VietBest
Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . (/thread-14635.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 09:17 PM)tuyetvan Wrote: có lý à nha ... biết đâu đi tour , mình quen được bạn mới  Cheer

Không chừng nhiều cây si xin số phone.. eheheheheheheheh Becuoi


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

có lần anh bạn rủ Vân đi sailing 

2 đứa ngồi ăn picnic .. thịt bò xào cà .. ngon ơi là ngon

ăn xong ... tụi này đi lên sailboat .. saill sailll sailll ra ngoài khơi

nữa chừng , Vân thấy khó chịu .. Vân nói him cho Vân vào

him không chịu .. him nói "ý Vân không phải muốn vào"






cuối cùng , bao nhiêu thịt bò xào cà ra hết , đa số là xuống biễn

he cắm  thẳng vào bờ , rồi thả Vân ở bờ .. xong him sail đi trả tàu ... có vậy , him mới cho Vân vào

lol  Becuoi


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

(2021-02-17, 09:23 PM)Quê Mùa Wrote: Không chừng nhiều cây si xin số phone.. eheheheheheheheh Becuoi


ừ hả , biết đâu hả 

tánh Vân gặp ai , Vân cũng vui ... biết đâu mình đi kiếm vài cây về trồng cho nhà mát mẽ huh  Becuoi


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 09:21 PM)tuyetvan Wrote: hehehe , hôm nay nói chuyện với QM vui quá .. Vân nghe QM nói cái  gì cũng có lý cả  Thumbs-up4 Thumbs-up4

hết chuyện snow caster , bây giờ tới chuyện đi tour .. Vân sẽ suy nghĩ lại .. nhưng nghe có lý lắm đó nha

còn chuyện đi cruise , Vân chưa đi bao giờ QM ơi ... Vân dễ say sóng , nên Vân rất sợ đi trên nước .. đôi khi đi ferry hay seabus , Vân rất ư là ngại 


đôi khi Vân cũng chẵng hiểu tại sao mình có thể vượt biên đi được .. dù Vân không phải bé nhỏ gì , nhưng rất dễ bị .. say sóng  Shy


QM đi cruise chưa ??

Em đi 3 lần rồi, lên tàu ăn đồ ngon mỗi ngày, mình có phòng riêng để ngủ nghỉ, đi đến mấy đảo nhân tạo, đảo nước khác, thấy biển xanh thăm thẳm đủ thứ màu xanh, có nơi thấy chân mình dưới nước, máy bay bay vèo vèo trên đầu đáp xuống, chiếc lớn chiếc nhỏ của nhà giàu đi tắm biển.. không lo đói đồ ăn là vô tư, họ có buffet từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm nhưng em toàn vô diner em dớt(Free) tại trong đó đồ ăn chọn lọc kiểu nhà hàng sang, tại em không biết đăng hình chứ không em để chị xem coi đã không, cũng không lo tìm chỗ ngủ, ngủ trong phòng hoặc đi coi phim ngoài trời nằm ngủ cũng được.. ngoài biển tưởng là nó lạnh mà thực tế nó không có gió lắm.. all in 1 price. Ngày cuối trên tàu thì trả thêm tiền tips và alcohol nếu uống.. Tính ra rẻ rề, nhưng nhiều người không thich vì nó gò bó trên tàu, họ thích cảm giác lái xe. Chứ trên tàu, shows, plays, nhảy đầm, casino, tập thể dục, nhảy teens, hồ bơi nóng lạnh, shopping y như cái Mall vậy, rồi ngắm mặt trời lên xuống mỗi ngày.. 

Cái thuốc say sóng say xe rẻ lắm, không khỏe uống vô 1 tí là okay àh..


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

oh vậy hả ???

Vân nghĩ tới sóng gờn gợn .. nội nghĩ tới thôi là Vân thấy .. say sóng rồi 

mà QM nói có lý .. uống thuốc say sóng hả ??

Vân thiệt tình ít uống thuốc lắm .. nên không nghĩ nhiều tới thuốc 

ừ .. chắc hôm nào Vân thử coi .. hên hên , biết đâu lên 1 chuyến giống Titanic thì sao ??  Rollin



QM không biết post hình à .. dể lắm , Vân làm được , chắc QM làm được mà 

Vân chỉ .. cách đơn giãn Vân làm .. QM thử xem , rồi làm nha

Vân chỉ biết làm đơn giãn thôi .. vì người Vân đơn giãn lắm .. 3 cái chuyện phức tạp , Vân chịu thua


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 09:25 PM)tuyetvan Wrote: có lần anh bạn rủ Vân đi sailing 

2 đứa ngồi ăn picnic .. thịt bò xào cà .. ngon ơi là ngon

ăn xong ... tụi này đi lên sailboat .. saill sailll sailll ra ngoài khơi

nữa chừng , Vân thấy khó chịu .. Vân nói him cho Vân vào

him không chịu .. him nói "ý Vân không phải muốn vào"






cuối cùng , bao nhiêu thịt bò xào cà ra hết , đa số là xuống biễn

he cắm  thẳng vào bờ , rồi thả Vân ở bờ .. xong him sail đi trả tàu ... có vậy , him mới cho Vân vào

lol  Becuoi
ahahahahahahahahah .. vui vậy hả? hahahhahahaaha.. giờ ngồi nghĩ lại thấy vui quá ha chị.. mà cái dòng muốn ói là phải ra cho hết mới được chứ cố giữ lại cũng không xong.. hahahhahaha

