VietBest
Góc xàm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Góc xàm (/thread-16421.html)



RE: Góc xàm - lãng. - 2020-04-07

[Image: oops.gif]

Ái dà da ... chắc là đau lắm  Biggrin



RE: Góc xàm - Guest - 2020-04-07

(2020-04-07, 09:23 PM)lãng. Wrote:
[Image: oops.gif]

Ái dà da ... chắc là đau lắm  Biggrin
Mổ thế còn gì  Rollin


RE: Góc xàm - Ngố - 2020-04-07

[Image: 600-7aec226e-5d14-442e-8504-8dba94c451f5.gif]



RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-09

[Image: CoVy001.jpg]


RE: Góc xàm - Xàm - 2020-04-10

[Image: FB-IMG-1586530218279.jpg]i lov3 you forever


RE: Góc xàm - lãng. - 2020-04-10

[Image: IMG-20200410-085243.jpg]

mới nở


RE: Góc xàm - Ninh Van - 2020-04-10

(2020-04-10, 12:06 PM)lãng. Wrote: [Image: IMG-20200410-085243.jpg]

mới nở

wow đẹp thật, cây nhỏ téo mà nở cái hoa dâm bụt bự, màu cũng đẹp


RE: Góc xàm - Ech - 2020-04-10

Công nhận chơi bonsai hay ghê, nhìn đẹp quá. Hình như trò này cũng tốn kém lắm thì phải? tốn tiền, tốn công... nhưng thành quả thì phê thiệt.


RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-10

(2020-04-10, 03:28 PM)BaEch Wrote: Công nhận chơi bonsai hay ghê, nhìn đẹp quá. Hình như trò này cũng tốn kém lắm thì phải? tốn tiền, tốn công... nhưng thành quả thì phê thiệt.

Tao chơi kiểu nhà nghèo thôi mài nên cũng không có gì là tốn kém. 
Bên tao lạnh tao lại ở apartment nên không thuận lợi mấy để chơi bonsai. Chỉ là nhìn cây nhớ người xưa nên trồng đại hên thì có cây sống và ra bông.
Cây dâm bụt này tao trồng nhưng tao đâu có ... dâm  Lol . Trồng là tại nhớ cái bờ rào cạnh nhà cô bạn học lớp 8 thuở xưa ...
Hồi qua bên Cali thấy bonsai của mấy ông anh họ mới đã chỉ.


RE: Góc xàm - Bee - 2020-04-10

(2020-04-10, 12:06 PM)lãng. Wrote: [Image: IMG-20200410-085243.jpg]

mới nở

HOa đẹp quá Lãng Nhi , 
Bên Việt Nam nghèo lấy cây hoa dâm bụt làm hàng rào . có nhiều cây mọc lên cao , tụi con nít hay chui vào đó làm nhà .

Bee nhớ có 1 lần đi chơi theo chị , và chị chơi cô dâu chú rễ bắt Bee làm con , nhưng ham chơi chị không cho Bee ăn nên đói quá Bee đã bứt hoa dâm bụt ăn . Face-with-rolling-eyes4 hên là không có sao . Hoa dâm bụt bên VN màu đỏ tươi .


RE: Góc xàm - Ech - 2020-04-10

Tao có quen sơ một ông bạn già, lại nhà chơi, ổng khoe vườn bonsai của ổng thấy mà mê. Tao nghĩ nếu tao có thú tao nhã chút thì tao sẽ chơi bonsai. Giờ lòng trần chưa dứt nên chơi đỡ mấy thú trần tục như chửi lộn, văn thơ, ca hát... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-04-10

(2020-04-10, 05:09 PM)lãng Wrote: Tao chơi kiểu nhà nghèo thôi mài nên cũng không có gì là tốm kém. 
Bên tao lạnh tao lại ở apartment nên không thuận lợi mấy để chơi bonsai. Chỉ là nhìn cây nhớ người xưa nên trồng đại hên thì có cây sống và ra bông.
Cây dâm bụt này tao trồng nhưng tao đâu có ... dâm  Lol . Trồng là tại nhớ cái bờ rào cạnh nhà cô bạn học lớp 8 thuở xưa ...
Hồi qua bên Cali thấy bonsai của mấy ông anh họ mới đã chỉ.

Ba thằng lính ngự lâm pháo nổ thì có ba tính cách khác nhau.

Một thằng thì cứ nhớ ai là trồng cái đó nhìn cho đỡ nhớ, riết rồi nhìn chung quanh đâu cũng thấy em, nhiều em quá riết rồi chẳng nhớ em nào ra em nào, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?...

Một thằng có cái tật yếu tim, tim thì có chút béo lại mỏng le mỏng lét, yếu còn thích ra gió, nhác thấy ai hợp hợp chút là đòi yêu, đòi kua, kua tới kua lui không được ngồi...khóc đòi bắt đền?...

Một thằng thì ván đã đóng thuyền còn hảo ngọt, khoái ăm kem lạnh trét sữa, trét chocolate, chừng có rồi thì lại ngồi khóc, than thở, Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc!....

Tóm lại, trong tình yêu, chẳng có thằng nào ra cái tích sự gì, ôm bom nổ banh xác chết phứt đi cho rồi hén?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Góc xàm - lãng - 2020-04-10

(2020-04-10, 05:29 PM)Ngại đạn. Wrote: Ba thằng lính ngự lâm pháo nổ thì có ba tính cách khác nhau.

Một thằng thì cứ nhớ ai là trồng cái đó nhìn cho đỡ nhớ, riết rồi nhìn chung quanh đâu cũng thấy em, nhiều em quá riết rồi chẳng nhớ em nào ra em nào, nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?...

Một thằng có cái tật yếu tim, tim thì có chút béo lại mỏng le mỏng lét, yếu còn thích ra gió, nhác thấy ai hợp hợp chút là đòi yêu, đòi kua, kua tới kua lui không được ngồi...khóc đòi bắt đền?...

Một thằng thì ván đã đóng thuyền còn hảo ngọt, khoái ăm kem lạnh trét sữa, trét chocolate, chừng có rồi thì lại ngồi khóc, than thở, Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc!....

Tóm lại, trong tình yêu, chẳng có thằng nào ra cái tích sự gì, ôm bom nổ banh xác chết phứt đi cho rồi hén?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Viết đúng quá, tao đang chán hơn con dán bịnh mà vừa đọc vừa cười khặc khặc.  Rollin


RE: Góc xàm - Ech - 2020-04-10

Đạn à, mày diễn tả tao thấy ớn quá mày, không đúng chút nào hết trơn. Tao là người ngây thơ trong trắng mà mày diễn tả tao bịnh quá vậy mày? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-04-10

(2020-04-10, 05:36 PM)BaEch Wrote: Đạn à, mày diễn tả tao thấy ớn quá mày, không đúng chút nào hết trơn. Tao là người ngây thơ trong trắng mà mày diễn tả tao bịnh quá vậy mày?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đúng rồi, mày là thằng tong tắng nhất trong đám mà, có ai chối cãi đâu. Tắng quá nên được nhiều em ái mộ, nhiều em dành dựt về làm của riêng, thích lắm nhưng sợ đi tong nên quăng dép bỏ chạy hoài, ai chẳng biết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c