 2020-05-04 (2020-05-04, 04:06 PM)BaEch Wrote: Thì tui cũng vậy mà, ổng đâu có PM gì đâu, cũng ra Xóm TL nói vài câu an ủi cái thân già này. Love you, Lãng Không biết hồi đó có ai bị đám dài không ? chớ Khờ có chù cho nhiều người đấm dài 3 đêm lắm luôn ...... chĩ nhớ có người kễ chuyện bị đấm dài trên freeway thôi .... RE: Góc xàm - Ech - 2020-05-04 (2020-05-04, 04:11 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không biết hồi đó có ai bị đám dài không ? chớ Khờ có chù cho nhiều người đấm dài 3 đêm lắm luôn ...... Lúc đó tui cũng xạo sự để an ủi Khờ thôi. Biết là Khờ ghét (hoặc không muốn tới gần tui) nên tui dùng nick guest YEDK để viết tùm lum chọc ghẹo cho Khờ đở buồn. Tui cũng có tấm lòng rất tốt, mặc kệ có đứa đứng chỗng mông chứi xéo mình RE: Góc xàm - YeuAnhDaiKho - 2020-05-04 (2020-05-04, 04:14 PM)BaEch Wrote: Lúc đó tui cũng xạo sự để an ủi Khờ thôi. Biết là Khờ ghét (hoặc không muốn tới gần tui) nên tui dùng nick guest YEDK để viết tùm lum chọc ghẹo cho Khờ đở buồn. Tui cũng có tấm lòng rất tốt, mặc kệ có đứa đứng chỗng mông chứi xéo mình Ờ ...cái con quỹ xứ đó đúng là có mắt không tròng mà ....chữi người tốt .....đúng là làm ơn mắc oán .... cầu cho cái con quỹ xứ đó đêm nay đấm dài 3 lần cho trôi giường trôi gối .....cho lạnh mờ ông ....cho chừa cái tật cái tính xấu chữi xéo như con mụ bà già con ..... Khờ chữi nó rồi ......an ũi lại cụ Ếch đó ..... RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-04 (2020-05-04, 03:57 PM)BaEch Wrote: Công nhận ông Lãng này an ủi một cách thầm lặng nhiều nhân vật giang hồ lắm. Ngay cả tui lúc trước ở XTL ổng cũng an ủi nhiều lắm, nhất là những lúc bị đám giặc châu chấu nó tần công. Cảm thấy như mình làm điều gì sai sai sao bà con cứ chửi mình hoài, thì ổng xuất hiện, bảo là một fan thầm lặng của tui. Những lời khích lệ đó đủ để tui tự tin làm điều mình muốn làm. Đã có một thời XTL cũng có những ngày an vui, bà con post nhạc, thơ, tán dóc ì xèo thay vì chửi lộn không thôi. Rất tiếc là cũng không được lâu. Cám ơn Lãng! Vậy mà nhiều người nói tao chỉ biết mê và binh gái. Tao mê cả giai lẫn gái có mày làm chứng nha ... RE: Góc xàm - Khuyết Danh - 2020-05-04 (2020-05-04, 04:23 PM)lãng Wrote: Vậy mà nhiều người nói tao chỉ biết mê và binh gái. Tao mê cả giai lẫn gái có mày làm chứng nha ... Mê cả trai lẫn gái là... bệnh mới của thời đại! - KD RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-05 Vậy là mẹ tôi mất đã 7 tháng. Như mới hôm qua bay qua Cali để nhìn và nghe mẹ lần cuối vậy mà đã hơn nửa năm. Mấy hôm nay nghe nhạc về mẹ để làm banner cho hạp mà thấy thấp thoáng hình bóng mẹ bước thấp bước cao lật đật lao đao lo cho một gánh gia đình. Có nhiều chuyện cứ trĩu nặng trong đầu nhưng tôi lại không quen viết xuống. RE: Góc xàm - TeaOla - 2020-05-05 (2020-05-05, 04:37 AM)lãng Wrote: Vậy là mẹ tôi mất đã 7 tháng. Như mới hôm qua bay qua Cali để nhìn và nghe mẹ lần cuối vậy mà đã hơn nửa năm. Xin chia buồn cùng anh Lãng và gd RE: Góc xàm - lãng - 2020-05-05 (2020-05-05, 04:40 AM)TeaOla Wrote: Xin chia buồn cùng anh Lãng và gd Cám ơn cô Trà nhiều, nhưng mà nỗi buồn này khó chia lắm cô ơi, mỗi lần nghe có người chia buồn lại thấy cay mắt. Ai bảo đàn ông không mít ướt, lúc nhớ mẹ thì bao nhiêu tuổi vẫn khóc như thường. Bởi vậy mong các bạn đừng chia buồn nữa. RE: Góc xàm - TeaOla - 2020-05-05 (2020-05-05, 04:49 AM)lãng Wrote: Cám ơn cô Trà nhiều, nhưng mà nỗi buồn này khó chia lắm cô ơi, mỗi lần nghe có người chia buồn lại thấy cay mắt. :full-moon-with-face4: |