VietBest
Góc xàm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Góc xàm (/thread-16421.html)



RE: Góc xàm - Ninh Van - 2020-04-16

(2020-04-15, 08:34 AM)BaEch Wrote: Ninh Vân thì không biết, chứ Độc Phong thì biết. Dạo này hắn trốn mất tiêu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhỏ NinhVan chắc Ếch hông quen đâu.  Nó lặn luôn luôn ồi  Hug


RE: Góc xàm - Hũ Tì Nữ - 2020-04-16

Gọi Anh Mùa Thu

Heo may réo rắt gọi mùa
Trời sang tháng chín gió lùa bên song
Lá vàng nhẹ lót gót hồng
Tung tăng khăn ấm, áo bông em choàng
Tóc thề bay lượn hồn hoang
Nắng vàng tô đẹp mắt Nàng dưới sương
Thoảng đâu hoa cúc đưa hương
Để trong cõi mộng... Vô thường có Anh!

...

Gió lay chiếc lá xa cành
Nắng phai tháng chín nắng hanh vạt sầu
Gọi nhau từ mãi mùa sau
Về ngang tâm vọng ướt nhàu chiều nay
Tóc thề trăm sợi còn bay
Như mây đưa mộng ru đầy vai xuôi
Tên người thấp thoáng bờ môi
Hồn theo vạt áo mờ trôi cuối trời
---

Tui thích 8 câu lục bát trong bài thơ này của Thầy, dùng ngôn từ đẹp  Thumbs-up4
Bài thơ có hay là cũng do dùng từ nữa đó, thơ tui thì từ ngữ thông thường lắm , gọi là tạm  Wink


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-04-16

(2020-04-16, 03:54 AM)Hũ Tì Nữ Wrote: ..................
Tui thích 8 câu lục bát trong bài thơ này của Thầy, dùng ngôn từ đẹp  Thumbs-up4
Bài thơ có hay là cũng do dùng từ nữa đó, thơ tui thì từ ngữ thông thường lắm , gọi là tạm  Wink

Còn thơ tui thì sao?. Đừng nói không biết nhận xét thơ tui nha, ngồi mài mực cho tui làm thơ kua gái tháng này qua tháng nọ, liếc thấy cũng biết rồi, hay thì khen hay, dở cứ chê dở, thoải mái, đừng ngại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thơ của Thầy "thằng Lãng" ===> dùng ngôn từ đẹp. Đồng ý.  Thumbs-up4
Thơ của Tỳ nữ ===> từ ngữ thông thường. Chưa đúng lắm.  Thơ ấy mà thông thường, chắc chắn thơ của tui còn tệ lậu hơn rất nhiều, ý muốn xỏ xiên tui chứ gì?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-16

(2020-04-16, 05:09 AM)Ngại đạn. Wrote: Còn thơ tui thì sao?. Đừng nói không biết nhận xét thơ tui nha, ngồi mài mực cho tui làm thơ kua gái tháng này qua tháng nọ, liếc thấy cũng biết rồi, hay thì khen hay, dở cứ chê dở, thoải mái, đừng ngại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thơ của Thầy "thằng Lãng" ===> dùng ngôn từ đẹp. Đồng ý.  Thumbs-up4
Thơ của Tỳ nữ ===> từ ngữ thông thường. Chưa đúng lắm.  Thơ ấy mà thông thường, chắc chắn thơ của tui còn tệ lậu hơn rất nhiều, ý muốn xỏ xiên tui chứ gì?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mài viết văn hay nên người ta mới bẻ viết không làm thơ nữa mà cam tâm đi mài mực cho mày, còn muốn gì nữa.


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-04-16

(2020-04-16, 05:36 AM)lãng Wrote: Mài viết văn hay nên người ta mới bẻ viết không làm thơ nữa mà cam tâm đi mài mực cho mày, còn muốn gì nữa.

Thì tau có dám nói gì đâu. Chỉ tiếc cho cái tài hoa ấy nó mai một đi thôi đó mà.  Smiling-face-with-halo4

Giờ đã nghỉ việc rồi thì lúc rảnh chắp bút lại, vào vườn Thơ làm một vài bài, rảnh nữa thì chụp vài tấm hình đẹp đẹp post lên cho bà con thưởng thức, hình đẹp + thơ hay chắc chắn sẽ được mọi người tán thưởng thôi.