Chị đi câu cua chưa chị TV? Em đi rồi, nhà em mấy chục người lớn bé có hết đến 1 cái chỗ kia cho camping, set up đồ đạc xong là 1,2, 3 ùa ra cái bay chỗ tắm biển, câu cua có cái gì đâu, 1 cái vợt lưới, 1 sợi dây, 1 cái đùi gà, mình quăng ra xa, cái đùi gà chìm xuống nước, xong mình thấy cái sợi dây nó có vẻ nặng nặng mình kéo lên thế là có 1 con cua đang kẹp vô mình lừa vô cái vợt là mang lên hấp, chời ơi cái thịt nó ngọt gì đâu..   Becuoi


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 09:26 PM)tuyetvan Wrote: ừ hả , biết đâu hả 

tánh Vân gặp ai , Vân cũng vui ... biết đâu mình đi kiếm vài cây về trồng cho nhà mát mẽ huh  Becuoi

thời thế giờ thay đổi rồi chị.. đàn bà con gái không có ở nhà chờ mấy anh tới rước nữa mà mình phải thân chinh ra đường kiếm mang về nhà chị ơi..  Becuoi Becuoi Becuoi


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 09:51 PM)tuyetvan Wrote: oh vậy hả ???

Vân nghĩ tới sóng gờn gợn .. nội nghĩ tới thôi là Vân thấy .. say sóng rồi 

mà QM nói có lý .. uống thuốc say sóng hả ??

Vân thiệt tình ít uống thuốc lắm .. nên không nghĩ nhiều tới thuốc 

ừ .. chắc hôm nào Vân thử coi .. hên hên , biết đâu lên 1 chuyến giống Titanic thì sao ??  Rollin



QM không biết post hình à .. dể lắm , Vân làm được , chắc QM làm được mà 

Vân chỉ .. cách đơn giãn Vân làm .. QM thử xem , rồi làm nha

Vân chỉ biết làm đơn giãn thôi .. vì người Vân đơn giãn lắm .. 3 cái chuyện phức tạp , Vân chịu thua

Hôm bữa em làm được rồi, cái tự nhiên không đụng tới lại quên mất tiêu..  Becuoi


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

ok ... bây giờ Quê có hình trong camera của Quê chứ gì ??

đây là simple steps Vân làm nha 



i. Quê mở hình trong camera ...  click vào share .. nó có share text hay email .. chọn share email

ii. nhảy vào computer .. mở email mình mới gởi ... mở hình ra ...  right click hình ... chọn download


iii. xong vào website này ... https://postimages.org/ ... click Choose Images ... double click cái hình nào mình muốn

iv.  highlight hàng thứ ba từ dưới đếm lên  ... right click ... chọn  copy 

v. vô đây paste lại 


thấy Vân chỉ dể không ?? nếu không biết cái nào , hỏi lại , Vân chĩ lại nha

Vân chờ Quê post hình nha


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

Thằng nhỏ con em nó đang chơi game phone em rồi kkkkkkkkkkkkk.. chị chỉ em post nhạc youtube đi, mai em mò hình em réo chị coi..


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

Vân muốn coi Quê post hình được không .. kêu thằng nhỏ trả má cái phone đi 

you are the boss muh ...  :LOL-53:


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 10:09 PM)tuyetvan Wrote: Vân muốn coi Quê post hình được không .. kêu thằng nhỏ trả má cái phone đi 

you are the boss muh ...  :LOL-53:

Becuoi Becuoi Becuoi Em nghĩ em sẽ mò ra được ngày mai.. ngày mai nó học ở nhà, em mò đăng thử


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

thiệt ra steps cũng dễ ... vấn đề là Quê có biết copy paste hay không ??

đâu Quê thử copy paste cái nào cho Vân coi

cái nào cũng được

đó là điều chánh yếu Vân muốn make sure Quê làm được


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - tuyetvan - 2021-02-17

cái đó là cái thứ nhất


cái thứ hai Vân muốn biết là ... có bao giờ Quê chụp hình .. rồi text cho ai , hay email cho ai tấm hình mình chụp không ??

nếu Quê biết được 2 cái này .. thì Quê mò steps Vân rất dễ


RE: Anh Koku & Chị Tuyết Vân . - Quê Mùa - 2021-02-17

(2021-02-17, 10:17 PM)tuyetvan Wrote: thiệt ra steps cũng dễ ... vấn đề là Quê có biết copy paste hay không ??

đâu Quê thử copy paste cái nào cho Vân coi

cái nào cũng được

đó là điều chánh yếu Vân muốn make sure Quê làm được

Lúc trước là em hook sợi dây từ cái phone vô cái pc.. xong xài postimage.. upload rồi downlod là xong.. 

Ở nhà em ox em làm hết việc cho em thành ra em làm biếng biết.. ahahahahhahaaha.. l