VietBest
Góc xàm - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Góc xàm (/thread-16421.html)



RE: Góc xàm - lãng - 2020-03-25

[Image: 20200315-152510.jpg]

những chậu lan trong chợ nhìn quá đẹp mà hầu như không ai để ý tới người nào cũng lo đi mua đồ ăn.


RE: Góc xàm - Ech - 2020-03-25

Lan nhà nè...

[Image: QDSrXb.jpg]


RE: Góc xàm - lãng - 2020-03-25

Bên mày khí hậu quá tốt nên hoa cỏ cây gì cũng đẹp.  Thumbs-up4

Tao có  > 10 châu hồ điệp mà chưa có chậu nào muốn đơm nhành nụ.

[Image: 20200325-151300.jpg]


RE: Góc xàm - Ech - 2020-03-25

Coi bộ đúng là mày mê hoa cỏ. Hèn chi cứ theo cô Cỏ, cô Ong.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Guest - 2020-03-25

Ếch chơi hoa chớ để hoa tàn nên nó chơi hoa giả , hy vọng nó không chơi người giả  Rollin


RE: Góc xàm - Guest - 2020-03-25

[quote pid='220368' dateline='1585165625']
Ếch chơi hoa chớ để hoa tàn nên nó chơi hoa giả , hy vọng nó không chơi người giả  Rollin
[/quote]

Rollin Rollin


RE: Góc xàm - Ech - 2020-03-25

Quote:Ếch chơi hoa chớ để hoa tàn nên nó chơi hoa giả , hy vọng nó không chơi người giả  Rollin

Mài giỏi thiệt, tao ngồi nhìn ra thấy chậu lan nên chụp hình khoe với thằng Lãng. Mày nói hoa giả, tao chạy lại rờ thử thì đúng là hoa giả!!! Rollin Chán mớ đời, giả thiệt không biết như vầy, ra đường bị dụ dỗ chết mất Biggrin


RE: Góc xàm - lãng. - 2020-03-25

Bà mịa vậy mà tao tin nó ... thật thà  Rollin


RE: Góc xàm - anatta - 2020-03-25

(2020-03-24, 02:41 PM)duoctue Wrote: Xin mời Thảo lên sân khấu.

Duoctue này nói móc méo cô Cỏ đây mà: Xin mời Thảo... khấu lên sân.

Lol Lol


RE: Góc xàm - Duoctue - 2020-03-25

(2020-03-25, 06:04 PM)anatta Wrote: Duoctue này nói móc méo cô Cỏ đây mà: Xin mời Thảo... khấu lên sân.

Lol Lol

Đâu có gì móc méo đâu. Thảo lên sân khấu thì gọi tắt là Thảo khấu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Green Grass - 2020-03-25

(2020-03-25, 06:04 PM)anatta Wrote: Duoctue này nói móc méo cô Cỏ đây mà: Xin mời Thảo... khấu lên sân.

Lol Lol

(2020-03-25, 06:40 PM)duoctue Wrote: Đâu có gì móc méo đâu. Thảo lên sân khấu thì gọi tắt là Thảo khấu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Hai anh đúng là muốn bị ăn đòn mà.  Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: Góc xàm - Ngại đạn. - 2020-03-25

(2020-03-25, 06:53 PM)Green Grass Wrote: Hai anh đúng là muốn bị ăn đòn mà.  Rollin banana-skipping-rope-smiley-emoticon Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi thì Hội Quạt đã góp mặt đầy đủ, hông ấy cô Thảo mặc áo dài mang guốc vào trình diện một vài tấm hình cho tui dễ ăn dễ nói với mấy tên Quạt viên đang lót dép ngời chờ từ hôm qua đến nay đi.  Smiling-face-with-halo4


Trang trước có gởi lời nhắn với cô rồi nè:


Quote:Nhắn riêng dzí cô Thảo: 

- Cô đừng làm tui mất mặt bầu cua nha, công tui lăng-xê cô lên tới nóc, nổ banh nhà lồng chợ Bà Chiểu, cô mà không trình diễn phen này tui bị mấy tên quạt xúm lại dzí oánh chạy tuột xà-rông là kỳ lắm ah.  [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]



RE: Góc xàm - Green Grass - 2020-03-25

(2020-03-25, 07:26 PM)Ngại đạn. Wrote: Thôi thì Hội Quạt đã góp mặt đầy đủ, hông ấy cô Thảo mặc áo dài mang guốc vào trình diện một vài tấm hình cho tui dễ ăn dễ nói với mấy tên Quạt viên đang lót dép ngời chờ từ hôm qua đến nay đi.  Smiling-face-with-halo4



Hông ấy anh bầu show làm trước rồi thêm mấy anh xếp hàng từng anh một theo sau. Nhân vật chính bao giờ cũng là người cuối cùng anh Đạn ơi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c banana-skipping-rope-smiley-emoticon


RE: Góc xàm - lãng - 2020-03-26






Rồi mai, có một lần tôi đưa em,
về trên đỉnh yên bình, hiền hòa
Một mùa xuân lên cao,
hôn lên làn tóc xõa, theo mây trôi, bềnh bồng.

Rồi mai, có một lần tôi đưa em,
đưa em về miền nắng ấm.
Những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm.
Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ,
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ

Trên đỉnh yên bình.
Một mùa xuân ôm kín khung trời,
của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
Để vòng tay khắc khoải ôm xuôi
Từng niềm vui bay theo biển gió.

Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân.
Có một lần vui thôi em,
đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Đỉnh bình yên trên cao
Xin em giữ kín cho lâu dài,
một mùa xuân đã thắm trong tôi ...


Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi. Tuổi đôi mươi của tôi không chỉ có bão mà còn có cả sóng thần địa chấn dập vùi nhưng mỗi lần được ngồi gần em và nghe em .hát ... "hát lên gọi mùa Xuân rạng rỡ đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ " thì tôi như cảm được những yên bình chung quanh. Nhưng cuối cùng tôi và em không giữ kín cho lâu dài được những yên bình đó. Từng niềm vui bay theo biển gió ... em cũng ra biển và bay ra khỏi cuộc đời tôi.
     


RE: Góc xàm - lãng - 2020-03-27

[Image: 20200326-083404.jpg]

Có chút nắng về cũng bớt quạnh hiu