Ăn rồi cứ theo tau, mài, thằng Ếch đi phá làng phá xóm, riết rồi hư ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Góc xàm - Ninh Van - 2020-04-16

(2020-04-16, 05:09 AM)Ngại đạn. Wrote: Còn thơ tui thì sao?. Đừng nói không biết nhận xét thơ tui nha, ngồi mài mực cho tui làm thơ kua gái tháng này qua tháng nọ, liếc thấy cũng biết rồi, hay thì khen hay, dở cứ chê dở, thoải mái, đừng ngại.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thơ thài hả, tui hõng biết khen mằn răng, tui thì tui theo thài mài mực,tui bẻ bút ồi đó Lol


RE: Góc xàm - Ninh Van - 2020-04-16

(2020-04-16, 05:45 AM)Ngại đạn. Wrote: Thì tau có dám nói gì đâu. Chỉ tiếc cho cái tài hoa ấy nó mai một đi thôi đó mà.  Smiling-face-with-halo4

Giờ đã nghỉ việc rồi thì lúc rảnh chắp bút lại, vào vườn Thơ làm một vài bài, rảnh nữa thì chụp vài tấm hình đẹp đẹp post lên cho bà con thưởng thức, hình đẹp + thơ hay chắc chắn sẽ được mọi người tán thưởng thôi.

Ăn rồi cứ theo tau, mài, thằng Ếch đi phá làng phá xóm, riết rồi hư ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Í thiên sanh nói tui hả

gần mực chớ hõng đen đâu á, theo mí thài tui học được cách nói chiện sao cho có diên đó
 Tui hõng mún làm thơ nữa, bởi khi tui buồn lắm tui mí làm, làm ra rồi, cái tâm hồn tui lãng đãng lưu lạc đi đâu á :P

Đi phá làng để có nụ cười mỗi buổi sáng, sẽ trẻ qoài hẻm già á Rollin


RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-16

(2020-04-16, 03:54 AM)Hũ Tì Nữ Wrote: Tui thích 8 câu lục bát trong bài thơ này của Thầy, dùng ngôn từ đẹp  Thumbs-up4
Bài thơ có hay là cũng do dùng từ nữa đó, thơ tui thì từ ngữ thông thường lắm , gọi là tạm  Wink


Cái này như là cá tính của mỗi miền ... Bắc kỳ thích màu mè hoa lá cành  Lol  còn Nam kỳ thì chân thật giản dị thẳng thắn  Wink ,  nói chung chung thôi nha vì miền nào cũng có người nọ người kia.

Nói chứ, tôi thích thơ từ nhỏ nên mê đọc thơ của mấy ông thi sĩ thứ thiệc có thể lâu dần nó ngấm chút đỉnh nên bắt chước cách xài chữ mấy ổng đôi phần.  Wink

Dù sao đi nữa cũng xin cám ơn tì nữ cũ của người ta đã quá khen.


RE: Góc xàm - Ninh Van - 2020-04-16

(2020-04-16, 07:01 AM)lãng Wrote: Nói chứ, tôi thích thơ từ nhỏ nên mê đọc thơ của mấy ông thi sĩ thứ thiệc có thể lâu dần nó ngấm chút đỉnh nên bắt chước cách xài chữ mấy ổng đôi phần.  Wink

Tui đọc thơ thầy, thấy có nhiều chữ hay đó là thiệt, tui hổng quá khen

Có loáng thoáng chút dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Wink


RE: Góc xàm - Ech - 2020-04-16

(2020-04-16, 07:21 AM)Tàu Hũ Wrote: Tui đọc thơ thầy, thấy có nhiều chữ hay đó là thiệt, tui hổng quá khen

Có loáng thoáng chút dòng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Wink

Chắc là đám mình theo thày Lãng học làm thơ đẹp đi Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cứ sáng tác rồi bỏ lên chỗ này cho thày Lãng góp ý, từ từ sẽ có thơ đẹp ngay. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-04-16

(2020-04-16, 07:57 AM)BaEch Wrote: Chắc là đám mình theo thày Lãng học làm thơ đẹp đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cứ sáng tác rồi bỏ lên chỗ này cho thày Lãng góp ý, từ từ sẽ có thơ đẹp ngay.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chơi luôn, mài làm trước đi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tau đề nghị làm thơ Thất tình, kể lại chuyện tình của từng đứa đã trãi qua, dĩ nhiên có yêu nhau tha thiết, (có hun hít nữa càng tốt Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), rồi chia tay trong đau đớn, có vật vã, chết lên chết xuống đôi ba lần, nếu cần có hộc máu ướt hết chục cái khăn giấy giống chuyện Lương Sơn Bà đá Chúc Anh Đài nơi Nam Sơn Tiểu lộ càng mê ly hơn. Ok nha.


RE: Góc xàm - Ech - 2020-04-16

(2020-04-16, 07:39 AM)Green Grass Wrote: Anh Đạn giải thích rồi, Cỏ hiểu chữ cô cô rồi nên không dám làm cô cô của 1 người có tài như anh Lãng đâu, tội và tổn thọ GG lắm luôn à.

Đàn thi này nếu mở bất cứ anh nào cũng có thể vào gọi bất cứ em nào. Xem anh nào gọi em nào cũng như cuộc thi giọng hát bí ẩn đoán ai hát cũng thích thú lắm đó nha.

Anh Lãng cho ý kiến rất hay và anh Đạn đâu ròiiiiiiiiiiiiii. Có việc cho anh làm rồi nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-04-16, 07:47 AM)lãng Wrote: O.K không trêu ... e.hèm em Cỏ nữa  Biggrin

Ý kiến của Cỏ hay lắm đó. 

Đạn ơi mày nghĩ ra cái tên đàn thi và điều lệ vv rồi mở đàn thi gọi em cho thằng ... Ếch thi thố tài năng đi  Rollin

Thêm nữa là lập đàn chung cho cả nam/nữ vì bây giờ mọi người bình quyền mà. Cô nào muốn gọi tên ... anh Ếch thì cũng có dịp thỏ thẻ heng  Lol

Sao rồi, mình mở một cuộc "thi" để mấy ông gửi giọng nói của mình, đọc một bài thơ, hay một đoãn khúc ướt át nào đó, gửi đến 1 cô nào đó trong diễn đàn. Như vậy coi bộ cũng vui vui hé?


RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-16

(2020-04-16, 07:57 AM)BaEch Wrote: Chắc là đám mình theo thày Lãng học làm thơ đẹp đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Cứ sáng tác rồi bỏ lên chỗ này cho thày Lãng góp ý, từ từ sẽ có thơ đẹp ngay.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


(2020-04-16, 08:08 AM)Ngại đạn. Wrote: Chơi luôn, mài làm trước đi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Tau đề nghị làm thơ Thất tình, kể lại chuyện tình của từng đứa đã trãi qua, dĩ nhiên có yêu nhau tha thiết, (có hun hít nữa càng tốt Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), rồi chia tay trong đau đớn, có vật vã, chết lên chết xuống đôi ba lần, nếu cần có hộc máu ướt hết chục cái khăn giấy giống chuyện Lương Sơn Bà đá Chúc Anh Đài nơi Nam Sơn Tiểu lộ càng mê ly hơn. Ok nha.

Không dám đâu, thơ là do trái tim và cảm xúc riêng của từng người. Tụi mày hun hít người ta mà bảo tao đứng ngó rồi góp ý là nàm thao  :thayghet:


RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-16

(2020-04-16, 08:09 AM)BaEch Wrote: Sao rồi, mình mở một cuộc "thi" để mấy ông gửi giọng nói của mình, đọc một bài thơ, hay một đoãn khúc ướt át nào đó, gửi đến 1 cô nào đó trong diễn đàn. Như vậy coi bộ cũng vui vui hé?

Mở cuộc thi chung cho cả nữ/nam đi. Mình bàn thêm để làm cái điều lệ heng. Thí dụ nói lòng mình hay đọc thơ hoặc hát 1 khúc nhạc nào đó nhưng không được dài dòng và rõ ràng quá ( để mọi người đoán). Giới hạn thời gian là trong không được quá 30 giây hay 1 phút.

Và xin nhấn mạnh chỉ là 1 cuộc thi vui không nhất định là ... thương lắm lắm Biggrin . Có thể chỉ là quạt, có thể chỉ là tri kỷ, cũng có thể vốn là ... oan gia  Wink


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-04-16

(2020-04-16, 08:09 AM)BaEch Wrote: Sao rồi, mình mở một cuộc "thi" để mấy ông gửi giọng nói của mình, đọc một bài thơ, hay một đoãn khúc ướt át nào đó, gửi đến 1 cô nào đó trong diễn đàn. Như vậy coi bộ cũng vui vui hé?

Mấy ý kiến này cũng hay luôn.  Thumbs-up4

Tui soạn sơ sơ cái đề cương, mọi người vào cho ý kiến rồi chơi nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

1/ Tên chương trình: ĐỌC THƯ TỎ TÌNH  ONLINE.

2/ Đối tượng tham gia: Dành cho tất cả các thành viên có hoặc không có ghi danh của VietBest, không phân biệt tuổi tác, giới tính (ở đây có vài vị thuộc giới tính thứ ba, dĩ nhiên cũng được mời tham gia luôn).

3/ Phương thức tham gia: Thu âm một bài thơ do mình sưu tầm hay tự sáng tác, gởi thẳng đến một nick nào đó mình thích ở đây, không phân biệt nick ghi danh hay nick as guest. Số lượng bài tham gia không giới hạn, tùy thuộc vào tình yêu cao ngất trời của mình dành cho ai đó.

4/ Địa điểm tổ chức: Khu A Chợ trời VietBest.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

5/ Ban Tổ chức : Trưởng ban Ba Ếch, phó Trưởng ban Lãng Nhi kiêm luôn phần làm banner quảng cáo. Trưởng , Phó ban cũng được quyền tham gia luôn cho xôm. 

Vào cho ý kiến từng mục đi các Cậu, các Mợ.  :cool:

:dance: